Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiem du lich Da Lat  (Đã xem 7660 lần)

Đã thoát ra minhnhat

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 38
Đà Lạt – Một thoáng mộng mơ
« Trả lời #6 vào: Tháng Mười 24, 2011, 02:57:47 PM »
Đà Lạt – Một thoáng mộng mơ
Du lich Da Lat
Thông vi vút và gió hát ca chào đón bạn đến với Đà Lạt mộng mơ.Thấp thoáng sau những rừng thông xanh mướt tầm mắt, Đà Lạt hiện ra như một bức tranh thủy mặc với đủ cả sông, núi, suối, hồ, thác nước, thảm cỏ. Thật hiếm có nơi nào được mẹ thiên nhiên hào phóng ban tặng cho mọt vẻ đẹp tươi tắn và lãng mạn đến thế. Người ta biết đến Đà Lạt vì những rừng thông, vì những trảng hoa tươi tắn suốt dọc ven đường, những ngôi biệt thự cổ kính nằm e ấp sau những hàng rào nở hoa và cái không khí quanh năm mát mẻ, se se của phố núi

Đà Lạt thích hợp cho những đôi bạn trẻ đi hưởng tuần trăng mật hay đi nghỉ thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Người ta đến với Đà Lạt để sống chậm lại một chút, dịu dàng một chút, sâu lắng hơn một chút. Du lich Da Lat

Sau một đêm ngon giấc, chúng tôi đi dạo một vòng quanh Đà Lạt, tìm đến với Hồ Than Thở ngút ngàn sương khói, lang thang trên đỉnh Lang Biang và tìm về với dòng thác Cam Ly ồn ào. Còn nếu bạn không biết phải đi như thế nào, hãy mua tour đi trong ngày tại các điểm du lịch trong phố để thưởng thức hết vẻ đẹp của Đà Lạt mộng mơ.
Một ngày đến với Đà Lạt, bạn hãy thức dậy thật sớm, lặng ngắm thành phố ẩn trong sương mờ, hít hà vị trong lành của buổi ban mai và đắm mình vào thiên nhiên tươi đẹp rạng rỡ đầy sức sống này.
Du lich Da Lat
Một số điểm chơi:
- Hồ Than Thở: Từ trung tâm thành phố Đà Lạt đi về hướng Thái Phiên – Chi Lăng
Điện thoại: (063) 822881 – 823800
- Thác Prenn: Nằm ngay dưới chân đèo Prenn, trên đoạn đường từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt.
Điện thoại: (063) 822278 – 503278
- Thác Camly: Thác Camly là thác nằm gần trung tâm thành phố nhất, chỉ cách Đà Lạt khoảng 2km về phía tây.
Điện thoại: (063) 824145 – 834372
- Thung lũng tình yêu
Điện thoại: (063) 821448 – 832060
Đặc sản Đà Lạt: Rượu vang, trái cây tươi, rau củ, trà, hoa và mứt
Xe đi Đà Lạt: Hàng ngày đều có xe tuyến tại bến xe Nha Trang đi Đà Lạt, nửa tiếng một chuyến.

 

Đã thoát ra minhnhat

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 38
Tham quan du lịch Đà Lạt
« Trả lời #5 vào: Tháng Mười 24, 2011, 02:56:26 PM »
Tham quan du lịch Đà Lạt
Du lich Da Lat

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Vườn hoa Thành phố Đà Lạt với cơ ngàn các loài hoa đẹp, mưa phùn lất phất càng điểm thêm duyên dáng, đáng yêu của người và hoa. Đây cũng là điểm mà các bạn chúng ta có cơ hội đầu tiên để tiêu tiền cho những giỏ hoa. (Nói nhỏ: Đã được báo trước về việc mua củ hoa, hạt giống hoa từ trước rồi, nhưng vẫn có người mua cả túi, vui thật, không biết về trồng nó ra cái hoa hành hay hoa tỏi không biết, nhưng được cái vui vì dù sao cũng đích thân mình mua tại Đà Lạt mà lỵ)
Sau Vườn hoa là thác Datanla ở lưng chừng đèo Pren, một ngọn thác đẹp tuyệt vời. Đi xuống thác bằng 2 cách: Đi bằng máng trượt và đi bộ. Một số bạn “nhát” thì cuốc bộ, số còn lại từng cặp một ngồi lên máng trượt và trượt xuống thác (khứ hồi đàng hoàng). Đoàn thi nhau chụp ảnh và ngắm cảnh.

11giờ 20, đoàn tiếp tục thăm Thiền viện Trúc Lâm, một ngôi chùa cổ nềm bên cạnh hồ Tuyền Lâm thơ mộngBuổi trưa sau bữa cơm, đoàn lại tiếp tục hành trình đến Thung lũng Tình yêu và XQ sử quán (tranh thêu tay nổi tiếng). Du lich Da Lat

Tại đây, từng tốp chia nhau đi dạo trong Thung lũng, tốp thì vào các quầy hàng lưu niệm mua sắm say mê vì thứ gì cũng đẹp (có bạn mua xong quên đồ dùng của mình lại và chỉ cầm đồ mua đi); tốp thì rủ nhau xuống hồ đi đạp vịt; tốp thì thuê xe đạp đôi đi dạo; còn tốp sang hơn thì thuê hẳn một xe JEP nhà binh phóng vèo vèo.
Đúng 15 giờ 15 phút, đoàn xuất phát đến Langbiang, điểm đến cuối cùng và là điểm chính của chương trình thi đua này.
Trên đường đi, nhìn xa xa ngọn núi Langbiang sừng sững cao vút. 4 chiếc xe chuyên dụng chở đoàn chúng ta lên đỉnh núi, càng đi lên trời càng lạnh dần. Đến đỉnh núi, đoàn cùng chụp ảnh kỷ niệm trong ánh nắng chiều. Nhìn xuống dưới là toàn cảnh thành phố Đà Lạt mộng mơ đang nhuộm mình trong bóng hoàng hôn rực rỡ. Nhưng bỗng dưng tất cả đều bị bất ngờ bởi một đám mây tạt ngang ghé thăm; tất cả đềm chìm vào màn sương mù dày đặc, đứng gần cũng không nhìn rõ mặt nhau. Khoảng hơn 10 phút sau, màn sương qua đi và ánh nắng lại ngập tràn. Đây mới là một ấn tượng của Langbiang.
17 giờ, đoàn xuống núi và dừng chân tại Thung lũng Trăm năm. 17 giờ 20, anh Ngô Minh Đức – Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Lâm Đồng cùng đoàn cán bộ đến chung vui với đoàn trong bữa tiệc thân mật tại Thung lũng Trăm năm. 18 giờ 30, giờ chính thức để Lễ hội Văn hóa Cồng chiêng được mở màn. Du lich Da Lat
Tham dự chương trình lễ hội này còn có đoàn An Giang. Đúng giờ, những ngọn đuốc được các cô gái người dân tộc Cơ Ho trao cho các “Già làng” của đoàn Bảo Việt Nhân thọ và đoàn du lịch An Giang để cùng thắp lên ngọn lửa trại, chính thức khai mạc chương trình Lễ hội văn hóa Cồng chiêng.
Chương trình bắt đầu nóng lên với màn biểu diễn cồng chiêng của các chàng trai cô gái dân tộc Cơ Ho quanh ngọn lửa hừng hực cháy. Các thành viên trong đoàn cũng nóng dần lên theo tiếng nhạc. Sau màn múa của các “già làng” Bảo Việt Nhân thọ và An Giang, cả đoàn được giao lưu cùng nhau. Không khí lạnh của Đà Lạt gần như bị quên lãng, những chiếc áo khoác lần lượt được để lại trên ghế và chủ nhân của nó thì say mê nhảy nhót. Đoàn Quảng Ngãi chúng ta nổi nhất, chịu chơi nhất. Hình như cái tính rụt rè tan biến đi hết và thay vào đó là hòa mình vào không khí vui nhộn của đêm hội Cồng Chiêng. Nổi đình đám nhất có chị Liên, chị Khói, Hoàng Anh, Phạm Văn Tuy hầu như không biết mệt là gì.
8 giờ, buổi giao lưu kết thúc, cả đoàn ra về trong sự luyến tiếc… giá như… cho thêm nửa tiếng nữa.
Đêm hội này đã kết thúc chuyến tham quan tại Đà Lạt, để lại một điểm nhấn mạnh nhất và chắc có lẽ khó quên trong ký ức của mỗi người.
Buổi sáng hôm sau cả đoàn tự do mua sắm. Ở gần chợ Đà Lạt nên phần lớn tập trung đi chợ, người viết bài này dù không biết đi chợ bao giờ cũng phải đi theo (để xách thuê hàng hóa và ở nhà một mình cũng buồn). Thấy cảnh mua sắm nhộn nhịp cũng vui lây
Rời thành phố Đà Lạt, xe lăn bánh trên con đường đèo về Phú Yên, tối ngủ lại khách sạn Anh Tuấn trên đường Hùng Vương. Sáng hôm sau, đoàn lên đường về ghé thăm Trại phong Quy Hòa, mộ Hàn Mạc Tử và thưởng thức các món biển tại Nhà hàng Bãi Dại.
Một chuyến đi, theo nhận xét của anh chị em trong đoàn là rất thú vị và ấn tượng nhất từ trước đến nay. Với cách thức tổ chức chu đáo và sắp xếp lịch trình phù hợp, mang lại nhiều niềm vui cho mọi người.
Kết thúc chuyến tham quan, chúng ta cùng quay về với công việc. Mong rắng tất cả chúng ta cùng chung sức cố gắng thật nhiều trong công việc để mang lại thành quả xứng đáng.


 

Đã thoát ra minhnhat

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 38
Đà Lạt_vẻ đẹp loài hoa
« Trả lời #4 vào: Tháng Mười 24, 2011, 02:55:25 PM »
Đà Lạt_vẻ đẹp loài hoa 
Du lich Da Lat
Mộc mạc, đơn sơ, mảnh mai mà rất quyến rũ, từ lâu hoa dại không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp tinh khiết, hoa dại còn là hình ảnh của sức sống mãnh liệt, của ý chí vươn lên trong cuộc sống.
Ở Đà Lạt, ta có thể bắt gặp hoa dại khắp nơi, hoa mọc ven đường, trên những mái nhà, trong kẽ nứt của đá, dưới rừng thông... cứ cảm giác như ở đâu có sự sống, ở đó có sự hiện diện của hoa dại. Du lich Da Lat
Không biết từ bao giờ, bên cạnh những loài hoa đài các như: tulip, hoa hồng, anh đào... thì những loài hoa dại: hoa quỳ, forget me not, địa lan, me đất, bồ công anh... cũng đã trở thành niềm tự hào của người con người xứ cao nguyên khí hậu ôn hòa này.

Hoa dại không có vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy nhưng sắc màu của hoa dại lại có thể làm sáng rực một con đường, một khu phố... hay thậm chí một ngôi nhà cổ bỏ hoang. Chính cái khát khao sống mãnh liệt, những sợi dây hoa cứ tiếp tục vươn mãi, vươn mãi để rồi bao trùm một khoảng trời ấy đã thăng hoa vẻ đẹp giản dị của hoa dại... Du lich Da Lat
Đôi lúc đi tìm vẻ đẹp của hoa dại cũng chính là tìm một phần tâm hồn mình còn bị lẩn khuất đâu đó bởi nhịp sống hối hả, bởi những bon chen đời thường. Đôi lúc, đi tìm vẻ đẹp của hoa dại còn là đi tìm một khoảng trời riêng để cởi lòng cùng thiên nhiên, đất trời.


 

Đã thoát ra minhnhat

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 38
Đà Lạt - Thành phố du lịch mù sương
« Trả lời #3 vào: Tháng Mười 24, 2011, 02:54:32 PM »
Đà Lạt - Thành phố du lịch mù sương
Du lich Da Lat

Khu du lịch thác Damb’ri (Đam Bri) nằm ở phía tây bắc thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi đi qua 16 km đường nhựa quanh co bên những nương dâu, đồi trà, cà phê xanh ngát, du khách sẽ được đắm mình trong phong cảnh thiên nhiên trong lành hùng vĩ bởi một quần thể thác nước xen giữa khu rừng nguyên sinh rộng hàng ngàn hécta với hàng trăm loài động thực vật quý hiếm đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Theo truyền thuyết, từ rất xa xưa, trong vùng rừng núi nơi đây có hai bộ tộc cùng sinh sống, nhưng quan hệ giữa hai bộ tộc không được thuận hoà, thường xảy ra những cuộc xung đột, tranh chấp.

Hai bộ tộc lại có đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết, chàng tên là K’Dam, nàng là B’Ri. Song họ không thể chung sống với nhau dưới một mái nhà, làm chung một cái rẫy, sinh con đàn cháu đống và sống bên nhau
Du lich Da Lat
 

Vào một ngày kia, vì buồn bã cho số phận, không lấy được người mình yêu, chàng K’Dam đã lặng lẽ rời bỏ buôn làng đi sâu vô rừng. Nghe được tin, nàng B’Ri vội vã đi tìm chàng K’Dam. Vượt bao cánh rừng, lội bao con suối, qua bao con trăng tròn, qua bao mùa rẫy, nàng cứ đi tìm hoài, tìm mãi nhưng không thấy chàng đâu mà chỉ thấy con chim rừng than oán cho số phận của nàng.

Trong nỗi thất vọng, nàng trở về ngồi ở khu rừng gần buôn làng, than khóc, đợi chờ, hy vọng chàng sẽ trở về với nàng. Nhưng rồi nàng cứ ngồi khóc hoài, khóc mãi cho đến khi thân xác tan biến thành đất thành đá của núi rừng, nước mắt nàng chảy mãi, chảy mãi tạo thành dòng suối, dòng thác của ngày hôm nay.

Từ đó, vì thương cảm và tưởng nhớ đến tình yêu chung thuỷ của đôi trai tài gái sắc, dân làng hai bộ tộc đặt tên cho dòng thác là thác Damb’ri. Cũng từ đó, hai bộ tộc sống hoà thuận với nhau, con cháu họ có thể cùng sống chung một mái nhà, làm chung một cái rẫy, cùng sinh con đàn cháu đống.

Đến hôm nay, con cháu họ chính là bà con dân tộc Mạ - một trong những dân tộc thiểu số bản địa của tỉnh Lâm Đồng.
Từ đầu năm 1990, thấy được tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hoá quý giá của khu thắng cảnh thác Damb’ri, Tổng công ty dâu tằm tơ Việt Nam (TCTDTTVN) thành lập đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch với tên gọi ban đầu là Khu nghỉ dưỡng Damb’ri, là doanh nghiệp trực thuộc văn phòng TCTDTTVN quản lý. Đến ngày 31-5-1997, đơn vị chính thức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập Công ty Du lịch Damb’ri, đơn vị thành viên của TCTDTTVN với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý gần 3.000ha rừng và đất rừng (trong đó bao gồm cả Khu du lịch thác Damb’ri), kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng. Với phương châm tôn trọng và giữ gìn thiên nhiên, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu đa dạng của du khách, trong những năm qua, Công ty đã tập trung đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa; đồng thời đầu tư một số dịch vụ vui chơi giải trí hiện đại, mới lạ hấp dẫn; xây dựng và mở rộng khách sạn - nhà hàng Damb’ri đạt tiêu chuẩn 2 sao phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách; ngày càng nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của đa số du khách trong và ngoài nước
 Du lich Da Lat
Dịch vụ dã ngoại có hai loại hình:
-Ngủ tại khách sạn Damb’ri; tham quan toàn bộ Khu du lịch Damb’ri, thác Damb’ri, thác Dasara, thám hiểm hang động cây hoá thạch, tham quan làng dân tộc, Đồi Cù - Đồi Sim bằng xe Jeep, voi, ngựa,…; du ngoạn trên hồ Damb’ri bằng ca-nô.
-Ngủ lều trại có nệm, sinh hoạt lửa trại, xem biểu diễn cồng chiêng của người Mạ; tham quan toàn bộ Khu du lịch Damb’ri.
Dịch vụ thang máy là công trình đầu tư xây dựng theo công nghệ của Italia - Nhật đưa vào hoạt động từ năm 2000. Thang máy cao 50m có l*ng kính bao quanh, đưa khách từ đỉnh thác xuống chân thác và ngược lại. Đứng trong thang máy, du khách thưởng ngoạn dòng thác đổ.

Dịch vụ này đặc biệt tiện lợi cho người già, trẻ em và người có sức khoẻ yếu vẫn có cơ hội chiêm ngưỡng dòng thác Damb’ri ở những góc độ kỳ thú, đẹp mắt.
Dịch vụ khách sạn - nhà hàng gồm 2 khu nhà hàng:
-Nhà hàng khách sạn Damb’ri nằm ngay trung tâm Khu du lịch với kiến trúc hiện đại, thoáng mát, có thể phục vụ 200 khách cùng một lúc. Khách sạn có 10 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi.
-Nhà hàng Kơnia nằm gần Vườn Thú - Đảo Khỉ, lẫn khuất trong khu rừng nguyên sinh, với kiến trúc dạng hoang sơ, đặc thù của Tây Nguyên. Đặc biệt, nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn đặc sản Tây Nguyên, rượu cần. Đây là nơi các bạn trẻ đến liên hệ tổ chức cắm trại, sinh hoạt lửa trại, xem lễ hội cồng chiêng, tìm hiểu, giao lưu văn hoá với các bạn trẻ Châu Mạ. Dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm một số dịch vụ vui chơi giải trí hiện đại, mới lạ, hấp dẫn, phù hợp với mọi lứa tuổi (xe điện đụng, thuyền đụng, ca-nô,…) hay một số sinh hoạt mang đậm dấu ấn Tây Nguyên như: cưỡi voi tham quan thác, rừng nguyên sinh, câu cá trên hồ Damb’ri

 

Đã thoát ra minhnhat

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 38
Re: Kinh nghiem du lich Da Lat
« Trả lời #2 vào: Tháng Mười 24, 2011, 02:52:56 PM »
vivian xóa bài viết này vì spam bài!
Số bài viết của minhnhat bị trừ đi 1.
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 24, 2011, 03:16:51 PM Gửi bởi vivian »
 

Đã thoát ra minhnhat

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 38
Kinh nghiem du lich Da Lat
« vào: Tháng Mười 24, 2011, 02:50:45 PM »
vivian xóa bài viết này vì spam bài!
Số bài viết của minhnhat bị trừ đi 1.
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 24, 2011, 03:16:32 PM Gửi bởi vivian »
 

Tags: du lich da lat 
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
9 Trả lời
22997 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 26, 2016, 09:44:38 AM
Gửi bởi Liên Phương
10 Trả lời
16683 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 16, 2017, 11:21:25 PM
Gửi bởi nhatrangtoday
7 Trả lời
12478 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 12, 2012, 11:00:44 AM
Gửi bởi qthien.tran
2 Trả lời
3893 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 27, 2013, 01:42:55 PM
Gửi bởi toanvncn
0 Trả lời
2356 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 19, 2011, 11:16:16 AM
Gửi bởi conan2001

Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View