Trang:
Actions
  • #3 Gửi bởi vivian vào 26 Aug 2008
  • Có dịp phải ghé ăn món này mới được.
  • #2 Gửi bởi TonyViet vào 27 Jul 2008

  • Ngôi nhà 77 Hùng Vương, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum là một hàng quán trông có vẻ khá bình thường. Thế nhưng, địa chỉ này từ lâu đã trở nên nổi tiếng đối với du khách thập phương và cư dân bản địa


    Quán nổi tiếng nhờ vào món ăn mà nghe qua ai cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ: gỏi lá. Có người thích gọi gỏi lá là gỏi... rừng bởi nguyên liệu cốt yếu của món ăn này được lấy từ rừng với gần 50 loại lá khác nhau. Cả thị xã Kon Tum chỉ xuất hiện vài ba quán chế biến được món ăn này để phục vụ thực khách có nhu cầu. Thế nhưng, nổi tiếng và ngon miệng nhất phải kể đến gỏi lá mang thương hiệu Bác Cả - tên thật của cụ Lê Văn Nhơn, người sáng chế ra món ăn này, năm nay đã 70 tuổi.

    Khi thưởng thức món ăn đặc biệt này, thực khách phải đặt trước, chủ quán mới có thời gian thu gom đủ gần 50 loại lá khác nhau. Cách ăn món này khá lạ và “ngộ”, các loại lá được bày la liệt trên bàn lớn, ăn kèm với thịt ba chỉ, tôm đất luộc chín; thịt cá lóc, cá mú hoặc cá hồng... ướp riềng, chanh và mẻ (nước chấm).

    Khi thưởng thức, thực khách dùng những chiếc lá cuốn thành phễu để chứa các loại phụ gia và mẻ. Điều đặc biệt là mỗi lần cuốn lá, nếu thực khách chọn những loại lá khác nhau (trong gần 50 loại) sẽ tạo ra một hương vị đặc trưng, khi chua chua, khi cay cay, khi thì chan chát, bùi bùi, nồng thơm... rất lạ miệng. Bởi thế nên ai đã một lần thưởng thức qua thì nhớ mãi và ăn hoài cũng không thấy “ngán”. Đã ăn món gỏi lá, nếu kèm theo đặc sản rượu ngâm bằng rễ cây đinh lăng thì thật tuyệt. Hương vị thơm lựng pha phả khi thực khách uống vào sau mỗi lần ăn như điều hòa hết thảy các vị lá rừng xanh non.

    Nguồn tin: Báo Thanh Niên
     

Related Topics


Trang:
Actions