Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch châu Úc => Tác giả chủ đề:: conan2001 vào Tháng Năm 29, 2017, 09:15:58 AM

Tiêu đề: Bảo tàng quốc gia Australia cho người tham quan khỏa thân
Gửi bởi: conan2001 vào Tháng Năm 29, 2017, 09:15:58 AM
Công chúng yêu nghệ thuật có thể thưởng thức triển lãm trong trạng thái không mặc gì, di chuyển từ phòng này sang phòng khác để cảm nhận ánh sáng xuyên qua cơ thể.

Bảo tàng quốc gia Australia vừa tổ chức các buổi tham quan khỏa thân trong hai ngày 1-2/4 trong khuôn khổ triển lãm James Turrell: A Retrospective (James Turrell: Nhìn lại quá khứ). Bắt đầu mỗi tour, người tham gia trút bỏ hết áo quần, cùng nhau đi qua những căn phòng có ánh sáng màu sắc khác nhau. Đã có 6 tour diễn ra, với số người tham gia mỗi tour là 50.

(http://m.f9.img.vnecdn.net/2015/04/04/khoa-than-6202-1428117175.jpg)
Công chúng yêu nghệ thuật khỏa thân để thưởng thức tác phẩm sắp đặt ánh sáng ở Australia. Ảnh: Christo Crocker.

James Turrell là nghệ sĩ đương đại người Mỹ. Trong sự nghiệp kéo dài 50 năm, ông nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm sắp đặt và được mệnh danh là "nhà điêu khắc ánh sáng". Trưởng ban tổ chức - nghệ sĩ Stuart Ringholt - cho biết, việc khỏa thân giúp xóa bỏ rào cản giữa khán giả và tác phẩm của James Turrell.

Ringholt giải thích: "Cơ thể chúng ta 'uống' ánh sáng thông qua da. Nói văn vẻ, chúng ta là những kẻ 'tiêu hóa' ánh sáng, biến nó thành thực phẩm. Nhiều tác phẩm sắp đặt ánh sáng của Turrell yêu cầu người xem phải khỏa thân thì mới trải nghiệm đầy đủ, bởi khi đó, ta tận hưởng đầy đủ. Khỏa thân đi giữa các căn phòng ánh sáng là cách để bạn giải phóng tinh thần".

Tờ ABC của Australia cho biết, công chúng tham quan ban đầu có phần lóng ngóng, nhưng sau đó cảm thấy rất thoải mái khi được đi lại trong phòng rỗng màu nhiệm. Một người xem nhận định: "Mọi người cùng như vậy nên không có gì kỳ quặc. Một khi bạn đã vào đó, bạn sẽ bỗng muốn rằng, ồ, tôi có thể xem nghệ thuật thế này cả đời được". Hầu hết người xem đều có cùng nhận xét, xem triển lãm của Turrell trong trang phục Adam và Eva giúp họ trải nghiệm nghệ thuật một cách đầy đủ vì đã lột bỏ hết những cản trở xung quanh.

Bảo tàng quốc gia Australia (National Gallery of Australia) là bảo tàng lớn nhất Australia, hiện lưu giữ khoảng 160 nghìn tác phẩm nghệ thuật của Australia, châu Âu, châu Mỹ và châu Á.
Mobile View