Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Angkor Wat một chiều mưa  (Đã xem 3499 lần)

Đã thoát ra bullbow

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 2
  • *
  • Bài viết: 231
Angkor Wat một chiều mưa
« vào: Tháng Sáu 01, 2009, 11:26:31 PM »
Angkor Wat - di sản văn hóa trứ danh của Vương quốc Campuchia , điểm đến hấp dẫn với bao du khách trên toàn thế giới. Chúng tôi đã tới và đã thấy vẻ đẹp của ngôi đền được ngợi ca và ghi dấu trong vô vàn sách ở, tranh ảnh. Chúng tôi cũng đã đến và đã cảm nhận cái thâm trầm sâu lắng của Angkor Wat - nhưng vào một chiều mưa ...


Angkor Wat trong màn mưa .

Angkor Wat là ngôi đền quan trọng bậc nhất trong quần thể di tích Angkor tại tỉnh Siêm Riệp, Campuchia, nơi hội tụ những tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc Khơme cổ đại, được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ 12 dưới thời vua Suryavarman II để vinh danh thần Visnu của Ấn Độ giáo.

Các ngôi đền khác ở Angkor như Thommanon, Benteay Samre, Wat Atwea và Bang Melea là những ngôi đền có cùng thời kỳ và cũng được xây dựng theo phong cách nguyên mẫu Angkor Wat. Từ thế kỷ 15, ngôi núi đền thần thánh này cùng với các di tích khác của Angkor đã bị lãng quên trong một khu rừng già suốt mấy thế kỷ, cho đến khi được phát hiện bởi Herri Mouhot vào năm 1860 .

Angkor Wat được bao quanh bởi một hào nước và một bức tường thành hình chữ nhật, chiều đông tây dài 1,5km, chiều nam bắc dài 1,3km. Cổng chính của khu đền hướng về phía tây và là nơi có chiếc cầu duy nhất dẫn đường vào Angkor Wat. Vượt qua cây cầu bằng đá rộng lớn được xây bằng đá tảng là tới tầng một của ngôi đền với vòng tường thành ngoài cùng, nơi nổi tiếng với dãy hành lang bao quanh với hệ thống tranh tường hoành tráng và kỳ thú.

Có tất cả 5 cửa vào, trong đó có 3 cửa nằm gần với cây cầu đá, hai cửa còn lại nằm xa hơn về phía góc tường và có lẽ là cửa dành cho súc vật.

Bạn hãy di chuyển theo chiều quay của vũ trụ, tức là đi ngược chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ chái nhà phía bắc của dãy hành lang để khám phá bức tranh tường bằng đá được điêu khắc bằng tay có hàng ngàn năm tuổi đời, tinh xảo và lớn nhất thế giới. Những hình ảnh của cuộc sống đời thường, các trận chiến lẫy lừng trong sử thi Ấn Độ, sự tích Ramayana, khuấy biển sữa… đều được tái hiện vô cùng sinh động trên 4 bức tường đá bám dọc theo 4 dãy hành lang dài hun hút có mái che, bọc quanh khu đền .


Một góc đền Angkor Wat


Tầng thứ 3 của ngôi núi đền


Vũ nữ apsara trên tường

Tầng thứ hai của ngôi đền lại bắt đầu với những dãy hành lang dài âm u và những khối nhà im lìm. Có thể bạn sẽ có những phút bất chợt giật mình khi đứng đơn độc bên một cây cột đá tạc hình thiếu nữ apsara đang nhảy múa, hay một góc nhà u tối xung quanh không một bóng người.

Chính sự say mê khám phá một cách rất cá nhân, sự lối cuốn đến kỳ lạ của kiến trúc và nghệ thuật trang trí trên các bộ phận hợp thành của Angkor Wat sẽ làm bạn quên đi thời gian và không gian và rời xa đoàn người tham quan lúc nào không biết.

Tầng thứ ba của ngôi đền được xây dựng với biểu tượng núi đền Meru, một ngọn tháp trung tâm và 4 góc 4 ngọn tháp vươn lên sừng sững. Những bậc thang dắt lên tầng trên cùng rất cao, dốc và hẹp. Do đã từng có người trượt ngã khi leo lên những bậc thang đó mà khi tôi đến đây, một sợi dây dài bao quanh tầng tháp thứ 3 ngăn không cho du khách bước lên đỉnh của vũ trụ Meru.

Ở Angkor Wat, không thấy vị du khách nào vội vàng. Ai cũng thong thả, nhẩn nha đi vòng quanh các tòa tháp, những dãy hành lang âm u trong ráng chiều, ngắm nghía các phù điêu sinh động và cố gắng đọc - hiểu những bức tranh tường kỳ bí, hay ngồi lặng nơi góc nhà để cảm nhận cái thâm trầm huyền bí của một kỳ quan tuyệt tác trong thế giới loài người.

Tôi ngước mắt nhìn 5 ngọn tháp sừng sững trên nền trời đầy mây màu chì, thảng có những đàn dơi đập cánh bay ngang qua làm xáo động khoảng không yên lặng trên cao, lại nhìn những bậc thang hẹp và dốc ngược, một hành lang gỗ đang được lắp đặt để giúp du khách tham quan sau này, trong lòng dấy lên một khao khát được leo lên đỉnh của vũ trụ, được thả hồn vào thời gian - không gian huyền diệu của xứ sở Angkor.


Du khách ở Angkor Wat


1 dãy trường lang

Trời sập tối khá nhanh. Những đám mây ầng ậc nước như sa xuống trên đỉnh tháp đang kiêu hãnh và ngạo nghễ vươn mình. Khách du lịch vội vã ra về. Tôi đi lang thang quanh trường lang nơi có bao sự tích truyền thuyết của người Khơme trong ánh sáng mịt mờ của màn mưa.

Này là trận chiến Lanka kể về câu chuyện tình của nàng Sita, này là cuộc viễn chinh của vua Khơme trên đất Champa, này là cuộc sống của thiên đường hay địa ngục… Cỏ ở dưới kia xanh thế, con đường đất đỏ chạy ra xa và chìm dần trong rừng cây xanh… ở tít tận cùng phía ngoài khu tường bao là con hào mênh mang nước... ngoài nữa là những con đường…

Mưa nặng hạt hơn khiến vạn vật quanh Angkor Wat trở nên mịt mù. Các du khách đang ngồi tập trung ở gần khu cửa ra vào chờ cơn mưa ngớt, một vài người che ô hoặc mặc tấm áo mưa giấy mỏng tang chạy băng băng qua cây cầu đá giờ đã sũng nước để rời khỏi khu đền. Tôi đành chọn một góc khuất sau một cây cột đá, dù các bạn đồng hành có lẽ đang chờ ngoài xe tuk tuk từ khá lâu.

Một chú bé quần áo ướt sũng, chân đất, trên tay cầm một túi áo mưa giấy chạy vòng quanh khu đền để bán cho du khách. 1 USD/chiếc. Chú bé mời mua, nhưng trong ví tôi khi đó chỉ có tờ 100 USD. Tôi giải thích với chú bé rằng mình không có tiền lẻ, dù cũng muốn mua một chiếc. Chú bé im lặng và vẫn đứng ở nơi có hàng giọt gianh tí tách rơi, mặc kệ cơn mưa làm rối bù mái tóc và ướt nhẹp áo quần .


Hào nước bao quanh Angkor wat

Ở hành lang bên cạnh, một bóng áo cà sa vàng rực xuất hiện. Sư thầy đi ra phía tôi và trả tiền cho cậu bé để mua 1 chiếc áo mưa. Người cầm và đưa cho tôi, nói dăm câu gì đó bằng tiếng bản xứ. Tôi chỉ biết nói “Okun” (có nghĩa là cảm ơn theo tiếng Campuchia) và cúi đầu cảm tạ vị sư thầy, sau đó cũng vội vã ra về, để lại phía sau một Angkor tráng lệ đang chìm dần trong màn mưa. Tôi đã may mắn gặp lại và có dịp nói chuyện nhiều hơn với vị sư thầy đến từ Phnom Penh này ở Beantey Srei ngày hôm sau .


Màu áo cà sa

Ban đêm, những ngọn đèn quanh Angkor Wat được bật lên, tạo nên một bức tranh lung linh về khu đền. Tiếng nước vỗ quanh hào và bóng đêm che phủ bên ngoài càng khiến ngôi đền trở nên quyến rũ và ấn tượng, khiến chúng tôi lưu luyến mãi không thể rời chân…


Toàn cảnh Angkor Wat nhìn từ đồi Bakheng

Đến Angkor Wat, ngôi đền quay mặt về hướng tây duy nhất trong số các ngôi đền ở Angkor, ai cũng nhắc đến việc phải đi săn bình minh ở chốn này. Chúng tôi đã có 3 ngày không mặt trời ở đó, 3 ngày không được nhìn thấy 5 ngọn tháp soi mình trên hồ nước lấp lánh nắng và lãng mạn với những bông hoa súng tím ngắt.

Và vì thế, tôi còn nợ chốn ấy, một sớm của một ngày đi săn bình minh …


Bài , ảnh : Băng Giang !
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
4602 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 20, 2008, 10:13:45 PM
Gửi bởi Domino
1 Trả lời
2992 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 31, 2013, 04:11:33 PM
Gửi bởi bangtam
0 Trả lời
12097 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 23, 2016, 11:02:25 AM
Gửi bởi thanhthuy87
0 Trả lời
2176 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 25, 2020, 09:29:25 AM
Gửi bởi haiyen.do.sg
0 Trả lời
1453 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 28, 2020, 11:01:33 AM
Gửi bởi haiyen.do.sg

Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
768,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
3,719,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View