Mỗi nền văn hóa, mỗi tôn giáo trên thế giới đều có cách riêng của mình để chào đón năm mới. Trung Quốc, Việt Nam đón tết cổ truyền vào 1/1 âm lịch, Lào đón tết Bunpimay, Thái Lan đón tết Songkran thì người Hindu trên đảo Bali (Indonesia) đón chào năm mới với lịch Saka truyền thống với nghi lễ Nyepi (Năm nay, Nyepi tổ chức vào ngày 12/03/2013).
Trong khi ở khắp nơi trên thế giới, năm mới được tổ chức tưng bừng với pháo hoa, âm nhạc và tiệc tùng thì ở Bali, ngày lễ Nyepi sẽ diển ra với sự âm lặng tuyệt đối, bao phủ bởi một không khí yên ổn và hòa bình. Sẽ không có máy bay tới Bali trong ngày Nyepi, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, không ai được phép ở trên bãi biễn hoặc trên đường phố, vào ban đêm tất cả các ngọn đèn sẽ được tắt, tất cả các khách sạn đều kéo rèm cửa, tất cả âm thanh và âm nhạc được giảm tới mức thấp nhất.
Sự im lặng bất ngờ diễn ra sau đêm rước ồn ào trên bãi biển Kuta, Sanur, Nusa Dua, Seminyal và những người diễu hành cùng với những con rối khổng lồ được gọi là “Ogoh-ogoh” kèm theo tiếng cồng chiêng và những nhạc cụ gõ khác. Vào cuối của lễ hội “Ogoh-ogoh” được thắp sáng và hoàn toàn chìm trong biển lửa.
Với người Hindu trên đảo Bali, Nyepi là ngày dành riêng cho kết nối với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Với những người không theo đạo Hindu hoặc là khách du lịch ở trên đảo cũng được yêu cầu giữ im lặng và tôn trọng, tuân thủ theo những luật lệ trong ngày Nyepi.
Nguồn: dulichghep.com