Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch các nước Asean => Tác giả chủ đề:: Fiditour vào Tháng Tám 19, 2010, 11:02:13 AM

Tiêu đề: Có hay không chuyện nữ khách đến Malaysia bị bỏ bùa??
Gửi bởi: Fiditour vào Tháng Tám 19, 2010, 11:02:13 AM
Trích
Đi 'bụi' Malaysia với 5 triệu đồng (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/di-%27bui%27-malaysia-voi-5-trieu-dong/)
kinh nghiệm du lịch bụi Malaysia -> Myanmar -> Thai Lan -> VietNam (http://hoidulich.com/kinh-nghiem-du-lich/kinh-nghiem-du-lich-bui-malaysia-gt-myanmar-gt-thai-lan-gt-vietnam/)
Bí quyết trở nên thân thuộc ở Malaysia (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/bi-quyet-tro-nen-than-thuoc-o-malaysia/)
Những điều cần biết khi “ta balô” Malaysia (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/nhung-dieu-can-biet-khi-ta-balo-malaysia/)
Có hay không chuyện nữ khách đến Malaysia bị bỏ bùa?? (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/co-hay-khong-chuyen-nu-khach-den-malaysia-bi-bo-bua/)
Kinh nghiệm du lịch Thái Lan và mua sắm ở Malaysia (http://hoidulich.com/du-lich-thai-lan/kinh-nghiem-du-lich-thai-lan-va-mua-sam-o-malaysia-!!!/)
Tất tần tật những điều cần biết về Malaysia (http://hoidulich.com/tags/?tagid=3507)

Chuyện các nữ du khách đơn độc đi nghỉ ở hai hòn đảo nổi tiếng ở  Malaysia bị các chàng lái thuyền bỏ bùa rồi bị lợi dụng đang lan khắp  trên các trang mạng. Song thực hư là như thế nào?.

  (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201008/original/images2019316_a8.jpg)
 
      Những câu chuyện như nữ du khách khi tới đảo Redang và Perhentian,  bang Terengganu, bị các chàng lái thuyền bỏ thuốc hoặc một loại bột ma  thuật màu đen vào nước uống, sau đó bị lạm dụng tình dục đã lưu truyền  từ nhiều năm trước đây.

           Câu chuyện vốn khởi phát từ lá thư điện tử của  một du khách Nhật, người bị một chàng trai trên bãi biển quyến rũ và hút  hồn, mời uống một chai nước khoáng có pha thuốc.
           Thời gian gần đây, thông tin tương tự lại nổi lên  và một bức thư kể chuyện những chàng lái thuyền đem khách tới hai hòn  đảo trên đã làm nhục một số nữ du khách và lợi dụng tình dục của họ bằng  đồ uống pha thuốc đã lan truyền khắp các trang mạng.

           Tuy nhiên, chính quyền bang đã phủ nhận các thông tin này.

           Người viết thư tố cáo là một du khách Italia lấy  tên là là HC BOO. Tháng trước, cô này đã gửi thư đi khắp thế giới và cho  biết, ban đầu các chàng lái thuyền sẽ tìm cách làm bạn những người phụ  nữ đi du lịch (http://fiditour.com/) một mình. HC BOO viết: Điều quan trọng nhất là, đừng uống  nước khoáng và thoa kem chống nắng mà những người lái thuyền đưa cho  bạn.
           Chủ bức thư cho hay, bà ở tại các đảo trên trong  hai tuần để nghiên cứu và phát hiện ra những việc mà các lái thuyền địa  phương làm với các quý bà tới tham quan. Theo đó, người lái thuyền  thường nhằm vào những phụ nữ phương Đông và phương Tây ngu ngốc song  không chạm tới những người có đàn ông tháp tùng.

           HC BOO nói, các nạn nhân sẽ được trao minyak dagu  (dầu thoa làm từ xác chết), một dạng ma thuật khiến người dùng mất tri  giác và bị thôi miên. Tôi từng hỏi chuyện một trong các nạn nhân và cô  ta cho biết, không còn nhớ gì. Tuy nhiên, người phụ nữ này kể, cô có một  giấc mơ mà trong đó bị những người địa phương mơn trớn.

           Phó Chủ tịch Ủy ban Du lịch (http://fiditour.com/), Văn hóa, Nghệ thuật  và Di sản bang Terengganu là Wan Abdul Hakim Wan Mokthar tỏ ý lấy làm  tiếc về lá thư mà ông mô tả là đem lại tiếng xấu cho hai địa điểm du  lịch (http://fiditour.com/) được ưa chuộng trên. Chúng tôi chưa nhận được bất cứ báo cáo nào  nói các nữ du khách nước ngoài bị lạm dụng tình dục tại các hòn đảo đó.

           Tuy nhiên, quan chức này khẳng định, ông sẽ gặp  người điều hành các khu resort và cảnh sát để tìm hiểu thông tin về  những vụ việc trên.

           Theo ông Wan Mokthar, hầu hết các chàng lái  thuyền đưa khách từ đất liền tới đảo đều thuộc quản lý của những người  điều hành resort và mọi việc sẽ bị phát hiện nếu nó xảy ra. Tuy nhiên,  chính quyền bang quyết tâm điều tra câu chuyện về việc du khách bị bỏ  bùa.
           
 
Mobile View