Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  "Lên Cao Bằng chưa thấy phố phường đâu..."  (Đã xem 3976 lần)

Đã thoát ra TonyViet

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 411
"Lên Cao Bằng chưa thấy phố phường đâu..."
« vào: Tháng Bảy 23, 2008, 07:26:53 AM »
Trích
THAM KHẢO kinh nghiệm du lịch Cao Bằng đầy đủ và chi tiết

Gần ba trăm cây số, không phải dài so với những chuyến đi khác, song cung đường dẫn đến Cao Bằng quả lắm nỗi gian nan. 9 giờ đồng hồ ngồi trên chiếc xe khách "hàng chợ" đã khiến chúng tôi bải hoải cả người, ngả nghiêng và lảo đảo trên xe, bởi như ai đó đã ví von: đường đến Cao Bằng như đường đi lên trời vậy (!). Từ thị xã Bắc Kạn, con đường cứ dốc ngược lên mãi, xoáy tròn hình trôn ốc theo những chân núi trùng điệp, càng lúc càng như với được cả mây, cả trời. Đi mãi, đi mãi, chúng tôi cũng đến được một vùng đất bằng phẳng nằm lọt giữa bốn bề núi cao, chợt nhớ đến câu hát: "Lên Cao Bằng chưa thấy phố phường đâu/ Chỉ thấy chim muông muôn ngàn khoe sắc... "


Đường lên Cao Bằng

Cao Bằng xanh, vào mùa này lại càng xanh hơn. Cái xanh của muôn trùng núi, muôn trùng cây, muôn trùng những dòng sông, dòng suối và thác ghềnh hùng vĩ. Khí hậu Cao Bằng không ổn định như dưới xuôi mà cứ đỏng đảnh tựa cô gái đang thì mới lớn, chợt nắng rồi lại chợt mưa. Ở đây mấy ngày mà tôi đã được chứng kiến hết thảy sự đỏng đảnh kiêu kỳ của cô gái. Lúc thì nóng khô rang đến nứt nẻ mặt mày, thoắt chốc đất trời lại nổi mây vần vũ, gió thét gào đem cái lạnh của núi rừng Đông Bắc trùm lấy cả không gian. Thị xã Cao Bằng cũng như một thiếu nữ đang e ấp, duyên dáng giữa màu xanh bạt ngàn che phủ của núi rừng, giữa sự giao hòa của hai con sông: Bằng Giang và Hiến Giang. Hai con sông như hai cánh tay dài rộng, bắt nguồn từ hai ngọn núi hùng vĩ và cao lớn nhất của Cao Bằng: Phia Uắc (1930 mét) và Phia Ya (trên 1803 mét), cùng đổ về vùng thung lũng, gặp gỡ nhau và ôm lấy thị xã Cao Bằng xinh đẹp. Người dân thị xã cũng tự hào bởi sự nâng niu của hai con sông, những chiếc cầu khá "hoành tráng" đã được xây bắc qua sông. Tôi nhận thấy niềm tự hào đó từ một người dân thị xã khi dẫn chúng tôi qua cầu Bằng Giang, tựa khi người Hà Nội giới thiệu với du khách về cây cầu Long Biên lịch sử vậy.


một góc Thị xã Cao Bằng

Khởi hành từ thị xã Cao Bằng, vượt qua gần 50 cây số để đến khu di tích Pắc Bó, niềm tự hào của người dân nơi đây khi nhắc đến những kỷ niệm về Bác Hồ. Đường đi không khúc khuỷu, gập ghềnh, cũng chẳng xoáy hình trôn ốc nhưng vẫn gợi cho tôi cảm giác ngất ngây say khi ngồi trên chiếc xe du lịch Camry, say bởi cảnh đẹp, say bởi xúc cảm về một khu căn cứ địa cách mạng của Cao Bằng những năm xưa. Những dãy núi cao xanh ngút ngàn song hành bao bọc, những ruộng lúa, nương ngô mướt mải đón gió núi, những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp xếp thoải theo sườn núi, sườn đồi. Cách Pắc Bó trên chục cây số, giữa cánh đồng lúa mênh mông, chúng tôi đã nghiêm mình mặc niệm trước mộ liệt sĩ Kim Đồng. Ngôi mộ đơn sơ gợi nhớ giây phút oanh liệt trong quá khứ, khi người anh hùng nhỏ tuổi ngã xuống giữa lúc thực thi nhiệm vụ. Đi thêm hơn mười cây số, đến Pắc Bó, chị hướng dẫn viên du lịch tên Huệ dẫn chúng tôi tới Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bên ngoài khu di tích. Ngôi nhà khánh thành từ năm 1996, nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về Pắc Bó. Lời giới thiệu ngọt lành của chị Huệ như đưa du khách về quá khứ. Vùng đất này có tới 104 điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm rải rác ở 9/12 huyện thị. Huyện Hà Quảng có 49 điểm, huyện Hòa An 32 điểm, thị xã 5 điểm..., trong đó có nhiều di tích được Bộ VH-TT công nhận và xếp hạng là di tích quốc gia như: Khu di tích Pác Bó; khu di tích Vườn Cam (Thị xã Cao Bằng); di tích nhà ông Lã Văn Ho, xóm Tả Phầy Tẩu, xã Quốc Phong (Quảng Uyên). Theo những con số thống kê của tỉnh Cao Bằng, các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được xếp hạng trên địa bàn tỉnh đã lần lượt đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, trong đó Pắc Bó là địa danh tiêu biểu.


Hồ Hang Then - Cao Bằng

Pắc Bó theo tiếng Tày Nùng nghĩa là đầu nguồn, đến với Pắc Bó cũng có nghĩa như tìm về nguồn cội. "Non xa xa, nước xa xa/ Nào phải thênh thang mới gọi là/ Đây suối Lê Nin, kia núi Mác/ Hai tay gây dựng một sơn hà". Những câu thơ của Bác như còn vang vọng trước cảnh non nước hữu tình. Dòng suối Lê Nin xanh ngắt, lững lờ trôi, những chú cá suối bơi lội tung tăng gợi nhớ cảnh Bác năm xưa ngồi câu cá. Con đường mòn dẫn vào hang Cốc Pó hôm ấy trơn trượt vì trời vừa mưa, những tia nắng còn non rót vào hang, nơi chiếc giường đơn sơ năm xưa Bác đã nằm. Bốn câu thơ của nhà thơ Tố Hữu gắn phía đầu giường Bác: "Hang lạnh nhớ tay người đốt củi/ Bập bùng lửa cháy suốt đêm thâu/ Ai hay ngọn lửa trong hang núi/ Mà sáng muôn lòng vạn kiếp sau" như gợi nhớ hình ảnh người cha già đốt lửa trong đêm giá lạnh, vừa sưởi ấm vừa đọc tài liệu. Trên vách đá vẫn còn rõ dấu bút tích của Bác viết bằng than củi: "Nhất cửu tứ nhất niên nhị nguyệt bát nhật", đánh dấu ngày Bác chuyển vào ở trong hang Cốc Pó (8.2.1941). Trong hang còn có tượng Các Mác do Bác tạc từ khối nhũ đá, thể hiện tấm lòng tưởng nhớ vị tiền bối cách mạng vô sản thế giới... Ra khỏi hang, chúng tôi đến bên chiếc bàn đá năm xưa, nơi Bác đã ngày ngày ngồi dịch cuốn lịch sử Đảng Cộng Sản, tìm kiếm con đường đưa cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi. Tôi chợt ngước nhìn, phía trên cao xanh kia là cột mốc biên giới 108, nơi Bác đã vượt qua để đặt bước chân đầu tiên về Tổ Quốc sau 30 năm bôn ba hải ngoại.


Thác Bản Giốc

Cao Bằng còn có rất nhiều cảnh đẹp say đắm lòng người, Thác Bản Giốc (huyện Trùng Khánh) là một ví dụ. Không chỉ thuyết phục du khách bằng món hạt dẻ ngầy ngậy, bùi bùi, Trùng Khánh còn khiến cho khách đến Cao Bằng sẽ bùi ngùi tiếc nuối nếu không đến được thác Bản Giốc. Bắt nguồn từ dòng sông Quây Sơn thơ mộng, chảy dài vài cây số rồi bất ngờ đổ ập từ độ cao trên 50 mét xuống con vực lớn phía dưới, tạo nên một khung cảnh hùng tráng tuyệt vời. Đó chính là thác Bản Giốc, trải dài trên nửa cây số chiều ngang, thuộc hai địa phận: Việt Nam và Trung Quốc. Địa phận phía Việt Nam có độ cao lớn hơn, gồm 4 thác nước đổ xuống; địa phận bên nước bạn có độ cao thấp hơn nên nước dồn về nhiều, tạo thành một thác nước lớn. Trong tương lai không xa, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiến hành xác định biên giới trên con thác lớn cho cả hai bên. Nhưng dòng thác thì vẫn vô tư ầm ầm chảy xiết, bởi dù có xẻ chia thì con thác ấy vẫn mãi giao hòa, tạo nên một sản phẩm vô giá mà thiên nhiên ban tặng.

Ông Lê Chí Thanh (GĐ Sở VH-TT Cao Bằng) tự hào nói với chúng tôi: "Cao Bằng còn ẩn chứa nhiều tiềm năng mà tiềm năng du lịch là lớn hơn cả. Chỉ đến với Cao Bằng để khám phá thôi cũng đủ cho du khách cảm thấy thú vị và khát khao. Dòng chảy lịch sử- văn hoá- du lịch... của Cao Bằng vẫn luôn kết nối, mời gọi những ai yêu quý và muốn gắn bó với mảnh đất này".


Suối Lê Nin


Hang Pắc Pó

Khai thác tiềm năng du lịch-văn hóa của các dân tộc ở Cao Bằng là một hướng mở thiết thực. Những ngôi làng quây quần đông đúc hàng trăm nóc nhà của người dân tộc Tày, Nùng, Cao Lan..., hay những bộ trang phục dân tộc cổ truyền; cách thức và nếp sinh hoạt vùng cao; những điệu hát giao duyên, tâm tình trên núi trên rừng..., tất cả đều cần đến một lăng kính và một tấm lòng thiết tha khám phá. Việc đầu tư, tôn tạo các khu di tích, du lịch để thu hút ngày một đông du khách đến tham quan cũng là một hướng đi để khai thác những tiềm năng của Cao Bằng, trong đó khu di tích Pác Bó được xem là tâm điểm. Ngày 30.4.1994, Chính Phủ đã quyết định phê duyệt xây dựng Dự án tổng thể Khu di tích Pác Bó. Hàng loạt công trình phục vụ khu di tích được tiến hành như nhà cửa, đường đi lại, nhà trưng bày, các di tích gốc được bảo tồn và phục chế lại như Lán Khuổi Nặm, Bàn đá, tượng Các Mác... Những năm gần đây, lượng khách đến tham quan khu di tích ngày một đông, năm 2001 có 98.594 lượt người với 1585 đoàn, khách quốc tế là 275 đoàn với 2654 lượt người tham quan. Rõ ràng, đây là những tín hiệu đáng mừng, cho thấy một trong những hướng mở tiềm năng của mảnh đất vùng biên Cao Bằng, vừa xa xôi vừa nhiều nắng gió.(VH-NT)
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 09, 2017, 09:09:41 PM Gửi bởi conan2001 »
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1297 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 05, 2014, 09:26:35 AM
Gửi bởi saleanhsaomoi
0 Trả lời
1012 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 04, 2014, 10:48:28 AM
Gửi bởi dulichanhsaomoi
0 Trả lời
1253 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 08, 2015, 03:53:07 PM
Gửi bởi saleanhsaomoi
0 Trả lời
1751 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 29, 2015, 03:06:58 PM
Gửi bởi hoanghue
0 Trả lời
2601 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 11, 2015, 10:49:06 AM
Gửi bởi saleanhsaomoi

Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Khám phá thánh địa Mỹ Sơn
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
420,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
695,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View