Dạ xin chào mọi người.
Em chạy xe từ Sài gòn đi Đà lạt 2 lần rồi. Lần đầu thì trời mưa nên cắm đầu chạy may sao ko có cảnh sát. Lúc về đi qua Đức Trọng thì bị bắn tốc độ hết 700k
.
Vừa rồi em đi lại, chạy tà tà 40km/h thì hết gần 11 tiếng, trong khi đi tổng thời gian nghỉ chỉ khoảng 1 tiếng thôi.
Em nhìn 2 bên đường (cả đi lẫn về) thì thấy rất ít bản quy định tốc độ. Và cho em hỏi có phải khi có biển báo Hết khu vực đông dân cư (cá bảng có gạch chéo màu đỏ) thì mình được chạy lên 50km/h đúng không ạ.
Em mong mọi người ai thường đi xe máy đường này có thể chỉ cho em ít kinh nghiệm để lần sau đi nhanh hơn được không ạ.
Em xin cảm ơn nhiều