Hội du lịch Việt Nam
  •  [Tư vấn] Kinh nghiệm du lịch Đảo Ó - Đồng Trường - Đồng Nai 5 0 5 1
Currently:  

Tác giả Chủ đề:  [Tư vấn] Kinh nghiệm du lịch Đảo Ó - Đồng Trường - Đồng Nai  (Đã xem 60479 lần)

Đã thoát ra hoangdvh

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 20
Re:  [Tư vấn] Kinh nghiệm du lịch Đảo Ó - Đồng Trường - Đồng Nai
« Trả lời #6 vào: Tháng Tư 04, 2016, 05:41:54 PM »
Cũng tạm được, có gì ngoài mấy cảnh này không nhỉ?
 

Đã thoát ra freeforall86

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 6
  • Total likes: 0
  • Karma: +0/-0
  • Thanh Lâm resort kính chào quý khách
    • Thanh Lâm resort
Re:  [Tư vấn] Kinh nghiệm du lịch Đảo Ó - Đồng Trường - Đồng Nai
« Trả lời #5 vào: Tháng Mười 06, 2015, 11:05:41 AM »
Địa điểm du lịch thì chắc chắn có dịch vụ đấy các bạn, nếu bạn đi 2 người thì khi về có thể đi ghép với các đoàn khác
newbielink:http://thanhlamhotspring.com/ [nonactive], newbielink:http://thanhlamhotspring.com/suoi-nuoc-nong [nonactive]
 

Đã thoát ra HaiSNP

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
Re:  [Tư vấn] Kinh nghiệm du lịch Đảo Ó - Đồng Trường - Đồng Nai
« Trả lời #4 vào: Tháng Mười 03, 2015, 08:27:14 AM »
Thớt cho hỏi mình đến nơi có thuyền luôn ah. Hay phải kiếm người liên hệ
 

Đã thoát ra karavange1411

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
Re:  [Tư vấn] Kinh nghiệm du lịch Đảo Ó - Đồng Trường - Đồng Nai
« Trả lời #3 vào: Tháng Một 11, 2015, 08:06:06 PM »
Bài này của bạn Alex Nguyễn thấy khá đầy đủ nên mình đăng tại đây nha

Đã từng nghe tới địa điểm này từ lâu, được giới thiệu là điểm đến mới khá thú vị nên mình cũng nhăm nhe nhiều lần, mà đến giờ mới sắp xếp được.

Dành 2 ngày cuối tuần để khám phá điểm đến mới này, với quãng đường bình thường (60-70km) nên tôi không chuẩn bị gì nhiều cho chuyến đi.

Có nghe nói trên đảo có nhà nghỉ, nhưng tính tôi thích thoải mái và trải nghiệm hơn, nên quyết định mang theo lều của mình. Vì mang lều nên chỉ cần chuẩn bị thêm cái đèn pin và kem chống muỗi.

Bỏ thêm vào 1 bộ đồ, bộ máy chụp hình, và không quên bộ cần câu vì nghe nói ở đảo câu khá thú vị. Vậy là sẵn sàng cho hành trình ngắn cuối tuần.

À, vẫn còn, người bạn đồng hành quen thuộc của tôi:



Đường ngắn, không cần phải vội vàng, 8h30′ tôi mới bắt đầu xuất phát từ Ngã Tư Bảy Hiền, ghé qua An Sương đón vợ, rồi tranh thủ ăn sáng tô cháo lòng dọc QL1A ngay đoạn Quận 12. Vậy là đủ sức sẵn sàng rồi.

Đường đi khá đơn giản, chạy thẳng theo QL1 qua Đồng Nai, tới đoạn Hố Nai 3 thì gặp đường 767 (Nguyễn Tất Thành) phía bên trái đường rẽ qua, đi thêm khoảng 10km thì rẽ phải vào đường 762 (Lê Đại Hành). Tiếp tục đi khoảng 10km thì tới TT Vĩnh An.

Vì lần đầu tiên đi, nên tôi chủ yếu dựa vào Google Maps, chính bởi thế mà có sự nhầm lẫn, khi google thì nó chỉ theo một địa điểm là “Bến đò ra Đảo Ó” vậy nên tin tưởng đi theo, vòng vèo 1 hồi tới nơi thì tới bãi khai thác cát, hỏi ra thì biết bến tàu ra ở… gần TT Vĩnh An. Vậy là đi lố gần 20km.

Quay lại bên đò, chính là Khu du lịch Đảo Ó – Đồng Trường, chỉ cách Chợ Vĩnh An khoảng 2km thôi. Trong hình này là điểm A, còn điểm mình nhầm lẫn là điểm B.



Tới KDL, vào liên hệ đi tàu ra đảo. Gửi xe mất 5.000đ/ngày, vào quầy hỏi thì được biết vé tàu là 600.000đ/5 người, mà chúng tôi chỉ có 2 người nên phải đợi thêm người ghép cho đỡ tốn tiền.





Không phải chờ lâu vì ngay lúc đó có 1 anh chàng đi bụi và 1 gia đình 4 người. Bến tính 680.000đ/7 người, vậy là gia đình kia 380.000đ. chúng tôi mỗi người 100.000đ.

Vì ở ngoài đảo không có thực phẩm nên các bạn muốn ăn gì phải order từ lúc đi tàu để họ mang theo đồ ra đảo làm luôn. Tôi quyết định order bữa trưa cá lăng – đặc sản lòng hồ Trị An, giá 210.000đ/1 kg, tôi chọn nướng muối ớt 0,5 kg và lẩu 0,5kg cho 2 người ăn. Định order heo rừng cho buổi tối nhưng nghe nói không có sẵn ở đó mà phải đi đâu đó mang về, nên sợ mất thời gian tôi không lấy nữa. Có mang cần câu nhưng không tự tin lắm (và tôi đã đúng) nên tôi chọn cơm sườn (25.000đ/1 phần) cho bữa tối và mì bò (35.000đ/1 phần) cho sáng hôm sau (mì bò sau đổi thành mì trứng vì trên đảo không có tủ lạnh, không trữ được thịt bò).

À, ai có điều kiện thì cứ tự do mang đồ ra đảo để nấu nướng, ăn uống nhé. Ra đó các bạn chỉ cần mua ít củi là có thể tự làm món cho mình, có thể mua thêm ít củi để đốt lửa trại nữa.

Trước khi đi đọc mấy bài review cũng nghe nói dựng lều phải mất tiền, nhưng mình dựng không mất, không phải do các bác review không dùng lều hay do mình được ưu ái thì không rõ.

Cả đoàn lên tàu thằng tiến Đảo Ó – Đồng Trường.





Mất khoảng 30′ ngồi tàu là ra tới đảo. Lòng hồ thủy điện rộng và rất trong, không khí thoáng đãng và mát mẻ, xa xa là một hòn đảo bỗng nhô lên giữa lòng hồ.





Một lát là thấy Đảo Ó. Đảo được chia làm 2 phần, nối với nhau bởi 1 đoạn đường trũng, mùa khô thì lộ ra, mùa nước lên thì ngập. Những cánh rừng xanh ngút ngàn giữa mênh mông sông nước và cái nắng chói chang, bầu trời xanh ngắt làm cho không gian đột ngột trở nên dịu đi rất nhiệu.

Khu du lịch năm ở đảo nhỏ (bên phải), bên trái là do cá nhân thầu để làm vườn trái cây. Nếu du khách bên đảo nhỏ muốn qua có thể thuê xuống máy chạy qua, trả tiền công cho người ta chứ không phải là dịch vụ có giá vé. Vườn trái cây cũng bán cho bạn nếu bạn muốn mua lẻ về thường thức.









Máng trượt nước đó trước lúc đi được nghe giới thiệu là dành cho những ai muốn cảm giác mạnh, làm mình cũng hào hứng. Mà ra tới nơi thì mới biết bị mấy bài review đó… lừa. Máng trượt này đã hư (hoặc vì lý do nào đó) đã được gỡ ra từ lâu rồi, giờ không dùng nữa.

Và cuối cùng thì cũng đặt chân lên tới Đảo Ó. Mặc dù là Thứ 7 nhưng đảo khá vắng, trước tôi chỉ có 1 đoạn ra hồi sáng, chuẩn bị đi về luôn.



Trên đảo có nhiều nhà nghỉ, khu nhà ăn, khu vui chơi, xích đu, và cả sân bóng nữa.











Mới tới còn hơi mệt, lại ham hố chơi nên chưa thèm dựng lều, chúng tôi nhảy ra chơi bập bênh 



Chơi một lúc thì chọn chỗ để dựng lều. Trên lều nhiều cây cối, khá ẩm nên côn trùng khá nhiều, nên tôi phải mất 1 thời gian để tìm được chỗ đất bằng và khô ráo dựng lều.



Dựng xong thì bên nhà bếp cũng làm xong đồ ăn. Thưởng thức món đặc sản lòng hồ nào 











Không tệ khi ngồi ăn trong khung cảnh thoáng mát thế này.



Ăn xong, nghỉ ngơi một chút, trời lại oi vì có vẻ sắp có mưa nên rất nóng, tôi tranh thủ đi dạo quanh chút. Ở trên đảo sử dụng năng lượng gió và mặt trời. Cảnh không quá đẹp nhưng thanh bình. Cấu trúc đá ở đảo cũng khá lạ và đẹp.

Đi dạo một hồi thì tôi mang cần đi câu. Không biết mấy bác đi trước có câu không mà review rất ác, làm mình hí hửng quăng cần, loáng cái mất luôn 2 bộ lưỡi (4 lưỡi/1 bộ) vì dưới lòng hồ là thiên la địa võng… cành cây do người dân bỏ xuống để đặt lờ/đó. Thôi, xong cái dự định kiếm con cá lăng bằng cần câu, tôi quyết định… nghỉ chơi











Chơi thêm một hồi rồi nghi ngơi, ăn tối và dạo chơi đảo.

Gia đình đi cùng chúng tôi về luôn trong chiều nên buổi tối chỉ còn 2 vợ chồng tôi và anh chàng đi cùng. Anh chàng này ngủ võng chứ không thuê phòng, thế nên cả đảo buối tối lặng như tờ, thỉnh thoảng có tiếng mái chèo của người dân đi vòng quanh đảo đánh điện, thu lờ/đó. Chúng tôi xuống dọc bờ đi dạo, xem cua, cá ven bờ.







Không biết những tuần khác thế nào, nhưng với không khí yên ắng và trong lành thế này, thì trừ những đòi hỏi cao sang, đây là một lựa chọn tốt cho những bạn muốn được thoát khỏi những ngột ngạt của thành phố. Đêm ngủ nằm nghe tiếng dế, sáng dậy nghe chim hót líu lo khắp đảo, đôi lúc là tiếng chim bìm bịp.

Sáng 5h ngủ dậy chờ ngắm bình minh, vì phía chúng tôi dựng lều cũng là phía mặt trời mọc luôn 







Ngắm bình minh xong, chúng tôi ăn sáng, nghỉ ngơi 1 lúc rồi thu lều về, cũng khoảng 9h sáng, tranh thủ trước khi đảo bị làm ồn ào bởi những đoàn đi chơi ngày CN.

Lúc trên tàu về cũng vừa kịp gặp 1 ca nô đang chở khách ra đảo.







10h rời khỏi KDL Đảo Ó – Đồng Trường. Cá nhân mình đánh giá đây là điểm nghỉ dưỡng tốt vì trong lành vì yên tĩnh (trừ ai xui đi lúc mọi người đi rần rần thì ráng chịu. Chị nhà bếp trên đảo (sống cùng cả gia đình ở đó) khá nhiệt tình. Tóm lại là: Ổn!

Về tới SG gần 12h, kết thúc ngày nghỉ cuối tuần thoải mái và vui vẻ. Hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo
« Sửa lần cuối: Tháng Ba 09, 2017, 03:01:21 PM Gửi bởi heokoinhatgan »
 

Đã thoát ra dzitcon

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 2
  • *
  • Bài viết: 144
Re: [Tư vấn] Kinh nghiệm du lịch Đảo Ó - Đồng Trường - Đồng Nai
« Trả lời #2 vào: Tháng Bảy 02, 2013, 10:49:11 AM »
Vừa mới tư vấn cho bác kia về vụ đi Bửu Long thì thấy thớt này, thôi thì em cũng đi 1 lần rồi nên tư vấn cho bác luôn.

Đảo Chim Ó của hồ Trị An không chỉ hoang sơ, thơ mộng, gần TP HCM mà còn tách biệt với nhịp sống nhộn nhịp của bên ngoài để bạn thư giãn sau một tuần học tập, làm việc.


Hình đảo Ó đây

ĐƯỜNG ĐI:

Đảo Chim Ó cách TP HCM khoảng 80 km. Bạn có thể di chuyển bằng xe máy, ôtô hay xe bus.

Nếu đi xe máy thì đường đi rất đơn giản: Bác đi theo Xa Lộ Hà Nội đến ngã ba Trị An, rẽ trái đi thẳng khoảng 17km hướng về phía Trị An là đến: Ở đây có bảng hướng dẫn cũng dễ tìm, hoặc hỏi đường người dân ở đây cũng OK (hôm bọn em có nhìn bảng chỉ dẫn và hỏi đường thêm 1 lần nữa cho chắc): Chú ý là khúc này hay có mấy anh công an bắn tốc độ lắm đấy nhé, nên cứ chạy cho cẩn thận 40km thôi (hôm rồi em bị thu cái bằng lái ở đây, mặc dù năn nỉ ỉ ôi hoài nhưng vẫn không được. hic hic)

Nếu đi xe bus, bạn bắt tuyến số 12 (Bến Thành - Giang Điền). Đến ngã ba Trị An, xuống xe, bạn đi tiếp xe số 19 về thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. Xuống xe ở trạm cuối và đi bộ thêm khoảng 800m tới bến đò Đồng Trường.

QUA ĐẢO:

Tại bến đò Đồng Trường, bạn lên canô hay tàu để đến đảo. Giá canô là 650.000 đồng một chuyến 5 người. Giá tàu 550.000 đồng chuyến 5 người, thêm một người thì cộng thêm 20.000 đồng. Không tính thời gian lưu lại trên đảo (dù có ở cả đêm, vì có nhà nghỉ trên đảo). Và bạn sẽ mất 40 phút di chuyển trên mặt hồ Trị An để ra đến đảo Ó.


Thuyền qua Đảo

NGỦ NGHỈ TRÊN ĐẢO

Bạn có thể thuê phòng ở nhà nghỉ, nhưng hầu hết du khách đến đây đều chọn hình thức cắm trại ngủ qua đêm để hòa mình vào thiên nhiên cũng như cảm nhận lớp cỏ êm mượt bên dưới. Giá thuê phòng qua đêm 120k phòng đôi có quạt.


Nhà nghỉ trên đảo.


Cắm trại qua đêm

ĂN CHƠI TRÊN ĐẢO:

Hiện đảo Chim Ó gần như chưa có bất kỳ công trình hay khu vui chơi nào dành cho du khách (máng trượt dài 15 m đã bị hỏng). Không hiện đại không có cơ sở hạ tầng cho du lịch, bù lại, đến đây, bạn có thể tự do tận hưởng thiên nhiên, khám phá hệ thống động thực vật.


Cái máng trượt đó đây

Theo em nhận xét ở đây: hoang vu, không gian thoáng đãng và yên tịnh, thích hợp với Offline dã ngoại (tự túc nấu nướng ăn nhậu) - nên chuẩn bị kỹ các dụng cụ nấu nướng - đồ ăn dã ngoại.

Trích
Kinh nghiệm mang đồ ăn khi đi dã ngoại - picnic

Chúa đảo ở đây tuyên bố: "ai bắt được con heo rừng nào trên đảo là tặng luôn đem về làm quà" (đừng tưởng bở nhé, " Cực kỳ khó bắt").


Bầy heo đó đây

Không muốn tự nấu ăn, có thể đặt nhà hàng nấu rồi họ dùng thuyền mang ra đảo cho mình. (tốt nhất là nên chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng trông chờ nhiều gì vào nhà hàng ở đây)
 





Câu cá: được bao nhiêu, bất kể loại cá gì đều đem cân tính tiền 40K/kg, nếu thuê họ làm thì thành ra 55K hay 60K/kg gì đó (Cần câu và mồi câu khách phải tự trang bị: ở đó không có)




Tắm thì các bạn nên mang áo phao để an toàn nhé.




Nói chung trên đảo Ó không có nhiều thắng cảnh lạ lùng hấp dẫn, không có dịch vụ xa hoa gì dù là chỉ một người bán chai nước suối hay cây kem chẳng hạn. Chỉ là cây côi, hoa lá với những mảng trời xanh và sông nước vây quanh. Chúng ta đi thay đổi không khí, đổi gió, trốn cái ồn ào đô thị, cắm trại, cùng nhau nghỉ ngơi thư giãn chốn đảo hoang thanh bình này. Cùng nhau chế biến và thưởng thức một số món ăn dân dã ... Thế thôi.




Các hoạt động trên đảo


Chiều về thì ngắm hoàng hôn

Còn vui hay không thì do mình tự tạo ra mà thôi. Mất công bác lên đây rồi về than chán thì tội em.

GÍA CẢ DỊCH VỤ

Giá một số dịch vụ vui chơi giải trí ở đảo Ó: ca nô 500.000đ/giờ đi được 10 người; mô tô nước 300.000đ/giờ (đi được hai người); cơm phần từ 19.000 - 25.000/phần; võng 5.000đ/chiếc (không giới hạn thời gian).







« Sửa lần cuối: Tháng Hai 24, 2017, 10:42:10 AM Gửi bởi conan2001 »
 

Đã thoát ra kinghenry

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 99
Tuần này mấy đứa bạn em định đi du lịch xả xì trét đâu đó gần Sài Gòn vào cuối tuần. Lúc đầu tính đi biển, nhưng mà gần Sài Gòn chỉ có Vũng Tàu hay Long Hải thôi, đi hoài cũng chán. Vậy là lên mạng tìm được list danh sách các địa điểm vui chơi gần Sài Gòn có Đảo Ó - Đồng Trường. Vậy là bọn em tính làm 1 chuyến xuống đây, do chưa đi chỗ này lần nào nên em xin nhờ các bác có kinh nghiệm giúp em ạ, google map chỉ đường loằng ngoằng quá, nhóm em khoảng 6 - 8 người thì chi phí trung bình khoảng cỡ bao nhiêu các bác giúp em, xin cảm ơn các bác.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
22 Trả lời
143435 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 29, 2021, 08:06:13 PM
Gửi bởi Hong567657
8 Trả lời
26187 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 21, 2022, 03:33:18 PM
Gửi bởi herohotel
0 Trả lời
2839 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 14, 2011, 09:24:12 AM
Gửi bởi canon
0 Trả lời
2093 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 10, 2017, 03:21:26 PM
Gửi bởi conan2001
1 Trả lời
37850 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 28, 2024, 11:27:40 AM
Gửi bởi dumien

Làng bè nổi và làng Chăm Châu Đốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
180,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View