Lâu đài Lindisfarne trên đảo Holy. Tượng Thánh Cuthberg trên đảo.Nằm ở phía đông bắc nước Anh, đây là khu du lịch đang được ưa chuộng bậc nhất tại vương quốc này. Chỉ riêng cái tên đảo Thánh đã nói lên ước muốn bình yên và sự tốt lành của người dân xứ sở sương mù.
Bạn là tuýp người ưa yên tĩnh, thích sự nhẹ nhàng, thanh lịch và không khí thoát tục thần tiên? Thế thì đảo Holy đích thực là địa chỉ dành cho bạn.
Sự cách biệt về mặt địa lý với đất liền cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên vẻ đẹp ban sơ ở vùng này. Để đến được đảo Holy, du khách phải băng qua một đoạn đường đê dài 3 dặm. Nhưng nếu đi không đúng giờ, chẳng may gặp lúc triều lên, bạn chỉ còn cách bám vào cột trụ một nhà sàn gần đấy mà nhìn chiếc xe hơi của mình chìm dần trong nước biển.
Đảo Holy chỉ dài 1 dặm, rộng 1,5 dặm. Ở đó là một thế giới riêng. Trong những chiều thu ấm áp, mặt trời hắt ánh sáng hiền hoà trên từng lớp phong cảnh. Thiên nhiên trở nên vô cùng rực rỡ, viên mãn. Lòng người cứ rộn lên niềm hân hoan, sự hài lòng và lạc quan khó tả.
Nếu không muốn ra ngoài tản bộ, tắm biển hoặc đi shopping, du khách có thể tới khách sạn Manor House để nghe và tán chuyện về 700 loài chim quý hiếm trên đảo. Bất cứ thần dân Holy nào cũng nắm rất vững các đặc điểm của chúng, từ cách ăn, thói quen tìm bạn cho tới "quan hệ" với người bản xứ. Mỗi khu vườn trong làng đều có thể là một thắng cảnh. Ngoài ra, còn có hàng chục lâu đài cổ được bảo tồn cẩn thận từ thế hệ này qua thế hệ khác.
<Theo: TVT>