Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Du lịch Đồng Nai  (Đã xem 8689 lần)

Đã thoát ra yeudulich

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 52
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #17 vào: Tháng Tám 21, 2008, 09:24:01 PM »
thú vị thật !
 

Đã thoát ra xitin

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 2
  • *
  • Bài viết: 101
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #16 vào: Tháng Tám 21, 2008, 10:44:03 AM »
chà , bây h mới biết Đồng Nai có nhiều nơ vui chơi đã như thế này , Thx bạn nhìu  :-*! up up up !
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #15 vào: Tháng Tám 12, 2008, 10:25:21 PM »
Rừng thác Mai - Tỉnh Đồng Nai

Cách TP HCM không xa, trên ranh giới giữa hai tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, thác Mai là một địa điểm thiên nhiên kỳ thú, còn lưu giữ được vẻ hoang sơ, rất thích hợp cho chuyến đi ngắn ngày của người dân thành phố.

Thác rất lớn, có chiều dài khoảng 2 km, diện tích mặt nước và bãi đá ước tính 500 ha, được hợp thành từ vô số dòng suối, thác và sông con. Dạo chơi ở khu vực này bạn sẽ thấy một thác Mai gai góc, lởm chởm và bí hiểm... Nước cứ nối tiếp nhau xô vào đá, còn đá cũng nối tiếp nhau trùng điệp, chừng như dòng thác không có chỗ tận cùng.

Khu vực thác tắm nằm ở phía trên dòng chảy. Ở đây, có chỗ nước không sâu, dòng chảy hiền hoà, êm ả giữa những tảng đá tròn trịa. Tiếng nước nhè nhẹ nghe như reo bên mạn thuyền. Cũng có đoạn rộng mênh mông, gập ghềnh đá và nước tung bọt trắng xoá.

Đặc biệt ở đây có những tảng đá dài lõm ruột ở giữa như thuyền độc mộc, mà nước theo những kẽ nhỏ vẫn có thể ra vào. Hai, ba người có thể nằm chơi thoải mái như trong một "khoang thuyền" vậy. Khách cũng có thể chiêm ngưỡng những tảng đá to có hình các con vật như voi, gấu, rùa, ếch...

Động Kim Quy, còn gọi là Tam Sơn Nhất Động luôn là nơi thu hút sự chú ý của du khách. Sâu trong động có những tảng đá hình thù kỳ lạ, có 6 đường hướng lên trời và ba đường hướng xuống đất, nên được đặt tên là Tam Thiên Địa - Lục Thiên Đình.

Vẻ đẹp thác Mai được tăng thêm nhiều lần vào mùa hoa nở. Ở đây có rất nhiều loại mai rừng và lan rừng, như Thuỷ Tiên, Ngọc Điểm và Trường Kiếm... Dọc thác còn vô số loại trái cây, nhiều nhất là xoài mút và hồng. Ngoài các loại thú rừng như: gà rừng, heo, nhím, chồn, dưới thác có nhiều loại cá, đáng nói nhất là cá lóc đá. Loại cá này thường có màu xanh, to con, thịt ngon và.

Trên đường về, du khách có thể ghé thăm bàu nước sôi cách đó không xa. Tại đây có mạch nước nhiệt độ lên đến 70-80 độ C, nước không có mùi, tắm và rửa mặt rất dễ chịu.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #14 vào: Tháng Tám 12, 2008, 10:20:09 PM »
Rừng Cát Tiên

Đây là rừng cấm và cũng là vườn quốc gia, kết hợp khu phía Nam thuộc tỉnh Đồng Nai và khu phía Bắc thuộc tỉnh Lâm Đồng với diện tích 74.000 ha. Môi trường sinh thái này rất thuận lợi phát triển động thực vật.

Rừng Cát Tiên được đánh là đầy tiềm năng ở châu Á.

Về thực vật, có 600 loài với 100 loại gỗ quý, loại cây sao dầu, ba loại họ đậu, một loại cây bằng lăng và một cây bàng. Những cây lâu đời hiếm quý như cây gõ đỏ có đường kính tới 3,2m, với chu vi gốc khoảng 40m, cao hơn 60m, gân rễ nổi lên như bức tường thành vươn mình trên mặt đất ra xa khoảng 15m. Cây bằng lăng sáu ngọn khổng lồ, trông rất kỳ thú. Vườn quốc gia Cát Tiên có trên 80 loại lan rừng và hàng trăm loại cây dược liệu.

Về động vật, có tới 240 chủng loại chim. Một số chim quý hiếm được đưa vào sách đỏ của thế giới còn tồn tại ở đây với một số lượng tương đối lớn. Những loài chim quý như trĩ lông đỏ, cò quắm xanh có mặt thường xuyên.

Các loại dã thú như cọp, báo, trâu rừng, heo rừng hươu nai... sinh sản rất nhiều. Điều đặc biệt đáng chú ý: Ở đây còn tồn tại giống tê giác một sừng là giống vật đang trên đà tuyệt chủng. Theo các nhà khoa học, trên thế giới ngày nay chỉ còn độ 70 con. Vườn quốc gia Cát Tiên có khoảng 10 con.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #13 vào: Tháng Tám 12, 2008, 10:15:21 PM »
Chùa Bửu Phong - Tỉnh Đồng Nai



Chùa Bửu Phong nằm ở trên núi Bửu Long, thuộc xã Tân Bửu, tỉnh Ðồng Nai, cách thành phố Biên Hoà 6 km. Bửu long là ngọn núi thấp, qua 99 bậc đá là lên tới chùa.

Chùa được xây dựng vào thế kỷ XVII. Lúc đầu chùa chỉ là thảo am nhỏ sau do Thiền sư Pháp Thông xây cất tôn nghiêm. Chùa được trùng tu mở rộng vào năm 1829 và các năm gần đây.

Khách thập phương thường đến thăm chùa, bởi đây là ngôi cổ tự rêu phong cổ kính có những pho tượng với những nét điêu khắc đặc biệt Á Ðông.

Gia Dũng (Theo VietnamTourism)


Khu du lịch Bửu Long - Hồ Long Ẩn - Đồng Nai



Nằm trong thành phố Biên Hoà (Đồng Nai) cách TP HCM chừng 25 km, với phong cảnh hữu tình, thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, có thể nói Bửu Long là thắng cảnh có một không hai ở miền Đông. Năm 1990 khu du lịch Bửu Long đã được Bộ Văn hoá công nhận danh thắng quốc gia.

Cách trung tâm thành phố Biên Hoà 6 km, khu du lịch Bửu Long được xây dựng quanh một hồ nước nhân tạo do khai thác đá. Đó là hồ Long Ẩn, hồ rộng hàng chục héc ta. Có thể nói hồ Long Ẩn là một bức tranh thu nhỏ của Hạ Long. Vô số vách đá soi bóng trên mặt nước xanh tạo cho hồ vẻ đẹp hấp dẫn trong một cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ: núi cao, hồ rộng, hài hoà với các công trình kiến trúc nghệ thuật mang dấu ấn tôn giáo của nhiều thời đại.

Ðến Bửu Long, du khách sẽ lần lên ốc đảo cao 35 m nằm giữa lòng hồ, nơi quần tụ của hàng chục loài chim quí hiếm, du ngoạn trên mặt hồ bằng tàu thủy, hoặc Pédallo Thiên Nga, tham quan con rồng đá phun nước khổng lồ, các tiểu cảnh nàng tiên cá, nhà rông... của công viên Khổng Long khánh thành từ tháng 2 năm 1995.

Cạnh hồ là hai ngọn núi thấp, trên núi Bửu Long có ngôi chùa cổ Bửu Phong nổi tiếng nằm thấp thoáng sau cây bồ đề lớn; có hang đá Long Sơn Thạch Ðộng hình dạng giống hàm ếch với nhiều nhũ đá rủ xuống đầy vẻ huyền bí. Sau khi tham quan hồ, leo núi vãn cảnh chùa, vui thú với các trò chơi trên mặt nước, du khách còn có thể kết hợp về thăm làng bưởi Tân Triều nổi tiếng, tham quan nghề đục đá truyền thống mang dấu ấn nghệ thuật điêu khắc cuối thế kỷ 17 thuộc miền Lưỡng Quảng, Trung Hoa của một cộng đồng nhỏ người Hoa sống gần hồ.

Bửu Long với hồ Long Ẩn là nơi hấp dẫn khách du lịch muốn dã ngoại tìm đến thiên nhiên trong một ngày nghỉ thư giãn.

Gia Dũng (Theo Webdulich)
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #12 vào: Tháng Tám 12, 2008, 10:10:26 PM »
Rừng Quốc Gia Nam Cát Tiên - Đồng Nai

Nam Cát Tiên là tên gọi một vùng đất nằm gọn trong đoạn uốn khúc của sông Ðồng Nai, toạ lạc ngay trên ranh giới của cả 3 tỉnh Ðồng Nai, Bình Phước và Lâm Ðồng. Còn khu rừng cấm Nam Cát Tiên là phần chót và cao nhất của huyện Tân Phú (Ðồng Nai) có diện tích 36.000 ha, đại diện cho cả hệ thực vật và động vật Nam Bộ.

Khu rừng có cảnh thiên nhiên đa dạng: vừa có đồi, vừa có bãi ven sông, vừa có các trảng rộng lớn bằng phẳng, lại có các dòng chảy dốc. Vào mùa mưa các dòng suối hiền lành trở thành các dòng thác, nước đổ trắng xoá trên các triền đá lớn. Nhiều đoạn thác quanh co, lượn khúc tạo ra những bãi cát vàng rộng như các bãi tắm tự nhiên. Tục truyền, nơi đây có nàng tiên thường xuống hạ giới để vui đùa và tận hưởng dòng nước trong mát, nên được gọi là "Nam Cát Tiên".

Giữa dòng sông rộng lớn nổi lên các hòn đảo chạy dài theo con nước. Trên đảo, cây cổ thụ mọc xen với đám cỏ rộng có thể làm nơi cắm trại, đốt lửa đêm lý tưởng. Dọc ven sông, theo lộ chính về phía tay trái là toàn bộ các kiểu rừng già, hỗn giao của các loại cây gỗ quý: gõ, giáng hương, trắc, cẩm lai, gụ... Bên phải của con đường rừng là thác trời, một ghềnh thác kỳ thú nhất của Nam Cát Tiên. Tiếp tục băng rừng, qua các thung lũng sâu sẽ đến Bàu Sấu, nơi chứa nước rộng nhất, nằm ở khu trung tâm của rừng cấm Nam Cát Tiên. Lòng bàu chứa nhiều loại cá, đặc biệt có cả cá sấu nước ngọt. Ven bàu là nơi tập hợp của nhiều đàn chim lớn như công, trĩ, gà lôi, sến, giang, mòng két, le le, cù đen...

Nam Cát Tiên không những có cảnh quan ngoạn mục, lại nằm trong khu vực chuyển tiếp của khí hậu miền núi và đồng bằng nên Nam Cát Tiên có một dạng khí hậu độc đáo. Cùng với địa hình có sông suối bao bọc làm cho khu rừng già vừa được giữ nguyên vẹn, vừa trở thành nơi qui tụ hầu hết các kiểu rừng đồng bằng Nam Bộ. Ðây là khu rừng nguyên sinh tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng ẩm nhiệt đới vùng thấp. Rừng có nhiều cây cổ thụ như bằng lăng, gỗ đỏ; hơn 600 loài thực vật, hơn 100 loài cây gỗ quý, hàng trăm loại cây dược liệu, hơn 60 loài hoa phong lan...

Về động vật có 240 loài chim, có những loài chim quý hiếm như trĩ lông đỏ, cò quắm xanh, tê giác một sừng, voi...

Các nhà khảo cổ học mới phát hiện một đền thờ vật linh thuộc nền văn hoá Phù Nam trên đỉnh ngọn đồi A1 (xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, Lâm Ðồng) tại khu vực đầu nguồn sông Ðồng Nai. Ðó là khu đền thờ được xây bằng gạch thô, bệ, khung diềm cửa, cột trụ bằng đá xanh granit chạm trổ hoa văn, các Linga bằng vàng hoặc bằng vàng bịt bạc, một Linga - Yoni cao 2,1m, đường kính 0,7 m bằng đá xanh mài bóng, lớn nhất Ðông Nam á cùng hơn một trăm miếng vàng có khắc hoạ hình ảnh sinh hoạt thời đó: các vũ nữ, chiến binh, voi, bò, hoa sen... Ðây là công trình khảo cổ có giá trị văn hoá, lịch sử và tín ngưỡng lớn để có thể xác định được sự tồn tại, nguồn gốc của một vương quốc đã bị lãng quên hơn 1.300 năm.

Rừng Nam Cát Tiên cách Tp. Hồ Chí Minh 160 km sẽ là một tuyến điểm du lịch sinh thái và văn hoá hấp dẫn của vùng miền Ðông Nam Bộ.

Gia Dũng (Theo vietnamtourism)
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #11 vào: Tháng Tám 09, 2008, 03:54:33 PM »
Mộ cổ Hang Gòn - Đồng Nai

Là một di tích văn hoá đã được xếp hạng, tiêu biểu cho nền văn hoá cổ đại xuất hiện cách đây khoảng hơn 2.500 năm. Mộ cổ Hang Gòn do ông Bouchot J. một kỹ sư cầu đường người Pháp phát hiện vào năm 1927 khi mở đường liên tỉnh số 2 nối Long Khánh và Bà Rịa.

Mộ cổ có kiến trúc gồm hai hàng trụ đá bao quanh một hầm mộ. Có 10 trụ đá cao từ 2,5-3 m. Hầm mộ có dạng hình hộp kích thước 4,2 x 2,7m và cao 1,6m. Nét đặc biệt của ngôi mộ cổ là được ghép bởi những tấm đá hoa cương nặng hàng tấn, riêng nắp mộ ước tính khoảng 10 tấn. Có nhiều phiến đá lớn bằng phẳng, xếp cân đối, tinh vi, khoa học, biểu trưng cho nền văn minh của người xưa. Ngôi mộ này là một trong những di tích tiêu biểu cho loại hình "DOLMEN" ở Ðông Nam Á và NBSP.
Từ năm 1992, mộ cổ Hàng Gòn được trùng tu và xây tường bảo vệ, lát gạch quanh hầm mộ để chống xói mòn và trồng nhiều cây xung quanh.

Ðây là ngôi mộ cổ nhất và có quy mô nhất tại Việt Nam còn được bảo tồn đến ngày nay. Mộ cổ Hàng Gòn nằm ở xã Xuân Tân, huyện Xuân Lộc, trên độ cao 250 m về phía tây tỉnh lộ 2 (Long Khánh đi Bà Rịa), cách thành phố Biên Hoà 80 km.

Gia Dũng
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #10 vào: Tháng Tám 09, 2008, 03:50:14 PM »
Khám phá đảo Ó - Ðồng Trường - Đồng Nai



Ðảo Ó và đảo Ðồng Trường là hai hòn đảo nằm giữa lòng hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai). Ðó là một điểm du lịch sinh thái gần thành phố Hồ Chí Minh, rất hấp dẫn bởi sông nước, rừng, cây, hoa lá, đặc sản tuyệt vời. Từ thành phố HCM, theo quốc lộ 1A hướng về Ðồng Nai, đến ngã ba Trị An thì rẽ trái, đi 8km nữa đến trung tâm thị trấn Vĩnh An (huyện lỵ Vĩnh Cửu) rồi đến bến thuyền Ðồng Trường. Sau 30 phút thưởng thức thú ngồi thuyền rong chơi trên hồ Trị An, bạn sẽ đặt chân lên đảo Ó.

Nằm giữa lòng hồ, cách đất liền không xa, nhưng đảo Ó như một ốc đảo tách biệt. Trên diện tích 2,2 ha nay, Công ty du lịch Ðồng Nai đã khéo phối hợp cảnh sắc thiên nhiên mà tạo dựng một khu du lịch tuyệt đẹp.

Ðặt chân lên đảo, du khách thật bất ngờ trước khung cảnh cây lá xanh tươi, trăm hoa khoe sắc. Con đường vòng quanh đảo khi thì rợp bóng cây cao, khi thì chập chờn bướm hoa và gió lộng. Bãi cát cuối đảo sóng vẫn vỗ về cũng là nơi bạn có thể đắm mình vui đùa trong làn nước hồ trong xanh và mát mẻ. Ở đây có một máng trượt nước cao 15 mét cho những ai thích tìm cảm giác mạnh. Ngoài ra, còn có các trò vui chơi như đi ca nô, mô tô nước, phóng phi tiêu, đánh cờ...

Buổi trưa, nhà hàng đãi bạn món đặc sản: cá lăng nấu canh chua và cá lăng kho tộ. Cá lăng tươi chong mới bắt lên từ hồ Trị An, thịt thơm, ngọt và béo. Cơm trưa xong, bạn chọn một chiếc võng dưới bóng cây râm mát nằm đung đưa theo làn gió sông ngọt mùi cây cỏ, ru giấc ngủ bằng tiếng chim hót và tiếng sóng vỗ dạt dào.

Nét độc đáo của hai ốc đảo này là gần TP.HCM (khoảng 70 km), tiện cho du khách muốn đi du lịch trong hai ngày nghỉ cuối tuần (có thể sáng đi chiều về, hoặc ở qua đêm). Ðến đây bạn sẽ được đắm mình vào thiên nhiên trong lành, yên ả và của mênh mông sông nước.Nếu muốn nghỉ qua đêm, đã có những nhà nghỉ rất đẹp ẩn mình dưới rừng cây bên mé đảo hoặc trên đồi cao trông xuống toàn cảnh hồ. Còn gì bằng nếu được đón trăng lên trên đảo!

Giá một số dịch vụ vui chơi giải trí ở đảo Ó: Nhà nghỉ qua đêm 120.000đ/phòng đôi (có quạt); ca nô 500.000đ/giờ đi được 10 người; mô tô nước 300.000đ/giờ (đi được hai người); cơm phần từ 19.000 - 25.000/phần; võng 5.000đ/chiếc (không giới hơn thời gian).

Gia Dũng (Theo saigonnet)
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #9 vào: Tháng Tám 09, 2008, 03:46:12 PM »
wao thik thật , lại gần tp nữa fải đi thử mới đc !
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #8 vào: Tháng Tám 09, 2008, 03:44:16 PM »
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp trảng cỏ Bù Đăng, Đồng Nai

Không nhiều tài nguyên du lịch như các tỉnh phụ cận nhưng Bình Phước có những điểm đến độc đáo – các trảng cỏ. Thoạt nhìn ngỡ những sân golf, chốc lại liên tưởng đến những thảo nguyên Mông Cổ hay miền Viễn tây nước Mỹ

Từ TP.Hồ Chí Minh theo Quốc lộ 14 đến Bù Đăng rẽ phải chừng 9km là đến xã Đồng Nai, nơi con sông dài thứ 2 Nam bộ uốn lượn với vùng đất đỏ bazan mỡ màng phù sa.

Quanh xã Đồng Nai ước tính có trên 20 trảng cỏ đẹp đến mê hoặc. Cũng chừng ấy bàu nước, tất cả nằm rải rác giữa rừng nguyên sinh, tái sinh đan xen. Có trảng rộng gần trăm hécta, có trảng chỉ vài ba mẫu, chẳng theo một trật tự nào. Các bàu nước cũng vậy, cứ thình lình xuất hiện giữa rừng. Chỉ có bàu Lạch là trảng ôm lấy bàu, bàu nằm trong trảng.

Không biết có tự bao giờ, các già làng bảo, “sinh ra đã thấy nó - cả mấy đời rồi”. Bà con dân tộc cho rằng, “đó là sân chơi của trời: các trảng cỏ là nơi tiên nữ xuống vui đùa và bàu nước để các nàng xuống tắm”.

Lạ là các trảng mênh mông chỉ toàn cỏ mịn như nhung, không thấy các loài thân mộc lấn chiếm. Điểm xuyết vô vàn những loài hoa dại dịu dàng, e ấp tím, hớp hồn lữ khách. Gió hào phóng và tinh khiết đến lạ lùng. Chung quanh rừng nguyên sinh bao bọc như chở che cho những đứa em gái điệu đàng.

Đi bộ, xe máy, xe đạp, và cả ô tô qua trảng - cứ chạy lên cỏ. Nhiều người sợ cỏ đau, đi vào các lối mòn đường đất có thể ngã lăn bởi đất bám rêu trơn như thoa mỡ. Đường nối các trảng, các bàu thường là những lối mòn len lỏi giữa rừng, có thể đi xe ôm chuyên dụng. Đi bộ càng tốt. Nhớ cầm theo chiếc gậy Trường Sơn. Thi thoảng không chỉ gặp chồn, sóc, mấy loài chim lạ mà còn cả rắn nghểnh cổ nhìn khách một cách hiền lành! Dọc đường vào trảng 3 – có lẽ phải đổi tên thành trảng Hoàng Hậu vì đẹp nhất ở đây. Có thác chỉ cao chừng 15m, rộng 8m tung bọt trắng xoá.

Buổi tối ở bàu Lạch khí hậu như cao nguyên. Hình như gió khắp rừng đều trút vào trảng. Nếu cắm lều hay ngủ võng qua đêm nhớ mang theo đồ lạnh. Cá - có sẵn dưới bàu, củi - có rừng bên cạnh – vào rẫy mua thêm ít bắp khoai là có một đêm đầy ấn tượng.

Trọng Đức (Theo 24h)
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #7 vào: Tháng Tám 09, 2008, 03:39:31 PM »
''''Thấy ta là thác đổ'''' đêm ngày…



Cách trung tâm TP.HCM 45 km, khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đón khách bằng những bãi cỏ xanh ngát, thảm hoa đồng nội hồn nhiên khoe sắc; những ngôi nhà thơm mùi rơm rạ, lá dừa khô… và tiếng thác reo vui đêm ngày.

Vừa “trình làng” đầu năm 2006 (mới hoàn thành giai đoạn một) nhưng với diện tích 67 ha, khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền đang dần trở thành sự lựa chọn thú vị cho những hội trại lên đến cả ngàn người, những chuyến picnic, dã ngoại cuối tuần của gia đình, nhóm bạn bè hay những đôi tình nhân.

Bình minh Thác Giang Điền thật lộng lẫy. Con thác lớn, thác đôi trắng xóa, reo trong sương. Mặt trời mạnh mẽ vượt lên, trùm ánh sáng xuống một vùng không gian thoáng đãng. Đi dọc theo con đường gạch phẳng lì, khẽ run trong làn áo mỏng, nghe hương hoa, thác đổ… để quên đi những giờ kẹt xe ngạt thở, quên đi những tòa nhà chèn ép tầm nhìn, quên đi cái hối hả đặc trưng của Sài Gòn.

Chiều. Bạn khều: “Đi xe đạp đôi nghen! Giống Young Jae và Ji Eun trong phim Ngôi nhà hạnh phúc lắm đó!”. Chỉ cần 15.000đ là có thể “làm tình làm tội” chiếc xe đạp đôi suốt 45 phút. Cót két trên con đường gạch phẳng lì uốn lượn ven đồi, vượt qua chiếc cầu treo thơm mùi sơn mới, nghe gió rủ rỉ bên tai. “Ngứa tay” lại dừng xe hái hoa dại. Mỏi chân, dựng chống xe, tựa vai nhau trên chiếc băng gỗ nhỏ xinh hay nằm dài trên bãi cỏ ngắm mây trời. “Giống Hàn Quốc hén!”. Câu này nghe ngồ ngộ sao ấy!

Đến Thác Giang Điền mà không tắm thác là chưa đến Thác Giang Điền. Nước dưới chân thác “nặng nợ bùn đất” nhưng vẫn có sức hút kì lạ. Những gót chân trần xinh tươi thoăn thoắt di chuyển trên những tảng đá ngay dưới chân thác. Đá rong rêu, gót chân trượt té, rớm máu, lại xuýt xoa, hờn dỗi.

Gót chân đạp lên thân lục bình trơn lạnh, vừa thấy run run, lại thấy kì kì, khoai khoái. Muốn tìm cảm giác mạnh, mời bạn đến ngồi ngay dưới chân thác để lắng nghe trọn vẹn thanh âm của từng “dải lụa nước trắng xóa” hớn hở tuôn tràn. Nghe thác reo để biết thác mạnh đến nhường nào.

Những nhà hàng với lối kiến trúc miền núi, “cây nấm” làm từ rơm rạ như một cố gắng để không làm nhạt nhòa nét hồn nhiên của nơi này. Hồ nước 2 ha là điểm đến hấp dẫn cho các tay câu cá. Dù không xài “một chiếc cần câu bé tẻo teo” nhưng cái hồn của thú chơi tao nhã này vẫn đằm thắm lắm.

Rời Thác Giang Điền, mà cứ nhớ đến hoa. Hoa hồn nhiên bên vệ đường, hoa lả lơi trên giàn, hoa trang nghiêm trong nhà kính, hoa phóng khoáng dưới chân thác… Thầm ước mình là hoa để nghe thác đổ, để ước mình là thác reo đêm ngày…

Hồng Nga (Theo Tuổi Trẻ)
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #6 vào: Tháng Tám 09, 2008, 03:34:34 PM »
Khu du lịch Bửu Long - Vịnh Hạ Long thu nhỏ của Nam bộ



Ngay sát cạnh thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, khu du lịch Bửu Long với diện tích 64ha hiện ra lộng lẫy đến ngạc nhiên với cụm thiên nhiên hồ Long Ẩn, núi Bình Điền và những ngôi chùa cổ Long Sơn thạch động,

Bửu Phong cổ tự đã tồn tại hàng trăm năm và từng là nơi trú ẩn của lực lượng cách mạng để tiến công sân bay Biên Hòa trong gia đoạn chống Mỹ.

Nơi đây, không gian rộng mở với toàn cảnh hồ Long Ẩn được tạo ra từ hai ngọn núi thiên nhiên Long Ẩn và Bình Điền. Một cảnh quan ngoạn mục hồ rộng núi cao giữa lòng thành phố đã tạo cho khu du lịch Bửu Long một vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long nổi tiếng thu nhỏ. Chính những điểm nhấn đặc sắc về thiên nhiên và văn hóa lịch sử ấy, năm 1990 khu du lịch Bửu Long đã được Bộ VHTT công nhận là di tích danh thắng Quốc gia.

Thoát khỏi cuộc sống náo nhiệt, bạn có thể thả mình thư giãn bên mặt hồ trong xanh hay ngồi trên những con thuyền thiên nga đi vòng quanh hồ Long Ẩn. Nếu bạn muốn nhẩn nha ngắm từng hòn núi nhỏ nhô lên từ mặt hồ, đến từng góc thiên nhiên của khu vực được mệnh danh là thung lũng tình yêu này thì cũng mất khá nhiều thời gian đấy.

Tên Hồ và núi Long Ẩn được đặt theo truyền thuyết về vị vua Gia Long xưa kia khi phải lánh nạn đã từng sống ở đây.

Theo nhiều du khách, ở đây không khí rất thoáng mát, có hồ, có sông, có núi và du khách có thể tìm hiểu lịch sử non nước của người Đồng Nai và tìm hiểu văn hóa Phật giáo.

Ông Trần Văn Thương, Giám đốc khu du lịch Bửu Long - Đồng Nai nói qua về sự hình thành khu du lịch này: "Khu du lịch Bửu Long được hình thành từ rất lâu và được Bộ VTTT công nhận là di tích Quốc gia. Do đó, chúng tôi khai thác khu di tích danh thắng này dựa vào mảng văn hóa và lịch sử. Hiện nay, chúng tôi quản lý 2 cụm núi, trên đó có 2 ngôi chùa cổ kính xây dựng từ thế kỷ 17 quyện thành cảnh vật rất đẹp giữa lòng TP Biên Hòa”.

Những ngày nghỉ cuối tuần, nam thanh nữ tú từ nhiều nơi lại kéo về đây, thả sức cùng các trò chơi mạo hiểm, mới lạ, hấp dẫn. Đồng Nai nổi tiếng trong cả nước về phát triển các cụm khu công nghiệp lớn nhỏ, đã thu hút đầu tư trong và ngoài nước được hàng tỷ USD mỗi năm. Bên cạnh việc tham quan thiên nhiên hữu tình, những trò chơi cảm giác mạnh như nhảy đàn hồi, bóng lăn trên nước, chinh phục bò tót... đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên thành phố Biên Hòa và du khách từ xa tới.

Bà Huỳnh Thị Bích Phượnng - PGĐ công ty du lịch Đồng Nai cho biết: “Ở đây có rất nhiều điểm tỉnh đã qui hoạch thành khu du lịch l*ng ghép văn hóa chùa chiền, chúng tôi đầu tư vào một số công trình thể hiện văn hóa người Phương Nam và văn hóa 300 năm Miền Đông Nam bộ".

Trên đồi cao lộng gió, trong tiếng chuông chùa uy nghi cổ kính, du khách có thể đến với Bửu Long để cầu mong những điều tốt lành trong cuộc sống.

Hồng Nga (Theo 24H)
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #5 vào: Tháng Tám 09, 2008, 03:29:18 PM »
Yên bình trên đảo dừa Đồng Nai

Từ cầu Sài Gòn, xuôi theo hướng Cát Lái 12km đến ấp Câu Kê, thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là nơi tọa lạc của khu du lịch sinh thái đảo Dừa Lửa. Đảo nép mình bên một nhánh sông nhỏ của hệ thống sông Đồng Nai.

Đến bến, xuống thuyền, với 20 phút trên sông vào đảo, gió rười rượi mát, khách sẽ gặp ngút ngàn những ruộng bắp ven sông, và thấp thoáng đâu đó những đôi cò dập dờn trong nắng mai. Với diện tích 3,6ha, hai mặt giáp sông, không gian của khu du lịch sinh thái ở đây được nhiều du khách chọn làm nơi thư giãn cuối tuần.

Cũng lều, trại từ tre, nứa, lá dừa nước, cũng những vuông cỏ xinh xinh, cũng những thú vui câu cá, tắm sông, thả bộ,... trong sự bình yên thôn dã. Khác chăng là khi đến với đảo Dừa Lửa, du khách sẽ thoáng thấy mình trong một thế giới chừng như biệt lập, chừng như được tách khỏi mọi sự nhộn nhịp của chốn thị thành.

Thú vị hơn, khi đang giữa một vùng thiên nhiên thôn dã, bỗng bắt gặp những chú đà điểu hiền lành ngơ ngác và bạo dạn trước sự hiện diện của du khách.

Ẩm thực ở đây khá phong phú, tuỳ thích, bởi du khách có thể chuẩn bị cho cuộc dã ngoại của mình những món ăn mang theo. Còn không, những nhân viên không chuyên được tuyển dụng ngay tại địa phương, hồn hậu, chất phác sẽ dẫn khách vào bữa tiệc chân quê. Đó là món thịt bò đốt trái dừa - công thức pha chế với mùi vị của gần 10 loại gia vị và du khách sẽ chẳng tìm đâu ra "bức tranh" tự mình khom khom thổi lửa. Thứ lửa hồng thơm kèm tiếng nổ lách tách chậm chậm để trái dừa được đốt nóng, chuyển từ màu đỏ cam sang màu đỏ gạch. Khi cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng, là lúc vị giác được "thưởng" những lát thịt bò mang hương vị của nước dừa, cùi dừa, rất riêng của đảo này.

Một nét chấm đáng yêu của đảo Dừa Lửa nữa đó là một thư viện nho nhỏ, với vài trăm đầu sách, có thể chưa đủ chủng loại, nhưng vừa đủ để tạo nên cảm giác tự tại của du khách trong chừng mực của văn hóa đọc, khi đong đưa trên cánh võng...

Quang Long (Theo SGTT)
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #4 vào: Tháng Tám 09, 2008, 03:24:21 PM »
Đảo dừa lửa - Nơi thư giãn cuối tuần

Đảo Dừa Lửa tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) là khu du lịch sinh thái rất gần TP.HCM, thích hợp cho nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần.



Từ TP.HCM, chỉ cần qua cầu Sài Gòn, tới ngã ba Cát Lái rẽ phải khoảng 6 km đến phà Cát Lái, qua phà đi thêm nửa cây số gặp ngã tư đầu tiên, rẽ phải độ 200m là đến khu tập kết. Sau khi gửi xe máy, ô tô, thuyền đưa du khách sang đảo. 10 phút sông nước trôi nhanh, một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú hiện ra trước mắt. Đảo rợp mát cây xanh với nhiều dịch vụ giải trí thư giãn: bơi thuyền, tắm sông, đạp thiên nga, đi mô tô nước, câu cá, leo cầu khỉ, các môn thể thao, hát karaoke...

Đảo có khu dành riêng cho cắm trại, sinh hoạt cộng đồng, có nhà hàng rộng rãi thoáng mát phục vụ nhiều món ăn đồng quê như thịt gà thả vườn, cá lóc nướng trui, sò ốc, cua đồng... Ông Biên, người phụ trách khu du lịch cho biết khách muốn nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần hoặc ngày lễ tết tại đây chỉ cần gọi tới các số 08.9913852, 0903349009 hoặc 0983453409 là được đáp ứng tối đa.

Quang Long (Theo X.Q - Thanh Niên)
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Du lịch Đồng Nai
« Trả lời #3 vào: Tháng Tám 09, 2008, 03:19:20 PM »
Đi thăm “đệ nhị thiên sơn”

Một chuyến du ký ngày hè lên đỉnh Chứa Chan không chỉ khám phá thiên nhiên mà còn mở ra cho những người trẻ bao điều kỳ thú...

Trên độ cao 837m so với mặt nước biển, trải dài trên địa bàn ba xã Xuân Tâm, Xuân Trường, Xuân Thọ và thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), cùng với núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), núi Chứa Chan được xem là “đệ nhị thiên sơn” vùng Nam bộ.

Từ thị trấn Gia Ray, chúng tôi hành quân vào chân núi Chứa Chan để từ đó bắt đầu chinh phục lên khe Gia Lào. Giữa ngày hè nắng gắt mà đường lên đỉnh càng cao không khí càng mát lạnh, trong lành và ngan ngát hương đào, trong tiếng chim rừng càng tăng thêm phấn khích nơi những người trẻ tuổi.

Lạ lẫm “cửu long môn”

Lên đến độ cao 600m đã nghe tiếng nước chảy réo rắt từ các khe đá dù đang là cao điểm mùa khô. “Hàng trăm mạch khe này hợp lưu tạo thành hai con suối lớn là suối Tôm và suối Tiên, trong đó có chín mạch lớn được gọi là “cửu long môn” - chín miệng rồng, kỳ thú lắm” - ông Chín Tình, cư dân lâu đời của vùng này, cho chúng tôi biết.

Gắn bó gần hết đời người nhưng ông Chín cùng nhiều bậc cao niên vẫn không xác định được vị trí chính xác của chín miệng rồng. Trong áng mây trời đang sà xuống ngang mặt, ông lão khề khà: “Qua nghe ông già kể hồi bôn ba trên đường phục quốc, nhận thấy đỉnh núi Chứa Chan có thế quân sự quan trọng, từ trên đỉnh có thể quan sát bao quát cả vùng rộng lớn nên vua Gia Long nghĩ đến chuyện cho quân đồn trú tại vùng này. Quân sĩ tìm ra chín long mạch vô cùng quí báu giữa vùng đất khô cằn. Cửu long môn sau đó được che giấu, cùng với thời gian, chiến tranh và những biến đổi tự nhiên đã khuất lấp một số long mạch. Cho đến giờ vẫn chưa một ai khám phá hết chín miệng rồng này cho dù nước vẫn tuôn chảy quanh năm”.

Chúng tôi dừng chân bên dòng suối Tôm nằm ven ngôi chùa cổ Bửu Phong. Gọi là suối Tôm vì dòng suối ken đặc giống tôm suối bé li ti, thân trong vắt.

Khó có thể tưởng tượng được trên đỉnh núi cao chót vót lại có vô số mạch nước ngầm mát lạnh ngày đêm tuôn trào. Cũng nhờ nguồn nước này mà vào mùa nắng hạn, trong khi nhiều vùng núi khác cây cối cằn khô thì ngàn xanh trên vùng núi Chứa Chan vẫn xanh tươi. Không chỉ lấy nước dùng trong sinh hoạt, chăn nuôi, trồng trọt, bà con còn tận dụng dòng chảy làm thủy điện.

Đêm giữa núi rừng mà chúng tôi cảm thấy như đang sống giữa phố thị, cư dân phố núi vô tư mở tivi, tủ lạnh, nấu cơm bằng bếp điện, hát karaoke, luyện phim chưởng thâu đêm... Ông Bình, một tiều phu sống ở lưng chừng núi, nói vui: “Khoảng 10 năm trở lại đây, tụi tui chưa từng biết cúp điện là như thế nào và cũng không hề trả tiền điện. Chỉ cần dò tìm mạch nước chảy đâu đó trên triền núi và đặt ống xuống là điện về thôi. Điện ở đây coi vậy mạnh lắm à nghen! Lộc thần núi ban, mọi người cùng nhau chia sẻ nên tính cách người ở đây vui vẻ lắm”.

Độc đáo Bửu Quang tự…

Ngôi chùa nằm chót vót trên đỉnh Chứa Chan, được xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Nơi đây từng là căn cứ hậu cần, ẩn trú của nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng qua hai cuộc chiến tranh giải phóng. Bửu Quang tự cũng là ngôi chùa cổ duy nhất của vùng được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Trụ trì chùa là thầy Thích Thiện Tấn đã 91 tuổi, đang tịnh dưỡng trong cốc nên sư cô Diệu Tâm thay thầy đưa chúng tôi lên hậu liêu, vào nhà nghỉ là một căn phòng rất độc đáo, được xây ghép từ nhiều vòm đá thiên nhiên.

Nước suối mát lạnh tẩy sạch bụi trần xong, chúng tôi đói cồn cào thì bữa cơm chay cũng vừa được nhà chùa chuẩn bị xong. Chúng tôi được mời dùng cơm với một đoàn khách đến từ Đà Nẵng. Lúc này đã 9 giờ tối, trăng chênh chếch đầu non, gió thổi l*ng lộng. Có lẽ trong đời chưa bao giờ tôi lại được ăn bữa cơm chay ngon đến thế. Anh Hải, một người đã từng lên đỉnh Chứa Chan, bật mí: “Nhà chùa mến khách lắm, mình có thể lưu lại đây cả tuần”. Đêm miền sơn cước thật lạnh, chúng tôi quấn mình trong chăn ấm của “khách sạn bằng đá” của nhà chùa ngủ thật ngon mà không hề có bóng dáng muỗi mòng.

Điểm gây ấn tượng nhất với anh em chúng tôi là Bửu Quang tự không hề có thùng “phước sương” và tuyệt đối không nhận tiền cúng dường. Điều này được nhà chùa cụ thể hóa bằng tấm bảng ghi trước chánh điện: “Chùa không nhận tiền”. Ông Mười bộc bạch: “Từ hồi chùa chỉ là tịnh cốc nhỏ, sư cụ đã quyết không nhận kim tiền cúng dường của bất kỳ ai. Chùa chỉ nhận gạo muối, đèn cầy, dầu ăn. Không dùng hết, chùa mang xuống núi ủng hộ địa phương giúp đỡ đồng bào nghèo hoặc đổi lấy gạch đá lót đường, tạo điều kiện cho bà con lên núi được dễ dàng”.

Một chuyến chinh phục “đệ nhị thiên sơn” trong mùa hè không chỉ là một cuộc chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ thú, mà còn cho chúng tôi bài học về tình người nơi thâm sơn cùng cốc…

Quang Long (Theo Thành Nguyễn - Tuổi Trẻ)
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
15679 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 19, 2008, 09:17:01 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
2735 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 31, 2008, 11:58:37 AM
Gửi bởi khidotdh88
0 Trả lời
2242 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 05, 2008, 09:31:10 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
2177 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 12, 2008, 11:06:42 AM
Gửi bởi bin_lin
0 Trả lời
1827 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 12, 2008, 02:29:29 PM
Gửi bởi nhantam

Mỹ Tho - Bến Tre (Lễ 2/9) - 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
540,000
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay
Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
610,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View