Trải mình trên những hòn đảo nhỏ nằm rải rác trên sông, Mônrêan-thành phố lớn thứ hai của Canada-thường được so sánh với Buđapet, Pêtecbua và thậm chí còn được mệnh danh là Pari của Bắc Mỹ.
Do có tới 80% dân số là hậu duệ của tháng người Pháp nhập cư nên thành phố này có số người nói tiếng Pháp công thứ hai trên thế giới (chỉ sau Pari). Cũng như Pari, Mônrêan có một phố Hoa kiều sầm uất với nhiều cửa hàng đầy ắp hàng hóa Trung Quốc từ chiếc quản bút, con búp bê giá một đôla cho đến những tấm thảm, các bộ đồ sứ đắt tiền. Tuy nhiên St.Catherine mới là phố trung tâm thu hút du khách nhất với đủ các loại hàng hóa từ đồ lưu niệm, tranh ảnh cho đến đồ nội thất, hàng điện tử...
Ngày nay Mônrêan còn được coi là thủ đô văn hóa của Canada. Nơi đây có 350 công viên, 300 nhà thờ, 4 trường đại học tổng hợp và 15 cây cầu đều được xem như những danh thắng.
Trong số các nhà thờ ở Mônrêan, nổi tiếng nhất là nhà thờ Notr-Đam-de Mônrêan với lối kiến trúc phỏng theo nhà thờ Đức Bà Paris và nhà thờ Notr-Đam-de-Bonxecur-nơi cầu nguyện của những người đi biển. Tại Notr-Đam-de-Bonxecur có rất nhiều mô hình của các loại tàu thuyền khác nhau, từ con thuyền đánh cá nhỏ bé cho tới chiếc tàu ngầm hiện đại. Còn những chiếc mỏ neo thì được đặt trang trọng ngay trên bệ thờ và người Mônrêan thường tới đây để cầu cho người thân của mình đi biển được bình an.
Đến Mônrêan nếu muốn làm một cuộc hành trình về quá khứ bạn hãy tìm tới đảo Thánh Êlêna thăm The Stewart Museum. Đây là một pháo đài cổ, nơi quân đội hoàng gia từng chiến đấu ngoan cường chống giặc ngoại xâm và các lực lượng phiến loạn. Tại pháo đài này hiện vẫn tồn tại một đội quân trong trang phục quân đội hoàng gia xưa. Thú vị nhất là du khách sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh những người lính này tập trận và diễu hành, nướng bánh mì và tiêu khiển theo đúng kiểu cách đây vài thế kỷ.
Mônrêan là một thành phố của màu xanh. Ngoài 350 công viên, thành phố này còn sở hữu một vườn thực vật lớn thứ hai trên thế giới. Trong khu vườn rộng lớn này có vườn trung Quốc, vườn Nhật Bản, vườn dược thảo và một nhà kính đồ sộ được trẻ em đặc biệt yêu thích. Tại đây các em sẽ được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập bướm, châu chấu, cào cào không phải ở dạng ép khô mà hoàn toàn sống động bên các bụi cỏ: khóm hoa.
"Nhà sinh vật" nằm cạnh sân vận động Olympic cũng là một địa chỉ thu hút rất đông du khách. Nơi đây hội tụ các hệ thực vật và động vật đa dạng trên khắp thế giới: từ rừng nhiệt đới cho đến rừng lá kim, từ vùng duyên hải cho đến vùng Bắc Cực.
Nói chung, ở Mônrêan động vật rất gần gũi với con người. Không chỉ có những chú bồ câu đã thuần dưỡng mà còn rất nhiều loài chim lạ khác sẽ theo chân bạn trên đường đi dạo trong công viên. Các chú sóc cũng dạn dĩ nhặt lấy những mẩu thức ăn trong tay người. Loài chuột beo thì thậm chí còn lang thang vào trung tâm thành phố. Bạn cũng dễ dàng bắt gặp những chú chồn hôi vì ở Mônrêan không hiếm loài vật này và chỉ cần nhắc đến tên chúng là người ta đã vội đưa tay lên bịt mũi.
Thời gian tốt nhất cho các chuyến du lịch đến Mônrêan là từ tháng 5 đến tháng 9. Tuy nhiên, với các khu trượt tuyết lý tưởng trên núi Mônrêan cũng là nơi nghỉ đông rất tuyệt.
TST Tourist