Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch châu Âu => Tác giả chủ đề:: khidotdh88 vào Tháng Tám 11, 2008, 10:22:22 PM

Tiêu đề: “Chảnh” như Luxembourg
Gửi bởi: khidotdh88 vào Tháng Tám 11, 2008, 10:22:22 PM
(http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/TNTS/2008/So119/DLich3.gif)
Là một nước Tây Âu, diện tích gần bằng tỉnh Bình Dương, Luxembourg vỏn vẹn chỉ có 500.000 người nhưng lại giành được sự ngưỡng mộ vì bình quân thu nhập đầu người cao nhất thế giới (khoảng 80.000 USD/người/năm) và sở hữu một giang sơn đẹp như một bức tranh.

Trung tâm của Đại công quốc là thành phố Luxembourg, một thủ đô có diện tích khiêm tốn đến mức nếu dạo một vòng bằng xe hơi, bạn chỉ mất tối đa 15 phút, rất khó bị lạc đường. Lối kiến trúc của Luxembourg chịu ảnh hưởng của kiến trúc Pháp, nổi bật là tòa lâu đài Lucilinburhuc (còn gọi là lâu đài Luxembourg) được xây dựng cách nay hơn 1.000 năm. Kế đến là nhà thờ Đức bà Luxembourg với vẻ bề ngoài tuyệt đẹp. Khu phố trung tâm nằm trên đại lộ chính của Luxembourg trông na ná như đại lộ Champs Elysées ở Paris của Pháp, chỉ có điều không rộng và dài bằng nhưng về sự sang trọng và cổ kính của dáng vẻ bên ngoài thì rất dễ thấy.

Đứng ở quảng trường trung tâm, nơi nhà thờ Đức bà tọa lạc, nhìn sang bên kia là lâu đài Lucilinburhuc, ở giữa là một công viên sâu thăm thẳm với cây cối um tùm, nối hai bờ là hai chiếc cầu xưa thật là xưa nhưng có lối thiết kế làm xao xuyến lòng người vì nó giống cảnh trong những bộ phim lãng mạn, trữ tình của Hollywood. Đại công quốc này không có nhịp sống hối hả, không ồn ào xô bồ như nhiều thành phố du lịch khác ở châu Âu, vì có vẻ như nó ẩn chứa một điều gì đó giống như... bất cần khách du lịch! Ai muốn ghé thăm thì tùy, không đến cũng chẳng sao. Mà nếu có đến thì hãy lưu ý điều này: giá sinh hoạt ở Luxembourg thuộc vào hàng "top" ở châu Âu.

Các hoạt động thường phải có để thu hút khách du lịch như khu vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực... ở quốc gia giàu sụ này xem ra khá đơn điệu. Muốn vui chơi giải trí thì đến Amsterdam của Hà Lan, muốn shopping thì sang Paris. Ngay cả khi đi chơi hội chợ, cư dân Luxembourg cũng tỏ ra rất từ tốn, không lấy gì làm "hồ hởi, phấn khởi" như đi hội chợ ở các nước láng giềng. Mà hội chợ thì quy mô cũng nhỏ thôi, hàng hóa nghèo nàn, đông vui nhất là quầy bán bia. Điều đó cũng dễ hiểu vì thế mạnh về kinh tế của Luxembourg đối với thế giới là dịch vụ ngân hàng, được đánh giá là còn "kín miệng" hơn cả Thụy Sĩ. Có lẽ đó là những lý do khiến các công ty lữ hành chỉ thiết kế tour đến Hà Lan, Bỉ, Pháp, Đức... mà bỏ qua Luxembourg chăng?

Vùng ngoại ô của thành phố Luxembourg trông không khác gì thành phố Đà Lạt, nhà cửa thưa thớt, vắng bóng người, một không gian khá tĩnh lặng như bản tính vốn có của cư dân địa phương. Nhiều người nhận xét vì là nước nhà giàu nên dân Luxembourg khá "chảnh", nhưng đối với người viết bài này thì lại có một cái nhìn khác, bằng chứng là lúc ngồi một mình uống bia trong hội chợ, mấy anh chàng người Luxembourg đã chủ động hỏi thăm và cụng ly "chúc mừng sức khỏe", trước khi chia tay còn chụp vài pô hình kỷ niệm nữa chứ!
http://www.thanhnien.com.vn
Mobile View