Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch các nước Asean => Tác giả chủ đề:: nhantam vào Tháng Tám 09, 2008, 10:51:44 PM

Tiêu đề: Đến Kuta (Inđonesia) như thể bạn chưa từng rời khỏi nhà
Gửi bởi: nhantam vào Tháng Tám 09, 2008, 10:51:44 PM
Có thể rất đúng khi đánh giá Kuta là một cái hố bẩn thủi giống như những lời bình luận không tốt đẹp về nó. Kuta lúc nào cũng tắc nghẽn, bờ biển thì bẩn, đường phố và những ngõ nhỏ chật trội chen lấn các nhà khách, nhà hàng, cửa hàng … thậm chí những tay tài xế lái taxi bấm còi inh ỏi nhằm vào người không có phương tiện đi lại và gõ đầu họ mà hỏi “ Cần tìm taxi phải không? Đi đâu vậy? ”, những người bán hàng rong trên biển luôn quấy rầy khi bạn tắm nắng hoặc xem lướt sóng.

Nhưng điều gì làm tôi thích Kuta đến vậy?

Kỳ nghỉ năm nay bắt đầu không như tôi mong muốn. Thực tế sau một tuần làm việc vất vả tôi chỉ muốn nằm ở nhà, xem vô tuyến, không hề có hứng thú đi du lịch. Tôi đã định không đi nghỉ nhưng thất may mắn tôi vẫn đi đến Kuta. Thật bất ngờ kỳ nghỉ năm nay trở thành chuyến đi tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. 

Theo mọi người nói, ở đây có nền văn hóa, lối sống khác lạ, không giống những nơi khác, nhưng Kuta không thực sự như vậy. Bạn có thể tìm thấy các hãng nổi tiếng có danh tiếng như:  McDonalds, Starbucks, Dunkin Donuts, Roxy, Billabong, Prada, Dolce & Gabbana ở khắp nơi trên Kuta. Bạn sẽ được cảm nhận như đang sống ở nhà mình, không có gì xa lạ. Chỉ có 2 đêm và một ngày nghỉ ở Kuta vì vậy tôi không có thời gian ra ngoài Kuta để khám phá Legian và Seminyak nhưng tôi có thể hình dung những nơi đó không khác nhau là mấy.

Bali nổi tiếng với môn thể thao lướt sóng. Bãi biển Kuta được coi là bãi biển thích hợp nhất trên đảo dành cho xem nghệ thuật lướt sóng. Tôi đã không chơi trò thể thao này bởi vì tôi không mấy ấn tượng với những con sóng trên biển nhưng khi xem màn biểu diễn tuyệt vời của người lướt sóng tôi nghĩ một ngày nào đó mình sẽ thử loại hình thể thao này.

(http://images.travel.channelvn.net/images/uploaded/tuoiltt/cruisingwithstyle.jpg)
(http://images.travel.channelvn.net/images/uploaded/tuoiltt/deceleration.jpg)
Màn biểu diễn lướt sóng ấn tượng

Kuta nổi tiếng với ánh hoàng hôn đẹp, khi thủy triều dịu lại, chỉ còn những dải đất mềm xốp trên bãi biển. Khi mặt trời lặn tôi cởi giầy và bước ra biển, tuyệt vời làm sao khi đón nhận ánh nẵng về chiều, những cơn gió man mát thổi vào mặt, cảm giác đó thật dễ chụi. Cảnh hoàng hôn thật hùng vĩ, chỉ trong vài phút bầu trời từ xanh chuyển sang màu bạc và pha trộn cùng màu hồng, da cam và đỏ. Đối với tôi mua sắm, tắm nắng, lướt sóng, xem mặt trời mọc là tất cả những điều ấn tượng nhất khi trải qua kỳ nghỉ ở Kuta



Theo Blog galacticnic/Travelblog
Mobile View