THAM KHẢO Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt – ăn uống – lịch trình (http://hoidulich.com/danh-cho-nguoi-moi-tham-gia/kinh-nghiem-khi-di-du-lich-da-lat-khach-san-diem-du-lich-an-uong/)
Tình hình là tôi muốn đi từ Đà Lạt xuống Nha Trang ... tôi có nghe nói là có đường mới từ Đà Lạt xuống Nha Trang , nhưng tôi không biết đi như thế nào hết ! Bạn nào biết xin chỉ dùm , xin cảm ơn rất nhiều ! ( Cảm ơn vì đã đọc tin ! )
Về vấn đề bạn hỏi, mình có một vài tư vấn cho bạn nhé. Cung đèo nối liền thành phố hoa Đà Lạt với thành phố biển Nha Trang có tên là Đèo OMEGA, tên gọi khác là đèo Hòn Giao. Chiều dài của đèo là 33km ( hình như đèo dài nhất VN, vì hiện giờ đèo dài nhất VN là đèo Phađin dài 32km ). Nếu bạn muốn đi đường này thì từ Đà Lạt bạn chạy theo hướng về khu du lịch Hồ Than Thở rồi đi theo đường Hồ Xuân Hương đến đường ĐT723 là được
Cung đường đèo này phải nói là rất đẹp, khi đứng trên đỉnh đèo bạn sẽ có một cảm giác rất sảng khoái và "sướng", phải nói là lãng mạn, he he , nhắc lại vẫn muốn đi nữa. Với những cung đường gấp khúc, với mặt đường bằng phẳng, cây xanh 2 bên đường, bạn sẽ có được tất cả những gì sướng nhất khi leo đèo.
Nhưng khi băng đèo cần lưu ý những vấn đề sau nếu bạn đi bằng xe máy:
- Hiện giờ đường đã xong xuôi hết toàn tuyến và rất đẹp, nhưng nguy hiểm khi trời mưa vẫn hay có sạt lở. (thông tin mình xác minh được do mới đi năm 2017)
- Nên leo đèo có bạn đồng hành, không khuyến khích 1 mình 1 ngựa. Kiểm tra xăng, nhớt, phanh, thắng cẩn thận trước khi leo đèo.
- Khi đi nhớ mang theo bộ đồ nghề sửa xe, chứ trên đoạn đèo này, xe mà lủng lốp hay hư thì chỉ có nức dắt bộ hết đèo luôn.
- Mặc đồ bảo hiểm, an toàn, khi lên cao bạn sẽ bị ù tai vì thay đổi áp suất đột ngột, sau khi xuống đèo thì sẽ hết thôi. Ah, trên đường đi, cẩn thận có vài con dê núi đột ngột băng đường đấy.
- Khi lên đến đỉnh đèo, nên thư giãn và ghi lại tất cả những gì đẹp nhất của cung đường. Kiểm tra kỹ trước khi đổ đèo.
Khi đến địa phận Khánh Hòa rồi thì bạn cứ theo đường lớn mà chạy, Đến ngã 3 tỉnh Khánh Hoà thì rẽ phải và chạy thẳng xuống Nha Trang.
Bây giờ cảm giác leo đèo này vẫn còn sướng. "Đèo nào càng hiểm trở thì càng đẹp, lãng mạn. Ở Việt Nam, con đèo này là hiểm trở nhất đấy" , ha ha!
TOÀN CẢNH CHUYẾN ĐI
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/map.jpg)
bản đồ đường đi !
Đã rất lâu, cả 3 chúng tôi mới có một chuyến đi chung. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc trên đường, tuy đọan đường chỉ hơn 300km nhưng do độ cao thay đổi cộng với sự giao thoa giữa nhiệt độ mát mẻ của cao nguyên và nhiệt độ nóng và gió ven biển nên thời tiết cũng thay đổi nhanh theo từng vùng khí hậu, khi thì đi trong sương mù trên những con đường mới, khi thì đi trên những triền núi cao để nhìn mây trôi dưới chân mình, cùng nhau đón hòang hôn và bình minh Nha Trang với biển trời mây nước êm đềm, đến thăm lò muối Cam Thịnh… cũng có những thử thách tưởng chừng khó vượt qua, gặp núi lở trên con đường mới, dầm mưa suốt gần 20km ở đèo Ngọan Mục. Tất cả những điều đó đã cho chúng tôi một chuyến đi với thật nhiều cảm xúc.
CHẶNG 1: Con đường mới
Vào con đường mới, đường thật đẹp và êm ái với những biển báo mới tinh, những làn phân cách vừa kẻ thẳng tắp. Con đường mới này sẽ nối liền thành phố hoa Đà Lạt và thành phố biển Nha Trang, sẽ ngắn hơn khoảng hơn 70km so với tuyến Nha Trang - Đà Lạt cũ. Giờ đây, Đà Lạt - Nha Trang chỉ còn cách nhau 140km.
Buổi sáng, sương mù vẫn chưa tan trên những đồi thông.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/5.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/2.jpg)
Buổi sáng tinh sương, thật thích thú khi hít một hơi dài đầy căng l*ng ngực cái mùi hương của những cây thông, thoảng mùi tinh dầu, quên đi cái khẩu trang lúc nào cũng nắm trên mặt.
Buổi sáng của những cây thông tương lai
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/DSC_4214w.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/DSC_4230w.jpg)
Con đường có đoạn nằm ở độ cao 1500m
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/IMG_6665.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/IMG_6765.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/IMG_6727.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/_LND2136w.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/DSC_4282w.jpg)
Trên đường đi chúng tôi gặp một đoàn nhiều các bạn người châu Âu, đi xe đạp cùng hướng với chúng tôi, họ thật vui vẻ và hòa đồng, có vẻ thích thú lắm.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/IMG_6505.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/_LND2147.jpg)
Hai bên đường, thỉnh thoảng chúng tôi gặp những ngôi làng người dân tộc, những đứa trẻ với làn da rám nắng, tươi cười trong nắng ấm.
Em bé này đang bắn chim, trò chơi thủa còn trẻ thơ của tôi
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/4.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/DSC_4227w.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/DSC_4254w.jpg)
Phong cảnh hai bên đường rất đẹp và hoang sơ với những ngôi nhà nhỏ
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/IMG_6132.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/IMG_6570.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/IMG_6599.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/IMG_6726.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/7.jpg)
Có cả những đám hoa cải vàng rực
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/DSC_4260w.jpg)
Và những nhánh cây khô trong sương như bức tranh thủy mặc.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/DSC_4275w.jpg)
Cứ như thế chúng tôi đi trên con đường tuyệt đẹp, gió lộng bên tai, hương của rừng thơm ngát, nắng đã ửng vàng, phong cảnh đẹp như những bức tranh mà những tấm ảnh không thể nào tả hết được.
Trên đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều người quay lại và liên tục cảnh báo chúng tôi, ở dưới kia có lở núi tắc đường, cũng lo lắng là kế hoạch bị vỡ, nhưng chúng tôi cũng cứ phải đến xem sự thể ra sao. Mà cảnh đang đẹp như vậy làm sao mà quay về cho được, thế là 3 anh em cứ tiếp tục hành trình của mình.
Chướng ngại vật
Chúng tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường tuyệt đẹp với phong cảnh hai bên đường càng ngày càng hoang sơ.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/DSC_4289.jpg)
Qua một hẻm núi, bất ngờ con đường bị chặn lại bằng những tảng đá lớn, đá từ trên triền núi đổ ập xuống ngổn ngang, có lẽ do cơn mưa đêm qua làm cho lớp đất đá thêm nặng và rơi xuống.
Lúc này chúng tôi còn cách Nha Trang khỏang 70km.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/2.jpg)
Mọi người dừng hẳn lại, ngao ngán. Lúc này nhóm bạn người Châu Âu cũng vừa tới.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/_LND2180.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/DSC_4305.jpg)
Rất nhiều người bỏ về.
Quan sát kỹ càng, bên kia là một cây cầu lớn, đi sâu xuống lề đường bằng con đường tòan đá hộc khỏang 100 mét là đến chân cầu, cạnh chân cầu là một rãnh nhỏ để thóat nước mưa, dốc gần như dựng đứng, đã có người dùng dây để kéo xe máy bằng qua thành công.
Sau khi hội ý, cả nhóm cùng nhất trí giúp nhau vượt qua bên kia bằng cách kéo từng chiếc xe máy lên, chúng tôi có 3 xe máy cùng với 5 chiếc xe của các anh chị cùng đi trên đường.
Vậy là tất cả mỗi người mỗi việc, ai không đi xe thì mang hành lý để cùng xuống tập kết tại chân cầu để chuẩn bị kéo từng chiếc xe vượt qua con dốc đứng.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/IMG_6770.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/IMG_6775.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/3.jpg)
Nhóm bạn Châu Âu cũng quyết định sẽ vác xe đạp theo đường này, một điều thật ngạc nhiên là các bạn nam trong nhóm tự vác xe và hành lý cá nhân vượt qua và lên đường đi thẳng, không giúp các bạn nữ cùng đi, vậy là chúng tôi lại giúp các bạn nữ này vác từng chiếc xe và từng balô hành lý sang bên kia.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/IMG_6796.jpg)
Có lẽ cám cảnh trước sự giúp đỡ của chúng tôi, những bạn nữ sau khi sang được bên kia đã nán lại để cổ vũ chúng tôi, mỗi khi chúng tôi kéo thành công một chiếc xe, họ lại reo hò cổ vũ rất vui, có lẽ đó cũng là một sự động viên tinh thần quý giá.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/IMG_6832.jpg)
Vậy là từng chiếc, từng chiếc xe máy, được đưa lên con dốc đứng, chuyện này thật nguy hiểm, chỉ cần sợi dây bị đứt thì chiếc xe và người ngồi xe trôi thẳng vào những người đang đẩy ở sau, tai nạn là không tránh khỏi
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/IMG_6802.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/IMG_6808.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/IMG_6818.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/Thu%20Thach/IMG_6823.jpg)
Sau cơn mưa trời lại sáng .
Đã hơn 12 giờ trưa, vậy là chúng tôi đã mất hơn hai tiếng để vượt qua chướng ngại vật trên đường. Bỏ lại sau lưng những tảng đá, chúng tôi tiếp tục lên đường, đường dốc và vẫn đẹp tuyệt vời với những khúc cong.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/IMG_6932.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/DSC_4316.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/_LND2193.jpg)
Khung cảnh hai bên đường với những lòai hoa dại vàng rực.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/_LND2211.jpg)
Những bụi hoa cỏ dịu dàng bên những phiến đá sù sì.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/_LND2187.jpg)
Những ngọn cỏ bay bay trong gió
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/_LND2186.jpg)
Những con suối cạn nước
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/IMG_6945.jpg)
Hoa dại
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/IMG_6949.jpg)
Sau khi lót dạ bằng vài dĩa cơm ven đường, chúng tôi thẳng tiến Nha Trang, trước khi đến thành cổ Diên Khánh, chúng tôi gặp nhà thờ cổ Hà Khẩu.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/IMG_6979.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/IMG_6994.jpg)
Và Cách Nha Trang 10km. Thành cổ Diên Khánh được công nhận là di tích quốc gia.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/DSC_4340.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/IMG_7010.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/IMG_7022.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/DSC_4331.jpg)
Sau khi nhận phòng tại một khách sạn nhỏ trên đường Trần Phú, chúng tôi dạo một vòng quanh thành phố Nha Trang với những địa danh quen thuộc. Hôm nay hòang hôn không đẹp lắm, trời không trong, vậy mà khi mặt trời vừa lặn, Thekids đã bắt được những áng mây thật đẹp.
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/IMG_7109.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/DaLat%20NhaTrang/HoangHonNhaTrang/IMG_7120a-1.jpg)
CÒN TIẾP PHẦN 2
Từ nắng nóng vã mồ hôi chuyển sang cái lạnh run người. Băng qua lớp sương mù dày đặc lại hiện ra những cung đường quanh co, tràn ngập ánh nắng. Thấp thoáng, những căn nhà gỗ ẩn hiện giữa núi đồi khiến du khách ngỡ đang bước vào một thế giới cổ tích…
Đó là cảm nhận chung của những ai từng có dịp khám phá cung đường Nha Trang - Đà Lạt.
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/11/14/A-19.jpg)
Cung đường nối thành phố biển Nha Trang và thành phố hoa Đà Lạt đầy trữ tình
Trước đây, để đi từ Nha Trang (Khánh Hòa) lên Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách phải đi theo lộ trình đường bộ từ Nha Trang - Phan Rang - Đà Lạt, với tổng chiều dài 228 km.
Năm 2002, lãnh đạo hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương mở tuyến đường nối hai thành phố du lịch nổi tiếng này. Qua đó, rút ngắn khoảng cách giữa Nha Trang và Đà Lạt xuống gần 90km.
Từ đó, tuyến đường này không chỉ đóng góp quan trọng nhằm kích thích sự phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, mà còn tạo nên một trong những cung đường với phong cảnh tuyệt đẹp, núi non trùng điệp, những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ, xanh bát ngát...
Khởi hành từ Nha Trang khi trời nắng, đến độ cao 1.000m không khí trở nên mát mẻ. Đến đỉnh núi, điểm ranh giới hai tỉnh Khánh Hòa - Lâm Đồng, sương mù giăng phủ bạc trắng một màu.
Dù trời không mưa, người đi đường cũng đều ướt áo, hoặc ít ra cũng cảm nhận được từng lớp sương bám đặc trên tóc, cái lạnh như cứa vào da thịt. Khung cảnh như một bức tranh thủy mặc.
Chạy xe thêm khoảng 10 km nữa , bầu trời lại ửng nắng, trong xanh với những cung đường uốn lượn đem lại sự trải nghiệm thật thú vị.
Cung đường dài khoảng 140 km nối hai thành phố du lich Nha Trang (http://"http://dulich-nhatrang.net") - du lich Da Lat (http://"http://dulich-dalat.com") trở thành lựa chọn cho những ai thích khám phá và trải nghiệm…
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/11/14/A-1.jpg)
Tuyến đường vẫn lãng mạn và vắng người qua lại. Ảnh: du lich phu quoc (http://"http://dulich-phuquoc.vn")
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/11/14/A-6.jpg)
Cầu treo giữa thung lũng núi. Ảnh: du lich ha long (http://"http://dulich-halong.net")
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/11/14/A-9.jpg)
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/11/14/A-11.jpg)
Lên đến độ cao 1.000m, cung đường bắt đầu xuất hiện sương mù bao phủ. Ảnh: du lich chau doc (http://"http://dulichchaudoc.net")
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/11/14/A-13.jpg)
Một cảnh tượng như vùng cao Tây Bắc. Ảnh: du lich con dao (http://"http://dulich-condao.net")
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/11/14/A-14.jpg)
Băng qua lớp sương mù, trời lại ửng nắng
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/11/14/A-15.jpg)
Nhiều suối, thác chỉ nằm cách đường vài mét. Ảnh: du lich phan thiet (http://"http://dulichphanthiet.com.vn")
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/11/14/A-16.jpg)
Trên đường đi, du khách sẽ có dịp tìm hiểu về cuộc sống người dân địa phương. Tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai. Ảnh: du lich hue (http://"http://dulich-hue.net")
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/11/14/A-18.jpg)
Biệt thự thơ mộng giữa đồi thông. Ảnh: du lich vung tau (http://"http://tourvungtau.net")