Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi nhantam vào 17 Aug 2008


  • Nằm trên vùng đất phì nhiêu phía tây hòn đảo Criti(Hy Lạp), thành phố Hania từng là miếng mồi hấp dẫn của nhiều thế lực ngoại xâm. Người Bidăngtin, Vơnidơ, Thổ Nhĩ Kỳ rồi Đức đã lần lượt đặt chân lên mảnh đất này và để lại dấu ấn của các nền văn minh khác nhau bên cạnh nền văn minh lâu đời của thổ dân Criti.
    Nhờ khí hậu ôn hoà, độ ẩm cao, Hania quanh năm sum suê hoa trái, từ nho, đào cho đến cam, chuối... Đặc biệt, Hania được vây quanh bởi những rừng ô liu và các sản phẩm từ quả ô liu đã trở thành niềm tự hào của thành phố này. Khi màn đêm buông xuống du khách có thể thực hiện một tour quanh các quán bar, câu lạc bộ, nhà hát ngoài trời của Hania để cảm nhận được cuộc sống sôi động nơi đây. Ba nhà hát ngoài trời của Hania đều có hai xuất diễn vào lúc 20h và 22h30 tối với các chương trình nghệ thuật đặc trưng của Hy Lạp.

    Cũng như nhiều thành phố cổ khác ở châu Âu, Hania chia ra làm hai phần: phố cũ và phố mới. Phố cũ trải dài bên bờ biển với trung tâm là một hải cảng mà từ đó có thể đến các khu nghỉ mát ở phía bắc như Sfakia, Loutro, Agia Roumelli...Bãi tắm ở Hania thật đa dạng. Tuỳ theo sở thích, du khách có thể chọn bãi cát hay bãi sỏi, bãi náo nhiệt hay bãi yên tĩnh, bãi rộng mênh mông hay bãi nhỏ, hẹp. Các bãi tắm trên bán đảo Akrotiri rất thoải (từ mép nước ra xa đến 30m vẫn chưa ngập đầu) là nơi lý tưởng cho các du khách nhí vùng vẫy. Còn thanh niên lại thích thú hơn với khu Akrotiri-Marathi, nơi có hàng loạt câu lạc bộ, quán bar và các môn thể thao nước hấp dẫn. Làng chài Almiriđa nằm cách Hania 19 km cũng thu hút không ít du khách, đặc biệt là những người say mê môn lướt sóng. Thị trấn Falasrna thì tự hào có những bãi tắm dài tuyệt đẹp nằm ngay bên di tích của các nền văn minh cổ...



    Từ thị trấn Chora Sfakion, chỉ sau 15 phút ca nô, du khách sẽ đặt chân lên đảo Loutro, chiêm ngưỡng những bờ đá, vịnh kỳ thú. Cuộc du ngoạn đến Paleochora, thành phố được xây dựng trên một khe núi nhô ra biển cũng vô cùng thú vị. Tại đây, du khách có thể khám phá những hang động xung quanh hay tìm hiểu về những pháo đài cổ do người Vơnidơ xây trên các bãi đá. Khác với Paleochora, Sougia là một xóm nhỏ nằm trên dải bờ biển chưa hề bị tác động thiếu tích cực bởi khách du lịch. Những bãi cát trinh nguyên nơi đây quả là chốn lý tưởng cho những người muốn tìm kiếm một góc riêng yên tĩnh.

    Cách thị trấn Kolibari (phía tây Hania) không xa vịnh Kissamos được bao bọc bởi hai mũi đất Bouza và Spatha. Bãi tắm ở đây trải dài đến 18 km và nước biển lúc nào cũng sạch và xanh biếc một màu. Đặc biệt, sau khi tận hưởng hương vị mặn mòi của biển, du khách có thể tắm lại ngay ở hồ nước ngọt Krit Kournas và đi thuyền trên hồ để chiêm ngưỡng cảnh bình minh hay hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng. Di tích của các nền văn minh, những cánh rừng ô liu bạt ngàn và các bãi tắm đa dạng quả đã đem đến cho Hania nhiều sắc màu quyến rũ.


    Theo: TST

Related Topics


Trang:
Actions