Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Khám phá nét hoang sơ Đá Nhảy  (Đã xem 1538 lần)

Đã thoát ra Magazine Bridge

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 63
Khám phá nét hoang sơ Đá Nhảy
« vào: Tháng Bảy 23, 2014, 05:34:27 PM »
(BM) http://bridge-magazine.com/ - Với đường bờ biển dài 116,04km ở phía Đông, Quảng Bình có tới hàng trăm bãi biển lớn, nhỏ. Khu danh thắng Đá Nhảy - Lý Hoà mang trên mình chiếc áo khác biệt hơn cả, bởi vẻ đẹp hoang sơ mà quyến rũ hiếm thấy như hòn ngọc quý.

Đi dọc theo quốc lộ 1A, từ thành phố Đồng Hới ngược về phía Bắc gần 30km, du khách sẽ gặp bãi biển Đá Nhảy nằm nghiêng mình e ấp dưới chân đèo Lý Hoà. Phóng tầm mắt từ đỉnh đèo thấy mặt biển trải dài mênh mang bát ngát. Cảnh sắc kì vĩ như một bức tranh hữu tình về non nước xứ sở. Nơi đây, biển khơi với muôn trùng con sóng bạc đầu vỗ ì oạp trước mắt, bãi cát vàng óng ánh kiêu sa với những vỏ ốc, vỏ ngao vỡ lạo xạo dưới chân. Phía Tây là núi non cao vợi, vừa như bức bình phong che chở, vừa như đang ôm vào lòng mình cả biển rộng bao la ở phía Đông. Điều thú vị là, dù chỉ cách đường quốc lộ vài chục mét nhưng Đá Nhảy vẫn giữ được vẻ hoang sơ, yên tĩnh lạ thường, như một nàng công chúa vừa hiền hậu, kiều diễm nhưng cũng vừa kiêu hãnh, bất cần, sẵn sàng phớt lờ những ồn ã bụi bặm ngoài kia.


Một góc Đá Nhảy
Sử sách cho biết, khu Đá Nhảy - Lý Hoà (xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) trước đây còn có tên gọi là núi Lệ Đệ. Trong cuốn Phủ Biên tạp lục, Lê Quý Đôn viết: “Núi Lệ Đệ trên tự đầu nguồn, dưới đến bờ biển dẫu không cao lắm, nhưng liên tục hơn trăm ngọn, thực chắn ngang đường vào Thuận Hoá.” Quả thật như vậy, đây là thắng cảnh thiên nhiên được kết hợp hài hoà giữa đèo, núi và biển, độ nghiêng từ Tây sang Đông. Biển ôm lấy núi mỗi khi sóng vỗ bờ, lớp lớp xô nhau tung bọt trắng xoá. Du khách đang thảnh thơi bước chân dạo mát, mon men tạo dáng chụp hình trên đá bỗng sóng đánh ầm lên, thế là...Nhảy! Cái tên Đá Nhảy ra đời cũng vì những lẽ trên, như một nét đẹp riêng vừa bí ẩn vừa lôi cuốn. 

Tôi nhớ đã từng chứng kiến một câu chuyện ngay tại đây như thế này: Một chiếc taxi chở đoàn khách du lịch đến Đá Nhảy. Bước xuống xe, du khách nhìn quanh quất một hồi rất ngạc nhiên rồi hỏi tài xế có đưa họ đến nhầm chỗ không, bởi Đá Nhảy trong hình dung của họ phải tấp nập ồn ã, đông đúc lắm kia. Không ngờ nơi này lại vắng vẻ, hoang sơ tự nhiên mà tĩnh lặng đến vậy. Bác tài khẽ mỉm cười rồi lắc đầu: “Không nhầm đâu, Đá Nhảy đấy!” thì họ mới tin và cởi dép bước xuống nền cát lấp lánh ánh bạc, mát lạnh mơn man cả bàn chân.

Đến Đá Nhảy, du khách như lạc vào một mê cung đá. Đá to đá nhỏ, đá tảng, đá hòn, đá đứng, đá ngồi, đá kết đôi chồng vợ. Nhiều khối đá còn được du khách đặt tên, theo dáng hình đã tạc và cảm tưởng của họ. Như hòn Mái Nhà đang vươn vai thức dậy sưởi nắng ấm, hòn Mâm Xôi lặng lẽ dựa lưng vào núi như mời du khách thưởng thức. Hay hòn Cánh Buồm vươn mình như sắp sửa ra khơi đón gió, sẵn sàng cùng du khách làm một cuộc phiêu lưu vĩ đại xuống lòng đại dương. Lại có hòn như đang buông mái tóc xuống nước soi gương, dáng tựa người khổng lồ uy nghi, sừng sững. Đặc biệt, rất nhiều tảng đá hình con rồng, có đầy đủ mắt mũi, vảy, móng, đuôi trông rất dũng mãnh. Cũng có hòn như nàng Vọng Phu ôm con ngày đêm ngóng về phía biển, rồi hòn Cụ Rùa nằm vững chãi trên cát không ngại sóng to gió dữ.


Vẻ đẹp hoang sơ mà quyến rũ của biển
Đá ở đây nhiều vô kể, hết lớp này tới lớp khác chồng lên nhau. Những ngày hè, biển cạn dần còn trơ mỗi đá. Nào đá Mũi Thuyền, đá Bụt, hòn Ông tượng phơi mình lộ thiên trên nền cát trắng phau. Ngàn cơn sóng lô xô vỗ vào đá như ghen tuông, hờn dỗi lại vừa như âu yếm. Sóng reo như hát, nhạc sóng cứ xôn xao vọng vào hồn khách thập phương. Xa xa, những đoàn thuyền chở cá đầy khoang lắc lư trên sóng nước dập dềnh. Cánh buồm hiên ngang rẽ nước đón gió. Đàn chim di cư rủ nhau bay về. Màu nước xanh trong như ngọc. Đêm xuống, ánh trăng rọi nên thơ khiến khung cảnh càng huyền ảo, lung linh. Bờ cát nằm im như nghe sóng thầm thì với trăng trên cao. Nhiều đôi uyên ương dắt tay đi dạo, hoặc ùa xuống làn nước mát bàng bạc ánh trăng. Sáng ra lại rủ nhau dậy sớm đón bình minh, hoặc lặn ngụp xuống biển bắt ốc, mò ngao nhét đầy túi. Chiều về lại ngắm hoàng hôn, du khách cứ như say với biển trời.

Ở Đá Nhảy, đá nằm cách bờ 20-30m, nhiều khối tràn xuống lòng biển, tựa như một Hạ Long thu nhỏ. Đá dường như cũng có tâm hồn người, lúc nổi loạn gầm gừ với sóng, lúc lại trầm tĩnh an yên. Nhưng bất kể nắng hay mưa, đá cũng đều mang vẻ mạnh mẽ, bất khuất. Sự hoà quyện giữa vẻ đẹp hoang sơ, cứng cỏi của đá núi với vẻ hiền hoà, êm dịu của biển cả bao la tạo những cảm xúc khó quên đối với du khách.

Từ đèo Lý Hoà theo quốc lộ 1A đi tiếp ra hướng Bắc du khách sẽ còn bắt gặp một số địa danh lịch sử như cầu Gianh, cảng Gianh, Vũng Chùa - Đảo Yến....  Khu danh thắng Đá Nhảy - Lý Hoà đang được quan tâm phát triển, mở mang thành trung tâm du lịch sinh thái biển quan trọng. Du khách đến tham quan được thoả thích tắm biển và thưởng thức hải sản. Gần đó có làng chài Lý Hoà, nằm trên một dải cát như bánh lái của chiếc thuyền, nức tiếng với nghề đánh cá sông, nghề làm mắm ruốc. Hiếm có nơi nào hội tủ đủ đất trời - núi non - sông biển như khu danh thắng này.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1761 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 21, 2011, 01:53:54 PM
Gửi bởi Fiditour
0 Trả lời
1803 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 01, 2011, 11:40:36 AM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
1878 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 15, 2012, 09:24:30 AM
Gửi bởi conan2001
1 Trả lời
1235 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 24, 2015, 02:52:59 PM
Gửi bởi nguyenduong2402
0 Trả lời
2792 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 03, 2020, 03:33:36 PM
Gửi bởi fiditourbinh88

Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,044,000
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
610,000
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
750,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View