Hội du lịch Việt Nam

Giải Trí => Thể thao => Bóng đá => Tác giả chủ đề:: tuanb190713 vào Tháng Chín 03, 2013, 03:51:59 PM

Tiêu đề: Đội tuyển Đức: Mở cửa đón Thần công trở lại?
Gửi bởi: tuanb190713 vào Tháng Chín 03, 2013, 03:51:59 PM
Stefan Kiessling đang là đương kim Thần công (Vua phá lưới Bundesliga), với thành tích ghi 25 bàn/34 trận đấu ở mùa trước. thiên tài của chân sút 29 tuổi này là không thể phủ nhận. tip bong da (http://bongdanews.vn/tipbongda.bdn)link sopcast (http://bongdanews.vn/home/tintuc/1406/coi-truc-tiep---link-sopcast-cac-tran-dau-chieu---toi--va-rang-sang-mai.bdn) , lich phat song bong da (http://bongdanews.vn/home/tintuc/1427/lich-phat-song-bong-da.bdn) , bong da (http://bongdanews.vn/home.bdn)

(http://bongdanews.vn/Content/uploads/tintuc/hinhanh/admin/392013/1-bongdanews_3026.png)
Kiessling (trái) và Joachim Loew (phải) sẽ sát cánh bên nhau thêm một lần nữa?
 

Chỉ có điều, Kiessling đã bị bỏ rơi một cách nghiệt ngã trong sự ghẻ lạnh của Joachim Loew suốt 1 thời kì dài.

Kiessling, người thừa của Loew

Trong vài mùa gần đây, Kiessling luôn được  dấn là một trong những sát thủ xuất sắc nhất nước Đức. Anh chính là đầu tàu trong lối chơi của Leverkusen. Nhưng, đáng ngạc nhiên là lần chung cuộc Kiessling được khoác áo ĐTQG đã từ tận… World Cup 2010. Sau giải đấu tại Nam Phi, anh đã hoàn toàn bị HLV trưởng ĐT Đức, Loew đưa ra khỏi bộ nhớ.

Nếu chỉ xét trên các con số thống kê thì trong 2 mùa giải gần nhất, Kiessling ăn đứt cả Klose lẫn Mario Gomez - hai tiền đạo được Joachim Loew mặc định là số 1. Super Mario dù nhận được sự hỗ trợ ráo từ các đồng đội tại Bayern Munich cũng chỉ ghi được tổng cộng 37 bàn ở Bundesliga. Klose thậm chí còn khiêm tốn hơn rất nhiều, khi chỉ có 28 bàn tại Serie A. Trong khi con số này của Kiessling là 41 bàn. Như vậy, việc tiền đạo của Leverusen bị HLV trưởng ĐT Đức hoàn toàn quên lãng trong hơn 3 năm qua thực sự là một điều ngạc nhiên. 

Nên nhớ rằng, ngay cả ở đợt tập hợp của Mannschaft hồi tháng 6 vừa qua, khi mà Joachim Loew chẳng thể triệu tập các hảo thủ của Bayern Munich và Dortmund (vì bận đá CK Champions League), ông vẫn nhất mực gạch tên Kiessling, dù đã trao thời cơ cho một loạt cầu thủ khác kém thuyết phục hơn nhiều.

Rõ ràng, Loew có phần cực đoan và vô lý trong cách ứng xử với Kiessling. Loew từng lí giải rằng lối đá của Kiessling (một chuyên gia đá phản công) là không hạp với ĐT Đức. Nhưng điều quan trọng là chân sút cao 1m91 này vẫn đang ghi bàn một cách vô cùng đều đặn, cũng như càng ngày càng tỏ ra hoàn thiện. Như vậy chẳng hợp lí gì “sư trưởng” của Mannschaft không trao cho Kiessling một thời cơ nữa để trình bày mình.  

hiện thời hoặc không bao giờ

Sang tuần, ĐT Đức sẽ tụ tập để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2014. Cuối tuần mới rồi, Joachim Loew đã xuất ngày nay sân BayArena để dự khán trận đấu giữa Leverkusen và Monchengladbach. 

Như thường lệ, đấy là một trận đấu mà Kiessling lại tỏa sáng tinh quái. Ngoài bàn thắng mở tỉ số, anh còn lập cú đúp kiến tạo, giúp đội nhà giành chiến thắng 4-2, đồng thời duy trì mạch toàn thắng từ đầu giải. Pha lập công trong trận gặp Monchengladbach cũng là bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp của trung phong này tại Bundesliga.
Chứng kiến tư thế lên đồng của Kiessling (được Kicker bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận), sau trận đấu, khi giải đáp phỏng vấn báo giới Joachim Loew đã nói rằng  “Vài cầu thủ góp mặt ở trận đấu này sẽ được triệu tập vào ĐT Đức ở lần tụ hợp tới”. Người ta tin rằng, phát biểu úp mở của vị chiến lược gia 53 tuổi này có ngụ ý mở toang cánh cửa trở lại Mannschaft cho Kiessling.
Trong quá vãng, cũng có rất nhiều trường hợp HLV ĐTQG bỏ rơi các ngôi sao một cách gây tranh luận (tiêu biểu như chuyện HLV Aime Jacquet kiên quyết gạch tên Cantona - khi ấy đã là tượng đài ở M.U khỏi ĐT Pháp). Nhưng trong bản danh sách được công bố vào thứ Năm này, nếu ngôi sao của sân BayArena tiếp chuyện bị cho ra rìa, thì hẳn Joachim Loew đã nợ Kiessling một lời xin lỗi. Nhất là khi tiền đạo này đã  bộc lộ mình một cách rất chuyên nghiệp: miệt mài chứng tỏ năng lực bản thân bằng thành tích trên sân cỏ, chứ không sa vào các cuộc tranh cãi, đòi hỏi.
Mobile View