Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Quán ăn ngon - rẻ ở Hải Phòng  (Đã xem 25483 lần)

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Re: Quán ăn ngon - rẻ ở Hải Phòng
« Trả lời #3 vào: Tháng Tám 18, 2010, 03:33:00 PM »
Không thấy bánh đa cua trong đây vậy bạn, Hp em chỉ thích mỗi bánh đa cua thui à

Người Hải Phòng còn làm hài lòng du khách với những món ăn đặc sản của biển và nhiều cuộc khám phá đầy ấn tượng trên vùng đất được tạo hóa và con người của nhiều thế hệ vun đắp nên.

Bún tôm Hải Phòng ( Đồ sơn )

Từ lâu món bún tôm của miền biển này đã trở thành một đặc sản, hấp dẫn thực khách không chỉ bởi hương vị mà còn ở nguyên liệu và bí quyết độc đáo riêng.
Nguyên liệu chính làm nên sức hấp dẫn cho món ăn này chính là những con tôm biển còn tươi nguyên được đưa lên từ Hải Phòng. Sau đó, chúng được bóc bỏ vỏ, xào cùng một chút hành khô cho thật săn. Cùng với tôm là những miếng chả cá vàng ươm, vài miếng chả lá lốt, thêm ít dọc mùng, thì là, rắc thêm một chút hành răm thái nhỏ và mấy lát cà chua. Bát bún tôm càng thêm đậm đà bởi vị ngọt, ngậy đặc trưng của nước dùng hàng bún, cùng với vị thơm của tôm, của rau và các loại gia vị. Thực khách yêu thích món bún tôm Hải Phòng đã ăn một lần là nhớ mãi đến hương vị ngọt lừ của món ăn độc đáo ấy.
Từng sợi bún trắng mềm hoà quyện vào màu đỏ của tôm, cà chua, màu xanh của hành, của dọc mùng và màu vàng của chả cá tạo nên một bức tranh sống động nhiều màu sắc.
Trong khi ăn, thực khách sẽ cảm nhận được vị ngậy của nước dùng, vị thơm của tôm, của chả cá và đặc biệt là mùi hăng hăng không thể thiếu của vài miếng chả lá lốt. Nhưng đặc biệt hơn cả là hương vị của nước me chua thay thế hoàn toàn cho dấm và chanh vốn là những gia vị mà chúng ta đã quá quen thuộc. Món bún ăn kèm với một ít rau sống và thêm vào vài miếng ớt khi ăn. Tất cả làm nên một tô bún tôm thật đặc biệt và hấp dẫn.

Về Hải Phòng ăn bánh đa cua ( Trần phú )

Không biết từ bao giờ, món ăn dân dã, rẻ tiền ấy lại gắn liền với mảnh đất này. Chỉ biết rằng, bất cứ ai đã đến thăm Hải Phòng đều ít nhất một lần nếm thử và bị vị ngon của nó cuốn hút.


Thành phố Hải Phòng với những con đường rợp bóng phượng vĩ, với những hè phố rộng, từ lâu đã trở thành địa điểm kinh doanh lý tưởng của những món ngon đậm chất bình dân, bánh đa cua cũng ở những nơi như thế. Đi trên bất cứ con phố nào, bạn đều có thể bắt gặp một vài chiếc bàn, chiếc ghế được kê ngay ngắn bên hè phố, gần đó là cái bảng nhỏ với vài chữ không cần nắn nót “Bánh đa cua”... Người dân Hải Phòng rất tự hào về đặc sản của đất mình, nhưng không phải ai trong số họ cũng biết rằng, tại một ngôi làng nhỏ cách trung tâm thành phố không xa, những mẻ bánh đa vừa ngon, vừa giòn, vừa dai, vừa quánh vẫn hàng ngày, hàng giờ được ra lò từ những đôi bàn tay khéo léo, cần cù, yêu lao động...
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra huongtram

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 67
Re: Quán ăn ngon - rẻ ở Hải Phòng
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 18, 2010, 02:41:25 PM »
Bánh đa cua: tới Hải Phòng thì bạn nên tìm ăn món này đầu tiên. Thường là ăn sáng hoặc ăn trưa. Địa chỉ ăn Bánh Đa Cua thì bạn phải tới : Bánh Đa Cua Bể 195 Cầu Đất ( 7h Sáng ). Quán Bà Cụ cũng trên đường Cầu đất, bán đến chiều, ăn tạm được. Bánh Đa Cua Đồng : Buổi chiều thì ăn ở đường Chu Văn An sau sân vận động Lạch Tray, buổi sáng thì có quán rất ngon ở lối đi vào Hồ đào cạnh đài liệt sĩ.

Các loại Bánh Đa khác (Hải Phòng thiên đường Bánh Đa)

Bánh Đa Sườn & Gà & Chả : 126 Cát Dài ( 5h Chiều )
Bánh Đa Ngan : Đầu ngã 5 sân bay Cát Bi ( 7h Sáng )
Bánh Đa Gà : Ngõ 17 Cột Đèn bán sáng và 2h chiều , 89 Lê Lợi ( 5h Chiều )
Bánh Đa Thịt Xào : 94 Cát Dài ( 7h Tối )

Bánh mì cay
Quán Hồng Quân đường Cát Cụt hoặc Khánh Nạp chỗ Chợ Con. Quán 181 Hàng Kênh, bán từ 4h chiều.

Bánh mì cay & chè Thái trên Đinh Tiên Hoàng. Nhưng ra Lê Lợi cũng được. Còn bánh mì pa tê thì phải ra ngã tư Cột Đèn hoặc ngõ Thuận Thái mua. Không ăn thì phí cuộc đời.

Ngoài ra Bánh Mì Cay còn có Trên đường Minh Khai, không nhớ rõ địa chỉ, nhưng bạn tới đó hỏi chắc ai cũng biêt. Bạn có thể ăn kèm hai món này với nhau cũng khá thú vị.

Bún chả các loại

Bún chả quạt 46 Trần Quang Khải
Bún chả quạt, nem cua bể Phương Mai 87 Cát Cụt.
Bún chả quạt, nem cua bể: Nga 92 Trần Nhật Duật (chợ Cố Đạo).
Bún mắm tôm thịt luộc, đậu rán, chả mực: 35 Trần Nhật Duật (chợ Cố Đạo)
Bún chả quạt: 157 ngõ chợ Cột Đèn. Đi thẳng vào chợ, đi hết chợ gặp ngã 3 đầu tiên thì rẽ trái, chạy hết đường là thấy.

Chả mực: 27 Trần Quang Khải, 60 Trần Nhật Duật (chợ Cố Đạo).

Bánh trưng, bánh giò, giò chả: 27 Trần Quang Khải, 73 Trần Nhật Duật (chợ Cố Đạo).

Lẩu Dê
Lẩu dê Nhất Ly : Ở Tô Hiệu gần ngã tư An Dương, ngoài ra có thêm điểm ở đường Nguyễn Văn Linh.(quán này làm sạch sẽ hơn Phượng Chi).

Lẩu dê Phượng Chi : Đường Lê Hồng Phong.

Ốc các loại

Ốc 96 đường An Đồng. Hơi xa trung tâm một ít nhưng đáng tiền xăng. Ở đây các bạn sẽ tự nêm gia vị cho nước chấm với cả một khay đầy rau, gừng, xả, ớt, lá chanh. Cửa hàng cũng là nhà luôn nên sạch sẽ hơn ốc vỉa hè, phục vụ nhanh, gần như có đủ các loại sò, ốc. Có thể Ăn kèm một số thứ khác như: trứng cút lộn, sò nướng, hoa quả ăn kèm, trà đá, ăn ở đây rẻ hơn nhiều so với Huyền Ốc ở Cát Dài.

Ốc nóng : Đường Đà Nẵng, bán từ 4h chiều, ngon nhất là ốc môi đỏ xóc muối hoặc ốc mút luộc mắm. Mỗi tội bà chủ quán khó tính, khách ý kiến lôi thôi là bị mắng.

Ốc nóng : Xào, Luộc ở 11 / 201 Trần Nguyên Hãn ( 2h Chiều )
Quán ốc Đình Đông, đi từ Lạch Tray vào tầm 50 met, ở đầu ngõ
Quán ốc đầu chợ Lương Văn Can,chị Hoa
Quán ngõ 308 Cát Dài (Tường ốc chứ không phải Huyền ốc)
Quán ốc đối diện công ty Da Giầy chỗ Hàng Kênh, ngon nhưng hơi đông.
Ốc: chợ Cố Đạo. Có đến mười mấy loại ốc từ ốc đồng đến ốc biển. Nghe nói món ốc xào xuất phát từ HP.

Bún cá
Bún cá rô ở đướng Lê Lợi. Từ ngã tư thành đội đi lên khoảng 100m bên tay phải.
Bún cá rô bà béo (quán cuối cùng bên phải) ở đường Lê Quýnh (đối diện xổ số nhìn sang).
Bún cá cay ở đường Phạm Tử Nghi.Nằm bên trái,đi từ đường Thiên Lôi vào 20m.
Bún lòng cá trong chợ Đông Khê hoặc ở gần cuối đường Đà Nẵng (gần chỗ bưu điện Vạn Mỹ,quán đó nằm cùng phía với trường CĐ Hàng Hải).
Bún cá trong khu Đồng Tâm (quán này khá sạch sẽ).
Bún cá cuối ngõ 193 Văn Cao (gần nhà quả núi).Ăn bát bún ở đây thì no đến trưa vì bát to.
Bún cá Tô Hiệu (gần Phúc Đại Lợi,cùng phía luôn).

Bánh cuốn: có 2 loại bánh cuốn chay và bánh cuốn nhân. Vote cho bánh chay. Địa chỉ thì bạn nên tìm tới Bánh cuốn Trang trong ngõ trên đường Cầu Đất, hoặc quán ở đối diện ngõ Lửa Hồng. Chả ăn bánh cuốn ở Hải Phòng là loại chả thịt rán (giống chả quế nhưng cho vào rán cả miếng to). Nước chấm nhạt có thể húp được.

Tiết nóng: loanh quanh ở chợ An Dương. Tiết lợn hay tiết ngan muốn luộc ăn ngon không bị chát thì phải đánh như đánh tiết canh (không có nhân, ở Hải Phòng thì thường cho mỡ lòng băm nhỏ vào làm nhân) rồi luộc. Hoặc 1 địa chỉ nữa là ở Ngõ 274B Lạch tray (3h Chiều), hoặc lên mấy quán bia cỏ ở Ngã 5 đầy.

Cháo lòng tiết canh
Cháo lòng Lãn Ông. Nằm cạnh ngân hàng PG Bank.Bán từ đúng 12h đến 2h.Ra sớm đấu tranh thì có chỗ ngồi.Ra muộn hết chỗ.Tự lấy bàn ghế,mắm,ớt…Mua lòng,tiết canh như mua bao cấp. Nhưng rất ngon mà rẻ.
Cháo lòng Trần Quang Khải, nhà sạch sẽ hơn,nhưng đắt hơn Lãn Ông và ko ngon bằng Lãn Ông. Bán buổi trưa.
Cháo lòng trong ngõ ở đường Nguyễn Công Trứ. Nằm dúng cái đoạn cua cong cong chỗ gần cái đình. Bán buổi trưa.

Nem cua bể
Quán Phương Mai Cát Cụt.
Bún Chả Nem Cua Bể : 323 Tô Hiệu ăn trong nhà, chả nem ghẹ. Nem cua bể h 50k 1 cái ăn chả ra gì. Thích ăn nem cua bể thì lên đầu chợ Cố đạo, đường Trần Nhật Duật.

Xôi thịt
Xôi thịt ở các nơi khác ăn khác hẳn với Xôi thịt Hải Phòng. Đa số là Xôi + thịt kho, mặn chát. Xôi thịt HP có thể húp được cả nước thịt vì nó nhạt. Thịt ba chỉ luộc cả tảng, xăm thủng bì cho vào quay rôi mới kho. Một số quán Xôi Thịt : 20 Lãn Ông, có thể nói là nổi tiếng nhất HP (trước bán ở chỗ triển lãm). Quán Bà Ngọ ở Lý Thường Kiệt.

Xôi thịt, lạp xường, ruốc, giò, trướng vịt lộn: ở Lê Lợi, đối diện cổng chợ Lương Văn Can, ngay sát ngõ vào Trường mẫu giáo Sao Biển. Quán này chỉ mở sáng từ 7h đên 10h. Quán đã bán hơn 16 năm rồi.

Bánh giò, bánh dày, giò chả: trong chợ Cấm, ở giữa 2 hàng bán quần áo, đối diện với 1 hiệu cắt tóc. Bánh giò nhiều thịt mà rẻ, vì bán ngon và rẻ nên hàng này bán rất chạy. Mở từ 2h chiều. giờ hết bánh không xác định.

Bánh bèo
Lê Đại Hành, gần UBND quận Hồng Bàng. Chỗ này không phải ngon nổi bật nhưng phổ thông nhất, dễ tìm nhất.
Trong chợ Lương Văn Can.
Đằng sau sân vận động.Cạnh quán bánh đa cua.

Bánh đúc tàu: ở chợ An Dương.

Bổ sung thêm một số quán ăn ngon khác, nếu ở lâu bạn cũng có thể tìm và thưởng thức.

Phở : Ngã 4 Cát Dài & Cát Cụt , Ngã 4 Mê Linh & Nguyễn Đức Cảnh ( Lưu ý bán tối ). Còn có một quán phở rất ngon trong ngõ Cấm, Lê Lợi. Đi thẳng vào ngõ đến ngã tư thì sẽ thấy hàng phở bên tay trái, chính là hắn 15-20k/bát.
Cơm Rang : Cơm rang ở Hàng số 10 Đinh Tiên Hoàng, quán Thủy Hử gần ngã tư Lê Đại Hành- Trần Quang Khải.
Bánh Đa Thịt Vách : 60 Minh Khai, quán bán buổi sáng 25-30k/bát. Hoặc quán đối diện chợ Trần Quang Khải bán buổi trưa 15k/bát.
Miến Tôm & Trộn Thập Cẩm : Ngõ 96 Cát Dài ( 12h Trưa )
Mỳ Vằn Thắn : 56 Kỳ Đồng ( 8h 30 Tối ). Quán Lưu Lang gần đền Nghè.
Bún Đậu Mắm Tôm : Chợ Cố đạo, đường Trần Nhật Duật.
Bún Chả Quạt : 199 Tô Hiệu ( 11h Trưa ), Ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Trần Quang Khải gần Bệnh viện, quán này nổi tiếng từ ngày xưa.
Bún Tôm : 80 Trần Quang Khải 12h Trưa , 29 Cát Dài ( 4h Chiều )
Bún Vịt : 30 Phố Lê Chân ( 5h Chiều )
Bún Cá : Ngõ 17 Cát Dài ( 7h Sáng ) , 124 Cát Dài ( 7h Sáng )
Bún Cá Rô : E ko nhớ địa chỉ, có 1 quán đầu đường Lê Lợi đi xuống khoảng 50m. Quán ngon nhất thì ở đường Lý Tự Trọng, gần chợ, chỉ bán từ 7h-8h30 sáng.
Bún Ốc : Ngõ 17 Cát Dài. ( Sáng )
Nem Thính : Chợ Lương Văn Can, đường Lê Lợi.
Thịt Bò Khô : A Loòng e bán 12h trưa Ngõ 96 Cát Dài , A Loòng a bán 4h chiều 212 Lê Lợi. Bà Thành bán ở cuối đường Phan Bội Châu, gần chợ sắt.
Cháo Sườn : Ngã 3 Tam hoàn bán 2h chiều ( Ngã 3 Hoàng Văn Thụ và Phan Bội Châu )
Cháo Lươn : Có hàng cháo tổng hợp rất ngon ở chợ An Dương, để hôm nào e điều tra lại cái địa chỉ đã.
Cháo Lòng : 22 Lạch Tray ( 7h Sáng )
Xôi : Thịt & Pate 28 Lê Chân ( 7h Sáng ) Cổng trường Minh Khai phố Lê Chân bán sáng. Ngon nhất là xôi Bà Xai, đầu Cầu Đất, giá chát 25-30-35k/bát
Chè : Lên đường Trần Phú cạnh cây Xăng.
Gà Tần : 186 Cát Dài 11h Trưa ( Gà Đen & Ác )
Bánh Cuốn : 66 Cát Cụt ( 5h Chiều )
Bánh Bột Lọc : Chợ Cố Đạo, Trần Nhật Duật.
Bánh Giò : 29 Trần Quang Khải ( 2h Chiều )
Bánh Bèo : 14 Lê Đại Hành. Trong chợ Lương Văn Can, Lê Lợi cũng có 1 quán rất ngon.
Bánh Xèo Tôm : 12 Hàng Kênh ( 3h Chiều )
Đọc: Quán ăn ngon ở Sapa
Bánh Tôm : Đường vòng Hồ Đào, đường Lạch Tray, đi từ LT vào rẽ tay phải.
Bánh Gối :Chợ Cố Đạo, Trần Nhật Duật.
Bánh Đúc Tàu : 186 Cát Dài. Chợ Cố Đạo, Trần Nhật Duật.
Bánh Đúc Lạc : Ngõ 96 Cát Dài
Trà Cúc : 121 Cát Dài bỏ qua 2 cái quán 17 và 33 Phan Bội Châu đi nhé
Cafe : Duy Số 3 đường Đà Nẵng , Cafe Bình … Mê Linh , 68 Phố Lê Chân
Sam : Đường Chu Văn An, sau SVD Lạch Tray.
Thịt Chó : Quán Chiến Trường, Lạch Tray. Quán Dũng, Cát Dài. Khoa Phèo, đường Lê Hồng Phong.
Thịt Mèo : Trong thành phố thì ở Đường Chu Văn An, sau SVD Lạch Tray, hoặc lên đường Lê Hồng Phong. Ngon nhất phải ra Đồng Nẻo gần Đồ Sơn, quán gì gì Thống e ko nhớ rõ.
Vịt : Chợ Con, Hàng Kênh nhiều quán lắm.
Rắn : Sang bên Kiến Thụy cơ, địa chỉ loằng ngoằng để e hỏi lại.
Bò Nướng : Ngã tư Minh Khai – Trần Quang Khải.
Lẩu : Cua Đồng 188 Văn Cao
Mực Nướng & Xào :
Bia Cỏ : Bia Hơi Hà Nội 62 Lương Khánh Thiện, bia cỏ lên Ngã 5.
« Sửa lần cuối: Tháng Hai 06, 2017, 08:36:29 PM Gửi bởi conan2001 »
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Quán ăn ngon - rẻ ở Hải Phòng
« vào: Tháng Tám 17, 2010, 09:58:35 AM »
Trích
THAM KHẢO Kinh nghiệm du lịch Hải Phòng

ỐC

ỐC Hải Phòng thì ngon có tiếng và sau khi từng la lết hơn chục quán ỐC có tiếng ở Hà Nội như đường Trấn vũ,Kim Liên....thì tớ vẫn công nhận là ốc Hải Phòng là đỉnh cao về công nghệ và đặc biệt về giá cả.Tớ có thể điểm qua vài quán mà chúng ta có thể la lết

1.ỐC ngõ 269 Lê Lợi (đối diện mấy quán cắt tóc HIV, có biển : Ốc nóng các loại")
Quán này được cái là ngon về ốc lẫn mắm.Giá lại thuộc loaị trung bình tầm 6k/luộc và 8k/xào (tuỳ thời điểm nhưng vẫn rẻ nhất )
Đặc biệt là Quán chọn ốc rất kĩ nên bạn không bao giờ gặp phải ốc thối.Nhưng chỗ ngồi hơi chật khi đi tầm 4 ,5 người trở lên

2.Quán ốc trong khu tập thể Đồng Tâm, đường Lạch Tray (ngõ cạnh máy tính Sơn Đat, Cafe Wonder,Mr.Đàm).

3.Quán ốc đầu ngõ trường Mần Non Sao Biển đối diện chợ Lương Văn Can đoạn đường Lê Lợi
Rẻ nhất, sạch nhất, ốc to nhất

4.Quán ốc Đình Đông,đi từ Lạch Tray vào tầm 50met,ở đầu ngõ

5.Quán ốc đầu chợ Lương Văn Can,chị Hoa

6.Quán ngõ 308 Cát Dài ( Tường ốc not Huyền ốc)

7.Quán ốc đối diện công ty Da Giầy chỗ Hàng Kênh,ngon nhưng hơi đông

8.Quán đầu Hàng Kênh (ngay đường Tô Hiệu rẽ vào).Giá hơi chát tý

9.Quán ốc ngay ngã 3 Miếu Hai Xã chỗ Hồ Sen rẽ vào


Bánh Bèo



1.Bánh bèo ;Cổng chính công an quận Lê Chân, đường Cát Dài

2.Bánh bèo chợ Lương Văn Can, phía đường Lê Lợi đi vào sâu khoảng 20 mét

3.Bánh bèo chợ Đổng Quốc Bình ( lối cổng chính vào chợ, đi thẳng vào có 2 quán bánh bèo thì đi lên quán của cô ở bên trong)

4.Bánh bèo chợ Cát Bi, ngon bổ rẻ còn có cả sữa chua

5.Đỉnh thì vào quán Cafe Nam Giao đường Văn Cao


Còn ở đâu đỉnh bằng mấy quán bia đầu ngã năm sân bay Cát Bi bây giờ ( đoạn giao giữa Đà Nẵng, Lê lai ấy)

1. Bánh cuốn nóng Cầu Đất ( gần đầu Cầu Đất ấy )
2. Bánh bèo Lê Đại Hành , bánh bèo chợ Lương Văn Can ( chỗ này giờ ngon nhất , hơn cả Lê Đại Hành )
3. Bánh mì cay + chè giun Đinh Tiên Hoàng ( chắc ai cũng biết rùi )
4. Sữa chua Đình Đông
5. Ốc xào Đình Đông , chợ Lương Văn Can ( đầu chợ )
6. Nem rán Hồ Đào ( quán mờ 4rum mình hay ngồi nước mía ấy )
7. Xôi sắn chợ Cát Bi .
8. Bánh mì rán Nguyễn Đức Cảnh ( hình như gần trường Trần Phú 2 , không nhớ rõ lắm , chỉ biết đến đó thui )
9. Xôi bắp chợ Chu Văn An ( cái này hồi cấp 2 ngày nào cũng ăn , lên cấp 3 thi thoảng chạy lên đó măm măm nữa )
10. Kem xôi Lê Lai ( cái này có đi măm cùng mấy mem nhà mình một lần rùi )
11.Sữa chua thì ở trên đường Lương Khánh Thiện.

Cháo tiết_buổi sáng tầm 7h hơn trở đi và tiết luộc+ ốc_buổi chiều tầm 5h trở đi ở cái ngõ to trong khu Đồng Tâm (gần đến cầu vượt áh!)
Bánh đúc tàu ở Cát Cụt (chắc ai cũng biết)

Nếu bạn muốn uống cafe: thì đến

Đường Minh Khai ở đó là nhiều quán nhất,cả đường nhà nào cũng có quán và chất lượng cafe rất ngon. Nhà con bạn thân tớ ở số 22C,đi với tớ đảm bảo ko mất tiền. Quán lich sự thì vô windown nhé.

Muốn ngắm đường Hải Phòng ở trung tâm thì ra MTV trên đường Trần Phú (quán này từ ngày đổi tên cách đây vài năm làm ăn chán hẳn,bây giờ chỉ hợp cho giới học sinh) Trước có quán Lá Đỏ ở Cầu Đất đỉnh nhất nhưng đóng cửa rồi.

Đánh bạc ra wonder ở Lạch Tray,vừa uống nước vừa suy nghĩ con chốt. Thú vị lắm.

Có quán cafe nhạc sống ở Hoàng Văn Thụ,mình thích hát thì lên hát thoải mái,phong cách miền Nam đây. CÒn ca sĩ đến hát lởm lắm.

Uống cafe vỉa hè thì ra cafe Bình ở Mê Linh,hay ra ngõ Đá ở phố Lê Chân(gần đền Nghè) nhà mình ấy. Đấy là buổi sáng còn tối ngồi đó ko vui bằng ra Điện Biên Phủ(ngay bên cạnh Nhà Hát Lớn). Uống nước mía,xí muội thì ra đài liệt sĩ,ra ngã năm sân bay Cát Bi,hồ An Biên,hồ Quần Ngựa(nhóm mà hết tiền là ra đây ngồi xem đua xe và hóng gió hết ý).

Quán sang trọng và yên tĩnh thì conner “nhỏ” ở phố Minh Khai khác với bar Conner. Quán bày nhiều LCD làm anh em xem tivi thoải mái dù ngồi ở góc nào.

Quán Coffee Nam Giao ở đường Văn Cao .Quán mang đậm chất dân gian, tối thứ 4 và tối CN hàng tuần có quan họ Bắc Ninh.

Quán New story: nổi tiếng lắm ;cafe bóng đá đừng hỏi. Có máy chiếu màn 300 inch,wifi tha hồ mà gõ Site Bet nhé.

Uống cafe sách ở hiệu sách Tiền Phong nghe có vẻ bựa..nhưng cũng thú vị phết.

Có 1 quán ở cuối đường Đổng Quốc Bình có nhạc ko lời nghe lạ tai nhưng cũng hấp dẫn nếu đi nhiều đấy bạn ah. Nước cũng rẻ lắm.

Cafe Ý ở Hồ Sen ngon đừng hỏi. Ở đây ngồi nhìn ra hồ vào buổi tối đẹp như biển Đồ Sơn. Thề luôn.

Quán cafe dạng vườn,trà cúc ngon là 106 cát dài nhà minh đấy.

Còn quán mà yên tĩnh nhẹ nhàng thì có thể đền quán EDEN ở đường Hồ Xuân Hương. Quán này hay đừng hỏi.

Kem Tam Hoàn nổi tiêng Hải Phòng như kem Tràng Tiền vậy mà đổi thành cafe. Tiếc quá. Nhưng ở đây mới nhập loại nước giải khát của Nga uống giống bia mà giá lại rẻ: 15k/1 chai 1 lít. Thử xem.

Uống trà đến với Trà Đài Loan số 2 bến Bính dễ chịu lắm.

Rồi hệ thống Gogo tea ở Hải Phòng là nơi có trà sữa trân châu đầu tiên thành phố cảng. Mẹ kiếp quán ở Trần quang Khải đẹp thế thì dẹp,mở 2 quán bé tẹo ở Lạch Tray.

Nếu bạn muốn thưởng thức trà Cúc thì đến đường Phan Bội Châu, đừng vào quán to mà hãy xông thẳng vào quán bé. Trà nóng,trà đá đều ngon tuyệt vời. Đặc sản đấy.

Muốn uống sâm bông cúc thì ra ngõ Đặng Kim Nở nhé.

Còn nếu bạn muốn đi quán Bar thì có một số quán sao đây:

Maxim Cafe đường Điện Biên Phủ(là quán nhiều tây nhất Hp đấy)

SaiGon Cafe(mình ăn trưa ở đây ngon hơn các chỗ khác,tối chán òm)

Đông Dương-Lạch Tray, (bạn bè mình kết nhưng mình bình thường. Càng muộn càng vui)

Black hole(mới đổi tên lại thành UFO ở Thiên Lôi nhưng cũng mới bị công an sờ tội làm ăn lộ quá)

Đất Cảng trên đường Quang Trung.(toàn người già vào thôi, nhưng hàng tuần cũng ca sĩ có tiếng phết đấy)

CONNER cũng được,giá rẻ mà cũng có gái nhảy(hơi lởm 1 chút)

Biển gọi bắn nhau nhiều nên đổi tên thành Friendly nhưng cũng ko thoát khỏi cảnh bị công an sờ. Hình như lại chuyển lên tầng 3 siêu thị chợ săt rồi.Dạo này ít về nên ko bít.

Còn đi sàn nhảy thì Hoàng Gia ở đường Lạch Tray duy nhất được cấp phép là sàn nhảy. Ông chủ khá lành nên làm ăn được lâu dài. Mỗi tội 1’30 đã đóng cửa hoàn toàn.
Có một hầm rượu ở đường Trần Bình Trọng, đó là Hầm rượu Hải Quân,bạn có thể đến đó buổi tối để thưởng thức các loại rượu, coctailk đặc sắc, phong cảnh tranh trí kiểu biển. Tiếc là mình ko thích rượu,nghe bố kể thế.

Quên,học sinh,sinh viên Hải Phòng nghiện nước đắng đá như là bọn Hn nghiện nhân trần vậy. Về HP đừng quên món này nhé.

Quán ăn vặt:

Mấy quán cơm ở Lê Đại hành ăn được,tránh xa quán Hoa Đại hình như số 36 ra, nó chém đẹp lắm.

Ăn đêm thì ra gần cầu vượt Lạch Tray,nhưng đỉnh nhất là ra phố Lê Chân nhà tớ. Ăn đến 4h sáng vẫn còn đông. Đủ món cho quý khách chọn,giá khá mềm 15-20k 1 bát.

Ăn các món lẩu thì đến quán Hương Lý ở đường Lạch Tray,

lẩu bò úc ở phố Hoàng Quý

lẩu Phượng Chi(ông bà chủ mới thua bóng đá tự tử nên bây giờ ăn cũng ghê)

Rồi lẩu nấm,lẩu dê,lẩu Nhất Ly, lẩu Thái

Rồi gà đủ món trên đường bao Nguyễn Văn Linh(mình hay họp nhóm ở đây)

phố Lê Quýnh cũng có quán lẩu và gà vịt nướng,ông chủ là con nuôi của 1 người trung quốc nên vị rất lạ.

Đừng vào những nơi sang trọng như Parkson,hải quân,bến Bính, Harbour view,... ăn. Ngon nhưng bị chém banh xác mà mất tự nhiên.

Mì vằn thắn có Đông Phong ở Mê Linh và Lưu Lang ở Lê Chân. Hàng Mì Gia nhà con bạn thân mới là ngon nhất,tiếc là nhà nó giàu quá nên nghỉ viêc.

Còn bánh đa cua HP thì chắc bạ ăn chỗ nào cũng ngon rồi. Tránh xa bánh đa da liễu vì ở đây bẩn vãi chưởng. Ăn sáng thì ăn ở bà già đối diện trường Lê Văn Tam ấy. Còn ăn chiều tối thì ra Lê Lợi ăn. Có mấy quán rất ngon nhưng mấy cô bán hàng kiêu vãi. Có món ăn bánh đa cua bể rất độc đáo trên đường Cầu Đất (buổi sáng)

Hàng ăn sáng có bánh đa Canh cải cá rô ở Phố Lê Quýnh. Anh em chú ý quán bên trong bánh đa ngon hơn quán ngoài nhé

Gà ác tiềm thuốc bắc 50 k / 1 nồi 1 con ở Kỳ Đồng,hoặc phố Mê Linh. Ăn bổ lắm và lạ nữa.

Bánh mì cay&chè Thái trên Đinh Tiên Hoàng. Nhưng ra Lê Lợi cũng được. Còn bánh mì pa tê thì phải ra ngã tư Cột Đèn hoặc ngõ Thuận Thái mua. Ko ăn thì phí cuộc đời.

Món sữa trứng. Món này đọc đáo đó. ăn rất thơm và béo. Thấy mỗi HP có thôi nhé. Chấm bánh mì ngon tuyệt.

Bánh cuốn thì Cát Dài nhà mình, chỗ gân rap công nhân cũng ngon nữa,phố cát cụt cho những ai thích ăn mắm ngọt. Chỉ có 3 chỗ ấy là đỉnh nhất mà mình ăn.

Bún cá: ra Mê Linh (bán nhà rồi ko biết đi đâu),Cát Dài (Ngã 4 Cát Dài - Cát Cụt). Hàng này chỉ bán sáng,ko ra sớm là hết bóng cá ăn. Huhu. Trưa chiều bắt đấu bán bún chả và bánh tôm.

Ôi bánh tôm Hải Phòng vô địch thiên

Bún chả ra khoa sản hoặc ra gần chợ Tam Thuật( Cát Dài) nhé. Nói chung bún chả Hp ko ngon = HN. Ko thì ra phố Phạm Minh Đức ở Ngã sáu.

Bún bò ra ngõ Sơn Lâm có 2 hàng. Hàng bà già mở trước nhưng hàng cô Thúy thì lại đông khách hơn.

Miến khô ra Hàng Kênh có hàng ngon lắm vì họ trộn với mỡ tôm. Còn ra ngõ Sơn Lâm thì chỉ có mỡ gà thôi.

Bánh đa gà ra con mụ Duyên ở Cát Dài nhé. Tuy kiêu nhưng công nhận nó làm ngon. Có bánh đa gà và bánh đa sườn.

Chả Hải Sản,Nem cua bể ở chợ Cố Đạo Cầu Đất ngon tuyệt,chém cũng đẹp.

Bánh giò rất ngon chợ Trần Quang Khải (chỉ có buổi chiều, 4h30 là hết) Chả giò bò ở đây ngon đừng hỏi luôn.

Cháo "khoái" rất độc đáo rẽ vào nga ba Trần Bình Trọng và Lương Khánh Thiện,nhưng cháo ở đó chỉ có tiếng và có nhiều loại như cháo cay,cháo lươn,.thôi. Muốn ngon đình đám phải ra chợ Cột Đèn.

"Ngan chậm" gần đồng hồ ba chuông đường Minh Khai. Chẹp. Gọi là "ngan chậm" nhưng mà chả chậm tý nào. Ngon fết! Mỗi tội mình có quen nhà hàng xóm nhà này,nghe nói bẩn kinh khủng.

Rồi Phở chậm ở cuối Cát Dài,chờ dài mà đek ai dám kêu. Ngại chờ thì lượn đi ăn phở xào khô đối diện ngõ Hàng Gà. Đỉnh ra phết đấy. Ngoài ra các hàng phở khác ko có gì xuất sắc,ăn như trên Hn và kém phở Nam Định.

Gà tần ở gần rạp Tân Việt,phố Cát Dài,ngon tuyệt nhưng là gà tây. Phải ra chợ Tam Thuật buổi sáng mới có gà ri ăn. Ôi gà tần HP vô địch,HN gọi bằng sư phụ.

Bún om cá rô Cầu Rào, Hải Phòng. Món bún cá om này ăn nóng vừa ngọt, vừa thơm, lại đủ vị thịt cá

Ôc thì đừng hỏi. Mình là vua ốc rồi. Ốc rang muối thì ra đường Đà Nẵng .Ốc mút thì ra Đình Đông,ốc xào khô phải ra gần trường Chu Văn An(sau sân vận động Lạch Tray),nếu muốn xào ướt ra Trần Nguyên Hãn,nếu muốn ăn chỗ đông vui thì tối ra Văn Cao,chiều đi xuống cuối Lê Lợi,Hàng Kênh là chỗ nhiều hàng nhất nhưng ko có gì đặc biệt. Hàng Hà Ốc nổi tiếng chuyển từ chợ Ga sang Cát Dài nhà mình lởm lắm,đắt mà chỉ có tiếng ko có miếng. Tránh xa.

Giá bể ăn ở Cầu Đất nhưng đắt phết,15k/bát bé tẹo. Ra chợ An Dương rẻ hơn. Có 2 loại là xào và nộm giá bể.

Nem chua rán và phở cuốn ra hồ An Biên. Món này ăn trộm của HN,nhưng quán có hương vị HP đấy. Trứng chim cút lộn ngay đầu đường Hàng Kênh, 1 nơi ở ngõ Kim Đồng đường Cát Dài ,toàn mấy món đi ăn cắp Hn nên ko nhiều hàng.

Bánh bèo ngon tuyêt: ai cũng ăn ở Lê Đại Hành tại vì chỗ này quán lịch sự hơn nhưng muốn ngon thì phải ra trụ sở công an quận Lê Chân đường Cát Dài,và ngõ đối diện Đài truyền hình HP là 2 chỗ good nhất.

Bánh đúc tàu: ăn đỉnh phết đấy,cay cay vị của ớt mới ngon. Ăn xong nhớ về uống thuốc. Ngon phải chấp nhận thôi.

Chè vừng,sủi dìn thì phải ra cổng trường Ngô Quyền ở phố Mê Linh. Ăn sao mà phê thế nhỉ?

Nộm thì ra ngõ Sơn Lâm có ông người gốc Hoa(ham đánh lô đề lắm,ra mà bàn với chú),ko thì Cát Cụt,Hàng Kênh bạn bè tớ cũng thích lắm.

Sữa chua thì ra phố Lương Khánh Thiện nhé. Ôi có cả bánh chín tấng mây nữa. Rẻ và hợp với học sinh, sinh viên lắm.

Hoa quả dầm và chè HP rẻ lắm,bác béo ở chợ Con,hàng thị Màu ở chợ Đổ,ko biết đường thì đâm đầu vào Anh Ngọc,Hoa Phượng ở Trần Phú cho lành,đỡ lạc. Nói trước ko ngon đâu.

Ăn chè vỉa hè ra chợ Tam Thuật nhé:có đủ loại như chè khoai,chè bột cốt,chè đỗ xanh đen,...Bác Út ở đình An Biên bán chè rẻ đưng hỏi. Đến ăn cho Bác ấy nhé. Nếu tối mà vần thèm chè thì ra cuối phố cột đèn có con mụ bán chè đỗ đỏ và sữa đậu ất ngon. Mẹ nó bán chè mà xây nhà 3 tầng lận. KO thì ra chè Huế ở Nguyễn Đức Cảnh.

Ăn đủ thứ trên đời phải xông vào chợ: Hai chợ đình đám về an uống là Cố Đạo và chợ An Dương. Ăn ngon nhưng mình phải vô viện 1 lần vì ăn ở đây đấy.

Ăn gà KFC,Lotteria,bánh ngọt HAI HA kotobuki,Akiko,Moka,pizza..Hn cũng có ko thèm kể nữa. Quên pizza one ở Trần Phú được,mang đến tận nhà cho khách.

Còn bổ sung thêm....tớ vẫn còn nhều tụ điểm lắm.
Hải Phòng có những khu vui chơi giải trí đặc biết và hoành tráng nhất Việt Nam:

1,công viên rồng biển dự án hơn 50 tỉ đồng có trò chơi mạo hiểm nhất Đông Nam Á.

2,Hội trợ triển lảm quốc tế xây dựng hơn 160 tỉ,có trò chơi trượt cỏ đầu tiên ở Việt Nam.

3,Casino Đồ Sơn,hàng năm nộp ngân sách nhà nước bằng 1 tỉnh nhỏ kiểu Nam Định,Thái Bình. Ở Đồ Sơn còn có công viên khủng long,4 bãi tắm.và nhiều dịch vụ giải trí trên cạn và trên biển.

4,TD plaza ăn chơiđủ món,game,bowling,xem film mega,mua săm đồ hiệu(lên tầng 3 quần áo rẻ mà đảm bảo ko xxxng hàng ở đất cảng)

5,Đi xem film thì có 2 rạp bình thường ngoài mega là Công Nhân Cầu Đất,rạp Tháng Tám ở phố Mê Linh,rạp 1-5 ở Hoàng Văn Thụ. Xem gala cười thì ra nhà hát ở đường Điện Biên Phủ,ngay cạnh nhà hát lớn. Ko thì Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp,nhà văn hóa thanh niên ở Hồ Quần Ngựa. Ngày lễ ra Nhà Hát Lớn xem ca nhác miến phí đậm đà bản sắc dân tộc.

6,Đi hát karaoke thì có nhiều tụ điểm lắm,ra chỗ chị Hằng ở vườn hoa chéo nhà to vật vã,âm thanh đỉnh,ko thì ra khu Quán Nam gần đại học dân lập nhiều quán lắm ,rồi 2 quán mới là Lãng Mạn và Paris ở phố Cát Dài,ôi nhiều lắm ngại kể,phố nào chả có đâm bừa vào ko chết đc đâu.
« Sửa lần cuối: Tháng Hai 06, 2017, 08:32:22 PM Gửi bởi conan2001 »
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
4 Trả lời
115417 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 27, 2017, 04:55:36 PM
Gửi bởi Cường Nguyễn
2 Trả lời
8486 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 26, 2012, 10:09:59 AM
Gửi bởi danhngoc
0 Trả lời
10723 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 18, 2013, 10:49:58 PM
Gửi bởi shopAfamily
0 Trả lời
888 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 23, 2014, 04:53:39 PM
Gửi bởi phuongquykq
0 Trả lời
3698 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 14, 2015, 01:16:35 PM
Gửi bởi nguoisanhan

Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Động Phong Nha - Kẻ Bàng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Đà Nẵng City - bán đảo Sơn Trà - Bảo tàng Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
480,000
Đặt ngay
TOUR 1 NGÀY: TÀU RỒNG SÔNG HÀN BUỔI TỐI
Tour: Tham quan
0 ngày 1 đêm
120,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View