Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch châu Âu => Tác giả chủ đề:: caotri vào Tháng Mười Một 03, 2008, 09:53:03 AM

Tiêu đề: Tôi đi "tour ma"
Gửi bởi: caotri vào Tháng Mười Một 03, 2008, 09:53:03 AM
Tại sao đọc truyện kinh dị, xem phim ma thì sợ nhưng vẫn cứ thích đọc, thích xem? Câu trả lời đó cũng gần như câu trả lời cho việc tại sao nhiều bạn trẻ vẫn chọn các chuyến du lịch khác người: tour ma - có nghĩa là đi thăm những địa danh nổi tiếng gắn liền với các truyền thuyết về ma ở châu Âu.

(http://www.svvn.vn/upload/20080928/2143808029_e42a29504f_b.jpg)
Top các điểm “tham quan ma” ở châu Âu
 
Tôi vốn mê các tiểu thuyết và bộ phim kinh dị, nên khám phá mặt tối của các thành phố mới trong những chuyến đi luôn là một đề nghị hấp dẫn với tôi. Con đường ma Antwerp (Bỉ) thực chất là con đường khoảng 4km dọc qua khu phố cổ trung tâm thành phố. Những địa danh trông có vẻ bình thường ban ngày, khi tối trời, thông qua giọng kể của chị hướng dẫn bỗng chốc mang màu sắc khác, khiến đám chúng tôi ớn lạnh chẳng biết có phải vì gió đêm.
 
"Bạn nghĩ tại sao Amsterdam lại có nhiều kênh đào? Để phục vụ cho thương mại chăng? Không! Đơn giản vì xa xưa Amsterdam là nơi có nhiều ma quỷ, và phần lớn chúng không thể vượt nước". Người hướng dẫn mở đầu khi chúng tôi tập trung tại quán rượu Tara. Sau đó trong gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi đi khắp những con đường của Amsterdam. Đi qua quảng trường Dam, nơi từng treo và thiêu các phù thủy, dừng trước nhà thờ St Olofs dòng chữ đầy đe dọa trên cổng "Cái chết ở khắp mọi nơi", đi qua khu chợ mới nơi thời cổ đại diễn ra các cuộc hành hình (ấy, vậy người Amsterdam sẽ làm gì với các tử thi?).
(http://www.svvn.vn/upload/20080928/2143807677_7219406be3_b.jpg)
 
Tại Prague, chuyến đi cũng diễn ra tương tự, lần này tập trung tại Tháp Đồng hồ Thiên văn ở khu phố cổ. Tại cây cầu Charles, cây cầu Đá theo kiến trúc Gothic nối liền khu phố cổ và Malá Strana, mỗi bức tượng trên cầu chứa một quá khứ như nhà luật học không đầu, con yêu tinh nước, những báu vật và vũ khí được che giấu... Người ta bảo rằng lòng đỏ trứng được trộn với xác người chết trong lúc xây dựng để tăng thêm sức mạnh cho cây cầu. Có phải vì thế mà cầu tồn tại đến ngày nay từ năm 1357?
 
Rồi đến lâu đài Prague - một trong những lâu đài đẹp nhất châu Âu và là một trong những lâu đài lớn nhất thế giới theo sách kỉ lục Guiness. Tiếp tục lòng vòng qua những lối đi nhỏ hẹp của khu người Do Thái với câu chuyện tại sao ngày xưa trẻ em nơi đây bị chết hàng loạt, cuối cùng kết thúc ở quán rượu bị ma ám Paranormal Pub Crawl.

Chuyện đằng sau những tour ma
 
Tôi không biết rằng tour ma được giới trẻ nhiều nước yêu thích như thế, cho đến một lần tình cờ gặp nhóm sinh viên Đức trong lúc đi tham quan lâu đài Frankenstein (tại Darmstadt, Đức). Alfred, một người trong trong số nhóm bạn cho biết, họ chán những chuyến đi nhàn nhạt, chán những con đường nhộn nhịp hay những khu phố mua sắm, nên tìm về những địa danh "rùng rợn" một tí. Nữ văn hào Mary Shelley một lần đến thăm lâu đài này cũng đã ấn tượng và viết nên tác phẩm nổi tiếng thế giới về Korad Von Frankenstein, người đổi linh hồn mình để được trường sinh. Một lần khác, tôi lại bị hù sợ hết vía chạy ào đi mất một đoạn đường khi vừa thập thò trước ngôi nhà ma ở Amsterdam. Lúc bình tĩnh quay đầu lại thì thấy "thần chết" tay cầm lưỡi hái vẫn đứng nhìn mình cười, nhưng đằng sau cái mặt nạ thần chết là một sinh viên cũng trạc tuổi tôi làm việc bán thời gian ở đây.
 
Những thiết bị công nghệ hiện đại, những truyền thuyết do con người tạo nên, cộng với không gian âm u và giọng kể chuyên nghiệp của các hướng dẫn viên là những yếu tố làm nên một tour ma ăn khách. Đa số những tour ma châu Âu thường gắn liền với các lâu đài, các khu phố cổ bởi vẻ đẹp cổ kính và huyền bí của nó cùng bề dày tuổi đời mấy trăm năm, phù hợp cho bối cảnh của các truyền thuyết ra đời. Những câu chuyện thần thoại, hư cấu đã làm lu mờ hết tính lịch sử của một số địa danh, nhưng lại tăng thêm tính hấp dẫn, mời gọi những ai ham tò mò, thích phiêu lưu, mê cảm giác mạnh.

(http://www.svvn.vn/upload/20080928/nhung%20lau%20dai.jpg)
Những lâu đài luôn là điểm dừng chân của các tour ma
 
Nhiều công ty du lịch hay các điểm tham quan còn có hẳn các dịch vụ đi kèm như đặt tour trên mạng, bán áo thun hình kinh dị, và bảng hướng dẫn kĩ lưỡng làm thế nào để không sợ trong quá trình tham quan. Một số lời khuyên tâm lí thường gặp nhất như: "Hãy lặp lại trong đầu hoặc nói to câu: 'Ma không có sức mạnh hơn tôi', hay 'Đừng sợ! Hãy bình tĩnh, chúng chẳng làm gì hại bạn cả". Cũng tùy "kinh nghiệm" và "niềm tin" của mỗi người nên có kẻ thì có những tràng cười thoải mái, thú vị, nhưng cũng có người mất ngủ đến tận mấy hôm sau. Trong tờ giới thiệu tour của Amsterdam cũng ghi rõ: "Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là làm cho bạn tin vào ma. Chúng tôi chỉ muốn đem đến cho bạn những giờ phút giải trí theo cách mà bạn thích!".

(http://www.svvn.vn/upload/20080928/mot%20du%20khach%20chup%20hinh.jpg)

Chuyện ma đã phổ biến hàng ngàn năm, phim ma luôn thu hút hàng chục năm, và giờ đến thời đại của những cuộc du lịch tìm ma, nhất là khi mà điều kiện đi và nhu cầu khám phá của các tay phượt trẻ ngày càng nhiều và đa dạng. Tin hay không? Tôi không dám nói là có, bởi tôi chưa từng gặp con ma thật nào trong những lần đi! Nhưng ít nhất đó là những gì góp phần làm nên sự hấp dẫn của chuyến hành trình, bởi suy cho cùng thì những truyền thuyết ma ấy là nét văn hóa của một vùng đất, là những câu chuyện lớn lên cùng những đứa trẻ người bản xứ.

Nguồn: Dương Thanh Nga  - SVVN
Tiêu đề: Re: Tôi đi "tour ma"
Gửi bởi: nhantam vào Tháng Mười Một 03, 2008, 10:16:46 AM
Hơ hơ. Cái này mình không dám đi rồi :D
Tiêu đề: Re: Tôi đi "tour ma"
Gửi bởi: etravel vào Tháng Tám 28, 2009, 11:05:38 PM
 ::) ::) ::) ::) ::) ??? ??? :o :o :o :o :o
Mobile View
SimplePortal