Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Thuê xe những thủ đoạn lừa xe và những uẩn khúc mà ít người biết được  (Đã xem 21825 lần)

Đã thoát ra Hoàng Tuấn Anh

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 18
    • Công ty TNHH Đặt Xe Việt ATV
Các bác đọc không biết có tóm tắt được nội dung không? Chứ em thấy thấm quá, cữ ngỡ là câu chuyện của mình hiih
Website datxeviet.vn là nơi cung cấp các dịch vụ cho thuê xe ô tô trực tuyến, giá rẻ ưu đãi tại Việt Nam. Đặt thuê xe có lái và tự lái đơn giản, mức giá phù hợp, đa dạng dòng xe, phục vụ theo yêu cầu.. Hotline tư vấn và báo giá nhanh: 0983188638 - Gọi là có!!!
 

Đã thoát ra Thiên Bạch Dương Travel

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 4
đọc bắt lòi mắt, mà thấy éo le làm sao
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Re:  Thuê xe những thủ đoạn lừa xe và những uẩn khúc mà ít người biết được
« Trả lời #2 vào: Tháng Mười Một 07, 2016, 03:43:45 PM »
bài viết hay quá, đúng có những chuyện là không rơi vào đươc thì không biết hết được những uẩn khúc trong đó.
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra tey

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 3
  • *
  • Bài viết: 584
Bài Viết được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet và post lại tại đây cho mọi người theo dõi thông suốt, không bị gián đoạn.

Trích
Chào các bác,như đã hứa hôm nay rảnh rổi nên e mạo muội lập topic có thể sẽ giúp cho bác nào chuẩn bị hoặc sắp cho thuê xe oto có cái nhìn khác và cân nhắc kỹ về nghề này. Em sẽ ko nói nhiều về bản thân và nguyên do sao em đã làm nghề này mà sẽ tập trung chủ yếu nói về hậu trường của những thủ đoạn mà bất cứ người nào,giàu nứt vách có,ẩn thân có,giám đốc cty có,thậm chí cả xxx có thể trở thành lừa đảo và sau lưng có những sự việc khác hoàn toàn với báo chí đã đăng...Và chắc chắn bài này sẽ ít nhiều liên quan đến xxx vì có kiện tụng lung tung và e sẽ ko nói về nghiệp vụ xxx. Những gì e kể e sẽ chịu trách nhiệm với bác Lơ vì hiện giờ vụ án vẫn còn,biên bản vẫn còn và có lẽ sẽ mãi ko có cái kết...Vụ này cách đây gần 4 năm,thời điểm sụp đó trong vòng vài tháng thôi mà trôi nổi ở ngoài hơn 60 chiếc đều bị nạn nhưng ko do 1 người lừa mà rất nhiều dạng như e nói ở trên lừa và tại sao nhiều vậy,đó là do xe "lô" là chủ yếu( khái niệm xe lô là 1 cty lớn có nhu cầu thuê 1 lúc từ 5 đến 10 chiếc phục vụ...). Lúc đó e bị dính khoảng 3 chiếc,có chiếc vừa lấy lại xong hoạt động tiếp lại dính tiếp thằng lừa thứ 2(đúng xui thời),và a bạn em mới là thiệt hại nhiều như vụ xe lô e nói đó

-Câu chuyện thứ 1:thằng S...

Thằng S xuất thân từ kế toán của cty,anh bạn e coi nó như người nhà và nó làm việc cho cty cũng nhiều năm rồi...Nó đã âm thầm chuẩn bị những phương án hại người mà sau khi e và a bạn đúc kết dc là nó chuẩn bị "lật đổ" khoảng 3 năm.. Vì tin tưởng nó đã chơi cty hơn 30 chiếc sh,ps dylan(xe kinh doanh cho cho thuê đủ loại),5 cái điện thoại vertu và lừa cầm cố hơn 10 chiếc xe hơi đủ loại trong số đó có 2 chiếc inn của em và nặng nhất là 1 cái nhà giấy tờ giả.Lúc đó bên em 1 mặt tìm kiếm báo c.an đủ thể loại,thậm chí giang hồ,1 mặt vì muốn giữ uy tín cty nên tự phải truy tìm và tự chuộc,có chiếc vài chục có chiếc hơn trăm(cũng gọi là vào thế thằng này).Ko có chiếc nào chuộc quá 150c,và gấp rút đem trả khách ngay vì đa số cty thuê xe đều thuê của chủ xe và là trung gian cho thuê lại khách hàng là cty có nhu cầu(do khách hối xe về kiểm tra tháng,cố gắng ko để khách thưa kiện bên em). Khi c.an tìm dc nó thì nó đã lường trước,bản thân nó ko còn gì ngoài bộ đồ nó đang mặc và vụ án đến bây h vẫn dây dưa chưa đến hồi kết...Sau sự việc này cty vẫn thở oxy dc và thực sự sụp khi dính đến thằng thứ 2 sau hơn 1 tháng sau đó,thằng này ít nhiều gì các bác trên os có lẽ sẽ có bác nào biết đến nó,khi c.an bắt nó là lúc nó đang vi vu trên đường trong chiếc Avalon mới cóng cùng với 3 em chân dài mướt rượt và đúng nghĩa là thằng này bị vào thế trở thành lừa đảo và vụ này bắt đầu lên báo và bên em cũng lên nóc với nó luôn...

Trích
-Câu chuyện thứ 2: chuyện thằng B (vẫn truy nã)

Là 1 người chủ xe cho thuê ai cũng muốn xe mình dc thuê dài lâu và đảm bảo an toàn phải ko các bác,nếu bác nào may mắn hoặc có quen biết thì mới đưa xe vô trực tiếp dc cty hoặc người cần dùng thật sự và ko có 2 điều ấy thì đa phần các bác phải qua 1 trung gian nói cho sang trọng vậy chứ chính xác là "cò" và ăn chia theo phần trăm tháng đầu chủ xe nhận dc,có thể lên cao đến 50% tùy theo ký dc lâu dài hay ko(đó là chưa tính đến "cò" của "cò" nữa).Và sau đó các cty làm dịch vụ xe nhận xe các bác tạm gọi là A, 1 là tiếp tục ký tiếp hợp đồng cho thuê với người cần dùng,2 là bán qua tiếp 1 cty dịch vụ khác gọi là B để ăn chênh lệch tháng(ko phải ng cần sử dụng đi lại)tiếp mà cty B đó có mối cần thuê đúng xe mà bên A đang có vì A có đầu vô mà chưa có đầu ra loại xe đó còn B có đầu ra mà ko có đầu vô là loại xe đó và tất cả đều hợp pháp nhé các bác.Và phần nhiều các cty có nhu cầu sử dụng thích ký với những cty dịch vụ hơn là cá nhân...vì cá nhân thì khó xuất hóa đơn là 1,quá trình sử dụng(thuê) nếu có trục trặc(hỏng hóc,c.an giam xe v..v..)gì thì bên cty dịch vụ rất nhanh chóng đáp ứng dc xe khác tương đương vậy để đáp ứng nhu cầu ko bị gián đoạn công việc là 2,những thứ đó mà 1 cá thể đơn lẻ sẽ ko đáp ứng dc.Trở lại câu chuyện thằng B,nói về thằng B này thì xuất thân nó là 1 đại gia. Tuy ko nổi bằng Cường $ nhưng nó là thằng báo chí hồi trước có moi móc đời tư nó là người qua cam đánh bạc thua hơn 6,5 triêu đô la mỹ(các bác search báo lại thời điểm đó có ghi) nhưng thực tế theo em biết nó chỉ thật sự thua bằng tiền túi nó có khoảng 3 triệu thôi,báo với chả chí.Tại sao 1 người có khả năng thua 3 triệu$ thì lừa làm gì nếu tính theo hồ sơ vụ án thì dính phốt lừa tròm trèm khoảng 200 ngàn $.Trở lại bản thân nó tuy là con đại gia nhưng cũng biết làm ăn(nhập xe đời mới bán,mở cty cho thuê xe....nhiều thứ nữa) nhưng chỉ có mê bài thôi,mà máu casino là các bác biết rồi.Trong quá trình làm ăn với a bạn em thì vẫn tốt đẹp,xe trao đổi qua lại ầm ầm. Cần 1 lúc 1lô có ,1 chiếc có,đến khi lên đến vài chục là bắt đầu có chuyện. Nhiều xe đến tháng cần hồi trả khách kiểm tra thì trễ nãi,thậm chí có chiếc 2 tháng ko thấy mặt mũi,và mẫu số chung là xe kẹt chấp nhận trả thêm $ và bên dịch vụ cũng nói vậy với chủ xe và ai cũng vui vẻ thôi. Nhưng sự việc đâu dễ vậy vì mấy chục chiếc thì cũng có đến mấy chục chủ xe khác nhau và trong số đó có người đòi hủy hợp đồng đem xe về gấp. Bên em cũng hứa sẽ giải quyết ngay vì nếu ko họ sẽ kiện,lúc đó bên e mới biết rằng thằng B vì lạm bài bạc quá vì ghiền nhưng cạn tiền mà đem những xe bên e ký với nó đem cầm rỉ rả để có $ đi đánh bài tiếp. Thế là nó buộc phải xoay sở để chuộc từng xe về,nó chuộc lại dc cũng hơn 10 chiếc rồi(trong đó có 1 chiếc của em lại dính tiếp,chiếc của vụ thằng S trước đó,đời đúng chó cắn mà vẫn chưa hết,còn nằm phần 3). Đời đâu như mình tính dc,vì chuyện e sắp kể tiếp sau đây mà nó đã từng tuyên bố nó gặp anh bạn e đâu nó sẽ bắn,nó cũng là thằng sau đó báo có nói 2 vợ chồng chủ nợ nào đó qua đòi nó bị dí súng vào đầu đó(em sẽ nói phần này sau). Trong quá trình nó đang xoay sở $ để chuộc thì mấy chục chiếc còn lại chưa kịp chuộc thì chủ xe đồng lòng thưa c.an a bạn em. Thế là hầu trà lên xuống và bắt đầu những ngày tháng ăn nằm "nhậu" nghĩ đối diện xéo đồn c.an để kịp thời hỗ trợ điều tra,nhưng vụ án vẫn chưa "vỡ" vẫn kiểm soát dc vì bên em chưa làm đơn thưa nó,nhưng ngày qua ngày giới hạn của con người đã đến đỉnh,những chủ xe chưa thấy dc xe mình bắt đầu làm lớn thưa bên em tứ tung là lừa đảo. Lúc đó c.an có nói nếu mình ko làm đơn thưa nó thì mình sẽ thành là người lừa đảo,thế là phải làm. Trong quá trình chuộc xe bị đứng chựng lại và biết dc a bạn em bắt đầu thưa nó thì nó bắt đầu trách móc và akay,c.an mời lên xuống 4,5 lần mà ko bao h nó xuống. Thế là đúng quy trình thời gian,ra lệnh bắt nó,nó trốn. Trong quá trình ẩn cư thì nó có dt cho a bạn em nói sao lại thưa nó mặc a bạn e giải thích và nó hăm bắn,nó trong người lúc nào cũng có súng...Nói về súng thì vụ trước đó báo có nhắc đến chi tiết nó dí súng vô đầu người phụ nữ đòi nợ nó,đa phần đều nói nó là thằng ngông ngang tàng. Xin lỗi báo với chả chí,chính xác là 2 vợ chồng ng bị dí súng vô em đã từng trạm trán tại nhà a bạn em rồi,dân chuyên cho vay cầm cố nặng lãi có số má,đại khái vụ đó là vợ chồng này có cầm cố mua bán tiền nợ xe gì với nó,và nó đã thanh toán đầy đủ nhưng ko xé giấy ghi nợ,thế là 2 vợ chồng nghĩ thằng này công tử nhà giàu "chơi" được bèn mang giấy nợ đó đi cùng với 7 thằng "ác ôn nông thôn nữa" (báo đâu có biết và đâu có nói tới)kéo lên xung quanh nhà nó để trấn áp nó tính ăn dày nữa(rất ghê gớm)..nhưng đâu ngờ nó được sự gật đầu của papa nó (ko nói về gia cảnh nó) là nó xông pha ra giữa trận địa móc "độp" lên đạn chĩa sát đầu 2 vợ chồng ghê gớm đó,gặp em mà gặp vậy mà có súng nữa chắc em cũng làm giống nó thôi vì tức nước vỡ bờ mà. Cả bọn mặt xanh như tàu lá chuối hối hả rút về,biết ko dám làm gì dc nó rồi bèn chơi chiêu tiểu nhân là thưa c.an nó. Và vụ đó sau khi nó bể vụ xe thì báo chí mới bắt đầu khai thác thông tin đó dc.

Trở lại với nó,sau khi nó trốn,bọn em phải truy tìm nó cùng với c.an cho bằng dc vì muốn biết số xe còn lại ở đâu để giải quyết.Mọi người tìm những nơi nó thường đến nhưng vẫn ko gặp đến khi thấy nó xuất hiện chỗ bọn e mai phục,dt gọi c.an thì ko kịp buộc phải nhờ 1 a bạn nữa(cũng là nạn nhân dính chiếc camry) đi chung giả hình sự cao to đen hôi chạy xe máy trước đầu oto nó rồi dừng đột ngột moi nó từ trong chiếc Avalon ra và thế là về "bót". Về đến ai cũng mừng rỡ tưởng như sau bao nhiêu bế tắc nay lại có thể dể thở hơn nhưng sự việc đâu ai ngờ...sau khi lên tầng 1 trụ sở c.an mặt tiền đường ko bao sân xung quanh,các đồng chí c.an bắt đầu khai thác nó bọn e nghĩ nó ko biết sao chứ dám cầm súng oai phong dí ng ta là thế nhưng rất sợ c.an,sự việc tại sao nó trốn ko dám trình diện công an là vậy(có lẽ tin vào lực của bên vợ nhưng ko còn nữa vì quá lún sâu)đến tối khuya,bọn em bắt đầu về nghĩ ngơi và hy vọng ngày mai tươi sáng hơn. Đúng 7h sáng hôm sau nhận dc dt anh bạn em kêu lên c.an gấp,hối hả bước lên tầng 1,a bạn e tưởng chừng như vỡ òa báo là sáng nay 5h nó nhảy từ tầng 1 xuống đất chạy thoát. Cái gì thế này,tại sao ko còng nó trên ghế,tại sao ko ai trông chừng nó,mà tại sao nếu ra khỏi phòng tại sao ko khóa cửa,bao nhiêu câu hỏi tại sao...E ko nói nhiều về vấn đề này,sau sự việc này có rất nhiều "thay đổi" tại căn phòng đó và báo chí sau này chỉ vỏn vẹn ghi là truy nã tên B,"chưa bắt được" đã bỏ trốn. Thế là việc tìm xe vẫn tiến hành cho khách do trách nhiệm,do hy vọng vẫn vớt vát dc những công sức mà a bạn e cố gắng từ trước h,các bác biết ko có những trường hợp cả đại gia đình kéo nhau chục mạng rồng rắn lên ngóng tình hình xe mình,xe fortuner mua mới trả góp ngân hàng ghế còn lớp nilon đã đem cho thuê,vừa vui mừng lấy tiền dc 2 tháng là mất tích,mất cho đến bây h gần 4 năm rồi,nhìn rất thảm thương,rồi có gia đình kia trông vẻ có tiền cho thuê chiếc lexus mà bị thằng B làm giả giấy bán luôn chiếc xe nữa nhưng lại lấy xe lại dc(c.an cầm 2 giấy cavet nhìn mắt thường còn ko phân biệt dc đâu là thật đâu là giả nữa)...Và trong quá trình tìm xe từ từ thì em có phụ a bạn mà phần trên có nói đến giả hình sự đó truy tìm phụ xe camry tại tận bình phước,quá trình gần tìm dc thì trên thành phố dt nói chiếc camry của em đang bị thằng nào lạ hoắc gỡ biển số tại đường Trần Bình Trọng,điếng hồn phóng như bay về giải quyết,phần sau nói về 1 tay giám đốc chi nhánh xyz,và cuộc thoát xác ngoạn mục,"mượn gió bẻ măng"...

Gộp bài: Tháng Mười Một 07, 2016, 03:34:24 PM
Trích
Sẵng đây mình kể tiếp cùng bác chủ, thằng S nó kiểm tra coi xe nào có gắn định vị, thế là nó tháo ra, kết nối chúng lại với nhau, bỏ sau cốp xe, thế là 30 khổ chủ mổi sáng vẫn thấy xe mình lăn bánh mặc dù xe đã đem đi cắm từ đời nào, mắc cười nữa là có 1 chiếc nó báo đia điểm là xx cuối cùng chạy lại là cái thùng rác, nó đem cục định vị bỏ vào thùng rác

Trích
E kể tiếp phụ bác chủ nè, 1 ngày nọ a ( cho e xin giấu tên) dẫn đàn e tới nhà ba thằng B là ô P chặn trước cửa nhà 0 cho ai ra vô hết, tay tụi nó cầm ống chích( tụi nó bị sida) doạ ba má thằng B, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng ăn thua, sau này e nghe nói là có đòi được 1 chút

Trích
chắc bác là một trong những nạn nhân trong bài báo này

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/cho-thue-xe-o-to-tu-lai-coi-chung-sap-bay-735930.htm



Gộp bài: Tháng Mười Một 07, 2016, 03:39:25 PM
Trích
-Câu chuyện thứ 3: chuyện về tay giám đốc chi nhánh vt ( bình yên vô sự,trình độ là đây)
Trong việc các bác cho thuê xe thật sự nếu gặp đúng người đúng việc thì nó đúng nghĩa là làm ăn lành mạnh. Nhưng nó cũng là con dao 2 lưỡi nếu xét việc cho thuê này theo 1 vấn đề khác. Khía cạnh e nói đến giống như là các bác cho mượn tiền lấy lãi xuất vậy,nhưng ở đây ko phải là tiền mà là hiện vật, là xe của các bác. Và trong thế giới e đang đề cập đến là "người cần xoay tiền" có thể sở hữu dc xe của các bác bất kể là ai là thành phần nào. Các bác cho mượn tiền còn biết nhau,còn xấc bấc sang bang nữa huống gì các bác dâng xe cho 1 người lạ,1 cty lạ mà trong tâm các bác nghĩ là tất cả đều làm ăn trên tinh thần của pháp luật. Các bác đã thấy người thuê xe mình tự nguyện bỏ tiền túi ra 5,6 triệu lắp đặt GPS(thời điểm đó) vô xe mình mà mình ko biết và mình có đồng ý hay ko chưa,tất cả những hành động đó chỉ là động thái chuẩn bị cho quá trình "chơi" lẫn nhau mà tất cả đều ngậm bồ hòn làm ngọt mà sau này e mới ngộ ra...

Nói về tay giám đốc này thì tạm gọi là V, có thuê 2 chiếc xe lý do dùng đi lại phục vụ cho công việc, trong đó có chiếc cam của em. Mọi việc trả tiền hàng tháng vẫn diễn ra đều trong vài tháng. Đến khi 1 hôm đó, e đang mải truy tìm phụ a bạn quen em bị mất xe, cũng là cam luôn trên bình phước( thông tin nội bộ chỉ điểm,ko có c.an theo cùng,khi bắt dc e đích thân chở c.an và a bạn lên ghi ăn kết và chờ c.an quận tại tphcm nơi xảy ra vụ án fax hồ sơ vụ án qua với c.an địa phương tỉnh bình phước, nơi xảy ra việc giam xe mới có thể đem xe về được, chạy hơn 100 km về bãi xe c.an kiểm tra lại mà trong máy ko còn 1 hột nhớt nữa,may là xe ko lúp bê...sau việc này a bạn đó vì quá sợ hãi nên bán xe dẹp mộng cho thuê luôn). Khi e đang nghe ngóng thông tin trên đó thì nhận dc 1 cú dt của tay V đó báo cáo là về gấp,V cho người bạn (tạm gọi là B)mượn xe mà bị mất tích và nay biết dc xe đang nằm tại Trần Bình Trọng đang bị tháo biển số và người điều khiển ko phải là người bạn mà V cho mượn. Cái gì thế này,làm sao V biết được xe nằm đâu.. thì V có nói là có bỏ tiền ra tự lắp cái gps vào,và khi bọn nó tháo ra (vào thế đúng sự việc mà V nghĩ sẽ có) thì thiết bị tự báo về điện thoại V báo rằng có sự can thiệp tháo gps, V chỉ trông chờ có thế...

Ôi trời ơi,đang mệt mỏi đi xa,đang biết bao việc ko hay đã xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua,dồn dập như chưa chưa từng dồn dập, nay phải nghe hung tin này tưởng chừng như em trở thành điên loạn ngay tại chổ. Xe này là do em đã bán 2 chiếc inn trước đó mà có dính đến những vụ em kể trước để đổi lấy chiếc này vì quá xui,mà cái dớp đen vẫn đeo bám. Bởi vậy con người đừng bao h cho mình là hay, tất cả đều do vận mạng và thời điểm số mạng thôi. Bác có cố tránh, đề phòng và can thiệp cỡ nào thì kết quả đen tối vẫn đen tối thôi.

Trở lại sự việc,sau khi nghe dc tin 1 mặt e gọi dt cho thằng em ruột ngay "alo,mày đang ở đâu chạy lên ngay và luôn đường Trần Bình Trọng,xe mình nó đang hạ biển số xuống, có thể lên bs giả chuẩn bị mất xe đó. Mày gặp thằng nào sử dụng xe cố gắng dây dưa cản trở nó,nếu cần thiết mày đập nó luôn cho a hoặc đập kiếng tự phá xe mình luôn, cố gắng đẩy sự việc lớn chuyện để xe mình bằng mọi cách phải đưa vào c.an gần nhất đợi a về" . Mặt khác e dt nhờ ông anh đang công tác tại c.an kinh tế điều tra và chức vụ tphcm lên địa điểm đó hổ trợ giúp em gấp.

Tại sao em phải nói vậy,nói cho các bác dễ hình dung...là xe em cho thuê,và bản thân là xe đang sử dụng là những người thuê. Xe "sạch" đúng nghĩa vì sự việc đúng là xe chỉ sắp gặp sự cố nên trước đó hoàn toàn ko có tố tụng thưa kiện hay biên bản gì cả,tất cả đang hoạt động bình thường. Và c.an theo nghiệp vụ là ko thể can thiệp được những sự việc mượn xe,đòi xe mà ko có biên bản tố tụng từ trước... Các bác biết rồi đó,xe đang có "phốt" lừa lọc cáo kiện lẫn nhau lung tung mà c.an còn đẩy xuống hàng dân sự thì việc xe em c.an ko biên bản gì hết ko cáo kiện (vì ko biết trước dc sẽ gặp sự cố) thì ai giải quyết cho bác, cũng như tại sao cướp ngoài đường hình sự theo dõi nhẵn mặt nó,mà muốn bắt nó phải kiên trì bám theo và đợi nó "ra tay" thì bắt đầu can thiệp bắt gọn dc.
Quay lại hung tin sau khi nghe dc,e hỏa tốc đua ngay về bỏ dở ly cafe vừa kêu uống để nghĩ mệt, lúc đó e lại đi xe máy nữa để dễ len lõi, mệt mỏi bụi bặm,đường xấu, c.an bắn tốc độ...mặc kệ em siết cứng ga ban thẳng về trong đầu nếu gặp c.an bắn tốc độ thì em quyết ko buông ga (nghĩ lại thấy nguy hiểm và liều). Trên đường thì ô anh bên tp dt cho em biết là đang đứng tại nơi xe em và đi cùng có thêm vài đ.chí c.an phường tại nơi đó hỗ trợ( ô.anh giúp em mặc thường phục) có cả thằng em e...sau đó ô.anh mới nói bây h em phải tìm bưu điện dọc đường fax ngay chứng minh nhân dân và giấy tờ gốc chiếc xe gấp,a đang cố gắng giữ kéo dài thời gian,mau đi ko thôi ko ai làm gì dc nó cả,thả xe ra cho nó đi gấp đó vì xe đang cho thuê...(thằng này như trùm cuối ý,tạm gọi là C,nó quay c.an ngược lại mà ko ai làm gì dc nó)

Các bác nghĩ đi,với những kinh nghiệm vừa trải qua về lừa lọc xe cộ thì e đã hiểu ra nhiều vấn đề, và trong lòng em như nứơc sôi lửa bỏng,chạy nhanh về mà đầu óc như mụ mị, cứ nghĩ xe mình đó,chủ sỡ hữu là mình đó mà bây h phải canh cánh lo nó có có thể mất ngay trong tầm tay mà ko làm gì dc. Từ chiều chạy hối hả về vào đến tp mà e chạy 100km mà có tiếng rưỡi hơn. Về ngay tại trụ sở c.an phường nhìn thấy xe mình nằm đó mà em tưởng như có cảm giác bất chấp giành lấy chìa khóa nhào vô xe mình chạy về nhà gấp ngay. Nhưng tất cả đều có thủ tục cả

Sau khi vào trình bày và trưng ra nhiều bằng chứng là xe này của em và đang cho thuê e muốn hủy ngay và kéo xe về vì e ko đích thân cho thằng này thuê và ko biết nó là ai,thì thằng trùm cuối cãi lại đưa ra tờ giấy là xe dc thuê lại của thằng khác nữa( sự việc rối như chưa từng rối).. Sau khi khi cãi qua cãi lại( ko đơn giản như xe mình là mình dc quyền lấy về liền như các bác nào chưa gặp cảnh này để biết nhé). Cảm giác thấy thằng đó nó xót về 1 việc gì đó lắm các bác,và cả e và nó đều ko muốn dây dưa với c.an để hình thành ra vụ án,e mệt mỏi rồi. C.an bắt đầu cho bọn e tự giải quyết nhanh

Sự việc bắt đầu, bên em có ô.anh c.an tp hổ trợ và thêm 1 ông anh bạn mới quen khác vừa đến mà theo em biết là bên quân đội (ông này thấy ra vô bất cứ trụ sở nào đều quen biết cả,tính nóng hơn trương phi,có chở e đi nhậu 1 lần mà e mắc cỡ ko dám leo lên xe lần 2 luôn đó :)), (ví dụ e nào mà đi ngoài đường mà nhổ nước bọt lung tung dính người đi đường, ổng đi sau mà thấy là xác định e đó bị ép xe vào lề và ăn 1 cái tát ngay bất kể là ai). Và bên nó chỉ đơn thân độc mã mình nó,nó nói chuyện mà ngay cả ông quân đội dữ dằn lớn tiếng là thế mà vẫn nói chuyện bình tĩnh phải quấy với nó. Nó đòi những người giao xe nó,những người liên quan đến( như V,như B) phải ra đây 3 mặt 1 lời,nhưng ko ai ra mặt cả( vì chủ đích của V là vậy).

Thế là dây dưa gần 2 tiếng đồng hồ,và lúc đó em vừa biết dc là nó làm nghề liên quan đến thầu banh bóng,nên em lật bài cuối...Em nói với nó "nếu ông ko giao lại chìa khóa xe cho tôi thì tôi bước vào lạị ngay trụ sở c.an yêu cầu mở hồ sơ,tiến hành thủ tục tố tụng kiện ông giữ xe tôi phi pháp,và tôi chấp nhận cho c.an giam xe tôi vài tháng hoặc cả năm cũng dc miễn sao làm sáng tỏ vụ này". Và nó bắt đầu xuống nước chấp nhận giao lại lại chìa khóa cho em mà khi em nhìn ánh mắt nó,nó long sọc đỏ ngầu lên như chuẩn bị xử 1 ai đó. Các bác biết rồi nghề banh bọng bọn nó rất ngại đụng chạm với c.an và 1 khi mình đánh vào yếu điểm chấp nhận bị thiệt thì nó sẽ run sợ vì nếu bắt đầu giam xe và có điều tra lên xuống thì lòi ra tiền nó cầm xe là do đâu và sẽ ảnh hưởng đến hệ thống cờ bạc của bọn nó. Do sau này e dc biết là nó nhận cầm xe em với giá 400 triệu tiền thua banh..

Em nói vậy cho các bác dễ hiểu và thấy dc cách mà V đúng thật sự là người có trình, lợi dụng kẻ hở mà vẫn an toàn trên pháp luật nhưng ko có nghĩa sẽ an toàn với thế giới "đen"...1 chiếc xe nó thật sự là 1 miếng mồi ngon,1 cái vốn lưu động rất dễ dàng để "xoay tiền" lớn lẫn nhau... V cần xoay tiền để làm ăn vụ nào đó,chứng khoán,vàng,mua bán xoay vòng (em ví dụ thôi,còn dùng làm gì thì e ko biết và chẳng muốn biết) thuê xe và cầm cho bên B với giá nhiêu thì ko biết,sau đó B chơi banh bọng bị thua và bị siết chiếc xe của em cho C (trùm cuối ý) với giá cuối cùng là 400tr. Mà trước đó V âm thầm gắn Gps chuẩn bị qua mặt bọn này,và làm mọi cách khiến chủ xe là em buộc lấy xe từ C về ngang qua mặt tụi B và C (ai là chủ xe đều làm vậy hết vì của đau con sót).. B và C đều là con cờ nằm trong sự tính toán của V hết,tuy tức nhưng em thật sự phục tay V này về độ liều lĩnh. Kết quả V vẫn ko liên quan gì,B và C đều ngậm bồ hòn làm ngọt với xe em,nhưng sau lưng có tìm chém V hay ko thì e ko biết.

Sau khi lấy chìa khóa xe chạy về thì ô.anh quân đội phải kè theo vì nếu bọn nó có đi theo để biết xe nằm bãi nào thì ông anh sẽ khóa đuôi ngay, vì cảm nhận của mấy anh em thì thằng này nó ko dễ dàng gì bỏ qua vì nó coi bộ rất dữ dằn.

Thế đấy các bác,trong thế giới đen tối có những sự việc ko đơn thuần là chỉ cầm cố ko thôi đâu, mà nó còn là cuộc chơi của những tay lì lợm có, thông minh có và ngu dốt có. Xe camry em coi như là ko tính trong phần bị nạn này vì ko tốn gì cả mà vẫn lấy lại kịp thời (chỉ "cafe thuốc lá " thôi). Ko như xe em sẽ kể phần sau nữa thì mất tích luôn, và có liên quan đến 1 xxx giao thông biên hòa... em đang cân nhắc ko biết nên kể ra hay ko vì trên đường thiên lý này các mod ko muốn dính những gì liên quan đến xxx. Nhưng em nghĩ phàm là xxx mà phạm tội (đang truy nã,chưa bắt dc) thì cũng như thường dân thôi và càng phải cảnh báo cho các bác,bây h ko thể tin bất kỳ ai được...

Trích
- Câu chuyện thứ 4: xxx giao thông BH (vẫn truy nã,chưa bắt được)

Khi chúng ta đang sống ở tphcm này,mỗi sáng thức dậy uống cafe cầm tờ báo lên,hoặc mở máy tính,chúng ta sẽ thấy có các vụ án đăng báo,kinh tế có, giết người cướp của có,gây lộn va quẹt đánh nhau có... Và mình đều nghĩ rằng ôi loạn quá,nhưng nó chỉ là những phần "nổi" mà do báo chí khai thác "được" hoặc kịp thời thôi. Còn rất,rất nhiều vụ mà trong ta điều ko biết dc đã và đang xảy ra hàng tuần, hàng ngày xung quanh ta mà những vụ đó phần nhiều thì đang điều tra chưa kết án được hoặc chưa bắt và xử xong ,1 sự việc nhỏ ví như chỉ là lừa 1 chiếc xe oto,hoặc vì 1 lý do nào đó mà thông tin ko thể nào bày ra cho mọi người thấy. Vì khi em "ăn nằm" gần quận để kịp thời hỗ trợ điều tra các sự việc trên thì chỉ trong riêng về mảng về kinh tế thôi mà e chứng kiến hàng ngày,các nạn nhân của các vụ án khác kéo đến liên quan đến lừa đảo tranh chấp vay tiền có,cầm cố mua bán nhà đất có,dính dáng ngân hàng có...rất nhiều thay phiên nhau ôm đơn lên c.an tố cáo. Tại sao em nói vậy vì vụ xxx BH, tạm gọi là đồng chí X đã chiếm đoạt khoảng 6 xe theo e biết,(trong đó có 1 chiếc của em ) ko lên báo, và vụ này xảy ra trước 1 vụ cũng xxxx biên hòa cầm cố mượn tiền mấy chục xe gắn máy đời mới mà vụ sau này mới có lên báo nha các bác, và các bác có bao giờ nghĩ là xe mình bị lừa lấy đó,tìm thấy dc rồi nằm trước mặt mình đó, c.an điều tra thấy đó...mà các bác ko thể và có lẽ là mãi mãi ko thu hồi về nhà mình được ko (ko phải xe em,mà là 2 chiếc xe tải nằm trong 6 chiếc nói trên), thế mà có đó,ko thể tin dc....

Trở lại với tay X này em tinh giản câu chuyện hết mức nhé các bác,gần U50 thời điểm đó. Quá trình công tác đã có thuê tại địa phương khoản mấy chiếc xe,và có hợp đồng bên em 1 chiếc xe 4 chổ, và ngay thời điểm em đang hoảng hốt hầu lên xuống với những vụ án kể trước và khi em muốn triệu hồi xe lại luôn vì em hoảng rồi. Nhưng... đúng thật đời có những việc vẫn ko ngờ đến,khi nghe tin xe mất tích,người mất tích tiếp. Em cười các bác ạ, thật sự tự nhiên lúc đó em lại bĩnh tĩnh lạ thường nhưng người em nó cứng đơ ạ vì cho thuê tại tp mình mà còn rất trầy trật lên xuống, huống gì lại cho thuê ở 1 nơi xa lạ,ko quen biết nhưng vì nghĩ xxx mà, rất an toàn còn gì nữa nhưng đúng là đời đổi trắng thay đen,nơi an toàn nhất thật sự là nơi nguy hiểm nhất đúng như ông bà xưa nói, trải qua nhiều việc mới thấy hết dc các lời khuyên xưa của ông bà ta để lại.

Khi em lên xuống ngóng vụ án được thì biết rằng X đã "làm" 6 chiếc,trong có có 2 chiếc tải thì tìm dc nhưng đã bị làm giả giấy tờ,rút hồ sơ gốc được luôn và bán lại cho những người khác tại tp khác (e cũng chả biết làm thế nào lại X lại làm dc vậy) . Và khi c.an tìm dc thì đã dùng biện pháp tạm thời ngăn chặn ngay. Kết quả ko như mong muốn, vì chủ xe mua cuối cùng sau này là cầm cavet thật được cấp ra chính quy ra nên bây giờ biện pháp giải quyết là "chủ xe thật sự" của 2 chiếc tải ko được lấy xe về chỉ dc nhìn ngắm lên hỗ trợ điều tra và trông thấy xe thôi,còn chủ xe sau này lỡ mua (vô tội nhé ko dính vào tiêu thụ xe gian đâu nha các bác, "lỗi do hệ thống" thôi ) thì đã bị biện pháp ngăn chặn nên cũng ko thể bán xe được cho bất cứ ai,chỉ được giữ xe đó thôi,chờ bắt được X thì mới giải quyết tiếp dc. Đời có những cái éo le vậy đó các bác, 1 chiếc xe ko đơn giản là chỉ cho thuê mà khi gặp sự cố nó kéo theo nhiều vụ việc phức tạp khác mà chúng ta ko thể nào lường hết được,đến bây h em cũng ko biết kết quả của 2 chiếc tải kia có trở nên tốt đẹp hơn chưa nữa...

Quay lại với trường hợp em, thì mọi người do điều tra đều biết được người cầm xe em nhà cửa ở đâu rồi, thế là c.an mời lên xuống điều tra nhưng người "đã cầm xe" chối ko liên quan, muốn gì thì nói X ra mặt 3 mặt 1 lời nói chuyện (hắn thừa biết X đã bỏ trốn ) thế là c.an bó tay,bên em bó tay vì biết gặp cứng cựa rồi và là 1 người ở địa phương khác nữa. Hành động bây h là chỉ mong c.an truy bắt X được và lúc đó mới có thể can thiệp xét xử giải quyết tiếp. Các bác nào gặp trường hợp này mà người đi "cắm xe" bỏ trốn và người nhận cầm xe cho dù cả thế giới biết luôn mà nó chối,và ko tìm ra dc vật chứng là chiếc xe thì bác có làm 100 tờ đơn thưa,quen biết gốc bự hoặc đưa lên bộ,lên TW luôn thì cũng ko làm gì được nó nhé các bác...

Về việc truy bắt X thì c.an biết được X đã bỏ trốn tận ngoài Bắc, và có 1 ngày X dám mò về nhà 1 buổi chiều... c.an đã nhận tin mai phục chuẩn bị kế hoạch vây bắt. Nhưng có lẽ do bản năng là xxx hay sao mà X đánh hơi được hoặc "ti dô" gì ko biết, rất kịp thời bỏ trốn :((... Thế là mất tích đến tận ngày nay..

Thế là coi như vô vọng,bây h chỉ còn cách là tự tìm xe với hy vọng rất mong manh. Biết được người cầm là 1 đại gia trên 1 con đường lớn tại BD, e đã bỏ nhỏ với các bác xe ôm hay đậu đối diện nhà hắn bên kia đường và vòng vòng xung quanh là nếu thấy xe abc đó xuất hiện, thì dt cho em liền và e lên trả thưởng ngay. Vì hy vọng hắn sẽ dùng xe đó có thể đi ra vô mà mọi người thấy dc nhưng bặt tăm. Đúng ra e sẽ ko nói ra những việc này,nhưng có lẽ lâu lắm rồi vẫn ko tiến triển gì nên em cũng chẳng còn gì để mất nên bấm bụng viết bài lên để cảnh báo các bác và ko đã kích 1 ai cả. Hy vọng bác nào đang cho thuê xe hoặc sắp cho thuê xe hãy sáng suốt lựa chọn cho mình 1 đối tác thật sự tin tưởng. Vì khi xảy ra chuyện các bác chủ xe là người thiệt hại đầu tiên và nặng nhất.
Các bác biết ko,1 chiếc xe khi xảy ra chuyện nó đã có thể sang tay qua rất nhiều người ( ví như a cầm b, rồi b cầm c, rồi d e f gì đấy), theo e hóng từ những vụ án trước thì có những nạn nhân mà xe mình bị cầm qua tay đến người thứ 7,8 luôn và lấy kịp thời,nếu ko lấy dc chắc có lẽ đến z luôn quá, vì khi đánh hơi biết xảy ra chuyện thì bọn đấy cũng nhanh nhanh "gán" xe cho những người sau để ôm lại phần nào tiền lỡ đưa cho thằng cầm trước cho chắc (giống kiểu ôm bất động sản vậy,người mua cuối cùng khi bị đóng băng là bị đóng đinh vậy đó) Và đừng nghĩ rằng tất cả những người cầm cố nếu kết vụ án đều bị thưa tù hết nha các bác trừ khi xe dính vào án lớn như "giết cướp xe,chứa heroin,hoặc buôn lậu phi pháp"  :)) vì là dân sự cho thuê nên nó rất nhập nhằng giữa dân sự và hình sự chứ ko phải tự nhiên để ở nhà mà bị trộm,cuớp mất . ( ví dụ vậy đi, thằng cầm lỡ truy ra hết nó có thể khai là mượn xe mà,mặc dù sau lưng là đưa tiền lấy xe ) đến lúc đó lại điều tra tiếp, rồi cung khai lung tung của các bên liên quan nữa,rồi vụ án lạị bị kéo dài nữa. Và tâm lý chủ xe,khi nhận lại xe dc thì mừng quá rồi còn ko mau mau đóng hồ sơ nữa. Nên rất khó cho c.an điều tra truy tố tận cùng,và song song nữa là mỗi ngày lại tiếp nhận rất rất nhiều vụ án khác mà e có nói ở phần trên. Nên nhiều việc cũng ko như mình nghĩ, nhiều cái xét về thực tế thì lý thuyết vẫn là lý thuyết. Và bác nào đang và đã lỡ mới dính vào việc cho thuê mất xe thì cố gắng phải song song với c.an truy tìm nhé, đừng trông chờ nhiều vào những tờ đơn mà hãy hành động ngay,thời gian càng lâu chiếc xe iu quý của mình càng vô phương cưú rỗi.

PS/ chuyện của người thân em: anh họ của người thân em làm đại lý thu mua nông sản ở dacnong có chiếc ford everest dùng chân đi lại,e có xuống thấy gặp thấy xe mấy lần... Mà 1 thời gian sau biết tin dc là xe để ngay trước nhà mà bị trộm mất (ko hiểu sao trộm hay thiệt) có báo án và hơn năm sau tìm được xe. Các bác biết tìm thấy ở đâu ko,tìm được xe nằm tận bạc liêu với màu sơn và biển số đã đổi khác. Tốn gần 200tr " chi phí lên xuống" mua vé xe chất lượng cao :)) qua lại giữa 2 tỉnh thành mới lấy dc xe lại đó. Kiểu này cũng là 1 trong các cách "ẩn" xe của các bọn tội phạm đó.

Trích
Những nhân vật trên là đại diện cho những loại lừa đảo với những thủ đoạn khác nhau và rất tinh vi, hơn nữa liên quan trực tiếp đến em nên mới kể chính xác cho các bác biết được. Vẫn rất nhiều vụ lừa xe thời điểm đó mà em biết lắm nhưng chung quy ra cũng tương đối giống nhau,thuê,lừa,cầm,truy thu,kéo về,hoặc dấu mất, có nói ra cũng vậy ah... Và khi 1 thằng lừa đảo chuyên nghiệp nó đã chuẩn bị từ ban đầu hoặc trong quá trình làm ăn sắp lụn bại thì nó ko chỉ là chỉ lừa 1 nạn nhân thôi đâu,nó đã xác định hết rồi và rất khó đối phó với những thành phần vậy. Khác với những vụ lừa đảo cá nhân với số ít chỉ 1 hoặc 2 nạn nhân (bí quá làm liều ) thì cơ hội lấy lại xe của các bác rất cao. Như vụ thằng B theo em biết nạn nhân của nó lan ra cả phía bắc luôn,nhiều vụ lừa bể ra thì nó dây nhợ liên quan chồng chéo nhau hơn mạng nhện nữa,nghe vậy thôi đã thấy phức tạp rồi huống chi cơ quan bắt đầu điều tra (giả sử tạm ngưng hết các án khác như liên quan nhà đất,ngân hàng,tiền bạc chỉ tập trung vụ lừa xe thôi..v..v...) thì đã rất gian nan tốn kém về thời gian,công sức như thế nào với tình hình "dây thun" của xx như các bác đã biết rõ và thiệt thòi nhất chỉ là các nạn nhân thôi.
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 07, 2016, 03:39:28 PM Gửi bởi tey »
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
3009 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 13, 2010, 10:30:02 AM
Gửi bởi aloso
0 Trả lời
911 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 31, 2014, 02:11:29 AM
Gửi bởi nhantrinh
0 Trả lời
1330 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 20, 2015, 04:33:41 PM
Gửi bởi tranquang1984
1 Trả lời
1061 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 15, 2015, 10:38:11 AM
Gửi bởi tieungao
0 Trả lời
1092 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 11, 2017, 10:27:24 AM
Gửi bởi thuytb9078

Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
610,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
160,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View