Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch các nước khác => Tác giả chủ đề:: aloso vào Tháng Mười Một 15, 2010, 09:00:13 AM

Tiêu đề: Boracay, thiên đường biển xanh
Gửi bởi: aloso vào Tháng Mười Một 15, 2010, 09:00:13 AM
Nhìn thấy đảo từ trên máy bay, tôi đã cảm thấy vô cùng phấn khích. Và tới khi ra bến tàu để ra đảo, bao nhiêu mệt mỏi của tôi tan biết hết. Nước biển xanh ngắt, trời nắng đẹp và gió thổi mát vô cùng. Bạn Phạm Thúy Hằng chia sẻ.
>Boracay xinh đẹp

Boracay của Philippines cũng giống như đảo Phú Quốc của Việt Nam, không có sân bay quốc tế, mà khách bắt buộc phải cất cánh từ một thành phố trong nước của Philippines.

Tôi chọn Manila là nơi trung chuyển từ Bangkok trước khi tới Boracay trong chuyến du lịch nghỉ phép của mình. Tuy từ Manila chỉ mất 1h bay tới sân bay Caticlan, từ sân bay Caticlan, lại phải đi thuyền mất 20 phút mới tới được đảo Boracay nên trước khi đi, cứ nghĩ đến phải di chuyển nhiều thế này tôi đã thấy khá mệt mỏi, nhưng vì được bạn trai khích lệ, tôi vẫn cứ khăn gói quả mướp lên đường.
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/0C/21/7.jpg)
                        Một góc đảo Boracay. Ảnh: Phạm Thúy Hằng

Từ sân bay, chúng tôi được nhân viên khách sạn chờ sẵn và làm các thủ tục mua vé tàu, đóng phí bảo vệ môi trường và về khách sạn bằng ôtô riêng. Đảo có 3 bãi 1, 2, 3. Bãi 1 là đẹp nhất, cát trắng và mịn nhất, bãi 2 là trung tâm đảo nơi tập trung nhiều nhà hàng và khách sạn. Tôi ở bãi 2 ngay tiếp giáp với bãi 1, là nơi có Willy’s Rock, biểu tượng của Boracay.

Biển ở đây đúng như những gì báo chí nước ngoài miêu tả, và những hình ảnh mà tôi tìm kiếm về Boracay qua Google Images: bãi cát trắng trải dài và nước biển trong vắt. Tôi tự nhủ 5 ngày ở Boracay của mình chắc chắn sẽ như thiên đường trên mặt đất.

Ở Boracay có rất nhiều khách sạn và resort nên kể cả nếu bạn đến vào đầu mùa cao điểm, bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tìm một phòng khách sạn mà bạn ưng ý. Tuy vậy giá cả mọi thứ chắc chắn sẽ đắt hơn ở thành phố một chút, ở đảo mà, Việt Nam cũng vậy thôi.

Người dân ở đây rất thân thiện và ai cũng nói tiếng Anh. Sau câu chào Mabuhay truyền thống, họ sẽ rất nhiệt tình quảng cáo các dịch vụ trên đảo nếu gặp bạn đi dạo trên bờ biển. Bạn có thể mua vé đi Beach Hopping and Snorkeling ngắm san hô trong vòng một ngày bao gồm ăn trưa và vé khoảng 600 Peso/người (tương đương 14USD) tại các quầy du lịch.
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/0C/21/10.jpg)
                          Bãi biển ở Boracay. Ảnh: Phạm Thúy Hằng.

Thuyền sẽ đưa bạn tới đảo Crysal Cove và dừng lại hai lần để ngắm san hô và các loài cá biển đầy màu sắc. Nếu bạn không có camera chịu nước, bạn có thể mua máy ảnh phim chịu nước dùng một lần tại hiệu ảnh Kodak ở khu D’mall trung tâm đảo với giá 700 Peso. Đây là tour bạn nên đi vì sẽ được ngắm toàn cảnh của đảo nhìn từ biển.

Ngoài những hoạt động liên quan đến nước, bạn còn có thể đi tham quan khám phá đảo bằng xe máy, và thư giãn với dịch vụ massage khá chuyên nghiệp, sau đó kết thúc ngày bằng bữa hải sản hấp dẫn và thưởng thức ly cocktail cùng giọng hát của những nghệ sĩ và ban nhạc chơi rất hay ở khu vực bãi 2 của đảo.

Với chiều dài 7 km và bãi biển trong xanh, đảo Boracay là nơi lý tưởng dành cho những cặp tình nhân nghỉ mát hoặc những cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Nếu bạn là người thích khám phá những nơi mới mẻ, hãy tới Boracay một lần và tôi tin tưởng rằng bạn sẽ không bao giờ phải hối hận.

                                                                              Phạm Thúy Hằng
Mobile View