Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Review chi tiết khám phá Taiwan 1 vòng đông tây nam bắc 13N12D  (Đã xem 33103 lần)

Đang xem diễn đàn dumien

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 466
Re:  Review chi tiết khám phá Taiwan 1 vòng đông tây nam bắc 13N12D
« Trả lời #3 vào: Tháng Mười 04, 2019, 11:25:38 AM »
💕D7: Làng Cầu Vòng Rainbow Village - Miyahara - KAOHSIUNG (CAO HÙNG ) - MRT Formosa Boulevard
- RAINBOW Village : Hôm nay 2ce dậy trễ vì đuối. Làng cầu vòng thì dạo gần đây rất nổi tiếng, và có nhiều cách đi đến đó nhưng chưa ai chỉ chính xác cái bus đón nằm chỗ nào. Nên 2ce đi vòng vòng 1 tiếng đồng hồ tìm Bus. Cuối cùng thì đi lại trạm Bus đối diện Nantou Bus và hỏi được. Hjxhjx. Từ Gần Taichung Station đi đến làng Cầu Vòng tầm hơn 1 tiếng. Vào trong dạo chơi chụp choẹt khá lâu vì đông chứ thật ra nó nhỏ lắm. Sau đó đón Bus về Hostel lấy hành lý. Ăn trưa ở đối diện Hostel kiểu món ăn truyền thống rau, rồi thịt viên, chả cá..., mì luộc lên và ăn cùng nhau. Trên đường từ Hostel ra Ga Taichung thì sẽ đi qua toà nhà Miyahara. Kế bên có dòng suối nhỏ rất xinh chạy lòng vòng.
- MIYAHARA : nổi tiếng là nơi bán các loại bánh ngọt ( giá khá mắc). Nhưng nổi tiếng nhất là những kệ sách cao lên trần nhà giống trong phim Harry Potter. Thiết kế trần và không gian lung linh, vừa huyền bí vừa sang trọng. Rất đẹp đối với fan Harry Potter như mình. Dạo xong 2 ce đi qua bên cạnh ăn kem nổi tiếng của Miyahara. Nơi đây có 100 Vị kem, nhìn tủ kem mê dễ sợ, 3 viên + bánh Waffel giá 250TWD, Viên kem to bánh thì nhiều ăn muốn xỉu.
- Ăn xong xách hành lý ra Ga Taichung mua vé đi Kaohsiung. Nhớ dừng chân trước ga cũ cổ kính chụp 1 tấm nhé. Bạn nào muốn ăn tối thì Cơm bán ở ga rât nổi tiếng ngon và giá rẻ.
-KAOHSIUNG : Ga tàu hoả Kaohsiung nằm cùng trạm MRT ZUOYING R16. Tới nơi mình chuyển từ Khu tàu hoả sáng MRT line đỏ về MRT FORMOSA BOULEVARD R10. Trạm FORMOSA BOULEVARD (Đại Lộ Phúc Nhĩ Ma Sa ) rất nổi tiếng là trạm tàu điện ngầm đẹp nhất thế giới, với thiết kế mái vòm tuyệt đẹp đầy màu sắc và những sinh vật hoà trộn với nhau. Ở Trạm họ sẽ để những bức tranh hình ảnh lý giải về mái vòm này. Trạm tàu này được xây dựng để tưởng niệm Sự kiện FORMOSA một cuộc biểu tình góp phần đưa đến nền dân chủ cho Đài Loan. Các chủ để của mái vòm gồm “Nước: Khởi nguồn Sự sống,” “Đất: Thịnh vượng và Phát triển,” “Ánh sáng: Óc sáng tạo” và “Lửa: Hủy diệt và Tái sinh”. Từ sàn Trạm tàu có hai cột trụ khổng lồ một đỏ và một xanh vươn cao chạm tới mái vòm. Đứng giữa hai cột trụ là vị trí trung tâm của mái vòm nhưng mình lại đứng từ xa để bao quát hết được bức tranh đep này.
🌵Cách đi:
- RAINBOW VILLAGE : Bus station đối diện Nantou Bus, số 56 đến ngay trước làng cầu vòng. Lúc về hướng ngược lại.
- Miyahara : Gần Ga Taichung, google sẽ thấy.

💕D8 : Chùa Fou Guang Shan ( PHẬT QUANG SƠN ) - Lotus Pond ( Đầm Liên Trì ) - Dragon & Tiger Pogodas( Long Hổ Pháp )- The Spring & Autumn Pavillion ( Xuân Thu Cát) - Pier 2 Art Centre - Liuhe night market (chợ đêm Lục Hợp)
- FOU GUANG SHAN : Đây là địa điểm nổi tiếng ở Kaohsiung. Nơi đây có tượng Phật cao nhất thế giới, lưu trữ rất nhiều tượng Phật vàng. Mình đi bộ khá sâu vào phía trong để tham quan, bên trong sẽ có khu bảo tàng như : Xá lợi Răng Phật, Các bản Tâm Kinh...
+ Lúc đi cầm Tour Map ở HOSTEL để xem giờ chạy của Bus. Khá đông mà 1 giờ mới có 1 xe nên phải xếp hàng ngay. Vé 80TWD/1ng. Có mấy bác oto mời chèo 100TWD/1ng để đi, nếu đi nhóm đông vậy cũng tiện nhé. 2ce đi lạ nơi nên không thích cho lắm. Bus chạy tầm 1h15 - 1h30p.
+Khi về trong lúc chờ Bus có thể mua bánh bao chạy tiệm ngay trạm Bus ăn trưa ( Recomend là Bamboo Bao : Bánh Bao nhân măng )
- LOTUS POND ( Đầm Liên Trì ) - DRAGON & TIGER POGODAS ( Long Hổ Pháp )- THE SPRING & AUTUMN PAVILION ( XUÂN THU CÁT) :
- Các điểm này đều nằm trên và kế bên ĐẦM LIÊN TRÌ nên chỉ cần tới đây thì đi được hết quần thể. Bus dừng ngay bên LONG HỔ PHÁP, mình ghé vào đây trước. Đường đi vào là các đường zích zắt khá hay, Long Hổ Pháp gồm hai toà tháp đầy màu sắc. Trước mỗi toà tháp là mô hình rồng và hổ khổng lồ. Rồng tượng trưng cho quyền lực, Hổ lại tượng trưng cho sức mạnh, sự công bằng và hòa hợp trong văn hóa Trung Hoa. Ở đây sẽ có chỉ dẫn đi vào miệng rồng và đi ra từ miệng hổ, bằng cách này, sẽ thoát khỏi vận đen và tăng may mắn của bạn. Leo lên tháp có thể ngắm toàn cảnh nhưng 2ce không có thời gian nên đi tiếp qua Xuân Thu Cát.
- Xuân Thu Cát: phía trước có tượng Phật Quan Âm Bồ Tát đang cưỡi rồng, sau đó là 1 con đường dài đi thẳng ra giữa hồ nối với Đài Xuân Thu, với lối kiến thúc Trung Hoa, Xuân Thu Cát có màu đỏ với những mái vòm uốn lượn, từ đây thấy được Tượng Quan Công phía xa.
+ Vì 2ce không có thời gian nên phải quay về, tranh thủ mua trà sữa, trà chanh trước Xuân Thu Cát, giá rẻ hơn so với Taipei chỉ có 35TWD thôi.
- PIER2 ART Centre : Đây là khu trung tâm nghệ thuật với không gian rộng lớn được xây dựng từ nền những nhà kho cũ, tập trung rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, có những bức vẽ Graffiti như Ga Kaosihung, cô gái, chú chim...tới những tác phẩm bằng chất liệu sắt, thép, gỗ… điêu khắc và hội hoạ. Những tác phẩm này nằm rải rác khắp nơi và phần lớn nằm ngoài trời. Lúc 2ce tới thì đã gần tối nên đi nữa cái khu này trời đã tối rồi, nhưng vẫn thu hoạch được kha khá hình đẹp. Đặt biệt ở đây có những bức tượng mà 2 mặt y chang nhau to nhỏ đủ cả khá vui và lạ. Tối đến gần đó có nhiều nhà hàng, giới trẻ tập trung đông.
- LiuHe : Ôi may quá là tính đi chợ đêm mới biết cái Hostel mình ở sát bên chợ đêm Liu He, 2ce đi mrt về rồi đi bộ ra Liuhe tầm 5p, chợ này là cả 1 con phố dài bày đủ món, mình ăn thử mực viên, há cảo, soup, nước trái cây, trái cây cũng ngon nhưng mắc hơn VN.
🌵Cách đi:
- FOU GUANG SHAN : MRT line đỏ tới Zouying MRT R16, exit 1, đi bô 20m sẽ thấy Trạm bus. Đi BUS số 8501.
- LOTUS POND : Đi Fou Guang Shan về lại Zouying Mrt mà đừng đi xuống Mrt, rẻ trái đi thang cuộn lên khu HSR Zouying station, băng qua toà nhà rẻ phải sẽ có 1 trạm Bus. Bắt Bus 301A tới ngay Long Hổ Pháp - Đầm Liên Trì. Không biết hỏi nhân viên. Cái này tuyến mới, nếu đi tuyến cũ phải đi bộ khá xa. Lúc vê 301B, hay A đều được miễn dừng các trạm mrt line đỏ nha, 2ce mình dừng trạm Kaosihung main station để đi Pier 2 ART.
- PIER 2 ART CENTRE : đổi line đỏ qua line cam, trạm YANCHENGPU 02. Exit 1, Rẻ phải đi tầm hơn 50m sẽ thấy PIER1 bên tay phải.
- Liuhe : Về lại Trạm FORMOSA BOULEVARD R10, đi bộ tầm 5p. GG map nhé.

💕D9: KAOHSIUNG - HUALIEN (HOA LIÊN )
- Vâng hôm nay là 1 ngày phí phạm vì cái tội quên đặt vé tàu.
Sự tình là lúc đến (D7) mình quên đặt vé tàu đi Hualien cho tối hôm sau chuyến 6h30 (D8), mãi đi chơi nên lúc chiều ra hỏi thì đã hết tàu đi Hualien. Mà tuyến Kaosiung - Hualien chỉ có thể đi bằng Tàu Hoả vì đường khá nguy hiểm, nên hết sạch vé ngủ lại Kaohsiung 1 đêm. Tính các kiểu thì sáng ra 10h xuất phát đi Hualien.
Và tới Hualien lúc 4h chiều. Đi mất khá nhiều thời gian, tuy ngắm cảnh trên tàu cũng đẹp nhưng phí quá. Nên mình gợi ý cho các bạn lịch trình nếu lỡ như vậy :
- Để dành Pier 2 Art để sáng đi vì nó đẹp và đi được hết, sau đó đi cảng Cao hùng hoặc bạn dành nguyên ngày đi Kenting khám phá Hải dương học.
- Hoặc như lúc đó mình tính thì tối ngày D8 mình quay về Taipei ( mất có 4tiếng), nghỉ đêm ở Taipei sáng hôm sau mình đi Hualien sớm thì ngày D8 mình đi đc Hualien rồi. mà chi phí tàu và ở bằng nhau nhé.
- Tới Hualien 2 ce ở ngay Ga Hualien nên đi lòng vòng chơi, ăn mấy mì, há cảo truyền thống, tối nghỉ sớm để mai đi TOROKO NATIONAL PARK

💕D10 : Qingshui Cliff - Toroko National Park - Shadang Trail - Changchun Shrine Trail - Qixingtan Beach
- Đây là hành trình nguyên 1 ngày. Mình có kể các phương tiện ở trên phần Di chuyển để đi Toroko. 2ce mình đi bằng xe máy. Bằng lái thì chuyển từ bằng lái VN sang bằng lái xe máy quốc tế loại 196 Nước. Và phải mang kèm theo bằng lái xe ở Việt Nam mới được xem là hợp lệ. Bắt buộc nha chứ đừng lách luật vì đang đi 2 chị em đã bị Chị Cảnh Sát tuýt còi. Họ chỉ kiểm tra chứ không phải phạm lỗi gì nhưng mà mình có thói quen thấy cảnh sát là sợ.
- Thuê xe máy ở ngay 1 tiệm bên phải của Hualien Wow Hostel. Để thuê bạn phải đưa họ xem bằng lái xe. Có 3 loại xe, loại xấu kiểu như Alizabet Vn đời cũ giá 500TWD, còn mình lựa chiếc mới và xinh hơn, giá 700TWD tầm 10 tiếng, nói chung mình đi từ 10h sáng đến 5h chiều. Đổ xăng thì hỏi Bác cho thuê nhé, bạn đổ tầm 100TWD là đủ vì chặng đường từ Hualien ra Toroko tầm 20km ạ, Mình đổ tầm 130TWD về còn dư nhiều lắm. Cọc xe 5000TWD hoặc 1 Passport.
- Sau đó bắt đầu mở Map và đi, nhưng có 1 số đường trong thành phố ngược chiều nên bạn nhớ hỏi bác thuê xe lối đi là tốt nhất.
Chú ý :
- Luật đi xe máy ở Đài Loan vẫn đi bên phải nhưng không được rẻ trái,muốn rẻ trái thì bạn đi thẳng lên cái ô đã vẽ sẵn ở làn đường bên tay phải vuông góc vs làn đường của bạn, rồi chờ đến khi làn đường đó đèn xanh thì bạn đi thẳng là được. ( Mình sẽ vẽ minh hoa riêng để bạn dễ hình dung ).
- Tốc độ cho phép là 50km/h nhớ quan sát đoạn cho đi nhanh hơn nhưng mà đừng nhanh quá vì có camera giám sát.
Những điểm mình đi ở Hualien.
Cingshuei Cliff
Taroko National Park
Eternal Spring Shrine
Shakadang Trail
Changchun Shrine Trail
Qixingtan Beach.
- Qinggshui Cliff : là một vách núi tiếp giáp với biển. Núi ở đây là vực chứ không phải triền như ở Việt Nam. Bạn cứ đi theo đường thẳng từ Hualien sẽ thấy ngã rẻ phải để đi Qingshui cliff trước. Từ Hualien ra tới Quingshui Cliff tầm 45p nha. Từ ngã rẻ đi Quinggshui Cliff đường rất đẹp nhé, 1 bên là biển xanh rờn, cảm thấy như muốn nhảy xuống tắm vậy đó, 1 bên là núi, chạy qua các đường hầm xuyên núi khá thú vị, có đoạn hầm khá dài cảm giác như đoạn hầm trong phim mỹ bất chợt xuất hiện em Zombie nào ý hjxhjx. Lái xe cẩn thận vì đường nhỏ mà xe tải oto khá nhiều. Tới nơi cứ thẫy chỗ đông là biết ngay tới Qinggshui Cliff . Núi cao dựng đứng hũng vĩ tiếp giáp là biển xanh tiệp màu trời nhìn mê lắm.
- TOROKO : Chụp chán chê thì quay ngược lại sẽ gặp 1 ngã 3 có để biển TOROKO NATIONAL PARK. Đi 1 đoạn sẽ băng qua 1 cây cầu và thấy Cổng vào Toroko màu đỏ mang đậm chất Trung Hoa. Ở đây có Taroko National Park Visitor Centre nếu bạn cần hỏi thăm gì đó. Chụp kỉ niệm rồi quay lại cây cầu, rẻ trái để đi Shakadang Trail trước.
(Vì ngay chỗ cổng có 2 đường, 1 đường nhỏ hơi hẹp như xuyên qua núi vậy, thì nó ngược chiều và lối ra khi tham quan xong Toroko)
- Sau khi qua cầu rẻ tay trái bạn tiếp tục đi theo đường lớn ( google ra hết ) sẽ thấy cây cầu đỏ. Là đã tới Shakadang Trail. Bạn đi qua cây cầu gửi xe maý rồi quay ngược lại cầu leo thang bộ xuống dưới chân cầu là lối đi vào Shakadang Trail. Shakadang Trail là một đường mòn dưới chân núi bên dưới có con suối nhỏ uốn lượn. Mọi người đi khá đông, đường đi cũng dễ và đi bộ chứ không phải leo, cây cối rợp bóng nên rất mát nhưng mình thấy có đoạn đẹp nhưng cũng có đoạn bình thường ( có lẽ vì VN mình núi nhiều nên quen ).
- Sau khi quay về nơi gửi xe bật tiếp gg đến điểm tiếp theo là Changchun Shrine Trail. Lúc này nắng lên cảnh khá đẹp, bạn đi xe máy 2 bên là núi bao quanh. Ở Changchun Shrine Trail là một điểm dừng rộng rãi để cho khách tham quan. Đứng từ bên này bạn sẽ thấy Eternal Spring Shrine, ngôi đền được xây dựng trên núi cao mang đậm nét văn hoá Trung hoa và bên dưới có một thác nước. Phóng tầm mắt từ xa không khác gì một bức tranh cổ trang Trung Quốc vậy. Hay trong mấy phim kiếm hiệp hồi trước kiểu lên chùa trên núi Tu luyện. Thực ra thì ngôi đền được xây dựng để tưởng niệm các cựu chiến binh quân đội đã hy sinh trong việc xây dựng các đường cao tốc nối bờ biển phía tây đến phía đông của Đài Loan. Ngay địa điểm dừng chân có một quán cafe nhỏ bằng gỗ khá xinh nhé, Đài Loan thật sự biết làm du lịch, bạn cảm thấy thật sự thư giãn khi nhâm nhi cf và ngồi ngắm cảnh núi non như thế.
- Sau khi tham quan mình quay về Hualien để đi biển Quixing Tan nổi tiếng.
- Nếu bạn có nhiều thời gian bạn có thể đi cái Trail nổi tiếng khác ở Toroko, 1 phần mình sẽ quay về Taipei ngay tối nay, 1 phần nhiều Trail mình cực kì thích nhưng mà quá nguy hiểm và chị mình thì không thích những gì nguy hiểm nên mình sẽ dành 1 dịp khác khi rủ được bạn bè và tham quan sau. Mình sẽ gợi ý một số Trail mình thấy khá đẹp ở Toroko :
+ Zhuilu Old Trail Hiking : Đường mòn này rất nhỏ , 1 bên sát vách núi và một bên là vực thẩm, theo tìm hiểu thì đường mòn này phải đi theo Tour hay đăng kí trước
+ Yanzikou : khu vực núi đá cẩm thạch hình như đường mòn tên Swallow Grotto.
- Nếu bạn đi Bus thì sẽ dừng ở các điểm này, còn mình đi xe máy nên mình chỉ đi qua thôi và thấy từ xa thôi.
- Biển Quixing Tan : Biển này rất nổi tiếng, lúc quay về thì trời chiều nên biển không đẹp như xem trên mạng nhưng nó có cái hay riêng. Biển xanh, bãi biển không có cát chỉ toàn sỏi, sóng biển cực mạnh nhé, đứng cách biển 50m vẫn bị những hạt nước bay vào mặt. Có mấy anh tây chay ra chụp bị sóng đánh trôi theo lun.
- Sau khi đi biển xong thì về Ga tàu Hualien để mua vé chuyến 6h30 rồi quay về trả xe, lấy hành lý và ra tàu đi Taipei.
- Thời gian di chuyển tầm 2 tiếng nhé.
Tới TAIPEI cảm giác đâù tiên của mình là ôi lạnh quá. Cuối tháng 9 Taipei chuyển cuối thu, trời lạnh hơn, còn có mưa nên mấy ngày sau trời khá lạnh. Lần này mình ở gần Ximending nhưng không xa mấy từ Taipei main station nên 2ce đi bộ. Về tới nơi tắm rửa ngủ để chuẩn bị cho ngày tiếp theo nào.

💕D11 : Ximending - Red House - Chaing Kai Shek Memorial Hall - Shopping Zhongxiao Dunhua - Quận Da'an - Longshan Temple - Ximending
- Ximending - Red House : Hôm bữa ghé Ximending buổi tối, hôm nay ra ban ngày. Ở Ximending có 1 nhà hát Opera màu đỏ cổ kính nhé. Đến đây trước rồi vòng vòng chụp đường phố làm vài tấm Street style.
- Chaing Kai Shek Memorial Hall : Hôm trước 1 phần vì buồn nên không xem gì nhiều, giờ quay lại để khám phá thêm. Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch hay còn gọi đài tưởng niệm Trung Chính : là nơi tưởng niệm Tưởng Giới Thạch – vị tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Tất cả được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng với mái ngói màu xanh. Khu vực đài chính có tầng trên và dưới. Tầng trên trưng bày bức tượng tạc Tưởng Giới Thạch trong tư thế ngồi bằng đồng. Khu vực tầng dưới là phần chân đế của đài tưởng niệm, một phần làm phòng triển lãm, phòng diễn thuyết và phòng tưởng niệm Trung Chính. Khu bên ngoài là quảng trường Trung Chính có 2 toà nhà theo phong cách Trung Hoa cột đỏ,ngói vàng là Trung tâm hòa nhạc quốc gia và nhà hát quốc gia.
- Zhongxiao Dunhua - Quận Da'an : 2ce đi 2 khu, Khu Da'an bạn sẽ thấy những khu dân cũ hơi cũ nhưng rất đẹp, vừa uống sữa tươi trân châu đường đen vừa dạo phố.
- Khu Zhongxiao Dunhua là khu shopping, tấp nập các shop nhỏ lớn như Hongdae Hàn Quốc, cứ mỗi ngõ là 1 dãy những cửa hàng quần áo design rất đẹp, tới đây chụp streetstyle thì còn gì bằng. Thêm những quán ăn, cafe siêu xinh luôn, salon làm đẹp, mỹ phẩm.... Nguyên khu đi mỏi chân không hết nhé.
- Longshan Temple : Ngôi chùa mang đậm nét văn hoá Trung Hoa và khá nổi tiếng, chùa cũng khá rộng, sau khi thắp hương có thể xin quẻ nha.
Sau đó 2 chị em quay về Ximending tìm mua bánh sinh nhật và quán ăn để chúc mừng sinh nhật chung nè. Lần đầu mừng sinh nhật ở nước ngoài nên tìm quán hơi vất vả nhưng mà zui cực :) Đi hết bao nhiêu là con đường gần Ximending lun.
- Sau đó thì ghé các tiệm bánh ở Ximending mua quà.
🌵Cách đi:
- Ximending : Ximending BL11 EXIT 6.
- Chaing Kai Shek Memorial Hall : MRT line Xanh lá & đỏ, Trạm "Chaing Kai Shek Memorial Hall" Exit6.
- Quận Da'an : MRT Da'an rồi dạo quanh đó.
- Khu Zhongxiao Dunhua : Khu này cũng thuộc quận Da'an nhưng khác MRT. Khu khá rộng trải dài từ MRT Zhongxiao Fuxing đến MRT Zhongxiao Dunhua. Mình đi Line nâu đến MRT Zhongxiao Fuxing rồi đổi line xanh dương đến MRT Zhongxiao Dunhua. Nhớ chụp ảnh ở line nâu vì tàu trên không chạy giữa 2 dãy nhà rất đẹp nha.
- Longshan Temple : MRT Longshan Temple line xanh dương BL10 exit 2.

💕D12: Elephant Mountain ( Núi Voi) - Yangmingshan mountain ( Dương Minh Sơn ) - Tamsui - Airport
Ôi còn có 1 ngày hơn nữa để chơi thôi. Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh thật.
- Sáng đi Núi Voi - tên khác là Xiangshan. Đây là một địa điểm cực đẹp có thể ngắm toàn cảnh Taipei và đặt biệt là toà nhà Taipei 101. Thường mọi người đến đây vào buổi chiều để ngắm hoàng hôn nhưng mình tính ngắm hoàng hôn ở Tamsui cơ. Núi này có hình con Voi nên được đặt tên là Núi Voi, bên cạnh nó cũng có Núi Hổ, Núi Sư Tử nữa nhưng núi này gần nhất và nổi tiếng nhất nhé.
- Bạn nhớ xem bản đồ vì ở Núi Voi có 3 vị trí ngắm Taipei & Taipei 101. Leo 1 đoạn sẽ thấy ô gỗ và mọi người tập trung đông để chụp hình, 2 là đoạn có tảng đá to,phải leo lên đó và chỗ này hot nhất nhưng không ngồi lâu được vì ai cũng xếp hàng để chụp. 3 thì mình không đi vì hết thời gian, nhưng là lên đỉnh núi thì ít người hơn. Núi này dốc đứng nên leo mệt lắm, lúc lên phải hít thở sâu không là chống mặt ngay vậy mà các bác lớn tuổi leo rất nhanh, phải nể người Đài Loan quá.
- Yangmingsan Mountain - Núi Dương Minh Sơn : Mình tính đi 2 điểm là Mt. Qixing và Qingtiangang. Vì mùa này không có hoa nở và mình muốn ngắm đồi cỏ lâu. Nhưng lúc lên bus có chị người Đài Loan chỉ mình lên Qingtiangang thôi vì điểm đó đẹp, vẫn có thể ngắm cỏ lâu và mọi người thường đi chỗ này, 1 phần nếu đi Mt. Qixing thì phải leo núi cũng tầm 2 tiếng. Chưa đi có biết gì đâu nên lên thẳng Qingtiangang luôn, đẹp thật nhưng con đường đẹp nhất băng giữa đồi lại bị chặn lại vì nguy hiểm, hjxhjx, quá tiếc nên đứng ngắm cảnh và đi bộ xuống con đường mòn gần đó xong. 2 chị em đi ra đường lớn xuống dốc chụp với cỏ lâu. Mà thôi rồi vì trên núi đã lạnh gió còn mạnh 2 chị em mang áo khoác còn lạnh teo nên lo về không trời tối.
- Recomend cho bạn là tới Mt. Qixing ( trạm số7) rồi leo núi băng qua cỏ lâu để đến Qingtiangang nha. Nếu đi cả ngày còn mình đi nữa ngày không kịp.
- Sau đó 2 chị em đi Tamsui, tiếc là từ Dương Minh Sơn xuống bằng Bus nên lâu, chỉ ngắm được hoàng hôn trên tàu nhưng mà nó đẹp cực nhé. Mặt trời xuống núi cực to và đỏ. Lúc tới Tamsui mọi người đổ ra bờ sông rất đông, có khu chợ đêm đông đúc và sầm uất lắm, 2chị em dạo vòng vòng chơi, ăn uống rồi về lại khách sạn lấy đồ để ra sân bay.
- Tới Sân bay thì chị mình bay về Hàn trước ở T1, mình bay về trễ hơn ở T2 nên tụi mình qua thẳng T1 ngồi đợi. Vé 1 chiều từ TMS - Airport là 160TWD nên 2 chị em top up Eassy Card đúng 160TWD là đủ. Tới Terminal 1 có rất nhiều chỗ ngồi chờ cho khách nha, sạch sẽ lắm. 2ce kiếm chỗ có thể ngủ thẳng trên ghế dài được. Lúc đi thì mình mang theo mấy gói Hảo Hảo và giờ ẻm phát huy tác dụng đây. Sân bay thì lạnh ăn mì tôm phải nói bao ngon nha.
🌵Cách đi:
- Elephant Mountain : Trạm mrt Xiangshan R02 line đỏ kế bên trạm Taipei 101. Ra khỏi Mrt : Bạn sẽ băng qua 1 cái công viên, hết công viên rẻ trái lên dốc rẻ phải sẽ thấy tấm biển và bậc thang lên cao. Đó là lối lên Núi voi.
- Yangmingsan Mountain : Trạm MRT Jiantan R15 exit 2 sẽ thấy bến đợi xe Bus. Bắt Bus I5 đến trạm cuối là bến Yangmingsan. Sau đó đổi qua Bus số 108 màu xanh để đi vòng quanh Núi nha. Rồi chọn điểm xuống. Lúc về từ Qingtiangang đi Bus 15 là về tới các trạm Mrt line đỏ, 2 chị em xuống ngay trạm Shilin rồi bắt Mrt đi Tamsui
- Tamsui : Line đỏ trạm cuối Mrt Tamsui R28.
- Airport : đi bộ ra Taipei Main Station, Line tím điểm dừng Taoyuan Airport Terminal 1.
💕D13 : TAOYUAN AIRPORT - HỒ CHÍ MINH
- Chị mình bay chuyến sáng về hàn nên sau khi tiễn cô ấy xong tớ đi SKY TRAIN về T2 đợi nha. T2 có nguyên khu Food court ở bên dưới, cả 711 nên thích gì ăn hay mua thêm trà sữa về làm quà.
Và chiều bắt đầu sửa sang hành lý, checkin, xuất cảnh và chào tạm biết Taiwan nào.
NOTE :
Mình đã không đi 1 số điểm như Cố Cung, Chợ đêm Shilin ( Có đi Bus ngang qua ). Hay núi Alisan. Nhưng nếu 13 ngày không mất 2 ngày vì mất Passport thì mình nghĩ chắc đi thêm được 1 vài điểm nữa.
Review đến đây là hết rồi. Mình sẽ chia sẻ cách giải quyết khi mất Hộ chiếu ở nước ngoài, và cách điền form để xin Visa ở các bài Note khác nhé. Hi vọng mọi người sẽ thấy có ích với bài Review này mặc dù nó dài thật :)). Cảm ơn đã xem

Nguồn: fb Song Uyên

Gộp bài: Tháng Mười 04, 2019, 11:26:39 AM
ôi bài review có tâm quá mà mới tới ngày 6 à chủ thớt
Bác nhanh quá em chưa đăng hết bài vì giới hạn số ký tự. Bài dài quá mà
 

Đã thoát ra tieucai

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 80
Re:  Review chi tiết khám phá Taiwan 1 vòng đông tây nam bắc 13N12D
« Trả lời #2 vào: Tháng Mười 04, 2019, 11:23:36 AM »
ôi bài review có tâm quá mà mới tới ngày 6 à chủ thớt
 
The following users thanked this post: dumien

Đang xem diễn đàn dumien

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 466
Review chi tiết khám phá Taiwan 1 vòng đông tây nam bắc 13N12D
« vào: Tháng Mười 04, 2019, 11:01:03 AM »
Đài Loan thì không cần phải Pr nhiều vì ai cũng biết là mọi thứ đều tuyệt vời, cảnh thì đẹp này, đồ ăn nhiều như Thái, sạch như Sing, văn minh như Nhật và người dân cực kì thân thiện. Nhưng Đài Loan lại mang đến cho mình những cảm nhận rất rất đặc biệt như vậy nè :
💋Điều đầu tiên cảm nghĩ của mình lúc đặt chân đến Đài Bắc đó là hiện đại nhưng có 1 chút gì đó buồn, có lẽ vì ở đây đã phát triển đến một mức nào đó nên nhà cửa, hay cả toà cao tầng không xây dựng mới, các toà nhà khá cũ còn sơn các màu tối. Và vì từng là thuộc địa của NHật nên có một chút gì đó cổ kính. Và những điều đó càng làm cho thành phố có một sắc màu huyền bí và khiến bạn muốn khám phá hơn nữa.

💋Con người ở đây thì phải nói cực kì cực kì thân thiện, mặc dù không giao tiếp tiếng anh tốt nhưng vẫn bắt chuyện và nói chuyện vui cực, 2 chị em mình sinh đôi nên đi đâu cũng bị hỏi đến mức 2 chị em thấy ai thắc mắc tự động trả lời bằng tiếng Trung lun. Mới đến 2 ce làm mất Passport, staff của Hostel cực kì thân thiện dẫn đến cảnh sát, hôm sau còn viết giúp bản thông báo nữa...
💋 Cảnh đẹp thì vì đã đọc khá nhiều thông tin nên 2ce quyết định đi vòng tròn Đài Loan, nhưng 1 số điểm cuối hè không đẹp, hoặc đi hơi cực thì cũng bỏ qua vì chị mình muốn thư giãn nhiều hơn. Cảnh mỗi nơi mỗi khác và thực sự không uổng phí công sức chút nào khi đặt chân đến. Đài Loan đầu tư nhiều về du lịch nên mỗi điểm đến đáng đồng tiền bát gạo, khá thuận lợi chứ không đến nỗi không ai biết nhé :)
💋 Về phong cách sống thì theo mình nghĩ Đài Loan từng thuộc địa cuả Nhật nên người ĐL vẫn có những nếp sông văn minh, tính cách thì nhẹ nhàng dịu dàng. Nhưng hiện nay khách du lịch từ Trung Quốc Đại Lục đến khá đông nên cũng ồn ào bát nháo lắm.
💋Ẩm thưc : nói thế nào nhỉ, kiểu 2ce mình là típ người không ghiền ăn uống, nên đói thì ăn hoặc ăn vặt là chủ yếu nên Ẩm thực ĐL cũng ở mức ổn đối với ce nhà này . Đồ ăn thì phần lớn đồ ăn Trung Quốc, 1 là cay, 2 là lạt, 3 thì quá mặn, nhưng đa số thì vẫn dễ ăn vì ẩm thực có sự pha trộn về văn hoá các nước khác. Người ĐL có văn hoá ăn hàng, là tới nơi xếp hàng rồi đứng trên đường ăn tại chỗ nhanh gọn mà vui. Nói dong dài quá tập trung vào Review các mục chính nè.



🔸Notes
- Ở Taiwan khi Bus đi khu vực xa, hết chỗ họ sẽ không cho lên, mặc dù bạn muốn đứng.
- Sân Bay Taoyuan cực lạnh nên chuẩn bị áo khoác để có thể ngủ ở sân bay
- Nếu mất giấy tờ liên hệ đại sứ quán Việt Nam tại Đaì Loan : Mrt : Songjiang Nanjing, đi bộ lại hơn 100m.
- Muốn giặt áo quần thì Hostel nào cũng có máy giặt, bỏ Coin vào từ 30TWD - 50TWD/1 lần
- Ở Đài Loan khi mua ở các cửa hàng tiện lợi, siêu thị sẽ không đựng trong bịch, bạn phải mang bịch theo hoặc phải mua.
✅1: Visa
Vì tớ có visa Hàn nên chỉ cần lên web đại sứ quán Đài Loan apply thôi
✅2: Vé Máy Bay
Mình book trước 1 tháng khứ hồi HCM - Taoyuan Đào Viên ( Đài Bắc )
Eva : 4tr6 ( đặt trc 1 tháng + 30kg kí gửi) lúc đi nhớ bay sáng sớm 2h để đến nơi là sáng đi chơi luôn rất tiện nhé
Lúc đó Vietjet nếu bay cùng khung giờ khứ hồi tầm 3tr8,3tr9 nhưng chưa hành lý nên mình book eva.
✅3:Tiền Tệ
- Đổi ở tiệm Vàng hoặc tiệm đổi tiền tệ Eximbank ở Đồng khởi. Hôm mình đổi tỉ giá 100.000đ = 76,5TWD ( đọc là khoai)
✅4:Sim card
- Sim mình thấy Klook và KKday có bán combo nhưng vì mình ko kịp mua nên mình tới sân bay mua gói 14day - 800TWD - Hãng Chunghwa Telecom.
Sim 7 ngày : 500TWD
✅5: Chỗ ở
Mình đi 13 ngày nhưng trước đó mình đi Sin 5 ngày nên ko kịp book hết cả 13 ngày, 1 phần mình muốn tự do thay đổi kế hoạch nên mình chỉ book trước 5N4Đ ở Taipei. Còn lại thì tới đâu hay tới đó.



Book tại Agoda, còn những hostel khác book bằng booking để thanh toán tại chỗ.
🔸Chú ý : Đầu mùa thu thì book vậy được vì dịp mình đi là mùa thấp điểm, chứ các mùa lễ hoặc cao điểm làm ơn book trc ko thì giá tăng và hết phòng.
Danh sách Dorm mình ở
Giờ checkin : 15h00 - Check out 11h00.
📍Taipei : Taipei Taipei Hostel | 5N4D [ 19 - 23/9] | Mình cực kì ưng ý chỗ này Điểm 10/10 nha. gần Taipei Main Station, ximending. bao ăn sáng, toilet & shower sạch, staff dễ thương.
📍Taichung : Backpacker41 Hostel | 3N2D [23/9 - 25/9] : Em này cũng gần Ga Taichung nên tiện, gần Tiệm kem Mirahamy, nhân viên thân thiện và rất sạch sẽ. Không bao gồm ăn sáng nhưng đươcj uống trà & trà sữa gói.
📍Kaohsiung : Trip GG Hostel | 2N2D [25/9 - 27/9] : Hostel này cũng ưng ý không kém, ngay Exit 1 Trạm tàu Formosa Boulevard Station, sát bên chợ đêm Liuhe Lục Hơp, bao ăn sáng, và điểm cực kì ưng là có view ra ngay đường phố
📍Hualien : Hualien Wow Hostel : 1N1D [27/9 -28/9] Đối diện ga Hoa Liên cực kì tiện luôn, Bao ăn sáng, có thêm trái cây ăn kèm. Bên dưới có chỗ cho thuê xe máy. Dorm ở đây có giường đôi nên 2ce chọn giường đôi
Taipei : Angels' Hostel 2N2D [28/9 - 30/9] Gần Ximending station Exit 4, Chỗ này khá sạch, cho khách snack bánh ăn thoải mái nhưng bất tiện là khu vực chung trải dài theo các phòng nên lúc đi tắm cũng bị nhìn và soi mói. Và khách thức khuya âm thanh hơi ồn.
Tất cả các Dorm trên thì dao động giá từ 300TWD - 450TWD
✅6: Di chuyển
Thẻ EASY CARD : thanh toán cho tất các các phương tiện MRT, BUS, cửa hàng tiện lợi ở cả Taiwan nên mua thẻ này cực tiện, nhưng deposit mất 100TWD nha. Mình mua thẻ tại máy, rồi cà như ở Sing, Hàn vậy đó. Top up thì ở cửa hàng tiện lợi, máy top up.



📍Taipei :
Mọi lối đều dẫn về Taipei Main Station, Trạm tàu này gồm có Mrt ( tàu điện ngầm ), ga xe lửa, ga tàu HSR, Xe bus thì đi ra phía ngoài của toà nhà đi được mọi nơi ở Taipei nên cần gì cứ tới đây hả.
+ Mrt : Down map MRT về là cứ vô tư đi.
+ Tàu hoả : Giống tàu Việt Nam, tàu này cũng sạch sẽ, chỗ ngồi êm, giá mềm hơn HSR
+ HSR : Tàu siêu tốc, nghe là hiểu đi nhanh ha nhưng giá thì mắc hơn nhiều ( Mua trên Klook or KKday giảm 20%)
+ Bus : có các tuyến cố định, từng địa điểm mình sẽ nêu rõ.
- Từ Sân bay về Taipei
+ Bus : sân bay Đào Viên có trạm xe bus nằm trong khuôn viên sân bay ở tầng hầm B1. Đến đây mua vé ở quầy vé Kuo – Kuang, mã Bus 1819 là đi thẳng về Taipei Main Station, vé 125TWD/chiều, thời gian đến TMS là 50 phút, hoạt động liên tục, 15 phút/ chuyến.
+ MRT: MRT Airport line màu tím về Taipei Main Station rất dễ dàng. So với xe bus, vé có phần mắc hơn 160TWD nhưng đi cực nhanh. Tới sân bay sẽ có hướng dẫn lối đi xuống MRT, mua thẻ và đi thôi. Hình như chuyến đầu 5h30, chuyến cuối là 11h30 nha.
📍Taichung : Taichung khá rộng, di chuyển chủ yếu bằng Bus ( Sài Easy Card )
Đặc biệt Bus ở Taichung free dưới 10km nha.
📍Kaohsiung : MRT + BUS dễ dàng di chuyển đến điểm tham quan
📍Hualien : Đi bộ và xe máy. Ở Hualien chủ yếu là đi Toroko thì ở đây bạn có thể chọn :
- Thuê xe oto đi tầm 4,5 tiếng : 2000TWD
- Bus : Vé 1 ngày hình như 250TWD, 2 ngày 400TWD. hoặc cứ sài thẻ thôi nhưng nhớ cầm map để biết điểm dừng.
- Xe máy : Mình có bằng lái xe quốc tế ( Loại 196 nước nha, 82 nước Đài Loan ko áp dụng ) nên 2 ce thuê xe máy vừa mát và thoải mái thời gian. Đường còn đẹp nữa : Giá 700TWD cho tầm sáng đến chiều tối. Lúc thuê thì phải đưa Bằng lái quốc tế + bằng lái VN mới được nha.
✅7: Ẩm Thực
Như đã nói trên mình không rành ăn uống nên mình chỉ nêu tên những món mình ăn với nổi tiếng
- Ăn các món đường phố : Há Cảo, Hàu Trứng, bột chiên, Tàu hủ thúi, gà chiên sốt cay, mực viên, mì các loại, Bánh Bao đủ vị, bánh huyết gạo, nấm nướng....
- Gà Rán KFC Hot Star ngay Ximending. Miến to giá 75TWD ăn ngập mặt.
- Mì Ay-Chung Flour-Rice Noodle - ở ngay phố Ximending, mọi người mua và đứng trược tiệm ăn luôn. bát nhỏ 55 TWD, bát lớn 70TWD. Bên trong có lòng nhưng mà với 1 người không ăn dc nội tạng như mình thì mì này cực ngon, không hề có mùi lòng.
- Mì bò Yangkang : MRT Dongmen Station chỗ này mình chưa kịp thử hi vọng lần sau hjxhjx.
- Các loại thức uống : Trà sữa 50lan, Coco,Aley..., sữa tươi trân châu đương đen mình uống ở gần Mrt Da'an cũng ngon lắm. rồi trà chanh trân châu, trà trái cây, nói chung cứ thấy đâu ghé mua thôi hay trà sữa đóng chai ở 711 đủ màu sắc theo các vị cũng ngon không kém mà mua về làm quà được.



✅8: Chi Phí
Vé máy bay : 4tr6
Ở : 7500TWD/2ng = 5tr8 /2 = 2tr9
Di chuyển thẻ easy Card : 2200 TWD/1ng = 1tr7
Tàu : Taipei - Taichung : 375TWD
Taichung - Kaoshiung : 469TWD
Kaosihung - Hualien : 884TWD
Hualien - Taipei : 345TWD
= 2073 TWD = 1tr585k
Thuê xe máy : 700TWD/2 = 350TWD = 267k
Vé vào cổng 1 số điểm :
Trang trại cừu : 200 TWD
Chùa Phật Quang Sơn : 80TWD
VÀ Ăn uống và các chi phí khác, mua quà linh tinh 1tr nữa Tầm : 6tr /1ng
Tổng = 17.050.000đ trên 13N12Đ.
✅9 : Lịch trình
Lịch trình cơ bản :
💕D1 : HCM - TAIPEI - Chaing Kai Shek Memorial Hall
💕D2: Taipei 101 - Chợ đêm RaoHe
💕D3: Công Viên Địa chất Yeliu ( Dã Liễu ) - Ximending
💕D4: Ruifang - shjfen ( Thập phần) - Jiufen ( Cửu phần )
💕D5: Bitou Jiao - Shenao Elephant Trunk Rock -Keelung - Taichung
💕D6: TAICHUNG : Sun Moon Lake - Trang trại Cừu QUIJING - Chợ đêm Fengjia
💕D7: Làng Cầu Vòng Rainbow Village - Miyahara - KAOHSIUNG (CAO HÙNG ) - MRT Formosa Boulevard
💕D8 : Chùa Fou Guang Shan ( PHẬT QUANG SƠN ) - Lotus Pond ( Đầm Liên Trì ) - Dragon & Tiger Pogodas( Long Hổ Pháp )- The Spring & Autumn Pavillion ( Xuân Thu Cát) - Pier 2 Art Centre - Liuhe night market (chợ đêm Lục Hợp)
💕D9: KAOHSIUNG - HUALIEN (HOA LIÊN )
💕D10 : Qingshui Cliff - Toroko National Park - Shadang Trail - Changchun Shrine Trail - Qixingtan Beach
💕D11 : Ximending - Red House - Chaing Kai Shek Memorial Hall - Quận Da'an - Shopping Zhongxiao Dunhua - - Longshan Temple -Ximending
💕D12: Elephant Mountain - Yangmingshan mountain ( Dương Minh Sơn ) - Tamsui - Airport
💕D13 : TAOYUAN AIRPORT - HỒ CHÍ MINH



Lịch trình chi tiết :
- Có 2 dạng lịch trình nhưng vì của mình khá dài nên mình sẽ ghi theo quá trình mình di chuyển luôn nhé.
💕D1 : HCM - TAIPEI - Chaing Kai Shek Memorial Hall
- Mình bay chuyến 2h sáng, tới nơi tầm 6h45, Sân bay Taoyuan Đào Viên. Hạ cánh Termial 2, đi Sky Train qua Termial 1 đợi chị mình từ Hàn qua. Tầm 10h45 c mình tới, 2 ce di chuyển bằng MRT về Taipei Main Station (TMS). Từ TMS đi bộ về Hostel tầm 200,300m.
- Vâng và đến đây mình mới chia sẻ nỗi khổ của 2ce là chị mình trên đường đi bộ từ TMS về Hostel thì làm mất Passport, mà nó phải quay về Hàn thế nên rối tinh lên, tụi mình tốn thời gian đi ĐSQ VIỆT NAM, ĐSQ HÀN QUỐC, rồi đồn công an..... đến tối vừa đuối và buồn 2 ce đi tàu ra Chaing Kai Shek Memorial Hall dạo ( Nhà tưởng niệm Trung Chính hay Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch )
Tối về Taipei Main Station đi vòng vòng hết khu gần đó dạo và ăn mấy món vặt.
🌵Cách đi:
- Chaing Kai Shek Memorial Hall : MRT line Xanh lá & đỏ, Trạm "Chaing Kai Shek Memorial Hall" Exit6.
💕D2: Taipei 101 - Chợ đêm RaoHe
- Cả sáng 2ce đi dán tờ giấy tìm passport, rồi lại lên ĐSQ đăng kí làm Passport mới.
- Chiều ra Toà nhà Taipei 101 chơi. dạo vòng quanh khu lân cận và các cửa hàng thời trang và bên trong toà nhà.
Tối đi Chợ đêm Raohe, chợ đêm này diện tích cũng nhỏ, món ăn cũng ok nhưng không nhiều bằng chợ khác. Ở đây có món bánh bao Black Pepper Bun. 2ce không rõ thấy đông cứ xếp hàng mua thôi, ăn khá ngon. giá 50tệ/1 cái. Ngoài ra ăn chân gà, bánh mực, uống trà chanh.... Trước cổng có ngôi chùa rất đẹp tên là Chùa Ciyou or Songshan Mazu ( Mazu là nữ thần biển ) nhớ ghé thăm nha.
🌵Cách đi
- Taipei 101 : Line Đỏ R03 TAIPEI 101 WORLD TRADE CENTRE, Exit 1 hoặc Exit 5. Còn vào bên trong toà nhà thì bạn cứ nhìn bản đồ vì tới đây là tới Taipei 101 rồi.
- Raohe Night Market : Cuối Line xanh lá Trạm Songshan G19, exit 5 đầu chợ, tại trạm tàu có hướng dẫn ra Exit 2 thì ra đoạn giữa chợ
.
💕D3: Công Viên Địa chất Yeliu ( Dã Liễu) - Ximending
- Sáng ăn tại Hostel, bánh mì vs phomai, cf, sữa đơn giản rồi đi thẳng ra TMS đón bus đi Yeliu ( Dã Liễu). Đây là công viên địa chất với những bãi đá hình thành từ lâu đời nằm gần điểm cực Bắc của Đài Loan tại Wanli Town ( Thị Trấn Vạn Lịch). Công viên mở cửa từ 8h - 16,17h gì đấy. Mình xuất phát tầm 10h sáng, tới nơi tầm 11h,11h30, di chuyển từ 1 tiếng đến 1h 30p nhé. Mình có đọc 1 số bài bảo dành cả ngày để khám phá hết khu này, đúng là cả ngày thật nhưng nếu bạn nào đi sớm hơn, chụp ảnh ít thì sẽ nhanh hơn. Ce nhà tớ đi chơi thời gian khá thoải mái nên không vội.
- Vé vô cổng 80TWD. Ở đây có map cho bạn tự do tham quan, Yehliu nổi tiếng với những tảng đá có hình dạng kỳ lạ, những di tích hóa thạch có giá trị lịch sử lâu đời và những hòn đá này được đặt tên lạ lùng và độc đáo dựa trên trí tưởng tượng đối với hình thù của nó như : Hài Tiên (Fairy’s Shoe), Đá Nấm (Mushroom Rock), Japanese Geisha, Đá Nến (Candle Rock).... trong đó nổi tiếng nhất là Tảng đã hình trái tim và Queen’s Head lúc nào cũng thấy khách tham quan xếp hàng để chụp. Mặc dù mình không đủ trí tưởng tượng ra hình ảnh nữ hoàng nào đó nhưng mà những tảng đã ở đây khá hay, cảnh tiếp giáp giữa núi với biển khá đẹp. Tham quan xong đi bộ ra lại để bắt bus về thành phố, 2ce tranh thủ mua kem ăn, kem plan siêu ngon luôn còn nói chuyện cực vui với 1 bác Taiwanese nữa.
- Bus về tới TMS cũng tối, 2 chị em đi tàu ra Ximending (Tây Môn Đình ) dạo phố, chụp ảnh khu Ximending huyền thoại với ngã 5 đường lớn, những toà nhà với những biển quảng cáo đầy ánh sáng màu sắc. Đi bộ sâu hơn vào khu chợ đêm là những dãy phố với nhiều nhà hàng, món ăn đường phố, cửa hàng shopping, hay là những khu vui chơi mấy trò gắp thú, ném bóng.... Người dân Đài Loan cực kì thích chơi mấy trò như vậy nên khu trò chơi thì đi đâu cũng gặp. Còn về ăn uống thì cứ đi dạo thấy quán nào đông cứ tắp vào, 2 chị em ăn thử Gà Rán KFC nổi tiếng to chà bá, uống trà sữa 50lan, ăn món Hàu Trứng cũng nổi tiếng, vs món bột chiên. Chỗ này là chị nhân viên người Việt thấy 2 nhỏ ngó ngó nên bảo vô ăn thử đi món nổi tiếng.
🌵Cách đi
Yeliu : từ TMS đi bộ qua khu M, hỏi xe bus 1815 đi Yeliu, Nhân viên sẽ chỉ vào hàng đứng đợi, cứ 30p 1 chuyến thì phải. Lên xe thì tới trạm Yeliu là rất đông mọi người xuống. Từ chỗ dừng xe bus phía tay phải có con đường lớn đi vào Công viên Yeliu, di tầm 10p, băng qua 1 cảng cá nhỏ là tới. Lúc về y vậy nhưng qua đối diện đường ngay gần tiệm tạp hoá nhỏ là bắt được Bus.
Ximending : Tới bến TMS bạn đi bộ về Toà nhà TMS, đi line xanh dương về Ximending BL11 EXIT 6.
💕D4: Ruifang - Shifen ( Thập phần) - Jiufen ( Cửu phần )
- Theo lịch trình mình sẽ đi Bitao Jiao, Elephant rock (Tượng con voi) rồi đi Shjfen và Jiufen trong cùng 1 ngày, nhưng lúc đón Bus đi Bitao Jiao vì ko biết nên mình không mua vé và đi bằng Easy card nên lúc xe tới thì người mua vé được ưu tiên, nếu còn dư chỗ thì mới đi bằng Easy card được, và đến mình thì hết chỗ. Đây là chuyến cuối buổi sáng nên mình quyết định Bitao Jiao mai đi và mình đến Ruifang để đi Shifen & Jiufen.
- Vào TMS xem chuyến tàu hỏa đi Ruifang. Tới Ruifang rồi đổi tàu đi Shifen. Ở Shifen (Thập phần) nổi tiếng là thả đèn l*ng để cầu may mắn, 2 ce mua 1 em đèn 4 màu giá 200TWD (1 màu 150TWD)
- Vì Thứ 7 đông nên đợi hơi lâu. Trong lúc đợi thì mua đồ ăn, nước trái cây uống, đợi các đoàn khách đi bớt hãy thả. Đúng là ở đây dịch vụ cực kì tốt nhé, lúc thả đèn thì những anh nhân viên dễ thương sẽ hướng dẫn và chụp cho bạn thật đẹp. Thả xong thì tụi mình đi bộ ra Thác nước Thập phần, đường dễ đi nhưng nhiều đoạn leo bậc thang khá đuối, từ chỗ thả đèn ra Thác nước Thập Phần tầm 20,30p đi bộ. Trên đường đi có cây đa nhỏ để bạn treo dây đỏ cầu nguyện. Thác cũng lớn nhưng đứng gần thì đông người, nếu bạn muốn có 1 tấm hình đẹp thì chịu khó đi ra khu đối diện thác có 2 góc chụp đẹp hơn và vắng hơn. Chịu khó đứng đợi để vắng bớt nha nhưng cũng canh giờ về vì đường dài. 3 Chị em vì mãi chơi nên đón trễ tàu, phải đợi thêm 1 tiếng mà còn nhầm tàu đi hướng ngược lại nữa chứ, nên quay về ga Ruifang bắt đầu chiều tối. Về Ruifang tiếp tục đón bus đi Jiufen ( Cửu phần )
- Phố cổ Jiufen là một ngôi làng nằm trên đồi, đầu tiên đập vào mắt mình là cảnh đồi núi tiếp giáp với biển lúc hoàng hôn siêu siêu đẹp, chỉ muốn thời gian ngừng ngay giây phút đó thôi.
- Trước đây người Nhât sinh sống và ở đây từng có nhiều mỏ vàng nên Shifen trở nên đông đúc và giàu có. Rất nhiều bộ phim lấy bối cảnh ở đây đặt biệt nhất là "SPRIRIT AWAY". Đã được xem từ nhỏ nên tới đây 2 ce háo hức lắm. Đặt biệt ở đây có quán trà trong truyền thuyết với những l*ng đèn đỏ nổi bật. Đã tới Jiufen thì không thể bỏ qua em này và những bậc thang huyền thoại rồi. Ngoài ra ở đây nổi tiếng với nhiều món ăn, cứ đi dạo trong những con đường nhỏ đông đúc là sẽ bắt gặp rất nhiều món, còn cho thử miễn phí trước khi mua nha.
- Điều mình cảm thấy ưng ý nhất là ở đây rất đông du khách Nhật, những chỗ bạn đang chụp nếu thấy góc đẹp họ sẽ xếp hàng đợi bạn chụp xong chứ không chen lấn đâu :). Cảnh đêm ở Jiufen cực kì nổi tiếng mọi người đừng nên bỏ lỡ nhé.
-Tối về vẫn còn thời gian bọn mình ra Ximending ăn chơi tiếp rồi về Hostel lên kế hoạch cho ngày mai.


🌵Cách đi
- Từ TMS bạn đến ga tàu hoả đi Ruifang, cà thẻ Easy card rồi đi xuống dưới 1 tầng tìm làn tàu khớp với kí hiệu trên bảng thông báo (Platform 4, Northbound (TRA). Lúc tới Ruifang Station, bạn đi qua làn tàu platform 3, Pingxi Line, đón tàu đi Shifen. Nếu bạn nào đi Làng mèo thì xuống Huatong station, không thì cứ ngồi đến trạm thứ 3( ko nhớ rõ ) thì tới Shifen. Cứ 1 tiếng mới có 1 chuyến nên canh thời gian về chứ không trễ tàu như mình
- Lúc về thì đi hướng ngược lại, về tới Ruifang station thì đi bộ ra ngoài Nhà ga. Rẻ trái đi bộ tầm hơn 100m có 1 Đồn cảnh sát, kế đó là 1 trạm Bus đối diện là 711, Đứng ở Trạm Bus đón bus 788, 1062 đi Jiufen nha. Đường lên Jiufen là dốc như đi Bà Nà ý, nên bạn phải bám chắc không lại té. Tới nơi Bus sẽ dừng ở ngay cái 711 trong truyền thuyết, kế đó là con đường dẫn vào phố cổ Jiufen.
- Về ra lại chỗ gần 711 hoặc dưới dốc có 1 trạm đón 1062 về thẳng Taipei. Vì mình chỉ biết dừng trạm MRT Zhongshan station ngay chỗ TTTM SOLO chứ không biết nó đi ngang qua chợ đêm Raohe, nên các bạn có thể dừng trạm MRT Shongshan rồi ghé Raohe chơi cũng được.
- Từ Zhongshan Station đi line đỏ về TMS rồi đổi qua line Xanh dương đi Ximending.
💕D5: Bitou Jiao - Shenao Elephant Trunk Rock - Keelung city - Taichung
- Như đã nói ngày hôm qua do không rõ luật nên bỏ chuyến, hôm nay 3 chị em dậy sớm 8h có mặt, lại quầy mua vé, nhớ không nhầm 1 vé đi tới BitaoJiao tầm 127TWD, ra đợi tầm 8h30 có chuyến, có vé là lên lun.
- Bitou jiao đọc là "Bí Thẩu Chẻo" là điểm xa nhất về phía đông Bắc của Taiwan. Địa điểm này khá hẻo lánh và nổi tiếng với những bậc thang đi thẳng ra biển cực đẹp nhé và chỗ này có một ngọn hải đăng trắng tên là "Bitou Cape Houselight , tuổi đời chừng 100 năm. Vô tình thấy mà mình đã ước ao được đến đây. Mình thấy nhiều tour ở Kkday và Klook có bán tour đi BitaoJiao, Jiufen, Shifen cùng 1 ngày nhưng vì mình đến đây tận 13 ngày dư thời gian lắm, một phần mình khá điên vì xem rất nhiều Review nhưng chưa ai chỉ rõ là đến đây như thế nào, phần lớn chỉ mình bao xe Taxi nên mình phải tìm cách đi bằng được. Trên đường đi, Bus sẽ đi dọc theo bờ biển, biển cực đẹp và xanh, còn thấy những dãy núi đâm ra biển. Cảm giác thật tuyệt vời lắm vì đang hồi hộp chờ đợi được diện kiến Bitao Jiao.
- Đến đây thì Bus đi lố 1 đoạn nên tụi mình phải đi bộ ngược qua 1 cái hầm, rồi xem bảng chỉ dẫn để đi lên. Đi 1 đoạn bạn sẽ bắt gặp 1 tiệm tạp hoá bằng gỗ xinh lắm, thêm 1 chút nữa là trường mẫu giáo trong truyền thuyết, với sân chơi rông, những bậc tăng cấp, tường vẽ những hoạ tiết đáng yêu. Có thể ngắm 1 chút rồi băng qua cổng bên cạnh trường để tiếp tục hành trình. Thật ra thì có đoạn phần lớn là đi bộ, cũng có những đoạn bậc thang, trời hôm nay nắng nên cảnh rất đẹp nhé, tuy hơi mệt nhưng yên tâm vì cứ 1 đoạn sẽ có 1 cái chòi ngồi nghỉ và ngắm cảnh. Bởi lẽ người dân Đài Loan đặt biệt là người lớn tuổi cực kì thích leo núi, tất các các núi mình đi các cụ đều leo và leo rất khoẻ cơ, vì vậy cơ sở hạ tầng ở đây, chính phủ luôn cung cấp và sửa chữa, hỗ trợ để mọi người có thể leo núi an toàn.
- Leo 1 đoạn sẽ có 2 ngã, 1 ngã ra chỗ ngọn hải đăng nhưng nó nằm khuất sau dãy núi nên bạn không thấy ngọn hải đăng và 1 ngã leo lên dốc để ra cái đài nhìn được bao quát cảnh. Lúc tới thì đoạn ra hải đăng đang xây dựng bị chắn nên mình chỉ ra được đài cao thôi.
- Cảnh đẹp thì mình không từ nào diễn tả được, vừa núi vừa biển cảm thấy mệt nhưng thât sự rất đáng luôn ý. Leo xong cảm thấy thoã mãn, cực Yomost. Những bậc nối tiếp nhau tạo thành những đường thẳng ra biển. <3 Mình mà có thời gian chắc ngồi đó chơi cả ngày .
- 3ce leo thấy trời phía xa như chuyển mưa nên thôi lo rút sớm, trên đường xuống ghé tiệm tạp hoá mua nước uống 15TWD/1 chai nước suối, ngay trường mẫu giáo có 1 cô bán nước làm từ trái dại ở Bitou Jiao, chua ngọt khá ngon 40TWD/1 chai. Tranh thủ ra bến xe bus chờ luôn chứ không phải đợi lâu.
- Địa điểm tiếp theo là Shenao Elephant Trunk Rock : Tảng đá có hình con voi. Địa điểm này mới nổi tiếng gần đây nên ai cũng muốn đi xem. Lúc lên Bus được 1 chút thì trời bắt đầu mưa nhẹ. Mình xuống trạm xong đi bộ vào trong chỗ em voi thì tầm 20-30p. Vì trời vừa mưa, vừa đi còn để ý xem xe du lịch và các khách khác đi như thế nào nữa. Trên đường vào thì sẽ đi qua 1 cảng cá khá đẹp, xa xa còn có nhưng hải đăng đỏ. Bạn sẽ bất ngờ thấy 1 ngọn núi nhô ra có hình mặt người đàn ông (người Hi Lạp hay La Mã j đấy). Đi tiếp là bãi đỗ xe và từ đây phải băng qua 1 bãi đá sát biển, sau đó leo lên 1 đồi nhỏ thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng mõm đá có hình chú Voi thần kì :) Lúc này thì mưa nặng hạt lắm nhưng trời còn sáng nên vẫn ngắm rõ em ấy. Khá thoã mãn nhưng mà quá trình đi vào thì hơi nản vì mưa nên cát bùn tùm lum.
- Tour nhanh đến đoạn ra Bus đi về, Thì mình tính đi về RuiFang rồi từ Ruifang về Taipei nhưng mình bắt được chiếc Bus về Keelung city nên mình đi Keelung luôn. Keelung là một thành phố cảng, khá đẹp và hiện đại, nhưng vẫn có nét j đó hoài cổ. Bus dừng ngay quảng trường nhỏ mọi người tập trung đông vui lắm. Tui mình tham quan tí rồi đi thẳng ra nhà Ga gần đó đi tàu về nhưng đi ngang thấy Bus về Taipei Main Station nên đi Bus
- Về tới TMS, mình vô quầy mua vé tàu hoả đi Taichung, rồi về Hostel lấy hành lý, mua đồ ăn rồi ra Tàu luôn cho kịp giờ.
- Di chuyển 2h30p mình tới ga Taichung thì mở định vị về Hostel nghỉ ngơi.
🌵Cách đi:
- Bitao Jiao : Từ TMS đi bus 1811 - Bitou Jiao. Từ TMS đi bộ ra phía ngoài sẽ có 1 dãy chờ xe bus, nhớ vào trong mua vé rồi ra ngoài dãy chờ đợi Bus. Buổi sáng chỉ có 3 chuyến 8h30,9h30,10h30. Mình tìm hiểu trc là vậy nhưng lúc mua mình đi chuyến đầu 8h50. Di chuyển tầm 1h,1h30p
- Bitou Jiao - Elephant Trunk Rock : Đi chuyến 791. Điểm dừng Shenao trc 1 tiệm cửa hàng tiện lợi, đi tới 50m có lối vào Elephant Trunk Rockt. Cứ bật google map lên đi vào ha. Còn nếu muốn nhanh thì Taxi họ sẽ chào giá bạn nhớ trả giá hoặc nếu muốn đi Shjfen luôn sau đó thì nghe nói tầm 400TWD/1xe.



- Elephants Rock - Keelung : Đọc review bảo 791, 1051 về Ruifang nhưng mình lên 791 họ bảo về thẳng Keelung nha quí dị, nên mọi người cứ lên xe bus nào cũng đc. ( Theo mình nghĩ là 791 nó đi ngang Ruifang rồi điêm cuối là Keelung).
- Keelung - Taipei Main station : Chỗ quảng trường đi qua cầu vượt đi bộ sẽ nhìn thâý Station bự chảng. Thích đi bus hay tàu đều được. Mình đi Bus số 1816 hay 1811 vì đến là xe chuẩn bị chạy nên khá gấp. Bạn cứ lựa xe màu hồng nhé hoặc hỏi nhân viên.
- TAIPEI - TAICHUNG : những bạn đi ngắn ngày thì có thể đi tàu HSR ( tàu cao tốc ) thì giá tầm hơn 700TWD, muốn rẻ có thể mua trên kkday, klook tầm 1h di chuyển về ga HSR Taichung. Còn mình dư thời gian nên mình đi tàu hoả bình thường, thời gian tầm 2h30p. Tới Ga Taichung nha.

💕D6: TAICHUNG : Sun Moon Lake - Trang trại Cừu QUIJING - Chợ đêm Fengjia
- SUN MOON LAKE (SML) : Đi bằng nhà xe Nantou Bus ( kiểu giống Phương Trang). Hồ này nổi tiếng đi Đài Loan phải ghé nhưng mà theo mình tìm hiểu thì nếu đi trong ngày 1 là đi SML, 2 là đi Trang trại QUIJING, vì không có Bus nối tuyến từ SML qua QUIJING farm nên mình đã ngồi cùng chị bạn mình học ở Đài Loan nghiên cứu cái tuyến xe của Nantou Bus nha. Và Mình đã đi được 2 em này trong cùng 1 ngày tèn tén tèn.
- Sáng dậy sớm vì Từ Taichung đi SML tầm hơn 1 tiếng. Nhớ lấy lịch xe ở hostel nha. Rồi 2ce đi tìm cái nhà Nantou Bus, trời ak nó nằm khu khác Taichung Bus Station, đi bộ sml mới ra thì thấy xe sắp chạy, mà Easy card hết tiền nên chạy ra cửa hàng tiện lợi Top up rồi leo lên xe đi ngay.
- Hồ SML nổi tiếng là có cung đường đạp xe đẹp top thế giới. Tới đây bạn có thể thuê xe đạp, xe điện đạp dọc theo bờ hồ, hoặc mua vé đi thuyền qua bên kia hồ ghé Đền Văn Võ. Thuê xe đạp tầm 200TWD/1 tiếng hay sao ý tớ ko thuê nên mọi người tự xem nhé. Xuống Bus là đầy a/c làm dịch vụ mời bạn. Riêng Nantou Bus có gói Combo 620TWD cho 1 chiều đi tàu qua bên kia bờ, đạp xe, đi cáp treo....nhưng ko bao gồm chiều về nên mình thấy phí và mình cũng không có thời gian nhiều để đi như vậy.
- Trên Bus mình đi thì mình gặp 3 a/c người Việt, thấy 2ce đi lẻ nên cũng hướng dẫn nhiệt tình lắm, còn tặng mình 2 cái phiếu thuê xe đạp miễn phí trong cái combo anh đã mua ấy, mà rất tiếc ce mình ko có thời gian.
- Thế là 2 chị em đi vòng vòng quanh đó. Khá nhiều khu có view đẹp nhé. Thấy đến giờ thì về trạm xe lúc nãy để quay về Puli ( Phủ Lị ). Rồi từ Puli bắt chuyến Bus đến Quijing Farm. Chỗ này mình cũng gặp mấy cô Việt Nam chỉ với hỏi tài xế giúp. Vì đi vội nên ghé 711 mua bánh bao, với mua trà chanh trên đường khá ngon.
- Quijing Farm sẽ hút hồn bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên với bãi cỏ xanh mướt, đàn cừu múp míp ham ăn, xa xa là những ngọn núi. Đây chính là Newzeland của Đài Loan. Lúc mình đến thì trời mới mưa xong nên cỏ mướt, đàn cừu thì lông bết, xa xa có mây rồi lâu lâu sương phủ xuống. Lạnh như Đà Lạt.
- À đúng rồi, có bạn sẽ thắc mắc tại sao mình ghi là Quijing Farm mà không phải Cingjing Farm, mình cũng tìm hiểu trước nó là Cingjing Farm và trong tờ lịch trình chạy xe nó cũng đề vậy nhưng cái chỗ trang trại cừu mà mọi người ai cũng đi, thì không phải dừng trạm Cingjing Farm, mà trạm kế tiếp mới đến và có tên là Quijing farm nhé. Vì Quijing Farm nằm trên núi nên trên đường đi cảnh rất đẹp, đặt biệt có rất nhiều khu vui chơi nghỉ dưỡng ở đây, ai đi xe riêng thì tha hồ dừng và ngắm cảnh.
- Xuống Bus bên trái sẽ là nơi bán vé vào Quijing Farm, bên phải sẽ là vé đi cầu kính. Ai ko đi SML thì đi cầu kính cũng vui lắm đấy. Vé thì chia ngày thường và ngày cuối tuần, lễ. Mình đi trúng lễ trung thu ( Bên này Trung thu là lễ lớn, mọi người được nghỉ làm). Nên vé là 200TWD. Ngày thường 160TWD. Sau đó mình sẽ được xịt nước rửa tay, chắc là để ko làm dơ mấy em cừu. Và có thể đóng dấu hình e cừu xinh xinh trước khi bước vào trang trại. Cũng khá đông khách nên để chụp riêng với đàn cừu thì phải đợi lâu, 2 ce đi vòng vòng thì cũng tới 5h là giờ đóng cửa mất rồi. Lúc này mình đi thẳng qua bên kia đồi sẽ có 1 nhà thờ màu trắng, lâu đài cổ... khá nhiều chi tiết để chụp ảnh nhỉ. Ngay đó là lối ra ( trang trại có 2 lối ra). Ở đây bạn đón Bus về được Puli - Taichung
- Về tới Taichung cũng khá trễ 8h hơn, 2 chị em đi chợ đêm FENGJIA. Chợ đêm này nằm ngay khu trường Đại học Phùng Giáp nên đông đúc lắm, chợ có nhiều con đường giống chợ Đồng Xuân vậy. Khá nhiều món ăn, Áo quần sale cũng rẻ. Nhưng đi chơi nhớ chú ý chuyến Bus cuối là 22h nhé, 22h 2 ce chạy ra đón thì Bus hết mất rồi, lúc đó đúng 22h nên 2ce đi vào 711 hỏi thì gặp 1 anh và bạn nhân viên nhiệt tình giúp gọi Taxi nhưng sau cùng mình tải Uber để về. Tới Hostel gần Ga Taichung hết hơn 1 trăm mấy TWD.
🌵Cách đi:
- Nantou Bus : Có thể trả bằng Easy card.
+ SML & Quijing Farm nằm cũng 1 huyện Nantou ( Nam Đầu ). Huyện này có thị trấn Puli nên để đi SML & QUIJING FARM, từ Taichung bạn tới Puli trước. Nantou Bus sẽ chia ra các xe và các giờ khác nhau, có xe đi thẳng từ Taichung - SML, Taichung - Quijing Farm, nhưng có xe chỉ từ Taichung - Puli, Nên bạn phải có tour map và lịch xe chạy ( nói trc lấy ở Hostel hoặc Down trên mạng).
+ Lịch trình : Từ Taichung - SML, sau đó bạn quay về đi chuyến SML- Puli station, đón tiếp chuyến có Puli - Quijing Farm. lúc về có thể chọn chuyến về thẳng Taichung hay đổi trạm ở Puli Station đều được.
Đây là những chuyến Bus mình đã đi, Bạn có thể chọn giờ khác số Bus sẽ thay đổi nha.
Taichung - SML 8h45 : 6670
SML 13:35 - Puli station 14:05 :6658
Puli 14:00 - Quijing Farm : 6659
Quijing Farm - Taichung có dừng ở Puli : hình như mình đi số 6664.
- Về tới Taichung ngay đối diện bến xe của Nantou Bus có 1 Bus station. Đứng đây đón Bus đi Fengjia số 35 đi 45p, dưới 10km được Free. Lúc về đi Uber

« Sửa lần cuối: Tháng Mười 04, 2019, 11:11:58 AM Gửi bởi dumien »
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1721 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 03, 2017, 10:30:58 AM
Gửi bởi hung15895
1 Trả lời
3543 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 09, 2019, 12:06:48 AM
Gửi bởi khoinguyen0508
0 Trả lời
4502 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 02, 2019, 10:24:33 AM
Gửi bởi dumien
0 Trả lời
1601 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 25, 2020, 02:09:01 PM
Gửi bởi Thinh Thinh
0 Trả lời
1172 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 04, 2020, 03:55:17 PM
Gửi bởi daladh

Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,200,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,000,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View