Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Roma - cái đích của những con đường  (Đã xem 2565 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Roma - cái đích của những con đường
« vào: Tháng Tám 10, 2008, 05:08:45 PM »
"All roads lead to Rome" hay ''Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome", bạn hãy cùng Travellink khám phá thành phố cổ đại này nhé!
 

 
Thành phố của những kiến trúc bậc thầy

Roma (hay La Mã) là thủ đô của nước Ý và của vùng Lazio thuộc miền trung nước này. Nó có tổng diện tích tương tự Việt Nam (trên 300.000km 2), dân số hơn 60 triệu người trong đó có 90% theo đạo Thiên Chúa giáo.



Tục truyền rằng thành phố do một công dân phi thường có tên là Rômulus sáng lập trên một vùng đất gồm bẩy quả đồi.
Thành phố này có sông Tiber chảy qua. Rome chứa trong mình những huyền thoại lớn về văn hóa cổ đại. Từ bản anh hùng ca thành Troa, những bộ luật đầu tiên của nhân loại, bộ “Bách khoa toàn thư” sớm nhất trong lịch sử loài người…



Đó cũng là xứ sở của Xêda và Spactacus.
Nói một cách khác, Rome là xứ sở của các đền đài, hành lang trụ , cổng vòm, quảng trường, nhà hát được làm ra bởi những bộ óc kỳ vĩ, để lại cho nhân loại những nghệ thuật kiến trúc toàn thế giới.



Rome hôm nay, nếu bắt đầu chuyến tham quan từ nhà ga vòng qua cung điện Nuovo, một trong những công trình của người Michelangelo, ta vẫn còn được xem bức tượng nam khỏa thân bằng cẩm thạch nửa nằm nửa ngồi trên một phiến đá trong cung điện. Một mẫu mực của nghệ thuật Anatomi.



Sau đó ta có thể tham quan rất nhiều các di sản thời cổ đại còn sót lại như sân khấu, nhà hát. Lúc này Rome như một bảo tàng ngoài trời.



Nếu tiếp tục bước đi trong hoàng hôn vừa buông thì bạn sẽ thấy nghệ thuật chiếu sáng ở đo thị này thật tuyệt vời. Những tia sáng đỏ hắt lên 3 tầng vòm cửa sổ của đấu trường hình elip.
 
Có nhiều người coi Coloseum là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại.



Dưới ánh nắng vàng, du khách có thể dạo bước trên những tuyến phố cổ, nhìn ngắm các đài phun nước, những đàn bồ câu bay lượn xung quanh và những trang phục rực rỡ của người dân nơi đây như tô vẽ thêm nét đẹp và lãng mạn của người Italy.



Thông tin cho bạn nè:

Các đường bay tới Paris từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều chuyến của hàng hàng không Việt Nam.



Đến Paris, đáp xe lửa băng qua những đồng nho tít tắp và tới Rome sau 9h hành trình. Một nhà ga sầm uất chỉ cách khu trung tâm15 phút xe buýt, đón hàng vạn khách mỗi ngày từ khắp các châu lục đổ về.
Giá khách sạn ở khu vực này không quá đắt, một gia đình 5 người mất 80 Euro/ ngày. Từ đây, bạn sẽ bước vào một thế giới có nhiều huyền thoại.
 

Anh Việt - Citilink
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1364 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 16, 2013, 02:51:19 PM
Gửi bởi trancuong070787
0 Trả lời
2181 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 08, 2016, 09:48:14 AM
Gửi bởi Almanity Hoi An
0 Trả lời
6348 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 18, 2017, 03:43:05 PM
Gửi bởi mrsmile
2 Trả lời
2850 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 16, 2019, 05:50:06 PM
Gửi bởi tuantu
12 Trả lời
5511 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 22, 2020, 11:51:01 PM
Gửi bởi nhanghinamduview

Mỹ Tho - Bến Tre (Lễ 2/9) - 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Động Phong Nha - Kẻ Bàng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View