Đến Auckland, New Zealand vào tháng 3 bắt đầu một cuộc hành trình không biết điều gì sẽ xảy ra. Chuyến đi này tôi tình cờ gặp một đôi bạn trẻ đến đây cùng thời điểm, chúng tôi đã hợp thành nhóm đi lang thang quanh Auckland cùng 2 cô gái người New Zealand.
Trong chuyến đi này chúng tôi thăm quan rất nhiều nơi nổi tiếng như: toà tháp Sky, hải cảng, công viên quốc gia… Điểm dừng chân đầu tiên ở Paihia, nơi này nằm gần đỉnh của đảo phía Bắc, gọi là vịnh của các đảo. Đây là nơi cực kỳ thú vị , xung quanh nó có khoảng 144 đảo nhỏ. Sáng ngày hôm sau chúng tôi dậy rất sớm đi thuyền quanh đảo cùng xem cá voi. Con thuyền lênh đênh trên từng đợt sóng dẫn chúng tôi ra các đảo nhỏ. Sau đó chúng tôi đến vịnh Mercury và dừng chân tại Mt. Eden, từ Mt. Eden có thể ngắm nhìn toàn cảnh Auckland hùng vĩ. Rời đây nhóm tôi tiếp tục cuộc hành trình đến Hahei nổi tiếng với Cathedral Cove, Emiko, Becka. Tôi quyết định đi bộ hơn một giờ đồng hồ để thưởng ngoạn những dãy núi vĩ đại nhất mà từ xưa đến nay chưa từng được nhìn.
Cathedral Cove Ngắm cá voi trên đảo Hầu hết các buổi sáng mọi người dậy từ rất sớm và bắt xe đến các điểm thăm quan, nơi tiếp theo là Whanagamata nổi tiếng với những mở vàng. Qua mỏ vàng lại ghé qua Matamata, nơi này đã từng là địa điểm quay hoành tráng của bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn”. Trong cuộc hành trình này chúng tôi đã trải qua một buổi tối truyền thống với người Maori. Ở trong làng chúng tôi cùng vui vẻ với điệu múa truyền thống của người dân nơi đây. Một buổi tối thú vị cùng bữa ăn ở đây ngon tuyệt vời khi người ta nấu chúng trên những hòn đá nóng sau đó ủ chúng dưới lòng đất.
Đường bộ mỏ đào vàngSau bao cuộc hành trình các bạn tôi nghỉ chân ở thung lũng River, ngồi trò chuyện tán gẫu, ngắm những hòn đá trên hồ, sau đó quyết định nhảy xuống hồ bơi, nước tuy lạnh nhưng nô đùa dưới đó cảm thấy thoải mái vô cùng.
Vào lúc 7h30’ đến Wellington tổ chức sinh nhật cho hai bạn cùng đi. Chúng tôi rất vui vẻ cho đến khi kết thúc chuyến đi. Một chuyến đi vui vẻ, thú vị và đầy ý nghĩa phải không!
Theo Sezza/Travelblog