Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Du lịch - Canada  (Đã xem 3441 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Re: Du lịch - Canada
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 07, 2008, 03:02:57 PM »
Yukon như trong mơ



Một tập ảnh màu, một bức tranh trong mơ hay là sự thật? Những ngày đầu hạ, mặt trời phương bắc Canada không lặn. Giấc mơ và sự thật cứ như lẫn lộn ở góc tận cùng phía tây bắc Canada, nơi có diện tích gần gấp hai lần rưỡi nước Đức...

Mùa hạ là thời điểm tốt nhất đến để thưởng thức Safari tự nhiên với những chú tuần lộc và những ngôi nhà gỗ. Gấu cũng là chủ đề vĩnh hằng ở đây không những chỉ cho khách du lịch.


Dãy núi Tombstone

Đã nửa đêm. Mặt trời vẫn đỏ ối ở phía chân trời. Con tuần lộc đứng dưới nước ngập đến bụng nhẩn nha gặm cỏ nước. Người dân bản địa coi những đêm (xung quanh ngày 21-6) mặt trời không lặn là sự ban thưởng của Thượng đế cho những ngày đông giá lạnh và khắc nghiệt.

Chúng tôi chiêm ngưỡng họ trong im lặng và ngạc nhiên. Và cả một chút nghi ngờ. Đây là một tập ảnh màu, một bức tranh trong mơ hay là sự thật?

Chúng tôi đang ở vùng Yukon của Canada. Buổi sáng chúng tôi đi từ Dawson, thị trấn đào vàng thuở xưa, sang bên  kia bờ sông Yukon bằng một chuyến phà để lên đường cao tốc Top-of-the-world đến Beaver Creek. Con đường cao tốc này lượn theo vòng cung hướng tây nam dẫn đến Alaska gặp đường cao tốc Alaska tại Tetlin Junction để trước khi đến Beaver Creek rồi vòng trở lại đất Canada.
 

Chèo thuyền trên hồ Teslin

Nhập cảnh vào Mỹ tại cửa khẩu cực bắc, nơi chỉ mùa hè mới mở cửa, xứ Ogilvie Mountains khỉ ho cò gáy chỉ có thiên nhiên, thú hoang với vài người dân và dăm ba khách du lịch. Tại đây, mỗi du khách đều phải để lại dấu vân tay và nhìn vào máy kiểm tra để giữ lại hình ảnh con ngươi mắt. Vậy cũng hay, đây là bằng chứng không thể chối cãi rằng chúng tôi đã đặt chân tới đây.

Giấc mơ và sự thật cứ như lẫn lộn ở góc tận cùng phía tây bắc Canada, nơi có diện tích gần gấp hai lần rưỡi nước Đức. Giấc mơ làm giàu trong ngày một ngày hai đã kéo hàng trăm nghìn người đến vùng Yukon này hồi năm 1896, khi vàng được tìm thấy ở đây. Nhờ có cơn sốt tìm và đãi vàng ngày ấy mới có thị trấn Dawson bây giờ.
 

Cỏ bông ở Yukon

Dawson ngày ấy là thị trấn lớn nhất về phía tây Winnipeg và phía nam San Francisco, với thời kỳ cao điểm của cơn sốt tìm vàng có tới 50.000 người sinh sống. Hiện nay thị trấn này chỉ còn khoảng 5.000 dân với khá nhiều người lập dị và cũng chẳng còn mấy ai sống bằng nghề đãi vàng nữa, nhưng họ vẫn tiếc nuối một thời đã qua.

Dawson đã phải nhường vị thế thủ phủ của vùng Yukon cho Whitehorse từ cách đây 50 năm. Thị trấn này ra đời trong Thế chiến thứ hai khi mà Alaska bị quân Nhật đe dọa. Vùng Alaska là món hời mà Mỹ vớ được khi mua lại của Nga năm 1867 với giá bèo bọt là 7,2 triệu đôla, tính ra có chưa đầy 5 cent/ha. Năm 1942 trong vòng 8 tháng 10 ngày, người ta đã khẩn cấp xây dựng tuyến đường cao tốc Alaska xuyên qua núi rừng - đoạn từ Beaver Creek đến Whitehorse xuyên qua lãnh thổ Canada.


Thị trấn Dawson

Con đường cao tốc Alaska dẫn du khách vượt hàng trăm kilômet quanh khu rừng quốc gia Kluane mà lịch sử của nó gắn liền với Thế chiến thứ hai.

Trước khi làm con đường cao tốc này thì đây là khu săn bắn của bộ tộc Tutchone. Nhưng 200.000 công nhân cầu đường dĩ nhiên cần một lượng thực phẩm lớn - do đó việc săn bắn trong thời gian đó được huy động hết công suất - điều này khiến Chính phủ Canada phải khoanh một vùng rộng lớn cấm săn bắn thú rừng. Người Tutchone vì thế mà mất đi công ăn việc làm chính của họ. Dần dần khu vực này trở thành khu rừng quốc gia và từ năm 2004 sau khi thỏa thuận với Chính phủ Canada người Tuchone lại được trở về với quê hương cùng những tập quán và quyền lợi cũ của họ.

Những người dân Tuchone và các bộ tộc da đỏ khác đến đây sinh sống trước người da trắng hàng ngàn năm, nhưng một thời họ đã bị đưa đi cải tạo hay bắt lấy người da trắng nhằm triệt bỏ hết văn hóa mà người da trắng coi là man di mọi rợ. Nhưng ngày nay tình hình đã khá hơn nhiều - họ được coi là First Nations, những người đến trước. Cách đây không lâu, thủ tướng Canada chính thức xin lỗi họ về những gì đã gây ra với họ trong suốt một thời gian dài.
 

Núi Ogilvee

Khách du lịch đến đây luôn được nhắc nhở rằng những người bản địa nơi đây có những tập tục và truyền thống lâu đời cần được giữ gìn, do vậy không nên coi việc săn bắn của họ là những gì không tự nhiên. Đây là một phần văn hóa của họ. Ngược lại những người có tiếng nói của các bộ tộc da đỏ cũng kêu gọi người dân của họ nên quan tâm hơn đến khách du lịch. Bắn lung tung qua cả đường cao tốc hay việc vứt bỏ xương thú rừng ngay cạnh những nơi cắm trại là điều không nên làm.

Đáng tiếc là chúng tôi không gặp những thợ săn bắn người da đỏ. Bù vào đó cả nhóm được gặp một phụ nữ da đỏ làm Parc Ranger trong vùng núi Tombstone. Chị là một nhà sinh vật học và đang viết luận văn tốt nghiệp cao học về đề tài môi trường sống của loài tuần lộc.

Trên một chiếc máy bay chuồn chuồn chúng tôi đã bay qua Tombstone Territorial Parc, thung lũng North Klondike đến với núi Monolith. Dưới chân ngọn núi ấy bên hồ Talus này cả nhóm đã được gặp chị.
 


Tuần lộc và gấu ở Yukon

Tại đây có basis camp cho những người tham gia các tour trekking, dạo bộ. Phong cảnh ở đây giống như một Yukon thu nhỏ, thảm thực vật của dãy Tundra kéo dài xuống tận phía nam gặp cánh rừng lá kim phương bắc. Tuần lộc mặc sức chạy nhảy tung hoành, gấu đen và gấu nâu, chó sói và cáo chia nhau mồi với người da đỏ của bộ tộc Tr'ondek-Hwech'in. Và ngày nay du khách thập phương cũng được hòa mình vào thế giới thiên nhiên tươi đẹp và hung vĩ ở đây.

Với khách du lịch và cả người dân ở Yukon thì gấu luôn là đề tài tranh luận sôi nổi. Sự gần gũi với loài động vật này vừa mang lại niềm vui nhưng cũng mang lại nhiều vấn đề. Khách tham quan luôn được kêu gọi chú ý giữ khoảng cách với chúng, không nên tạo niềm tin và đặc biệt không bao giờ cho chúng ăn vì như vậy không những rất nguy hiểm cho người cho ăn mà còn nguy hiểm cả cho gấu. Những chú gấu như thế sẽ bị bắn ngay khi mà chúng học được ở gần con người chúng dễ dàng kiếm được mồi ăn.


Tekking ở Yukon

Bất chợt bên lề đường cao tốc một chị gấu nâu đang cùng hai chú gấu con lang thang kiếm mồi. Chúng tôi phanh gấp chiếc xe và đáng ra chỉ nên chiêm ngưỡng chúng một lát rồi để đi tiếp cho gia đình chị gấu được yên thì lại đồng loạt giơ máy ảnh chụp lia lịa. Đàn gấu cũng chẳng thèm để ý đến chúng tôi.

Một lần chị gấu nâu đứng trên hai chân sau khoe con mồi mới bắt được nhưng rồi gầm lên một tiếng. Tiếng gầm ấy chắc chắn dành cho anh chàng đi Mountainbike và anh này đã vội vàng quay lại. Còn chúng tôi, cả buổi tối cứ hả hê khoe nhau ảnh cứ như là chứng minh cho nhau rằng cả bọn không hề mơ màng.
 

(Theo Tuổi Trẻ)
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Du lịch - Canada
« vào: Tháng Tám 06, 2008, 11:18:40 PM »
Rong chơi xuân ở Valley View



Những ngày dừng chân ở thị trấn Valley View phía bắc Canada vào cuối tháng 6 - khi tiết trời vẫn đang vào giữa mùa xuân, tôi cùng vài người bạn bản địa đã có chuyến rong chơi kỳ thú lùng sục khắp chốn ngắm cảnh rừng, săn bắn, câu cá…

Những người bạn Canada đã khuyến khích tôi không nên bỏ lỡ cơ hội khám phá thú tiêu khiển của người dân bản xứ vào mùa xuân và hè: vào rừng dạo chơi bằng xe địa hình quad, đi dạo trên sông bằng du thuyền, câu cá trên sông, biển hoặc đi xe motor, đi cắm trại bằng xe tải gian nhà lưu động…


Dạo chơi cảnh rừng bằng xe quad

Mê nhất là thú câu cá biển. Nghe những người bạn bản xứ bảo cá ở đây rất to, con bé nhất cũng… 7kg trở lên. Nhưng trước mắt nhóm bạn ưu tiên kế hoạch vui chơi trong rừng và đi săn, hẹn vào một dịp khác sẽ cùng câu và nướng cá bên những bờ biển đẹp bắc Canada. 

Mọi người tranh thủ đem xe quad vào rừng để dạo chơi khi tuyết vừa tan, rừng vào thời điểm này còn lạnh nên cây cối vẫn còn ngủ yên. Xe quad là lọai xe duy nhất có thể đi vào trong rừng, vì rừng có nhiều bùn, sình lầy do tuyết vừa tan, lối đi nhỏ.

Vừa may có một chú bê và một con nai bị… tai nạn xe motor, nhóm đi săn dùng xe quad để kéo nó vào rừng làm mồi cho gấu. Trên đường đi gặp một số con gấu, chúng nghe mùi và đi tìm con mồi. Các chú gấu rất thích thú vì vừa tỉnh dậy, đang đói bụng sau một giấc ngủ đông dài đã có sẵn bữa đánh chén. Gấu sẽ không tấn công người, nhưng nếu bạn tỏ ra sợ hãi, nó sẽ tấn công, nhất là mùa này vì nó đang rất đói bởi trong rừng hoa quả dại lại chưa mọc nên nó không có gì để ăn.

Anh bạn Curtis có một ngôi nhà nhỏ trong rừng dùng cho những cuộc đi săn, có thể ăn ngủ ở đây hàng tuần để phục săn được con thú ưng ý.


Dùng xe quad kéo nai và bê vào rừng làm mồi cho chuyến săn bắn


Ngôi nhà đi săn trong rừng

Trong khi chờ săn được gấu, cả nhóm đi thăm đầm của con hải ly sau khi nhấm nháp vài ly whisky cho ấm bụng và đuổi muỗi tơi bời, vì muỗi trong rừng khá to, gấp 3 - 4 lần so với muỗi nhà. May mà có thuốc xịt muỗi nên chẳng bị con nào cắn.

Nhà của các chú hải ly được làm bằng các loại cây, nhìn giống như một mô đất cao với các loại cây khô ở phía trên, rất dễ bắt gặp dọc theo các đường cao tốc. Cả nhóm gặp được một trong những cái đầm hải ly lớn, có khoảng chục con hải ly đang sinh sống… Bạn cũng có thể săn hải ly. Lông của hải ly rất ấm và không thấm nước, nên bộ lông bán thô có giá khoảng 30 dollars/1 bộ.

Hải ly có thể ngăn đập đắp bờ tự tạo cho nó một cái hồ để sinh sống, chính giữa hồ là nhà của hải ly. Và nó đi kiếm cây - chất liệu làm nhà của nó ở khu vực xung quanh. Hải ly đào những cái mương và ngăn đập để vận chuyển những cái cây to và dài trong rừng nó đốn bằng… răng, đồng thời giữ được nước trong hồ không bị thoát ra… Vỏ cây cũng là món thưởng thức khoái khẩu của hải ly khi nó tranh thủ nghỉ ngơi giữa giờ làm việc. Vì thông minh và làm việc chăm chỉ như vậy nên ngạn ngữ Canada có câu “Bận rộn như chú hải ly” để chỉ những người làm việc chăm chỉ.


Đống cây chất cao giữa đầm là nhà của hải ly

Săn bắn và dạo chơi trong rừng chán chê, cả nhóm chuyển sang thú tiêu khiển hiện đại hơn ở thành phố Edmonton kề bên: mua sắm và giải trí tại West Edmonton Mall - trung tâm mua sắm giải trí lớn thứ nhì trên thế giới.

Cách đây vài năm, trung tâm này vẫn còn là mall lớn nhất thế giới với gần 60 cửa từ 4 hướng và hàng ngàn cửa hàng lớn nhỏ khác nhau. Đồ hiệu tập trung ở đây không thiếu nhãn nào. Bỏ ra mấy ngày trời đi shopping mà vẫn chưa đi hết tất cả cửa hàng. Đây chỉ là một trong những ngày lang thang ở trung tâm này.


Nhiều nhãn hàng hiệu bày bán tại West Edmonton Mall

Toàn bộ trung tâm nằm trong khu vực khép kín và dùng máy sưởi nhiệt để đảm bảo sự ấm áp cho người đi mua sắm trong suốt mùa đông. Sân khấu biểu diễn sư tử biển tọa lạc bên trong trung tâm là một trong những điểm thu hút khách đổ về đông nhất. Con sư tử biển thật thông minh, biết làm rất nhiều trò, kể cả “giao lưu” với khán giả… Có thể thuê những cái phao nhỏ để chơi bắn súng nước với nhau kề bên sân khấu biểu diễn sư tử biển.


Sư tử biển đang giao lưu với khán giả


Chơi bắn súng nước trên những chiếc phao nhỏ

Ngay gần sân khấu sư tử biển là chiếc thuyền được làm giống như chiếc thuyền của Christopher Columbus khi phám phá châu Mỹ ngày xa xưa, từ kiểu dáng đến kích thước. Con thuyền thật đẹp, sắc sảo và hoành tráng

Kế bên chiếc thuyền Columbus là chiếc thuyền may mắn. Bạn thảy tiền xu vào trong thuyền từ bờ và ước điều bạn muốn trước khi thảy tiền. Nếu bạn thảy trúng thuyền, không bị rơi xuống nước thì bạn sẽ may mắn, điều ước có khả năng thành hiện thực. Và rồi bạn có thể gọi ly cà phê nóng và thưởng thức bánh quế thơm phức cùng với không gian mát mẻ kế bên chiếc thuyền, sau thời gian shopping mỏi chân…


Chiếc thuyền may mắn đầy những đồng xu của du khách thảy vào kèm theo điều ước tốt lành


Nhâm nhi cà phê nóng và bánh quế cạnh chiếc thuyền của Columbus

Trong tầng trên cùng của trung tâm mua sắm có cả rạp chiếu phim 3D với màn ảnh 3D khổng lồ trình diễn tia lazer thật tuyệt vời. Rạp chiếu phim thật nhộn nhịp vào ngày cuối tuần. Mua vé xem phim bằng máy tự động, không phải xếp hàng mua vé. Bên trong trung tâm giải trí này có nhiều trò vui chơi khác như sân trượt băng, biển nhân tạo…

Phía trên cùng của tòa nhà có một con rồng lửa, cứ mỗi 30 phút lại có một show trình diễn phun lửa. Khi ngước nhìn, bạn sẽ thấy con rồng lửa khổng lồ nổi bật trên bầu trời sao nhân tạo. Nó có thể chuyển động, khè ra khói và cột lửa dài đến 5m. Tôi bị một phen hết hồn vì bị anh bạn Mike “dụ” đứng sát nó, có cảm giác hơi nóng của cột lửa thật gần, vì đâu biết nó có thể phun lửa, tưởng chỉ có thể xem nó phun khói và chuyển động thôi.


Mua vé xem phim bằng máy vi tính, khỏi chen lấn!


Rạp chiếu phim trong trung tâm giải trí cuối tuần đông vui


Biển nhân tạo cũng hấp dẫn không kém

Rời Edmonton sau một ngày rong chơi mỏi chân, tôi mong cho mau đến cuối tháng 7 để cùng nhóm bạn thổ địa đi câu cá và leo núi ở thị trấn Jasper và Banff. Lúc ấy trời đã chuyển sang mùa hè ở Canada.

Chắc chắn sẽ ghi được những bức ảnh hoành tráng, vì mùa hè là mùa đẹp nhất ở đất nước Bắc Mỹ này. Thác nước tuôn tràn sức sống, hoa tươi xinh đua nhau nở khắp nơi và dãy núi ở đây được xem là hùng vĩ nhất thế giới. Mùa thu sẽ là mùa đẹp nhất để đi thưởng lãm thác nước Niagara và chìm đắm trong rừng lá phong nhuộm sắc đỏ lẫn vàng chấp chới… 

(Theo Tuổi trẻ)
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2848 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 17, 2010, 01:50:10 PM
Gửi bởi Fiditour
0 Trả lời
2148 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 25, 2010, 01:51:06 PM
Gửi bởi Fiditour
0 Trả lời
4454 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 09, 2014, 04:15:41 PM
Gửi bởi nguoibohanh
1 Trả lời
2060 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 27, 2014, 03:26:44 PM
Gửi bởi fidi6
1 Trả lời
4496 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 01, 2015, 10:11:17 AM
Gửi bởi ekko92

Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Động Phong Nha - Kẻ Bàng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View