Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch các nước khác => Tác giả chủ đề:: thuhuong vào Tháng Hai 23, 2011, 11:39:46 AM

Tiêu đề: Thăm "Venice của Hàn Quốc"
Gửi bởi: thuhuong vào Tháng Hai 23, 2011, 11:39:46 AM
Chuncheon, thủ phủ của tỉnh Gangwon, nằm phía Tây Hàn Quốc  (http://alotourist.com)còn được gọi là “Venice của Hàn Quốc”. Chuncheon có nhiều sông rạch nhân tạo bao bọc xung quanh thành phố khiến nơi đây trở thành “thành phố của sông rạch” với những cảnh đẹp tuyệt vời.

Chuncheon cách Thủ đô Seoul khoảng 40 phút bằng ô tô nên mau chóng trở thành địa danh du lịch nổi tiếng, nhất là các chuyến du lịch đi về trong ngày.

Thành phố này được thành lập cách nay khoảng 1.000 năm. Năm 637 đô thị này được gọi là Osooju, năm 757 đổi thành Saku và năm 940 thành Chunju; năm 1413 lấy tên chính thức là Chuncheon. Chuncheon bị phá hủy gần hết trong cuộc nội chiến Nam Bắc và đã được tái thiết thành một thành phố du lịch. (http://alotourist.com)

(http://dulichvn.org.vn/nhaptin/uploads/images/0-aa-a1aChuncheon.jpg)

Ở Chuncheon, mỗi mùa có những cảnh đẹp riêng. Vào mùa đông mọi người được ngắm nhìn tuyết thỏa thích. Nổi tiếng nhất ở Chuncheon là phong cảnh tuyết bên bờ sông Soyang. Sương mù bên bờ sông Soyang cũng là cảnh quan nổi tiếng, nhất là thời gian tháng 1, tháng 2 vào buổi sáng, trước khi mặt trời mọc: trên những rặng liễu hay những bụi lau sậy đọng lại những bông tuyết trông như hoa nở, người ta gọi đó là hoa tuyết. Phong cảnh này được ví tựa cảnh thần tiên trong các bức tranh thủy mặc xưa pha chút thần bí khiến du khách liên tưởng tới hình ảnh của một ngư ông đang ngồi tĩnh tọa buông cần thả câu giữa khói sương. Những con thuyền lững lờ trôi trên sông như đưa du khách lạc vào cõi bồng lai.

Đi cặp theo con sông Soyang quanh co uốn khúc bằng xe buýt một đoạn ngắn, du khách đến cuối một con đường rừng. Tại đây, du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của một cái hồ chứa 2,9 tỉ tấn nước được tạo ra bởi đập sông Soyang - một đập nước đa năng lớn nhất ở châu Á cao 123 mét. Lên đến đỉnh núi, nhìn toàn bộ hồ như một biển lớn, trải rộng phía dưới. “Biển trong đất liền” là biệt danh mà mọi người vẫn gọi hồ Soyang. Cảnh núi non tuyết phủ trắng xóa ôm trọn trong lòng một hồ nước lấp lánh bởi những tia nắng mặt trời mùa đông rất nên thơ.

Một nét hấp dẫn khác của hồ Soyang vào mùa đông chính là những con đường tuyết cô tịch. Du khách đi đường đến chùa Cheongpyeong - một ngôi chùa nghìn năm. Trên một con đường tản bộ dốc thoai thoải có mùi hương lan tỏa của những cây thông rừng. Xa xa vọng lại những tiếng chim, những bông tuyết lất phất, khẽ đáp xuống như níu chân du khách dừng lại chiêm ngưỡng cảnh đẹp.

Chùa Cheongpyeong có từ thời Goryeo còn lưu giữ những tác phẩm thư pháp nổi tiếng của Hàn Quốc như “Lý Tư Huyền bia” (Lee Ja-hyeon) và Văn Thù viện tàng kinh bia...

Thác Gugok trong khuôn viên của khu vui chơi Gangchon, nổi tiếng với trò leo núi trên vách băng. Thác Gugok quanh co 9 khúc với độ cao 50 mét, là 1 trong 3 thác lớn của Chuncheon. Con đường dẫn đến thác với hơn 20 phút đi bộ giờ đã trở thành công viên, thích hợp cho du lịch hẹn hò đôi lứa hay nhóm gia đình. Mùa đông thác đóng băng thành một tuyệt tác của tạo hóa là một tâm điểm du lịch. Mùa đông, nơi này có một chương trình du lịch giải trí rất nổi tiếng là leo núi trên vách băng.

Phố Myeong-dong nằm ở trung tâm thành phố tập trung rất nhiều nhà hàng thức ăn nhanh, rạp chiếu phim, quán bar nhộn nhịp. Nơi này trước đây được gọi là Joyang-dong - tên từ khu mua sắm nổi tiếng Myeong-dong ở Seoul. Phố Myeong-dong của Chuncheon còn được xem là “con đường ăn uống” với nhiều nhà hàng bán món Dakgalbi. Hai địa điểm nổi tiếng tại đây là chợ Jungang và phố mua sắm ngầm Chuncheon. Chợ Jungang xây dựng từ năm 1962 bán đủ mọi thứ từ hanbok truyền thống Hàn Quốc đến quần áo cho người trung niên. Khu mua sắm ngầm có nhiều quán ăn và cửa hàng bán quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện... có khoảng 300 cửa hàng, sôi động và đông đúc.

(http://dulichvn.org.vn/nhaptin/uploads/images/0-aa-a1aChuncheon1.jpg)
Đảo Jungdo là một trong ba hòn đảo hình thành từ việc xây dựng đầm Uiam. Cách Chuncheon 1,5km, dân cư ở đây thường xem đảo Jungdo như công viên thư giãn, cắm trại vào mỗi cuối tuần. Đảo có khu đồi cỏ rộng lớn cùng đường dành riêng cho người đi bộ, xe đạp, khu đất cắm trại. Ở đây có nhiều quầy cho thuê xe đạp và dụng cụ đánh cầu lông, vào những tháng ấm áp, du khách còn tận hưởng thú lướt ván và chèo thuyền. Đảo Jungdo từng là bối cảnh cho rất nhiều phim truyền hình như “Bản tình ca mùa đông”, “Cha và con... Những du khách đến đây sẽ được các bảng chỉ dẫn tận tường nơi đâu là địa điểm quay phim, tự do thoải mái tham quan, chụp ảnh lưu niệm...

Vào tháng 5 và tháng 8, cả thành phố rộn rịp và náo nhiệt bởi lễ hội  (http://alotourist.com)kịch câm và liên hoan múa rối. Kịch câm và múa rối không chỉ diễn ra trong nhà hát mà còn có trên khắp hè phố...

Tiêu đề: Re: Thăm "Venice của Hàn Quốc"
Gửi bởi: huongviet vào Tháng Hai 23, 2011, 02:19:27 PM
Em gái mình đang chuẩn bị sang Hàn du học, nhưng tình hình chính trị bên đó có vẻ bất ổn đúng không nhỉ? :-\
Mobile View