Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Mỗi ngày một điểm đến thú vị  (Đã xem 5857 lần)

Đã thoát ra vstquanghiep

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 31
  • Total likes: 0
  • Karma: +0/-0
  • Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Re: Mỗi ngày một điểm đến thú vị
« Trả lời #12 vào: Tháng Sáu 18, 2012, 02:11:17 PM »
bài viết hay lắm, cứ thế phát huy nhé bạn

Đã thoát ra Haind_tnn

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
  • Total likes: 0
  • Karma: +0/-0
  • Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Re: Mỗi ngày một điểm đến thú vị
« Trả lời #11 vào: Tháng Năm 08, 2012, 01:40:48 AM »
Chào các anh chị e tên là Hải e ở thái nguyên sắp tơí e về nước nghỉ 1 tháng có anh chị nào người thái nguyên đi du lịch vùng cao cho e đăng ký đi cùng nhé có gì anh chị gửi tin nhắn cho e nhé
Cảm ơn anh chị !
 

Đã thoát ra langtoi

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 1
Re: Mỗi ngày một điểm đến thú vị
« Trả lời #10 vào: Tháng Năm 07, 2012, 10:54:32 PM »
Cảm ơn đã chia sẻ. Tiếp tục đi bạn
 

Đã thoát ra Mr.Smile

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 139
Điểm đến tiếp theo sẽ là Tam Đảo – Vĩnh Phúc
« Trả lời #9 vào: Tháng Chín 30, 2011, 09:22:34 AM »
Từ thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sau 1 giờ xe chạy là lên tới Tam Đảo, cách Hà Nội khoảng 80km về phía tây bắc. Đảo do 3 ngọn núi cao nhất hợp thành: núi Thạch Bàn nằm chính giữa, núi Thiên Thị và núi Phù Nghĩa. Chuyện kể rằng, ngày xưa đất và trời gần nhau, đỉnh núi Thiên Thị là nơi họp chợ, người trên trời thả thang xuống đất để giao lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa.

Đến thời bà Nữ Oa đội đá vá trời, ông thần trụ trời dựng cột chống trời, làm cho trời đất xa dần. Vết tích còn lại ngày nay là hàng ngàn viên đá bị lõm bề mặt trên núi Thiên Thị. Từ thị trấn muốn lên đến đỉnh Thiên Thị phải đi 2.000 bậc đá.

Đến Tam Đảo vào mùa hè, bạn sẽ tận hưởng được thời tiết 4 mùa của năm trong 1 ngày. Buổi sáng là mùa xuân với tiết trời lành lạnh, sương mù bao phủ khắp thị trấn; buổi trưa là mùa hè, trời chợt mưa chợt nắng; se lạnh vào buổi chiều, không nắng là mùa thu và buổi tối là mùa đông với sương mù đậm đặc và nhiệt độ xuống thấp.

 Từ khu nhà thờ cổ trung tâm nhìn xuống, Tam Đảo có một quần thể biệt thự theo kiến trúc của Pháp, không nhà nào che khuất nhà nào, mái nhà này nằm dưới chân nhà kia. Có thể tưởng tượng thị trấn Tam Đảo giống như 1 cái chảo bị vát một bên.

Bắt đầu từ cổng trời (nơi cái chảo bị vát) đi 1 vòng qua nhà thờ, xuống công viên, qua bưu điện, qua bể bơi, đến suối Mơ và xuống thác Bạc là đã đi hết thị trấn Tam Đảo. Tam Đảo giống như một mái nhà, nước từ đây đổ xuống thành 2 nhánh, 1 xuống hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) và 1 xuống thác Bạc, đổ về hồ Suối làng Hạ.

Thác Bạc là 1 trong những điểm tham quan khá lý thú. Rẽ theo con đường mòn, hút xuống thung lũng sâu, thác Bạc do suối Mơ, suối Bạc và suối Tiên đổ vào. Thác giấu mình trong núi, bí ẩn đổ xuống dòng nước trắng bạc lóng lánh ánh mặt trời phản chiếu sắc cầu vồng. Một dòng suối nhỏ từ trên cao 30m ào ào tuôn nước. Tiếng suối, tiếng rừng, tiếng lá dội vào vách đá nghe thâm u như tiếng ngàn xưa...

 Nếu thích mạo hiểm, đi xa chút nữa tới đỉnh Rùng Rình, ở đây cây cối, núi non đẹp như cổ tích. Xa hơn nữa là Tam Đảo 2, nay bị bỏ hoang mang vẻ đẹp hoang dã, cô liêu.
Đặc sản của Tam Đảo là su su, trồng khắp nơi trong thị trấn. Lên Tam Đảo, khi quay về nhớ ghé đền thờ Chân Suối, bạn sẽ nghe kể câu chuyện huyền thoại về 1 cặp rắn thần nằm trong ụ đất sau bàn thờ. Mỗi năm 1 lần bò ra ngoài rồi biến mất.

« Sửa lần cuối: Tháng Chín 30, 2011, 09:24:11 AM Gửi bởi Mr.Smile »
 

Đã thoát ra leh88

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 110
Re: Mỗi ngày một điểm đến thú vị
« Trả lời #8 vào: Tháng Chín 21, 2011, 04:43:03 PM »
Bác đi chùa trầm mùa nào mà có sương khói lạ vậy. Em đi chùa trầm bao nhiêu lần có thấy j đâu nhỉ, núi ở đây chỉ cao vài trăm mét:D

ke ke. thế mới đặc biệt chứ. Qua xem trang này thấy ngay. mình đi đợt ra tết đây. chụp chiều mà.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002336952943
Mạng du lịch |Thông tin tour | Thông tin du lịch | Du lịch Sapa | [URL=http://didau.org/forum/muc-luc/1665-du-lich-da-nang.htm
 

Đã thoát ra Mr.Smile

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 139
Chùa Thầy, Chùa Tây Phương – Nét văn hóa xứ Đoài
« Trả lời #7 vào: Tháng Chín 21, 2011, 10:29:45 AM »
Điểm đến tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn 2 địa danh linh thiêng, lâu đời nằm ở xứ Đoài thuộc tỉnh Hà Tây(cũ), nay thuộc địa phận huyện Quốc Oai, Thạch Thất (HN).

Từ trung tâm HN đi dọc theo đường cao tốc Thăng Long khoảng 19km các bạn sẽ nhìn thấy 1 ngọn núi nằm phía tay phải, trên đó chính là Chùa Thầy.
Đến đây các bạn sẽ thấy ngay 1 quang cảnh non nước hữu tình, với mái chùa vút cong đậm chất xứ Đoài. Điểm đặc biệt đập vào mắt mình là 1 công trình kiến trúc cổ kính nằm ở giữa hồ nước, nơi đây vào tháng giêng hang năm thường diễn ra lễ hội múa rối nước đậm truyền thống VN

Tiếp đó các bạn sẽ leo lên núi, nơi có những ngôi chùa rêu xanh không rõ được xây dụng từ bao giờ
Nếu khám phá them các bạn có thể đi men theo sườn núi bên kia đến 1 hang động mà có lẽ nghe những người bạn ở nơi đây kể về sự tích của nó làm tôi thấy rung mình. Tương truyền nơi đây đã từng vùi xác hang nghìn quân lính, mà bằng chứng là tôi đã lấy hết can đảm nhìn vào trong 1 chiếc bể đá, trong đó có rất nhiều bộ xương, có cả xương sọ người xếp chồng lên nhau, đã ngả màu tro.
Để nghỉ ngơi cho cuộc hành trình tiếp theo các bạn có thể xuống dưới ngồi trên những chiếc cầu mái ngói, nơi xưa kia những đàn anh đàn chị giao duyên quan họ, ngắm những đàn cá tung tăng dưới hồ.

Tiếp tục chuyến đi dọc theo con đường về phía Sơn Tây khoảng 4km các bạn sẽ đến với Chùa Tây Phương.

Nằm trên 1 ngọn đồi rợp bong cây, men theo những bậc đá Ong, các bạn sẽ phải leo lên một đoạn đường khá dài để đến được ngôi chùa. Với kiến trúc nhiều lớp, quần thể ngôi chùa có diện tích khá rộng.
Vào trong điều làm các bạn cảm thấy trang nghiêm chính là những pho tượng to lớn, oai nghiêm như những pho tượng mà mình đã được xem trong phim Tây Du Ký ngày nhỏ.

Muốn khám phá quang cảnh hoang sơ ở đây các bạn nên đi theo con đường mòn phía sau sẽ thấy những ngôi nhà lơ thơ nằm heo hút dưới những cây dại.
Nếu đi cùng người yêu bạn đừng quên dẫn cô ấy lên đồi thong, một ngọn đồi nằm ngay cạnh ngôi chùa với những hang thong xanh ngắt, thơ mộng và yên tĩnh, là nơi lý tưởng để tâm sự.

Chúc các bạn 1 chuyến đi thú vị đến những miền đất mới
 

Đã thoát ra Mr.Smile

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 139
Re: Mỗi ngày một điểm đến thú vị
« Trả lời #6 vào: Tháng Chín 19, 2011, 02:02:38 PM »
Bác đi chùa trầm mùa nào mà có sương khói lạ vậy. Em đi chùa trầm bao nhiêu lần có thấy j đâu nhỉ, núi ở đây chỉ cao vài trăm mét:D
 

Đã thoát ra leh88

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 110
Re: Mỗi ngày một điểm đến thú vị
« Trả lời #5 vào: Tháng Chín 16, 2011, 11:30:28 PM »
đi chùa Trầm có rất nhiều cảnh đẹp hoang sơ để tham quan.

Đúng đấy, các bạn đã từng đến 1 lần sẽ rất nhớ:)

kaa. tớ đi chùa trầm về chụp dc 1 pô ảnh ai xem cũng bảo sao lại sương khói mờ nhân ảnh thế này. hic. tại leo núi buổi chiều toàn mây mà.
Mạng du lịch |Thông tin tour | Thông tin du lịch | Du lịch Sapa | [URL=http://didau.org/forum/muc-luc/1665-du-lich-da-nang.htm
 

Đã thoát ra Mr.Smile

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 139
Re: Mỗi ngày một điểm đến thú vị
« Trả lời #4 vào: Tháng Chín 13, 2011, 09:29:09 AM »
đi chùa Trầm có rất nhiều cảnh đẹp hoang sơ để tham quan.

Đúng đấy, các bạn đã từng đến 1 lần sẽ rất nhớ:)
 

Đã thoát ra leh88

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 110
Re: Mỗi ngày một điểm đến thú vị
« Trả lời #3 vào: Tháng Chín 11, 2011, 11:19:14 PM »
đi chùa Trầm có rất nhiều cảnh đẹp hoang sơ để tham quan.
Mạng du lịch |Thông tin tour | Thông tin du lịch | Du lịch Sapa | [URL=http://didau.org/forum/muc-luc/1665-du-lich-da-nang.htm
 

Đã thoát ra Mr.Smile

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 139
Khu di tích Chùa Trầm, chùa Trăm Gian
« Trả lời #2 vào: Tháng Chín 09, 2011, 09:51:34 AM »
Đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn 1 khu di tích và cũng là điểm đến thanh tịnh cho tất cả mọi người và đặc biệt là các bạn sinh viên, vì điểm đến này chỉ cách trung tâm HN khoảng 15km.

Chùa Trầm
Là ngôi chùa lâu đời nằm ở phía Tây HN. Từ trung tâm HN các bạn đi về hướng Hà Đông rồi chạy thẳng theo quốc lộ 6 (đường đi xuân mai, hòa bình) tới TT Chúc Sơn thuộc huyện Chương Mỹ-HN, từ đây các bạn rẽ phải đi khoảng 3km là tới.
Trên đường đi các bạn sẽ bắt gặp ngay 1 không gian thật yên tĩnh, thơ mộng của đồi núi với tiếng chim ca...
Tại đây có 1 hang động tương truyền là nơi hoạt động cách mạng và  là trạm phát thanh thời kháng chiến, đã từng vinh dự được bác Hồ về thăm


Chùa Trăm Gian
Tiếp theo cuộc hành trình các bạn đi từ chùa Trầm thẳng theo hướng Nam men theo ngọn núi khoảng 1km các bạn sẽ đến với chùa Trăm Gian
Ngôi chùa lâu đời nằm trên 1 ngọn đồi thông xanh biếc, đến đây ta có cảm giác bình yên và thanh tịnh với những bậc đá xanh rêu. Đúng như tên gọi của nó, mình đã đếm đủ 100 gian chùa.


« Sửa lần cuối: Tháng Chín 09, 2011, 10:08:14 AM Gửi bởi Mr.Smile »
 

Đã thoát ra Mr.Smile

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 139
Mỗi ngày một điểm đến thú vị
« vào: Tháng Chín 07, 2011, 09:23:36 AM »
Chào mọi người, chúc mọi người một ngày làm việc, học tập và vui chơi thật bổ ích.
Hẳn trong mỗi chúng ta đều có những niềm đam mê cho riêng mình, mỗi người có một sở thích và những thú vui trong cuộc sống. Có người thích xem phim, nghe nhạc, người thích chơi thể thao, người lại thích lướt web, chơi game, nhưng mình tin rằng đa phần trong chúng ta đều có một niềm đam mê chung là đi du lịch.
Chắc rằng sau những ngày lao động, học tập căng thẳng chúng ta đều cần những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng không khí ngột ngạt, nóng bức và ồn ào nơi đô thị đôi khi sẽ phá vỡ những giây phút đó của bạn. Vì thế mọi người thường tìm đến những nơi vắng vẻ để thư giãn những ngày cuối tuần.
Những địa điểm có thể nghỉ ngơi không hẳn là những khu du lịch, resort hay những bãi biển nổi tiếng mà khắp trên đất nước Việt Nam xinh đẹp có biết bao chốn phong cảnh hữu tình, có sông, có núi, có tiếng chim ca. Chỉ có điều đôi khi bị quấn vào vòng xoay cuộc sống nên chúng ta vô tình không nhận ra những nơi đó.
Vì vậy mọi người hãy vào đây  cùng chia sẻ những điểm đến thú vị, chia sẻ với nhau có thể là một vùng quê yên bình, một ngôi chùa cổ kính, một ngọn núi ở ngoại ô,…
Tất cả đều có thể sẽ là những điểm đến thú vị cho những ngày cuối tuần
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
2535 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 04, 2014, 11:37:57 AM
Gửi bởi razer_krait
0 Trả lời
2493 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 14, 2011, 03:41:37 PM
Gửi bởi ahu1807
0 Trả lời
5683 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 16, 2011, 11:30:48 PM
Gửi bởi vuvms
0 Trả lời
1912 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 18, 2011, 04:32:19 PM
Gửi bởi vivian
0 Trả lời
1622 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 28, 2011, 11:42:58 AM
Gửi bởi dongsktl

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,044,000
Đặt ngay
Động Phong Nha - Kẻ Bàng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
750,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,200,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View