Những chuyến đi một triệu đồng cho một mùa hè khám phá. Tại sao không?
Du lịch hè cùng những “Chuyến đi 1 triệu đồng”Mùa hè đến cũng là lúc phần đông các bạn sinh viên tạm thời gác bỏ học hành, thi cử, thực tập, luận văn… để nghỉ ngơi sau một năm học hành miệt mài. Trong những việc cần làm trong mùa hè, chắc hẳn nhiều bạn đã tick sẵn vào mục “du lịch” rồi đúng không? Được cùng một vài người bạn thân thiết rong ruổi khám phá những miền đất mới lạ thì còn gì bằng! Tuy nhiên bên trong quá trình lên kế hoạch, một vấn đề luôn làm đau đầu các bạn sinh viên chính là tiền nong.
Các bạn phần lớn là những người sống xa gia đình và vẫn còn phụ thuộc về mặt kinh tế vào bố mẹ, vậy nên thật không dễ để có một chuyến du lịch thoải mái, vui vẻ mà không cần quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Hướng quan tâm của sinh viên vì thế sẽ hướng đến những chuyến du lịch “phượt” nhiều hơn, không coi trọng về mặt ăn uống, ngủ nghỉ mà xem việc khám phá những miền đất mới làm mục đích cho chuyến đi của mình.
1. Tại sao lại là “Chuyến đi 1 triệu đồng”Mục tiêu chúng ta sẽ xem xét là những phương án du lịch với ngân sách 1 triệu đồng dành cho những bạn sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Một câu hỏi được đặt ra ở đây: tại sao số tiền lại là một triệu đồng? Rất đơn giản, với tình hình vật giá như hiện nay thì một triệu đồng là số tiền vừa đủ để sinh viên có thể có một chuyến du lịch “phượt” trong khoảng 2-3 ngày, trang trải được những chi phí cơ bản trên hành trình như ăn nghỉ, di chuyển, tham quan cùng một số chi phí phát sinh khác… Mặt khác, 1 triệu đồng cũng không phải là một số tiền quá lớn vượt quá khả năng của phần lớn các bạn. Chỉ với khoảng một tháng dạy thêm hoặc chạy bồi bàn cho những quán ăn bình thường, bạn đã có thể kiếm được ngần ấy tiền không quá khó khăn. Đó là một số tiền hợp lý để bạn có thể “ăn chơi” tự túc mà không phải dựa vào bố mẹ.
chúng ta cần định hướng sẵn một số điều: hành trình nên ngắn, có thể đi hết trong 2-3 ngày; có thể di chuyển bằng xe máy, xe khách là những phương tiện ít tốn kémVới số tiền như vậy, chúng ta cần định hướng sẵn một số điều: hành trình nên ngắn, có thể đi hết trong 2-3 ngày; có thể di chuyển bằng xe máy, xe khách là những phương tiện ít tốn kém; nếu đi xe máy thì nên có số lượng đủ đông để trợ giúp nhau trên đường; cách thành phố Hồ Chí Minh không xa, trong vòng 300km; có sẵn những điểm nghỉ ngơi, ăn uống vừa túi tiền…
Một số lựa chọn: Một số hành trình thú vị cho “Chuyến đi 1 triệu đồng” như sau:
Tiền Giang – Cần Thơ:Với hành trang 1 triệu đồng bạn sẽ có những điểm đến khó lòng bỏ qua như sau:
- Cù lao Thới Sơn: một khu du lịch sinh thái nằm trên hòn đảo nhỏ hiền hòa trên dòng sông Tiền, ở ngay tại thành phố Mỹ Tho. Bạn sẽ được thử qua cảm giác lênh đênh trên sông nước, thăm vườn trái cây, nghe đờn ca tài tử, tham quan qui trình làm kẹo dừa, nuôi ong… cùng rất nhiều hoạt động thú vị khác.
Cù lao Thới Sơn - Trại rắn Đồng Tâm: cách thành phố Mỹ Tho khoảng 9km về phía Tây là khu bảo tồn loài rắn lớn nhất ở Việt Nam. Bạn sẽ ngạc nhiên về số lượng và độ đa dạng của các loài rắn ở đây đấy!
- Chợ nổi Cái Răng: đây là chợ nổi chuyên trao đổi, mua bán nông sản, các loại trái cây, hàng hóa, thực phẩm , ăn uống và là điểm tham quan đặc sắc của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Điểm đặc biệt nằm ở chính cái tên của nó: tất cả các giao dịch buôn bán được diễn ra trên sông nước. Một điều mách nhỏ: bạn nên sắp xếp để không đến đây vào mồng 5 tháng 5 âm lịch nhé. Đó là một ngày tết quan trọng của người dân miền Tây, thế nên chợ nổi sẽ vắng vẻ và buồn lắm.
Phương tiện đi miền Tây bây giờ rất dễ dàng: bạn có thể bắt xe từ Bến xe miền Tây hoặc Bến xe Lê Hồng Phong hoặc đi xe máy theo nhóm nếu thích.
Phan Thiết:Đây hẳn là một điểm đến không còn lạ lẫm với nhiều bạn, nhưng người viết muốn giới thiệu một hành trình mới và khá thú vị cho mọi người: đi theo con đường ven biển. Từ thị xã Bà Rịa bạn hướng về Long Hải, rồi men theo con đường ven biển qua Bình Châu, La Gi để đến Phan Thiết. Có một vài địa điểm thú vị đang chờ bạn trên đường:
- Biển Long Hải: một vùng biển còn khá mới mẻ và chưa được khai thác nhiều. Ở đây cũng có nhiều mỏm đá trên bờ biển rất đẹp cho các bạn thích chụp ảnh.
- Suối nước nóng Bình Châu: “đặc sản” ở đây là dịch vụ tắm bùn. Ngâm mình trong sét khoáng để xua tan những mệt mỏi của đời thường cũng là một lựa chọn thú vị phải không nào?
- Hải đăng Kê Gà: ngọn hải đăng cổ do người Pháp xây dựng nằm cheo leo trên một mỏm đá bên bờ biển. Sao bạn không một lần thử cảm giác leo trên một đỉnh cao như thể, phóng tầm mắt bốn phía để cảm nhận sự hung vĩ của bao la trời biển?
Hải đăng Kê Gà - Tà Cú: nơi bạn có cơ hội tham quan tượng Phật nằm lớn nhất Đông Nam Á. Bạn cũng có thể lựa chọn chuyến đi trên cáp treo để đến đây nhằm khám phá núi rừng hùng vĩ của miền đất Bình Thuận
Với hành trình này bạn chỉ có duy nhất lựa chọn xe máy. Đến Phan Thiết, bạn vẫn có những lựa chọn quen thuộc như thưởng thức hải sản, thăm bến tàu, tắm biển… Đặc biệt, gần đây văn học mạng đang xuất hiện một tác phẩm đáng chú ý là “Yêu nhầm chị hai… được nhầm em gái” với địa điểm chính là thành phố Phan Thiết. Thử đặt chân đến những địa điểm viết trong tác phẩm, sống lại thời cấp 3 vui vẻ hồn nhiên cùng các nhân vật cũng là một trải nghiệm hay ho đấy.
Lời kết:Ngoài những địa điểm kể trên còn có khá nhiều sự lựa chọn khác cho các bạn như tour Nam Cát Tiên – hồ Trị An, Tây Ninh, Lâm Đồng… mà chưa thể liệt kê hết trong phạm vi bài viết này . Dù với lựa chọn nào thì bạn cũng nên cân nhắc để vừa vặn cùng một số tiền như vậy, đồng thời bảo đảm an toàn và sức khỏe cho hành trình của mình. Hãy để những chuyến đi rong ruổi này bổ sung cho bạn hiểu biết về những vùng đất mới cùng tình yêu đối với quê hương đất nước. Chúc các bạn có “chuyến đi 1 triệu đồng” vui vẻ và bổ ích!
Khánh Văn