Trà sữa trân châu, món đồ uống quốc hồn quốc túy cần phải thử khi du lịch Đài LoanMón đầu tiên mà mình bạn thử qua chính là trà sữa. Bạn đã bao giờ nghĩ trà sữa Trân Châu có xuất xứ từ đâu. Vâng Đài Loan chính là quê hương của món đồ uống đốn tim mọi bạn trẻ tại nhiều nước trên thế giới này.
Mặc dù đã du nhập vào nước ta khá lâu, hiện nay đã rất phổ biến nhưng phải khi đến xứ sở của nó bạn mới cảm nhận được hết vị ngon của loại thức uống đặc biệt này. Vì là món phổ biến của Đài Loan nên bạn có thể thử hương vị món uống này bất cứ lúc nào bạn muốn ở nhiều nơi của Đài Bắc. Hãy thử càng nhiều nơi để biết được những hương vị riêng ngon lành của trà sữa nhé!
Tào phớĐây là món chè vừa ngon, vừa rẻ (giá chỉ 60 NT) và có nhiều hương vị cho bạn lựa chọn như là sương xa, khoai lang, khoai môn, đậu phộng,… Theo tôi thì loại nào cũng ngon nên nếu có điều kiện thì bạn nên thử tất cả.
Bún bò Đài LoanỞ cửa số 4 của ga Đông Môn nằm trên đường YongKang có một quán bún bò rất ngon. Quán này mở cửa từ 11h trưa đến tận tối nên bạn có thể ăn bất cứ lúc nào bạn muốn. Ngoài món bún bò ngon tuyệt cú mèo quán còn có món cơm ống cũng ngon không kém.
Hãy tới thưởng thức, để cảm nhận hương vị khác biệt giữa ẩm thực Việt Nam qua tô bún bò Huế và ẩm thực của Đài Loan.
Kem Mango SnowflakeLoại kem này hiện nay đã được du nhập vào Việt Nam nhưng chủ yếu theo phong cách và xuất xứ từ Hàn Quốc. Tuy nhiên mỗi xứ sở có một phong cách chế biến kem riêng. Vì vậy khi đến Đài Loan bạn nên thưởng thức loại kem này để cảm nhận hương vị riêng của xứ sở Đài Loan nhé! Địa chỉ của quán kem này cũng nằm trên đường YongKang cách quán bún bò vài trăm mét.
Dim sumTrên tòa tháp Đài Bắc 101 có món Dimsum thuộc hệ thống cửa hàng Din Tai Fung rất ngon, được hầu hết những khách du lịch đến Đài Bắc thưởng thức qua. Lưu ý vì món ăn ở đây rất ngon và có lượng khách bản địa cùng 90% khách du lịch đến đây thưởng thức nên cửa hàng này lúc nào cũng đông đúc, có thể để mua được đồ ăn bạn cần phải xếp hàng chờ hơi lâu đấy.
Nguồn:
http://dulichnamchau.info/am-thuc/am-thuc-the-gioi/5-mon-nhat-dinh-phai-thu-khi-du-lich-dai-loan.chol