Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  BÁNH TRÁNG ĐẬP HỘI AN  (Đã xem 3240 lần)

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Re: BÁNH TRÁNG ĐẬP HỘI AN
« Trả lời #3 vào: Tháng Tám 20, 2008, 08:30:13 PM »
chà biết cái này sớm thì hôm đi Hội An nếm thử nhỉ , tiếc wá !
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra Demen

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 42
Re: BÁNH TRÁNG ĐẬP HỘI AN
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 20, 2008, 01:05:25 PM »
Qua cầu Cẩm Nam, Hội An để thưởng thức món bánh tráng đập, du khách sành điệu sẽ thực sự ấn tượng với những âm thanh dân dã, gần gũi và thiết thân đến lạ.

Để tạo nên những âm thanh vui lạ này, cả trăm con người phải thức dậy từ sáng sớm tráng bánh. Ngoài những cái bánh ướt, người ta còn đem phơi, nướng bánh cho thật giòn rồi phi hành, làm nước mắm chấm, tương ớt. Gạo phải ngâm nước, xay nhuyễn rồi tráng bánh bằng lò. Bánh ướt cũng như bánh khô nướng chỉ quay cán bột mỏng một lần trên vải lò.

Bà Nguyễn Thị Hoa, chủ quán bánh đập “Có ngay”, 1 trong 9 hàng quán bánh đập ở làng Cẩm Nam cho biết: Nước chấm là mắm cái cá cơm nhỏ chỉ lấy nước, bỏ xác, thêm chút đường.

Củ hành khô thái nhỏ, phi dầu cho đến lúc vàng giòn mới thôi. Còn tương ớt thì làm bằng ớt đỏ tươi luộc chín, băm nát rồi xay thành tương. Trong nước mắm cái có thêm một ít tương ớt và hành phi sẽ cho ta vị cay của ớt, hương thơm của hành và đặt biệt là mùi vị đặc trưng mắm cái nguyên chất xứ Quảng.

Một cái bánh tráng đập Cẩm Nam gồm hai cái bánh tráng nướng lửa than kẹp một cái bánh ướt ở giữa. Khi ăn, bạn phải dùng bàn tay xòe ra, đập nhẹ xuống cho bánh vỡ nát đều, sau xé ra từng mảng, cuốn lại như bánh cuốn rồi chấm mắm cái.

Hiện nay, làng bánh tráng đập Cẩm Nam đông vui như hội, mỗi ngày đón hàng trăm người vào ra, trong đó chủ yếu là khách Tây, khách ta từ Đà Nẵng và các địa phương lân cận...
 

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
BÁNH TRÁNG ĐẬP HỘI AN
« vào: Tháng Bảy 23, 2008, 12:47:20 PM »


Image   Phố cổ Hội An lưu luyến bước chân du khách không chỉ nét đẹp cổ kính mà còn ghi dấu trong nỗi nhớ của biết bao người bởi hương vị của những món ăn dù rất giản đơn nhưng đầy hương vị như món bánh tráng đập xứ Hội An.
Nhắc đến món ngon xứ Hội, người ta sẽ dễ dàng nhớ ngay món cao lầu. Nhưng, Hội An không chỉ có cao lầu, ẩm thực Hội An còn có sự góp mặt của những món ăn rất đời thường như Bánh tráng đập Hội An. Có người nói rằng, ai đã từng đến với Hội An nhưng chưa thưởng thức hương vị tuyệt vời của món bánh tráng đập thì xem như chưa tường xứ Hội. Tuy dân dã nhưng bánh tráng đập đã trở thành món ăn đặc trưng, không chỉ của những người con xứ Quảng mà còn là nỗi nhớ của biết bao người dù chỉ một lần thưởng thức qua.
Bánh tráng đập gồm có hai lớp, bao gồm lớp bánh tráng nướng giòn và lớp bánh tráng ướt. Bánh tráng được làm từ loại gạo dẻo và thơm của vùng quê Hội An. Khi làm bánh phải tráng sao cho bánh có độ mỏng vừa phải, đường kính khoảng 20 cm. Khi nướng bánh có màu vàng ươm. Khi ăn, người ta trãi lên trên lớp bánh tráng nướng một lớp bánh tráng mềm, mỏng, dẻo và có độ lớn tương đương. Sau đó, dùng tay đập phần bánh tráng nướng giòn cho vỡ ra. Tiếp đó, chấm vào chén mắm nêm hay mắm cái thật cay, cũng đủ để để ăn mãi không thôi vì vị ngon của nó. Mắm cái là loại mắm được làm từ cá cơm được đánh bắt từ bãi Ngang của biển Hội An. Để cho mắm được ngon, phải biết cách pha chế mắm bằng cách thêm vào chanh, đường, ớt bột, và không nêm bột ngọt, vì sẽ làm mất đi mùi vị của mắm.
Ngày nay, khi du lịch càng phát triển thì món bánh tráng đập ở Hội An càng được nhiều người biết đến. Dù có đi đâu nhưng khi quay lại Hội An du khách vẫn tìm về món ăn rất giản đơn và dân dã như tên gọi nhưng rất độc đáo này. Món ăn không cầu kỳ nhưng chính hương vị đậm đà khó quên của mắm, của tiếng vỡ dòn tan của từng tiếng bánh tráng ngọt ngào tan trong miệng quyện cùng vị cay nồng của ớt đã làm nên nét quyến rũ riêng. Ăn miếng báng tráng còn ấm nóng, hớp ly trà xanh còn nghi ngút khói, du khách sẽ cảm nhận được vi cay nơi đầu lưỡi như tan vào trong từng sợi khói mong manh, để không thể nào quên chiếc bánh đập miền quê.


theo nguoidulich
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
2 Trả lời
4140 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 02, 2011, 11:07:40 AM
Gửi bởi tey
2 Trả lời
10332 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 08, 2016, 03:10:07 PM
Gửi bởi uyn_thanh
3 Trả lời
5888 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 08, 2015, 04:27:22 PM
Gửi bởi Ngan Ha
1 Trả lời
1144 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 08, 2015, 04:23:07 PM
Gửi bởi Ngan Ha
0 Trả lời
3179 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 04, 2018, 09:44:57 AM
Gửi bởi Quynh Nguyen Xuan

Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
TOUR 1 NGÀY: TÀU RỒNG SÔNG HÀN BUỔI TỐI
Tour: Tham quan
0 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay
Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Khám phá thánh địa Mỹ Sơn
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View