Mùa này đi Sapa là chuẩn không cần chỉnh rồi. Mình chuẩn bị cho chuyến đi Sapa dài 3 ngày dự định là thế này, mình tham khảo qua bạn bè qua các trang du lịch ~.~
Mình tính đi từ ngày 17 đến 21/1/2016
Bắt đầu : Đi xe giường nằm hoặc xe lửa lên Sapa.
Ngày 1 : Đến Sapa – Thác Bạc – đỉnh đèo Ô Quy Hồ – Mường Hoa
Đến Sapa khoảng 7h00
8h00 : lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ ngắm nhìn những biển mây
9h15 : Trở về lại Sapa, trên đường về sẽ dành 1 tiếng thăm quan Thác Bạc.
11h00 : Về tới Sapa và nghỉ ngơi ăn uống
14h00 : Đi leo núi Hàm Rồng, leo lên đỉnh núi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Sapa.
18h30 : Ăn tối. Tối dạo quanh thành phố Sapa.
Ngày 2 : Sapa – Tả Van – Bãi đá Cổ – Cát Cát
8h00 : Xuất phát đi Tả Van, trên đường đi dừng lại một số điểm để chụp ảnh, tới Tả Van thì sau khi chơi ở đây, đi tiếp đến Bãi Đá Cổ, và nếu còn sớm thì tới cả Bản Hồ.
11h00 : Về lại Sapa ăn trưa.
13h00 : Tới bản Cát Cát, gởi xe sau đó đi bộ xuống bản, đi xuống tận Thác để chơi.
16h00 : quay lại Sapa, ăn uống nghỉ ngơi sau 1 ngày đi bộ mệt.
17h30 : có thể đi tắm lá Dao thử cảm giác tắm lá thuốc dân tộc.
19h00 : Đi ăn các món Lẩu mùa lạnh, các món nướng. Địa điểm ăn giá cả hợp lý là khu Chợ Ẩm Thực ngay cạnh quảng trường.
Ngày 3 : Sapa – Tả Phình
8h00 : Đi thăm bản Tả Phình. Đây là một bản dân tộc Dao, tới bản đi bộ quanh bản, thăm Hang động, nếu thích có thể tắm lá thuốc ở đây.
12h00 : Ăn trưa tại Sapa.
Chiều nghỉ ngơi hoặc chơi tại Sapa trước khi trở về Hà Nội.
Những ai có kinh nghiệm đi SAPA rồi cho mình xin ý kiến xem đã ổn chưa ạ???
cảm ơn các bác nhiều <3