Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Sắc tím mộng mị của mùa hòa Tử Đằng - Nhật Bản  (Đã xem 6946 lần)

Đã thoát ra baogiatran

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 15
Sắc tím mộng mị của mùa hòa Tử Đằng - Nhật Bản
« vào: Tháng Tư 16, 2015, 02:52:15 PM »
Không phải những rặng anh đào lung linh khoe sắc thắm, cũng không phải núi Phú Sĩ kiêu hãnh vươn cao… hình ảnh Nhật Bản trong tôi là một khung trời tím mộng mị của sắc hoa Tử Đằng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.


 
Đến Nhật Bản vào những ngày đầu tháng 5, tôi ôm trong mình giấc mộng được ghé thăm công viên Ashikaga, nơi có loài hoa Tử Đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, loài hoa mà tôi ao ước được ngắm nhìn từ lâu.
 


Thế là sau những ngày dạo chơi từ Tokyo, đến Kyoto và cả Núi Phú Sĩ, cuối cùng tôi cũng được đến công viên Ashikaga. Trong lòng tôi dâng trào cảm xúc háo hứng đến lạ. Vừa bước vào công viên, tôi đã choáng ngợp trước những tán hoa tử đằng mềm mại như suối, bồng bềnh như mây với đủ sắc màu, thật đẹp quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi mộng mị đến ngây người, cứ ngỡ như mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.


 
Nơi đây có khoảng 20 loài Tử Đằng đủ màu sắc từ tím, hồng, trắng cho đến vàng và xanh da trời vô cùng đặc sắc. Nhưng màu tím vẫn là sắc màu đẹp hơn cả của loài hoa này. Màu tím không quá sặc sỡ mà cũng không mờ nhạt. Màu tím huyền hoặc đủ để làm lòng người đắm say. Có lẽ vì thế mà loài hoa này mang tên Tử Đằng. Trong nắng sương mờ ảo, những chùm hoa màu tím lả lơi buông rủ từng chùm, thả vào lòng tôi thứ cảm xúc lãng mạn, bâng khuâng không tả được.
 
Anh hướng dẫn viên chỉ cho tôi xem cây hoa Tử Đằng cổ thụ 144 tuổi. Đây cũng là cây hoa tử đằng lớn nhất, lâu đời nhất và lung linh nhất Nhật Bản. Ngắm nhìn gốc đại thụ xù xì, vững chãi cùng tán hoa mềm mại, uyển chuyển, vươn dài tạo nên một bầu trời hoa kỳ vỹ, tôi chợt hiểu ra vì sao loài hoa này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Có lẽ tình yêu muốn bền chặt, trường tồn với thời gian, đẹp lung linh như sắc hoa Từ Đằng thì cũng phải vượt qua bao nhiêu gian nan, thử thách giống như gốc cây Tử Đằng kia vậy.



Một cơn gió nhẹ thổi qua làm không ít cánh hoa rơi rụng. Đẹp đến mơ màng. Bất giác trong cơn gió thoảng, tôi cảm nhận được hương hoa Tử Đằng thoáng qua thật nhẹ nhàng, dịu dàng say đắm. Tôi nghe bảo rằng Tử Đằng là loài hoa có hương, nhưng hương thơm của nó khiêm nhường và e thẹn lắm. Nó chỉ tồn tại vào những buổi sớm mai, khi không gian chưa khỏa lấp bóng người, khi ánh nắng mặt trời chưa rực rỡ.



Hoa Tử Đằng còn được các nghệ nhân trồng thành từng hàng, leo lên các giá đỡ tạo thành những lối đi, những đường hầm đầy hoa tuyệt đẹp. Tôi chậm rãi bước vào con đường đẹp mê mải ấy như đi giữa một cơn mưa hoa, lòng ngất ngây như lạc vào một giấc mơ tuyệt diệu. Sắc tím phiêu diêu của hoa Tử Đằng gợi đến một tình yêu mãnh liệt, huyền bí, lãng mạn và say đắm khó nhạt phai. Đi thêm vài bước nữa, tôi ra khỏi vòm hoa tím thẫm để đến một vùng sáng rực. Hoa Tử Đằng trắng trông cao quý và thanh tao đến lạ. Nó trong trẻo và thơ ngây như mối tình đầu. Rồi còn cả Hoa Tử Đằng hồng đẹp lung linh như tình yêu vừa chớm nở còn lắm mơ mộng của tuổi trẻ…Và cứ như thế, những vòm hoa nào tím, nào trắng và hồng…cứ đan xen, nối tiếp bước chân, gieo vào lòng tôi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, tươi mới và thú vị.
 
Tôi cứ ngẩn ngơ dạo hết con đường hoa dài 80m ấy thì nắng đã lên cao, người người kéo đến công viên Ashikaga tham gia lễ hội, ngắm hoa, chụp ảnh, trình diễn nghệ thuật mỗi lúc một đông hơn. Tôi thích thú ngắm nhìn những cô gái Geisha e ấp trong bộ trang phục truyền thống màu tím hoa Tử Đằng, cài hoa Tử Đằng lên tóc, nâng niu đóa hoa Tử Đằng trong điệu múa say sưa mừng ngày hội. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, tôi cũng cảm nhận được người Nhật trân quý loài hoa này đến mức nào. Dường như mọi lo toan muộn phiền trong cuộc sống theo cơn gió mùa hạ bay biến mất, chỉ còn tình yêu giữ người với người, giữa con người và thiên nhiên thơ mộng.

Chia tay công viên Ashikaga mà sắc hoa tím ấy cứ vương vấn mãi trong tâm trí tôi. Hoa Tử Đằng tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Và với riêng tôi, tôi biết mình sẽ luôn dành tình yêu mãnh liệt cho loài hoa này.
 
Tháng 4 về, một mùa hoa Tử Đằng nữa lại sắp đến. Nếu có dịp đặt chân đến thiên đường này, bạn đừng quên mang theo máy ảnh vì vẻ đẹp nơi đây thật không thể diễn tả hết bằng lời.

Nguồn: TT

Hãy liên hệ ngay với Đại lý vé máy bay chính thức BẢO GIA TRẦN để sở hữu ngay tấm vé máy bay đi Nhật Bản với giá tốt nhất mùa hoa tử đằng 2015 này nhé


TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY CHÍNH THỨC BẢO GIA TRẦN


  • Tự hào là đại lý phân phối vé máy bay trong nước và quốc tế với số lượng và giá tốt nhất thị trường hiện nay.
  • Tư vấn đăng ký đại lý vé máy bay cấp 2 một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất

Hãy liên lạc với chúng tôi để có dịch vụ tốt nhất ngay bây giờ:
Hotline: 0905 984 371 (Mr. Tuấn)
0903 913 888 (Mr. Hoàng)
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1618 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 17, 2014, 02:52:46 PM
Gửi bởi maivi1nguoi
0 Trả lời
1424 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 28, 2014, 02:29:27 PM
Gửi bởi kyniem1704
0 Trả lời
1208 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 29, 2014, 07:51:19 AM
Gửi bởi Nguyen Trung
0 Trả lời
981 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 03, 2015, 11:59:39 AM
Gửi bởi behotmit08
0 Trả lời
1463 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 21, 2015, 02:41:39 PM
Gửi bởi Hiền Vũ Travel

Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Làng bè nổi và làng Chăm Châu Đốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
180,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay
TOUR 1 NGÀY: TÀU RỒNG SÔNG HÀN BUỔI TỐI
Tour: Tham quan
0 ngày 1 đêm
120,000
Đặt ngay
Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
460,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View