Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Cố đô Saint Petersburg  (Đã xem 4006 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Saint Petersburg - Venice của phương Bắc
« Trả lời #3 vào: Tháng Tám 23, 2008, 08:40:57 AM »


Ba trăm năm tuổi, Saint Petersburg (Nga) là một thành phố còn rất trẻ so với châu Âu già cỗi. Nằm trên 42 hòn đảo, được nối bởi 560 chiếc cầu với nhiều sông ngòi, kênh rạch và những công trình nguy nga cổ kính, Saint Petersburg được ví như Venice của vùng Bắc Âu.

Bạn có thể thuê thuyền hoặc ca nô để khám phá thành phố từ dưới nước. Mỗi chiếc cầu là một kiệt tác kiến trúc, làm tăng lên vẻ yêu kiều, diễm lệ của thành phố bên sông này. Nổi tiếng nhất là chiếc cầu treo được trang trí bởi quái vật sư tử mình chim và cầu Anickov với 4 trụ cầu là những bức tượng tuyệt mỹ "Người thuần ngựa".

Saint Petersburg được xây dựng chủ yếu vào thế kỷ 18, đến giữa thế kỷ 19, Peter Đại Đế và con gái của ông đã mời những kiến trúc sư tài ba nhất từ Pháp, Italy đến xây dựng thành phố này. Chính vì thế, mỗi công trình kiến trúc nơi đây là một tác phẩm nghệ thuật đồ sộ như Quảng trường trung tâm, Nhà thờ lớn Isaac, Nhà thờ Kazan, Nhà thờ Chúa cứu thế, các công trình trên đại lộ Nevsky. Đặc biệt, Hermitage không những là công trình kiến trúc tuyệt đẹp mà còn là 1 trong 2 viện bảo tàng lớn nhất thế giới. Nơi đây trưng bày khoảng 3 triệu tác phẩm nghệ thuật và hiện vật.



Petergof - Cung điện Mùa hè - có phần nguy nga và lộng lẫy hơn cả. Công trình khởi công năm 1714, nhưng phải 150 năm sau nó mới được hoàn tất. Petergof rộng 1.000 ha, gồm 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, 140 vòi phun nước. Hệ thống vòi phun ở đây được làm bằng tượng đồng mạ vàng khiến cho cung điện càng trở nên xa hoa và tráng lệ. Sau 250 năm, hệ thống này vẫn hoạt động tốt, không cần đến máy bơm. Vào mùa hè, khi tất cả các tượng đồng mạ vàng tuyệt mỹ này phun nước, cảnh chốn thần tiên chắc cũng khó lòng đẹp hơn được nơi đây.

Thiên nhiên đã ưu đãi cho thành phố này những đêm trắng thơ mộng và lãng mạn nhất trên thế giới. Từ cuối tháng 5 cho đến đầu tháng 7, Saint Petersburg không có ban đêm, mọi vật hiện lên dưới ánh sáng huyền diệu như trong cổ tích. Du khách sẽ còn say đắm hơn khi ngoạn cảnh trong những đêm như thế trên con thuyền nhỏ, lướt nhẹ nhàng trên dòng Neva, len qua những chiếc cầu hùng vĩ.


Theo: Tourist Vietnam Travel
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Săn tìm kho báu ở Saint Petersburg
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 23, 2008, 08:39:27 AM »


Du lịch tìm kho báu! Chỉ có ở cố đô Saint Peterburg của nước Nga mới có tour du lịch lạ đời này. Và nếu may mắn, bạn có thể tìm thấy một bộ muỗng Nga bằng bạc của hoàng gia Nga ở hầm một ngôi nhà cổ nào đó

Những phát hiện bất ngờ

Ðối với người sưu tầm đồ cổ Nga, Saint Petersburg - cố đô của đế quốc Nga - là thành phố của đồ cổ và kho báu. Hầu hết đồ cổ bày bán ở Moscow đều đến từ Saint Petersburg. Còn những cửa hàng bán đồ cổ ở đây có thể bán cho bạn nguyên bộ bàn ghế thật của Sa hoàng với giá... vài trăm ngàn USD. Nhưng Saint Petersburg còn có những thứ không thể tìm thấy ở các cửa hàng bán đồ cổ nào. Chúng được chôn giấu dưới những căn nhà cổ ở khu trung tâm thành phố cũng như ở ngoại ô. Chính ở các nơi này người ta đã tìm thấy bộ sưu tập tiền tệ của hoàng thân Yussupov hay bộ nữ trang của Elisseyev được chôn dưới đất vào thời kỳ đầu Cách mạng Tháng Mười Nga.

Những món đồ cổ quý giá không chỉ được chôn giấu dưới đất. Dưới nước cũng có. Cách đây vài năm, một doanh nhân Hà Lan đề nghị thầu công trình nạo vét các kênh đào ở Saint Petersbung với yêu cầu duy nhất: Ðược quyền sở hữu tất cả những gì được tìm thấy. Dĩ nhiên, nhà cầm quyền đã từ chối. Họ biết rõ dưới các làn nước kênh chứa nhiều cổ vật và luật pháp Nga không cho phép đem chúng ra khỏi biên giới nước Nga. Tuy nhiên vào mùa hè, du khách có thể thấy những người săn kho báu địa phương trang bị bình khí thở, lặn xuống các kênh rạch tìm cổ vật. Những cố gắng của họ thường được tưởng thưởng xứng đáng. Thứ họ tìm được nhiều nhất là tiền cổ. Ngoài ra còn có gươm, dao găm, huân chương của-Sa hoàng v.v...

Những người may mắn nhất thường là công nhân xây dựng. Kho báu đáng kể nhất tìm thấy trong vòng nửa thế kỷ nay là 115 kg vàng thỏi tìm thấy năm 1965. Năm 1985, việc xây dựng lại một tòa nhà ở đường Hồng Quân số 2 (Saint Petersburg có nhiều đường mang tên Hồng Quân, chỉ khác nhau ở con số) đã dẫn đến một phát hiện lý thú: quần áo thời xa xưa, ấm samovar, mâm bạc, cà phê, sô-cô-la, rượu mạnh v.v... trị giá tổng cộng khoảng 27.000 rúp (xưa) tương đương 540 triệu đồng VN bây giờ! Công nhân nhà ta đã ăn nhậu hết khoảng thực phẩm lạ miệng đó và say bí tỉ trước khi công an tới.

Những kho báu huyền thoại

Cách đây vài năm, trên đường Kalinine, khi đào bới một mảnh đất trống để xây dựng nhà tập -thể, công nhân xây dựng đã tìm thấy một thùng to - loại thùng tô-nô đựng đồ bạc và dụng cụ nhà bếp thời kỳ đầu thế kỷ 20. Hỏi các cụ già ở quanh vùng được biết hồi xưa ở đó có một quán trọ nhà hàng. Chủ quán đã chôn giấu thùng đồ quý giá đó, có lẽ để làm của.

Ðối với dân đi săn kho báu địa phương, những gì Matilda Kchesniskaia, một ngôi sao múa ba-lê rất thân thiết với hoàng gia Sa hoàng, để lại cho hậu thế là thứ họ hằng khao khát khám phá. Truyền thuyết kể lại rằng, trước khi chạy ra nước ngoài, nàng đã chôn giấu dưới khách sạn mà nàng làm chủ một cái rương to đựng ngọc ngà châu báu, tiền ngân hàng, sách và tranh quý v.v... Mới đây đại biểu Duma quốc gia (Hạ viện Nga) Konstanti Sevenard, xin phép Bộ Văn hóa đào bới các mương hào nằm trong- khuôn viên khách sạn - nay là Nhà Bảo tàng Lịch sử chính trị - để tìm kho báu của Matilda Kchesniskaia. Tại một cuộc họp báo được tổ chức rình rang cũng như khi điều trần trước Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg, ông Sevenard tiết lộ hồi đầu thập niên 1990, nhiều kỹ sư công binh thời Sa hoàng nay đang sống cuộc đời hưu trí ở Paris, đã cho ông biết những bí mật của kho báu vừa kể. Song, Bộ Văn hóa Nga đã ra lệnh cấm ông làm điều đó.

Ngoài những kho báu nổi tiếng loại nói trên, ở bất cứ ngôi nhà xưa nào có trung tâm thành phố Saint Petersburg đâu có thể là nơi giấu những món đồ cổ nho nhỏ nhưng rất đáng giá. Chúng là đối tượng của các câu lạc bộ những người săn kho báu. Mỗi cây kèo nhà to, mỗi cái hốc tường, mỗi cái lỗ thông hơi v.v... đều có thể là nơi cất giấu một cổ vật. Kết quả những cuộc săn tìm đôi khi gây xúc động cho những người đi săn kho báu. Ví dụ, khi lục lọi tầng trên cùng một ngôi nhà xưa, họ đã phát hiện ra một chỗ cất giấu tương Sa hoàng Nicolas II, ống dòm quân sự, một khẩu súng lục, cầu vai sĩ quan hoàng gia, ảnh một sĩ quan mang lễ phục diễu hành. Người này là ai, sống chết ra sao những ai rõ.

Nhà nước lấy bao nhiêu.

Ở Saint Petersburg có bao nhiêu kho báu đã được phát hiện? Theo điều tra của báo Moskovski Komsomolets (Nga), các nhà đi săn kho báu chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư khẳng định còn hơn 50% kho báu hay đô cổ ở Saint Petersburg vẫn còn nằm im ở đâu đó chờ người "có duyên" đến lấy. Ðó là nguồn gõc ra đời của những tour du lịch săn tìm kho báu chỉ có ở Saint Petersburg. Du khách nước ngoài tham dự các tour này được hứa có thưởng hậu hỉ nếu tìm thấy kho báu hoặc đồ cổ.

Vùng đất khai phá dành cho du khách thường là những ngôi nhà xua vắng chủ. Chịu khó lật ngửa những miếng ván sàn, nếu may mắn bạn có thể tìm thấy tiền vàng, huân chương, hạt trân châu, vật dụng bằng vàng bạc v.v... Người dân Saint Petersburg thời Sa hoàng hay có thói quen cất giấu những vật quý giá đó. Trèo lên mái nhà, lục lọi các ống khói lò sưởi, bạn có thể phát hiện ra những cái muỗng bạc. Theo tín những xưa, người ta thường biếu muỗng bạc cho domovoi (nhân vật thần thoại Nga giống như ông táo của ta). Ví dụ trên đường Xô Viết thứ 6, trong ống khói một ngôi nhà cổ, người ta tìm thấy một cái gáo múc nước khổng lồ bằng bạc, phủ đầy muội bồ hóng.

Nếu tìm thấy cổ vật hay kho báu có giá trị lớn thì người có công được hưởng bao nhiêu? Hồi thời Liên Xô, người tìm thấy được hưởng 25 % giá trị cổ vật, 75 % thuộc về nhà nước. Ngày nay, có bộ luật mới quy định người phát hiện và chủ sở hữu (đất, nhà v.v...) nơi khai quật cổ vật được cưa đôi với điều kiện người sở hữu (đất, nhà...) cho phép tìm kiếm. Nếu không, chủ sở hữu hưởng trọn 100%.

Trong trường hợp cổ vật hay kho báu có tầm quan trọng về mặt văn hóa và lịch sử thì người sở hữu (đất, nhà...) và người tìm thấy được hưởng mỗi bên 25% giá trị cổ vật hoặc kho báu thuộc quyền sở hữu của nhà nước.


Theo: TST Tourist
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Cố đô Saint Petersburg
« vào: Tháng Tám 23, 2008, 08:38:03 AM »


St. Petersburg nằm ở phía Bắc và là một trong những thành phố lớn của Liên bang Nga với diện tích 620km2. Thành phố xinh đẹp nằm cạnh vịnh Phần Lan thuộc biển Ban-tích này hiện có 5 triệu dân. Trước năm 1918, St. Petersburg là thủ đô của nước Nga được Pie Đại đế, vị vua nổi tiếng trong lịch sử nước Nga xây dựng vào năm 1703. Đến nay, nó vừa tròn 300 năm tuổi. Với tuổi đời đó, St. Petersburg mang trên mình sức nặng của lịch sử, văn hóa và cả những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Mỗi năm, thành phố phương Bắc này có đến 8 tháng mùa đông. Vì thế, dẫu đã cuối tháng 5, tháng của mùa hè, song những cây sồi, cây phong đứng đầy trên những lối đi hoặc trong các công viên đẹp như những khu rừng giữa phố chỉ vừa kịp khoác lên mình chiếc áo choàng xanh nõn của mùa xuân. Màu xanh mượt mà của lá vừa mới nhú đẹp đến nao lòng. Tháng 5 cũng là tháng bắt đầu của những đêm trắng ở St. Petersburg. Mùa này, vào tầm 8-9 giờ đêm (khoảng 11-12 giờ đêm giờ Việt Nam), đi thuyền trên sông Nhê-va, du khách vẫn có thể nhìn ngắm ánh nắng vàng nhạt vương trên mái vòm bằng vàng của Nhà thờ Thánh Isaac ở phía bên kia sông.

Nhà thờ Thánh Isaac là một bảo tàng kiến trúc-nghệ thuật nổi tiếng của St. Petersburg. Đây là nhà thờ cao thứ 4 trên thế giới với độ cao từ chân đến đỉnh tháp là 101m. Nhà thờ được coi là bảo tàng kiến trúc và hội họa lớn của nhân loại với khoảng 3.000 bức họa được làm bằng cách ghép từng mảnh đá nhỏ vào với nhau, với mái vòm được dát bằng vàng thật (ước khoảng gần 100kg) ở độ cao gần 100m, với 112 cây cột lớn, cao vút rất điển hình của kiến trúc châu Âu thế kỷ 18-19.



Peterholf (Bảo tàng Cung điện Mùa Hè) và Hermintage (Bảo tàng Cung điện Mùa Đông) cũng là những bảo tàng nổi tiếng vì những bộ sưu tập hội họa vĩ đại và những nét kiến trúc tuyệt vời được tạo nên bởi bàn tay và khối óc của con người! Ở cung điện Mùa Đông, chỉ những bức tượng tạc bằng đá đặt trước các cửa phòng thế này thôi cũng đã cho thấy nét tinh xảo của người làm ra nó.

Không như Cung điện Mùa Đông nằm trong nội ô, Cung điện Mùa Hè nằm ở ngoại ô Tây Nam của thành phố. Nó được xây dựng năm 1721, 18 năm sau khi thành phố St. Petersburg ra đời. Có người bảo Cung điện Mùa Hè có bóng dáng của Cung điện Véc-xây ở Pháp. Còn người Nga tự hào cho rằng Cung điện Mùa Hè của mình đẹp hơn Cung điện Véc-xây vì Cung điện Mùa Hè có nhiều đài phun nước lộng lẫy.

Một vài nét gọi là phác họa. Vẻ đẹp St. Petersburg quả thật còn nhiều. Để nói cho hết, không dễ…


<Nguồn: Tourist Vietnam Travel>
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
4260 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 03, 2009, 09:14:55 AM
Gửi bởi caibang
0 Trả lời
2068 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 07, 2013, 03:45:05 PM
Gửi bởi locdmit8b
0 Trả lời
5625 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 23, 2016, 12:59:08 PM
Gửi bởi tamtran234
0 Trả lời
1208 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 11, 2017, 03:46:43 PM
Gửi bởi carnivalvn
0 Trả lời
1020 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 07, 2020, 03:37:20 PM
Gửi bởi donghotimeshop

Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay
Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
768,000
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
750,000
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View