Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:   Du ngoạn bằng xe đạp  (Đã xem 2378 lần)

Đã thoát ra Fiditour

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 415
Du ngoạn bằng xe đạp
« vào: Tháng Tám 06, 2010, 11:03:31 AM »
Mùa  hè đang rực rỡ ở châu Âu. Trẻ em   các nước được tận hưởng kỳ nghỉ dài  nhất trong năm. Bố mẹ, ông bà cũng   hoan hỉ lấy phép đi nghỉ cùng con  cháu. Và những chuyến du ngoạn bằng   xe đạp luôn đem lại sự háo hức cho  mọi thành viên trong gia đình.

                                           
 Đạp xe bên sông Elbe, đoạn qua trung tâm thành phố Dresden với các công trình kiến trúc theo phong cách Baroque nổi tiếng
 
Từ tháng 4, tháng 5,  khi trời xuân  vừa  ấm, dân tình đã lôi xe đạp trong kho ra lau chùi, bảo  dưỡng chuẩn  bị cho  những chuyến đi. Mùa hè xe đạp lên ngôi. Các hãng  xe đạp và  thiết bị  thể thao tung ra đủ loại phụ kiện cho môn thể thao  ngoài trời  bổ ích.

         Những cung đường xe đạp

Có đến hàng trăm tuyến đường dã ngoại đẹp đẽ kéo dài vài trăm đến cả ngàn kilômet dành cho những người mê xe đạp.

Các cung đường lãng mạn vòng quanh các    thành phố miền nam nước Đức, qua những thị trấn cổ kính và mướt mát    những sườn đồi trồng nho, cung đường dọc sông Main từ Bischofsgrün hoặc    Creußen đến Mainz và nếu muốn có thể chạy xe tới tận sông Rhine, từ    Hannover lên biển Bắc. Nhưng có lẽ cung đường xe đạp dọc sông Elbe hiền    hòa từ Dresden đến Hamburg được yêu thích hơn cả với 145.000 người  chọn   hằng năm.

         Ở Pháp, dân mê   nhấp nhổm trên yên xe  thích thú lượn cung đường xuyên vùng Provence  hay  Avignon. Dân Hà Lan  vốn đời sống nổi tiếng gắn liền với xe đạp thì  ưa  về miền nông thôn từ  làng nọ sang làng kia giữa cánh đồng hoa dài  tít  tắp. Ở Bắc Âu thì có  thể đạp xe xuyên các nước Đan Mạch, Na Uy,  Thụy  Điển, Phần Lan ngắm  thiên nhiên hoang vắng và hùng vĩ.         

 
Tuyến đường xe đạp dọc sông Elbe được ưa thích nhất nước Đức
 
Người châu Âu nghiện  các hoạt động   ngoài trời, ưa vận động thân thể, hít thở không khí  trong lành nên hè   đến ai nấy đều mải mê tận hưởng, chẳng mấy người ở  yên trong nhà.

Michael, 10 tuổi, thở hổn hển sau khi    vượt qua quãng đường rừng gập ghềnh để trèo lên một đỉnh núi ở khu  công   viên quốc gia Saxony (Đức), tự hào khoe cùng bố mẹ và anh trai 14  tuổi   đến từ Hamburg. Cả gia đình đạp xe hai tuần nay qua hơn 800km,  qua  không  biết bao thành phố đẹp và ven sông Elbe...

         Tour xe đạp nhặt vỏ chai xuyên Liên bang Đức

Trung bình mỗi người Đức chi tiêu khoảng 64 euro/ngày du lịch bằng xe đạp, gồm tiền ăn uống, ngủ đêm khách sạn bình dân. Cũng không rẻ lắm so với mức thu nhập trung bình ở Đức trong khi phải tự bỏ sức ra đạp xe. Nhưng có cách du lịch xe đạp không tốn tiền theo sáng kiến của một người đàn ông 37 tuổi người Köln (Cologne).

         Từng du lịch    xuyên sa mạc Atacama (Chile) bằng xe đạp và đi bộ, không một xu dính    túi, Frank Hülsemann đã hoàn thành tour xe đạp xuyên các bang Đức và    thực hiện chuyến đi 2.500km trong ba tuần chỉ với chiếc xe đạp địa hình    hiệu KTM. Hai túi sau xe đựng quần áo, một chiếc lều cá nhân, một túi    ngủ, đồ nghề sửa xe, còn hai túi chuyên dụng phía trước để đựng... vỏ    chai. Frank gọi chuyến đi của mình là tour nhặt vỏ chai.

         Trung bình một vận động viên xe đạp đi được 180 km/ngày, nhưng Frank chỉ đạt khoảng 120km vì còn bận nhặt vỏ chai.

25 cent/vỏ chai nhựa, 7 cent/vỏ chai    bia, 15 cent/một số vỏ chai khác, đi tới đâu nhặt tới đó và đổi ở các    cửa hàng. Nước uống lấy ở vòi các tiệm ăn, buổi sáng cạo râu, tắm và  rửa   mặt ở cạnh các đài phun nước, hồ hay bể bơi. Frank mua phomat,  bánh mì   và xúc xích trong cửa hàng giảm giá, thỉnh thoảng cũng mua  chai Cola  1,5  lít với giá 29 cent. Có ngày kiếm được 11 euro, Frank tự  thưởng cho   mình một bữa thịnh soạn với bánh sừng bò và nhâm nhi cà  phê nóng trong   quán.

         Trung bình   Frank tiêu hết 3,5 euro/ngày  và đổi được 3,89 euro/ngày từ việc thu   lượm vỏ chai, kết thúc chuyến đi  vẫn còn dư 2 euro cùng thân hình rắn   rỏi săn chắc, cơ bụng sáu múi đáng  tự hào!
         
Du lịch xe đạp - ngành kinh tế trọng điểm

Người châu  Âu chuộng loại phương tiện   xanh này. Không phụ thuộc xe cộ máy móc, xe  đạp mang họ đi đến những   vùng nông thôn yên tĩnh, những bãi cỏ mướt mát  ven sông, thậm chí leo   rừng trèo núi. Dù có xe hơi cá nhân và các  phương tiện giao thông công   cộng rất sẵn, nhưng mỗi gia đình đều có ít  nhất một xe đạp.

         Hằng năm khoảng 5,7 triệu người Đức du lịch    bằng xe đạp, 35 triệu người du ngoạn trong ngày với ít nhất 2 giờ  trên   yên xe. Một thị trường dồi dào tiềm năng với 47% người đi nghỉ  bằng xe   đạp và lưu trú ít nhất một đêm. Tổng thu nhập hằng năm lên đến  3,7 tỉ   euro đã khiến các doanh nghiệp không thể bỏ qua lĩnh vực béo  bở này.

         Đạp xe để tăng cường sức khỏe, tiết kiệm chi phí và giáo dục thế hệ mầm non tình yêu thiên nhiên... dân châu Âu mê du lịch bằng xe đạp là vì thế.

Theo dulichmuasam.com
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1693 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 09, 2012, 11:09:53 AM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
2104 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 05, 2012, 04:30:24 PM
Gửi bởi lam
0 Trả lời
818 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 03, 2015, 11:34:41 AM
Gửi bởi Trần Chân
0 Trả lời
1580 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 24, 2016, 03:48:48 PM
Gửi bởi thanhtungbooking
0 Trả lời
766 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 16, 2018, 11:15:15 AM
Gửi bởi touyen

Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Bình Hưng - Bình Lập 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View