- Thành phố Hội An với nhiều phố cổ nổi tiếng ban đêm có hàng ngàn du khách đi bộ quanh những ngôi nhà cổ cùng với các gian hàng lưu niệm. Tại sao Huế lại không khuyến khích?
Những đồ lưu niệm xinh xắn được bày bán trên đường Nguyễn Đình Chiểu. (Ảnh LVT)
Đêm qua, tôi cùng một người bạn đi dạo quanh con đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (thành phố Huế) ngóng gió, ngắm cảnh đẹp của sông Hương.
Ngắm nhìn nét lung linh huyền ảo của những ánh đèn phát ra từ cầu Trường Tiền cùng với những ông đồ hay các gian hàng lưu niệm trưng bày bên lề đường, tôi thấy hiện lên một nét đẹp rất xưa, rất Huế. Có lẽ đây là nét đẹp mà chỉ có Huế, chỉ có bên dòng sông Hương thơ mộng mới thấy được.
Đi quanh một lúc, lại thấy nhiều đôi nam thanh nữ tú dắt nhau xem những mặt hàng lưu niệm. Họ vào đây để tâm sự, để tặng nhau những món quà hay để xem quanh cảnh của một phố đêm.
Bỗng dưng, một vài chú công an cùng bảo vệ đi dẹp và thu tất cả các gian hàng lưu niệm đó. Tôi hỏi anh bảo vệ thì được biết đây là đường đi bộ, không cho bán các mặt hàng ven lề đường, làm mất cảnh quan đô thị.
Tôi rất lấy làm lạ.
Gần Huế, thành phố Hội An với nhiều phố cổ nổi tiếng ban đêm có hàng ngàn du khách đi bộ quanh những ngôi nhà cổ cùng với các gian hàng lưu niệm mà có bị phạt đâu. Hơn nữa, những gian hàng này lại thu hút được rất nhiều khách du lịch.
Theo tôi, nếu như các gian hàng này được sự quản lý của các ban ngành có liên quan, sắp xếp chúng đi vào một trật tự thì hàng đêm sẽ thu hút rất nhiều người đi bộ ở con đường này. Bên cạnh đó, nếu cơ quan chức năng dẹp bỏ các quán bán cà phê hay nhậu bên lề đường, chỉ dành riêng cho các mặt hàng lưu niệm thì con đường sẽ đẹp hơn, thơ mộng hơn và giữ được một bản sắc rất riêng của Huế.
Lê Văn Thi