0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
>>LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: Yahoo:VIETRAVEL247, Sype: VIETRAVEL247 (Ads here)<<
Chúng tôi đi từ Hà Nội vào Nha Trang bằng tàu hỏa. Được bạn bè giới thiệu và tư vấn, google để lấy cái bản đồ Nha Trang, đặt nhà nghỉ số 5A đường Nguyễn Thiện Thuật nhà nghỉ Hà Thủy, nhà nghỉ này của một cô làm ở Sở xây dựng Khánh Hòa nên thiết kế rất gọn, ngăn nắp, sạch sẽ khép kín có điều hòa nhưng chỉ có 200 K/ngày/phòng khoảng 20 m2. Cô chủ nhà tính tình rất thích am hiểu văn học và khoa học, cô nghỉ hưu nên tự làm lấy hết các công việc nhà phòng, cô nói là làm như vậy để giảm bớt chi phí cho mọi người đến Nha Trang du lịch, đầy tâm huyết của cô. Cô không quảng cáo trên net, nhưng những ai đã đến ở đều bảo bạn bè tự đến, điều đó giúp cho giảm chi phí tiếp thị và cò mồi, lúc nào nhà nghỉ cũng kín phòng (Chỉ có 5 tầng thôi, có cả khách Tây và khách ta cùng chung và cùng mức giá). Bạn nào muốn tiết kiệm chi phí thì có số ĐT của cô chủ nhà đây: 0942.705.109. Đặc biệt là nhà nghỉ chỉ cách biển có vài trăm mét, lai ở khu trung tâm nên bạn cần liên lạc trước cho cô ý, nếu đi đông có thể nhờ cô hỏi dùm cho những chỗ tiết kiệm quanh đó.Đi taxi đến nhà nghỉ rồi chúng tôi được cô tư vấn giới thiệu cách đi du lịch tiết kiệm nhất. Đó là đi bằng xe bus chỉ 4-5 K/người/lượt đi đến những điểm cơ bản, rồi bắt taxi hoặc đi bộ tiếp. Taxi Nha Trang rất vắng, có điều hòa mát lạnh, rộng rãi thoải mái, phục vụ cực kỳ lịch sự chỉ có Tây và khách du lịch đi thôi, khách là dân bản địa rất ít, 15 phút/chuyến/tuyến. Chính vì vậy khi so sánh với những người bạn của tôi sử dụng taxi, chúng tôi thấy giảm chi phí cực nhiều. Ví dụ đi tắm bùn, chi phí taxi của bạn tôi cùng độ dài quãng đường như nhau nhiều hơn của chúng tôi đến hàng trăm ngàn đồngĂn uống, đừng có nhằm vào đường to nhà lớn ở Nha trang mà ăn uống, bạn có thể đi bộ vào những con phố nhỏ, nhìn thấy những nhà hàng mà đông người vào là có thể vô đó. Đó là những nhà hàng bình dân nhưng rất sạch sẽ, giá cả phải chăng vừa túi tiền. Bạn có thể nhờ học mua đồ thủy sản rồi chế biến tại chỗ cho bạn ăn, rất rẻ, ngon, sạch bổ bị bạn chứng kiến tận mắt quá trình chế biến tận tâm của họ. Một bữa ăn bình quân của chúng tôi chỉ khoảng 30 - 50K / người.Đi du lịch Vilpearl chúng tôi nhờ cô chủ nhà đặt vé hộ. Giá vé ở đâu cũng vậy 450K/người đi cáp treo ra đảo đã bao đủ tiền các trò chơi và giải trí ở đó rồi. Chúng tôi đi xe bus tới ga cáp treo 4K/người từ 8h30 sáng, ga cáp treo mở cửa từ 8h00, không mang được đồ ăn uống vào đó đâu vì bạn bị kiểm tra và yêu cầu gửi lại ga những thứ đó, nên mang theo đồ bơi để khỏi phải thuê. Mình sang sớm sẽ chơi được trò chơi ngoài trời trước khi trời nắng gắt. Đến khi trời nắng sẽ vào thủy cung xem cá cho mát vì có điều hòa nhiệt độ, xem và chơi các trò chơi trong nhà, xem phim 4D (đông người lắm, phải xếp hàng...) nếu không xem ngay thì sau này đông sẽ lâu đến lượt. Ăn uống ở đây mắc và không ngon nhưng cố ăn. Khi trời dịu mát thì đến khu công viên nước chơi các trò dưới nước. Buổi tối, nên chờ xem hết nhạc nước thì về. Không nên đi cáp treo về vì phải xếp hàng dài dằng dặc, mà nên xuống đi phà. Mỗi chuyến chở 500 hành khách có bảo hiểm bằng phao cho từng người nên yên tâm. Xe bus đến 18h30 không chạy nữa, nên bắt taxi về nhà nghỉ.Từ Nha Trang chúng tôi đặt vé Phương Trang đi Đà Lạt 120 K/người , mùa này sinh viên về hết nên chúng tôi đi đến nghỉ tại khu Đồi Trà, bên cạnh Đại học Đà Lạt, đường Trần Nhân Tông. Xe Phương Trang có xe chuyển tiếp free đưa đến tận nơi, nên không cần đi taxi, ở Đà Lạt thời tiết luôn rét nên chúng tôi thuê một phòng trọ sinh viên (cũng có đầy đủ chăn, đệm) giá cũng rất sinh viên (rẻ quá, nên không muốn nói ra sợ các bạn choáng và cũng sợ các khách sạn ở Đà Lạt mất khách Người ta cứ bảo ăn uống ở Đà Lạt phải cẩn thận và luôn phải hỏi giá trước vì dễ bị chém. Từ nhà nghỉ sinh viên chúng tôi đi bộ xuống khỏi đường Trần Nhân Tông, rẽ vào ăn tại phố Bùi thị Xuân. Ăn uống ở đây rẻ nhất Đà Lạt, sạch sẽ phù hợp túi tiền sau đó về nhà nghỉ ngơi chút. Đi hết đường Trần Nhân Tông đến tham quan vườn hoa Đà Lạt trước sau đó mới đi tiếp điểm khác...Chúng tôi đang ở Đà Lạt, đợt này lên đến đây đang ảnh hưởng bão, mưa quá... Ở nhà nghỉ sinh viên được cái dùng Internet free nên gửi đôi dòng chia sẻ với mọi người...
Tác giả khidotdh88 Kinh nghiệm du lịch
Tác giả nhantam Hội du lịch - Tin tức và sự kiện
Tác giả conan2001 Kinh nghiệm du lịch
Tác giả Fiditour Kinh nghiệm du lịch
Tác giả vivian Kinh nghiệm du lịch
Tác giả conan2001 Phượt
Tác giả minhnhat Kinh nghiệm du lịch
Tác giả @travel Kinh nghiệm du lịch
Tác giả intourvietnam Kinh nghiệm du lịch