Hội du lịch Việt Nam
  •  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai 5 0 5 4
Currently:  

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai  (Đã xem 112474 lần)

Đã thoát ra kenboyvt

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 20
  • Total likes: 1
  • Karma: +0/-0
  • Cho là nhận, nên cứ cho đi trước đã !
    • Satco - Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam
Re:  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #17 vào: Tháng Mười Hai 17, 2016, 09:45:44 AM »
Hình như còn có xe Thuận Tiến, Hồng Hải nữa mà...Xe Hồng Hải đi là có toilet trên xe luôn, khá tiện. Rồi xe Việt Tân Phát nữa, hồi xưa cũng đình đám mà giờ cũng chìm chìm rồi. Đi xe giường nằm cho khoẻ :))
Satsco - Thành viên của Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - Cung cấp các dịch vụ tại sân bay : xe buýt sân bay, dịch vụ xe đón tiễn sân bay, cho thuê xe theo ngày/giờ tại TP HCM...
 

Đã thoát ra booktrip

  • Global Moderator
  • Lữ hành cấp 5
  • *****
  • Bài viết: 1294
    • Nhất cự ly nhì tốc độ
Re:  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #16 vào: Tháng Mười Hai 09, 2016, 12:21:45 PM »
minh tung an pho gia lai. tha la ngon lam lun
@PEACH Tour viết có dấu cho dễ đọc nha bạn. Thanks
๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥www.bootrip.me•♥´¯) ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Tạo hiệu ứng rao vặt, chữ ký diễn đàn•♥´¯) ๑۩۞۩๑♥
 

Đã thoát ra PEACH Tour

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 5
Re:  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #15 vào: Tháng Mười Hai 09, 2016, 10:32:50 AM »
minh tung an pho gia lai. tha la ngon lam lun
 

Đã thoát ra Hathuu234

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 78
    • Dịch vụ Visa - Hộ chiếu
Re:  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #14 vào: Tháng Bảy 25, 2016, 04:41:20 PM »
Những điểm du lịch không thể bỏ qua ở Gia Lai
 Nếu có dịp đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ đầy nắng và gió, nơi bát ngát hương thơm của lan rừng, bạn đừng quên ghé thăm thành phố Pleiku.
Đôi mắt Pleiku

Nếu nói hồ Thác Bà (Yên Bái) là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam nổi tiếng với những cảnh đẹp nhờ bàn tay con người, Biển Hồ (hồ T’Nưng) lại là một trong những hồ có vẻ đẹp tự nhiên và thơ mộng nhất do thiên nhiên ban tặng. Hồ nước này được hình thành từ một miệng núi lửa, đứng nhìn mãi ra xa vẫn không thấy bờ. Người ta ví Biển Hồ như đôi mắt của người dân Gia Lai nói chung và của người dân thành phố Pleiku nói riêng là vì vậy.

Đứng trên bờ nhìn ra xa, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của nước biển. Hồ nằm trên núi, nên khi du khách đứng trên bờ, gió biển hòa với gió rừng sẽ tạo cho du khách một cảm giác rất lạ, rất khác. Đạp xe băng qua những cánh rừng là cách bạn nên làm để khám phá những vẻ đẹp bí ẩn trong đôi mắt Pleiku ấy.

Nhung diem du lich khong the bo qua o Gia Lai hinh anh 1
Hồ T'Nưng (Biển Hồ). Ảnh: Thuonghieuvn.
Nhà máy thủy điện Yaly và thám hiểm cầu treo huyền thoại

Men theo con đường đất đỏ bazan, bạn sẽ đến nhà máy thủy điện Yaly, một mốc xích quan trọng trong hệ thống đập thủy điện trên sông Se San. Với tổng công suất lắp đặt 720 mw và điện lượng bình quân nhiều năm là 3,68 tỷ KWh, nhà máy thủy điện Yaly là công trình lớn thứ 2 ở nước ta sau công trình thủy điện Hòa Bình trên Sông Đà. Nhìn dòng nước chảy, khám phá nơi cung cấp điện cho toàn Tây Nguyên là một điều ý nghĩa cho chuyến đi.

Bạn từng đặt chân lên một chiếc cầu dây chưa? Không phải là cầu bằng bê tông hay bằng gỗ đâu mà là bằng những sợi dây thừng vắt từ vách núi này sang vách núi kia. Bạn sẽ được thám hiểm một lần tại thành phố Pleiku này, trên chiếc cầu treo huyền thoại.

Thác Phú Cường- Dải lụa trắng của cao nguyên trung phần

Nằm trong khu vực mỏ đá Phú Cường, thuộc địa phận xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cách thị trấn Chư Sê khoảng 3 km và cách TP Pleiku khoảng 45 km về phía đông nam là dải lụa trắng của cao nguyên trung phần. Đến với núi rừng Tây Nguyên là đến với sự hùng vĩ - dòng chảy với độ cao 45 m trên con suối La Peet là những bọt nước trắng xóa tung . Đến đây du khách vừa chiêm ngưỡng thác nước, vừ nghe tiếng chim kêu ríu rít trong rừng xanh.

Không những thế, hai bên bờ suối là snơi ự định cư của dân tộc Ba Na và Gia Rai. Trò chuyện với họ và cùng họ đi bắt những con cá nhỏ, những cây thuốc trên rừng sẽ mang đến cho du khách rất nhiều trải nghiệm.

Thả hồn theo gió tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Đêm đến, du khách nên đến quảng trường Hồ Chí Minh để ngồi hóng mát. Tại đây bạn sẽ ngắm nhìn được bao quát hoạt động của toàn thành phố và cảnh sinh hoạt đêm của người dân Tây Nguyên sau một ngày dài làm việc cực nhọc. Cùng chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, nhảy những điệu nhảy cùng dân làng để thấy cuộc sống tươi đẹp.

Quảng trường Đại Đoàn Kết Pleyku. Ảnh: Baogialai.com.vn.
Đồng xanh - Một Tây nguyên thu nhỏ

Chuyến đi sẽ chưa dừng lại nếu du khách chưa dừng chân ghé thăm khu du lịch Đồng Xanh tọa lạc trên quốc lộ 19. Nằm giữa cánh đồng lúa An Phú xanh một màu bạt ngàn, Đây vừa là bảo tàng lưu giữ hiện vật, vừa là nơi lưa giữ những nét văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên từ xa xưa.

Đặc trưng nơi đây là điệu nhạc cồng chiên Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thế của nhân loại. Lắng nghe một khúc nhạc được phát ra từ đàn T'rưng hay từ chiếc cồng chiên ngay trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ quả là một điều đáng để làm.

Không những thế, đến đây, du khách còn được thưởng thức rượu cần - một loại rượu đặc trưng của người Tây Nguyên được làm từ khoai mì, lúa và các nguyên liệu từ thiên nhiên. Thưởng thức từ từ cho rượu đi từ cổ xuống bụng, cảm giác cơ thể sẽ nóng dần lên. Người ta bảo điều đó có nghĩa là người Tây Nguyên sẽ bảo vệ bạn, Giàng sẽ sưởi ấm tâm hồn của bạn.

Hố Trời - Quà tặng của tạo hóa

Tên gọi Hố Trời xuất phát từ tiếng địa phương, là một cái hố khổng lồ do những dòng chảy lâu năm tạo ra, không có đáy. Từ miệng hố, muốn xuống dưới, bạn phải đu theo những sợi dây thừng khổng lồ từ những cây cổ thụ bên trên. Bám theo những sợi dây thừng, men theo vách đá dựng sừng sững để xuống tầng thứ nhất của hố, du khách sẽ ngạc nhiên về những lớp rêu xanh bám trên vách, những gam màu khác nhau của sinh vật và cả những dòng chảy nhỏ xíu men theo vách đá.

Tại đây du khách có thể nhìn xuống và thấy cả Vĩnh Thạnh và Bình Định đó. Cảm giác như lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Có khoảng 20 tầng và mỗi tầng là một vẻ đẹp khác nhau. Đi hết 20 tầng ấy, du khách sẽ ra tận biển Quy Nhơn.

Hố Trời còn quá nguyên sơ và khá nguy hiểm. Phần lớn là dân bản địa hay đi. Vì vậy, nếu chọn nơi đi nghỉ dưỡng thì đừng đến nơi này. Còn nếu là thám hiểm thật sự, bạn đừng bỏ qua.

Cảnh đã đẹp mà người còn đẹp hơn

Chân thành và hiếu khách là hai tính cách nổi bật của người dân nơi đây. Ngủ lại nhà dân là điều tuyệt vời nhất để chuyến du lịch của bạn trở nên ý nghĩa hơn. Tại đây bạn thoải mái vui vẻ trò chuyện với chủ nhà, ăn uống, nghỉ ngơi như nhà mình mà không sợ mất phí.

Trò chuyện với gia chủ cũng là một cách để bạn biết thêm về văn hóa của người dân Tây Nguyên. Bạn sẽ hiểu vì sao thời xa xưa phụ nữ Tây Nguyên không mặc áo, vì sao có rượu cần và vì sao có những ngôi nhà sàn trên núi cao. Đặc biệt vào mùa cà phê nở hoa, một màu trắng tinh khôi bao phủ nguyên đồi núi Gia Lai. Hoặc nếu đang mùa thu hoạch cà phê chín, bạn sẽ được gia chủ ưu ái cho tham quan vườn cà phê và tự tay thu hoạch những quả cà phê chín mọng.

Thưởng thức đặc sản phở hai tô và cà phê

Món ăn đặc sản ở Gia Lai là phở hai tô được bán tại quán Ngọc Sơn từ rất lâu đời. Gọi là phở hai tô vì lúc ăn bạn sẽ có hai tô, một tô súp và một tô phở riêng biệt chứ không trộn lẫn vào nhau như ta từng ăn. Ăn một miếng phở, húp một muỗng súp. Sợi phở vừa dài vừa dai hòa với vị chua ngọt của súp làm món ăn trở nên ngon lạ lùng.

Ghé qua quán SeSan tại góc đường Hùng Vương giao Trần Hưng Đạo, thưởng thức một ly cà phê là điều tuyệt nhiên không thể bỏ qua. Bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy quy trình để tạo nên một ly cà phê hoàn hảo. Tự thưởng thức ly cà phê nguyên chất do chính mình tạo nên là một điều thú vị và tuyệt vời.

Gộp bài: Tháng Bảy 26, 2016, 04:05:56 PM
Phở khô là một đặc sản của Pleiku, bạn có thể thưởng thức món này ở phở Hồng (Nguyễn Văn Trỗi), Tàu Lí (đường Trần Phú), Ngọc Linh (đường Sư Vạn Hạnh), Ngọc Sơn (đường Hùng Vương). Buổi chiều bạn có thể ghé công viên Diên Hồng tìm các món ăn vặt hoặc các loại bánh trái ở khu vực Lý Thái Tổ.
Du lịch Pleiku - phở khô - iVIVU.com
Phở khô – Đặc sản phố núi Pleiku.

Quán cà phê trên tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Anh Gia Lai là một địa điểm tuyệt vời để ngắm toàn cảnh thành phố Pleiku, xa xa là ngọn núi Hàm Rồng.
Ăn sáng : Bánh xèo bà Tám (Ngã Tư Trần Bình Trọng vs Lê Hồng Phong) ăn cực ngon
Cafe: cafe cóc trên đường Trần Hưng Đạo và Trần Phú, Hoàng Hà trên đường Nguyễn Văn Trổi. Bạn sẽ cảm nhận dc cái không khí và con người Pleiku
Ăn trưa: Phở Hồng ( Nguyễn Văn Trỗi)
Ăn chiều: Ăn Lụi quán bà Sáu trên đường Cao Bát Quát và Bún thịt nướng trên đường Nguyễn Trải (2 món ăn thú vị cực)
Ăn tối: Mì quảng, bánh ướt, bánh bèo bột lọc trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Ăn chân gà nướng trên đường Hùng Vương (trước cửa Bưu Điện)

Gộp bài: Tháng Bảy 26, 2016, 04:07:00 PM
Phở khô là một đặc sản của Pleiku, bạn có thể thưởng thức món này ở phở Hồng (Nguyễn Văn Trỗi), Tàu Lí (đường Trần Phú), Ngọc Linh (đường Sư Vạn Hạnh), Ngọc Sơn (đường Hùng Vương). Buổi chiều bạn có thể ghé công viên Diên Hồng tìm các món ăn vặt hoặc các loại bánh trái ở khu vực Lý Thái Tổ.
Du lịch Pleiku - phở khô - iVIVU.com
Phở khô – Đặc sản phố núi Pleiku.

Quán cà phê trên tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Anh Gia Lai là một địa điểm tuyệt vời để ngắm toàn cảnh thành phố Pleiku, xa xa là ngọn núi Hàm Rồng.
Ăn sáng : Bánh xèo bà Tám (Ngã Tư Trần Bình Trọng vs Lê Hồng Phong) ăn cực ngon
Cafe: cafe cóc trên đường Trần Hưng Đạo và Trần Phú, Hoàng Hà trên đường Nguyễn Văn Trổi. Bạn sẽ cảm nhận dc cái không khí và con người Pleiku
Ăn trưa: Phở Hồng ( Nguyễn Văn Trỗi)
Ăn chiều: Ăn Lụi quán bà Sáu trên đường Cao Bát Quát và Bún thịt nướng trên đường Nguyễn Trải (2 món ăn thú vị cực)
Ăn tối: Mì quảng, bánh ướt, bánh bèo bột lọc trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Ăn chân gà nướng trên đường Hùng Vương (trước cửa Bưu Điện)
« Sửa lần cuối: Tháng Bảy 26, 2016, 04:07:00 PM Gửi bởi Hathuu234 »
Dịch vụ  visa trung quoc | Gia hạn visa Việt nam cho người nước ngoài
 

Đã thoát ra Liên Phương

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 149
    • Dịch vụ visa
Re:  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #13 vào: Tháng Bảy 25, 2016, 11:17:19 AM »
Bài viết của bạn rất hay, rất chi tiết. nếu có dịp đến đây, chắc là mình tự tin hơn rồi
Dịch vụ gia han visa vào việt nam | Lam Visa trung quoc uy tin
 

Đã thoát ra luxedenhotel

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 53
Re:  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #12 vào: Tháng Bảy 13, 2016, 07:17:24 AM »
Đi biển thì đi miền trung, đi núi thì đi tây nguyên :x
 

Đã thoát ra mailinh95

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 5
Re:  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #11 vào: Tháng Bảy 12, 2016, 10:49:20 PM »
Đến đây thì hùng vĩ và hoang sơ thật sự, con người thân thiện và đúng bản chất núi rùng
 

Đã thoát ra bongrabbit

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 28
  • Total likes: 0
  • Karma: +5/-0
  • Đi kiếm nắng tận mây xa mong cho lòng ấm lại
Re: Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #10 vào: Tháng Tư 13, 2016, 10:32:21 PM »
Lâu lắm rồi em mới vào trang hoidulich này, vì thực tình h fb bá chủ quá, hỏi gì có nấy luôn.
Em mới đi Gia Lai đợt tháng 1 vừa rồi, nên muốn góp ý thêm 1 tí trong bài của bác, bác tham khảo thấy vui thì giữ lại, còn không thì cứ coi như em nói nhảm nhé.
1. Biển Hồ
Hình ảnh của bác post lên rất long lanh vì là chụp từ trên cao xuống, còn thực tế nếu đi vào đường này thì không thấy được như thế đâu, có cái chòi nhô ra nhưng mà cũ lắm rồi, lên trên cũng k nhìn đc xa xôi gì hết. Điểm để ngắm Biển Hồ đẹp nhất theo em là ở khu có đồi chè, hay gọi là biển hồ chè ấy. Sẽ thấy chè thẳng tắp ven hồ, lãng thôi rồi mạn.
2. Thác chín tầng => hình như bác đang lấy nhầm cái hình ảnh của thác Phú Cường.
3. Núi Hàm Rồng
Trên đỉnh núi có trạm gác nên bây giờ không được lên đến đỉnh đâu bác, đến trạm là các anh ra vẫy tay chỉ thẳng xuống dưới rồi. Ngoài ra khu quân sự nên là có máy ảnh nhớ đừng thò ra lộ liễu. Còn thì đường từ dưới lên gần đến đỉnh nói chung là mát, rừng thông mà. Nên là nếu mang đồ đi kiểu picninc ấy thì cũng đc.
4. Em nghĩ cần phải bổ sung điểm núi lửa Chư Đăng Ya
Gia Lai là tỉnh tập trung nhiều miệng núi lửa (đã ngưng hoạt động) nhất cả nước. Bản thân Biển Hồ cũng là 1 miệng núi lửa. Cái hay của các miệng núi lửa bây giờ là bà con đã trồng màu nên tạo thành nhiều mảng màu rất sống động, cảnh nhìn vui mắt. Đường đi đến thì nhiều hoa dã quỳ (nếu gặp đúng mùa). Mà leo lên đến trên miệng cũng không phải dễ đâu nhé, vì họ làm đất chia luống rồi mà, nên là đi men theo toàn bị trượt tơi tả. Có đoạn em phải dùng tứ chi bám luôn  ;D
5. Một nét nữa về Gia Lai là hoa cafe và rừng cao su. Cafe thì Tây Nguyên vùng nào cũng có, đúng mùa bung nở trắng muốt. Có điều vì có bài hát Tháng ba Tây Nguyên quá nổi tiếng nên nhiều người thường lầm tưởng hoa cafe nở vào tháng ba. (Em cũng đã từng hồ hởi xông đến DakLak vào tháng 3 và thậm chí không nhặt được cái cánh hoa nào). Thực chất hoa cafe nở tùy thuộc vào lúc người dân phun nước, thường rộ nhất vào khoảng 1 tháng trước tết. Đấy cũng là thời điểm rừng cao su thay lá. Cao su bao h cũng đc trồng thẳng tăm tắp, thời điểm thay lá thân cây trắng như bạch dương, mặt đất nhuộm đỏ lá. Đến lúc cây bắt đầu trổ lại lá non thì xanh mướt luôn.
6. Thành phố cao nguyên nên có đặc trưng về các con dốc. Thời tiết cũng na ná như Đà Lạt nữa, nên cũng khá lãng đãng hiu hiu. Có một bài thơ được viết riêng cho phố núi Pleiku "Còn một chút gì để nhớ" của Vũ Hữu Định (tiêu đề sau này được hãng cafe Thu Hà nổi tiếng trong đó đăng ký làm slogan, và cũng được lấy làm tên cho truyện ngắn của chú Nguyễn Nhật Ánh). Em xin mượn cả bài thơ này để kết luôn  ;D

Còn Một Chút Gì Để Nhớ
Tác giả: Vũ Hữu Định

phố núi cao phố núi đầy sương
phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
anh khách lạ đi lên đi xuống
may mà có em đời còn dễ thương

phố núi cao phố núi trời gần
phố xá không xa nên phố tình thân
đi dăm phút đã về chốn cũ
một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng

em Pleiku má đỏ môi hồng
ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
nên mắt em ướt và tóc em ướt
da em mềm như mây chiều trong

xin cảm ơn thành phố có em
xin cảm ơn một mái tóc mềm
mai xa lắc bên đồi biên giới
còn một chút gì để nhớ để quên
Mẹ ơi con tuổi gì
Tuổi con là tuổi ngựa
Ngựa không yên một chỗ
Tuổi con là tuổi đi
 

Đã thoát ra amcorp167

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 10
Re:  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #9 vào: Tháng Tư 13, 2016, 04:51:45 PM »
cảm ơn chia sẻ của bạn nhé, mình sắp có chuyến đến pleiku
 

Đã thoát ra hoangdvh

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 20
Re:  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #8 vào: Tháng Tư 04, 2016, 05:56:43 PM »
Gia Lai có địa điểm nào đặc biệt không nhỉ?
 

Đã thoát ra trangcucai

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 7
    • Chè Thái nguyên Minh Cường
Re:  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #7 vào: Tháng Sáu 01, 2015, 05:03:01 PM »
Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai thật là kiến thức bôổ ích, cảm ơn bac  nhiều nhé
 

Đã thoát ra richca_pro

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 16
Re:  Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #6 vào: Tháng Mười Hai 13, 2014, 02:11:57 PM »
tây nguyên chưa đến, mà đã yêu e tự lúc nào
 

Đã thoát ra bosshoanganh

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 22
Re: Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #5 vào: Tháng Sáu 30, 2014, 05:07:37 PM »
Cảm ơn mod, rất chi tiết  ;)
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Re: Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #4 vào: Tháng Tư 27, 2013, 12:48:07 PM »
bạn ơi, làm thế nào có thể post hình lên được vậy bạn ?
híc ! Chương trình bạn hay lắm

Bạn vào phần hướng dẫn của diễn đàn để tham khảo cách post hình nhé --> http://hoidulich.com/index.php?topic=32917.0#.UXtmTUpMeLU
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra viettrip123

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
Re: Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
« Trả lời #3 vào: Tháng Tư 27, 2013, 11:57:40 AM »
bạn ơi, làm thế nào có thể post hình lên được vậy bạn ?
híc ! Chương trình bạn hay lắm
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
5441 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 03, 2017, 10:27:26 PM
Gửi bởi phanthanhtoai
0 Trả lời
1891 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 10, 2018, 09:45:57 AM
Gửi bởi bankkiss
0 Trả lời
1708 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 13, 2018, 11:20:57 AM
Gửi bởi bankkiss
0 Trả lời
1569 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 18, 2018, 07:14:50 PM
Gửi bởi bankkiss
0 Trả lời
3431 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 26, 2019, 03:17:47 PM
Gửi bởi Litcheetravel

Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
595,000
Đặt ngay
Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
610,000
Đặt ngay
Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
160,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View