Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Paris có gì lạ không em?  (Đã xem 2597 lần)

Đã thoát ra Fiditour

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 415
Paris có gì lạ không em?
« vào: Tháng Mười Một 24, 2010, 01:56:35 PM »
Buổi sáng đầu tiên ở Paris. Tôi mua một cái card điện thoại quốc tế, vào quán cà phê cạnh nhà thờ Đức Bà gọi một ly espresso nóng, và chọn một cái tên để gọi về Việt Nam.



 
Đó là người bạn trai thời trung học, người từng có chung giấc mơ với tôi là, ít nhất một lần trong đời được đi dạo sông Seine

Câu đầu tiên anh ta hỏi tôi (và đúng như tôi dự đoán): Paris có gì lạ không em? Tôi quyết định không trả lời vội mà sẽ chờ đến ngày rời Paris.
 
Tắt điện thoại, tôi ngồi đợi Pierre Phú Quốc, con của dì ruột tôi, là dân sales ngành bảo hiểm ở khu thương mại La Defense, nơi làm việc có mức lương cao hàng đầu tại Pháp. Anh chàng này sẽ đưa tôi đi thăm một số địa danh nức tiếng của kinh đô ánh sáng.

Những nụ hôn Paris

Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà sớm để đi làm, Pierre đã dặn tôi, bằng tiếng Pháp thuần chủng, nó không biết một chữ tiếng Việt nào! Chị hãy uống cà phê và kiên nhẫn chờ em đến. Em lên công ty sắp xếp chút việc rồi chạy ra ngay với chị. Đừng đi lang thang một mình ở Paris, người ta tưởng chị hâm. Còn nữa, lỡ có thấy người ta hôn nhau ở bất kỳ nơi đâu, đừng nhìn chằm chằm hoặc nổi máu nghề nghiệp đưa máy hình ra chụp. Người ta sẽ tưởng chị ET đấy! (ET là người ngoài hành tinh).



 
Pierre đến, cười tít mắt, em sẽ hướng dẫn chị đi xuyên dạ dày Paris bằng metro. Tiện lợi, an toàn, không lo đứt hơi tìm chỗ đậu xe. Anh chàng tha tôi đi khắp những khu vực nổi tiếng bậc nhất Paris như tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, Invalide, quảng trường Concorde, vườn Luxembourg...

Dưới chân tháp Eiffel, người ta nằm ra cỏ phơi nắng. Toàn là những cặp tình nhân. Đặc biệt, cô dâu chú rể rất thích ra đây chụp hình. Công bằng mà nói, tháp Eiffel chỉ để chụp hình, quay phim, ngắm từ xa.
 
Nhìn gần thì mang màu sắc công nghiệp với những cục sắt to đùng, chứ không tinh tế, càng ngắm càng say mê và thán phục như những công trình chạm khắc tại Notre Dame, nhà hát Opera Paris...

Trong vườn Luxembour cũng vậy, ngoài nắng, trong hồ nước hay trên ghế đá dưới những tán cây xanh mát, đâu đâu cũng thấy những cặp tình nhân.

Hai chị em đang đi lững thững trong vườn và nói về Paris, thì một cặp đôi người Ý đến nhờ chụp hình. Sau đó, họ lịch sự hỏi lại: Hai bạn có muốn chúng tôi giúp để chụp một bức ảnh thật lãng mạn không?. Pierre cười cảm ơn rồi trêu tôi: Đi với chị em thiệt thòi quá!.



 
Điểm dừng cuối cùng của anh chàng hướng dẫn viên bất đắc dĩ Pierre là Champs Elyseé.

Ôi, Champs Elyseé, tôi thốt lên khi Pierre quyết định mang tôi đến đại lộ danh tiếng nhất thế giới. Hắn bảo: Biết ngay là chị sẽ nhảy cẫng lên!. Khởi đầu của đại lộ này chính là Arc de Triomph (Khải hoàn môn).
 
Chiếc cổng nằm ngay trái tim Paris, là nơi đón chào những đoàn quân chiến thắng. Tôi tranh thủ chụp vài tấm hình lưu niệm, trước khi được Pierre cảnh báo là xe du lịch sẽ tràn về che khuất.



 
Từ nơi đây, thong thả tảng trên đại lộ Champs Elysée diễm lệ và rộn ràng, bạn sẽ bắt gặp những cửa hiệu sang trọng bậc nhất thế giới như Catier, Louis Vuitton, Mango, xe hơi Citroen...
 
Dọc theo đại lộ là những quán cà phê vỉa hè, kiểu uống cà phê đặc trưng châu Âu. Mọi thứ ở Champs Elysee đều đắt đỏ (dĩ nhiên!). Nhưng có thể là chưa thấm vào đâu so với La Fayette, siêu thị mắc nhất thế giới!

Muốn chinh phục, hãy đưa nàng đi La Fayette

Hôm sau là ngày cuối tuần, Pierre quyết định đưa tôi đi La Fayette và hàng loạt khu trung tâm mua sắm kiểu như thế. Lần này, Pierre còn hẹn thêm với cô bồ của hắn và một anh chàng Pháp chính hiệu tên là Simon. Hắn nháy mắt: Cho chị xài tạm ở Paris, để biết về văn hóa đàn ông Pháp.

La Fayette quả xứng danh là khu thương mại sang trọng nhất thế giới. Bạn có thể đứng ngẩn ngơ tại các quầy nước hoa và đồ lót. Cách trưng bày hàng hóa, hiệu ứng ánh sáng... tất cả tạo cho người mua cảm giác mê đắm, khiến họ tự nguyện móc túi của mình hồi nào không hay.
 
Tôi đứng tần ngần mãi trước gian hàng nước hoa Nina Ricci, những chai nước hoa có hình quả táo màu đỏ làm sáng rực cả không gian. Năm nay, có vẻ như hãng này tung chiến dịch lớn để quảng bá thương hiệu. Simon ghé vào tai tôi giải thích: Ở Pháp, nếu người đàn ông nào muốn chinh phục một cô gái, anh ta sẽ dắt cô ta vào đây, mua một món mà cô ta yêu thích, mức độ thành công sẽ lên đến 80%.

Chúng tôi rời siêu thị khi chiều buông xuống. Pierre quyết định đưa cả bọn đến ăn ở khu phố bên hông nhà thờ Đức Bà. Để đi đến đó, chúng tôi đi dọc sông Seine thơ mộng. Vẫn là những cặp tình nhân ngồi bên nhau ăn uống chuyện trò. Tôi tính chụp một vài tấm hình nhưng Pierre ngăn lại: Coi chừng bị giật đồ đó bà chị!.

Qua khỏi cầu Ma-bơ-lain, đi dăm phút là đến khu ăn uống. Pierre chọn quán quen thuộc. Trong khi ngồi chờ bồi bàn mang thức ăn ra, tôi thấy Pierre nháy mắt với Simon. Trong tích tắc, anh chàng Pháp lấy trong túi áo măng tô ra một hộp quà bé xinh.
 
Bonne Anniversaire! (Chúc mừng sinh nhật). Ôi trời, tôi suýt kêu lên thành tiếng. Tôi hỏi Pierre tại sao lại biết ngày sinh nhật của tôi. Pierre bảo: Hôm qua chị nhờ em làm đăng ký online xe buýt của Eurolines để đi quanh châu Âu vào tuần sau. Em đã nói với Simon cần làm điều gì bất ngờ cho chị vui. Văn hóa đàn ông Pháp, chị thấy chưa?. Simon hài hước: Quý cô mở quà đi. Bảo đảm quý cô sẽ thích.

Đó là chai nước hoa Nina Ricci với hình quả táo màu đỏ mọng.



 
Tình yêu có gì lạ đâu anh

Rồi chúng tôi ngồi uống bia, ăn pizza và nói chuyện phiếm. Pierre bảo: Chị thấy Paris thế nào?. Tôi ậm ừ: Thì cũng như sách báo đã nói. Hoa lệ. Kinh đô ánh sáng. Là nơi để yêu nhau. Nhân loại ngợi ca Paris nhiều quá rồi. Pierre, Simon đều nhún vai: Thế thôi! Và dân châu Âu thì đang mơ về châu Á.




 Vậy ra, tôi sẽ không tìm thấy điều gì lạ để kể cho anh bạn thời trung học nghe về Paris. Chỉ là nơi để yêu nhau. Mà tình yêu là điều xưa như trái đất.

Tôi hỏi Pierre, mình yêu cầu người ta mở một bản nhạc có được không? Tất nhiên là được, thưa bà chị!.

Simon viết lên giấy tên bài hát theo yêu cầu của tôi, bài Paris, tu m'as pris dans tes bras (Tạm dịch: Paris ơi, em đã có anh trong vòng tay). Giọng Enrico Macias nhả từng lời dịu ngọt: ... Il y a toujours du bonheur dans l'air, pour ceux qui veulent s'aimer - Không khí hạnh phúc luôn vây quanh những ai đang muốn yêu nhau.

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

 
- Ăn: Ở Pháp vật giá vô cùng đắt đỏ. Buổi sáng, hãy dùng bánh mì nóng tại các quầy bánh mì ở các trạm metro. Giá từ 2,5 euro trở lên (khoảng gần 65.000 đồng). Buổi trưa và buổi tối, bạn nên đến ăn ở khu phố bên hông Notre Dame (con đường này nằm ngay trước mặt quán cà phê cũng mang tên Notre Dame, quán to và nổi tiếng). Giá thức ăn thức uống ở đây khá mềm, từ 3,5 euro (gần 90.000 đồng).
 
- Đi lại: Hãy sử dụng metro (xe lửa dưới lòng đất), đây là phương tiện công cộng tuyệt vời nhất cho bạn di chuyển khắp Paris. Ghi nhớ: Đừng mua vé từng trạm, ngoài việc giá cả đắt đỏ, đôi khi bạn sẽ lúng túng mất phương hướng trong quá trình chuyển đổi các loại tàu như metro, RER.. Hãy mua loại vé mobilis une journée (vé 1 ngày). Chỉ với 13-14 euro, bạn có thể đi bất kỳ metro nào tại Paris trong ngày hôm đó.
 
Chú ý: Hãy xin 1 tấm bản đồ ở các quầy bán vé để tiện cho việc định hướng các trạm metro
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
5 Trả lời
5424 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 28, 2014, 05:02:59 AM
Gửi bởi nhatrangfriendly1
0 Trả lời
2580 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 02, 2013, 03:35:55 PM
Gửi bởi tey
0 Trả lời
3842 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 19, 2013, 09:01:55 AM
Gửi bởi booktrip
0 Trả lời
671 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 12, 2015, 03:50:54 PM
Gửi bởi tanphivan1
0 Trả lời
877 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 26, 2020, 03:46:45 PM
Gửi bởi Nguyen Lala

Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Bình Hưng - Bình Lập 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
828,000
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
3,719,000
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View