Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  JEJU…HƠN NHỮNG GÌ TÔI TƯỞNG!!  (Đã xem 3276 lần)

Đã thoát ra idulich

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 6
    • www.idulich.com.vn
JEJU…HƠN NHỮNG GÌ TÔI TƯỞNG!!
« vào: Tháng Mười 07, 2011, 03:44:03 PM »
Đam mê du lịch và khám phá, tôi quyết tạm gác mọi bộn bề công việc để chuẩn bị cho chuyến đi mùa thu của mình. Lạch cạch một hồi với Gút-gồ, dừng chân tại newbielink:http://www.idulich.com.vn/132-tour-tu-saigon/791-JEJU-THIEN-DUONG-DU-LICH.html [nonactive] tôi đã tìm được nơi cần đến – Jeju!

Chọn tour Jeju, tôi đăng ký khá tiện lợi, giá khá mềm lại được miễn visa, dại gì không tham gia chứ! Mùa thu mà tới Jeju là nhất quả đất rồi…
Chuyến bay đêm quá êm, tôi đánh thẳng một giấc tới sáng. Mở mắt ra là đã đến Jeju, tôi như bừng tỉnh bởi sắc vàng rợp của những hàng cây điểm xuyết màu đỏ rực của lá phong và những chiếc lá hình cánh sao Nomiji – một loại cây đặc trưng ở xứ sở kim chi. Nạp đầy năng lượng bằng bữa sáng Hàn Quốc truyền thống, tôi cùng đoàn men theo con đường dài gấp khúc phủ đầy lá để đến với cột đá Oedolgae Rock, tôi như bắt đầu một ngày mới bằng bài tập thể dục buổi sáng khá thú vị. Tìm một vị trí khá ổn, vịn tay vào hàng rào bảo vệ tôi sẵn sàng cho chiếc máy ảnh làm việc. Từ xa cột đá trong hùng vĩ vô cùng khiến tôi phần nào liên tưởng đến Hòn Vọng Phu của Việt Nam, có giống không nhỉ? Đến công viên nơi có thác nước Cheonjiyeon xinh đẹp gắn liền với truyền thuyết 7 nàng tiên. Không quan tâm nhiều đến “sự tích” này, tôi đi qua một cái cầu nhỏ tìm đường dẫn vào thác nước. Rừng cây lá đỏ nơi đây mọc hết sức tự nhiên, khi những cơn gió thu nhè nhẹ khẽ rung rinh, những chiếc lá lại xào xạc bay, trải thảm dưới mặt đất như đón chào du khách. Tiếng ầm ầm mỗi lúc một lớn, hai dải lụa từ trên đỉnh thác đổ xuống trắng xóa một vùng, dòng nước trong khe thấy rõ những đàn cá nhiều màu tung tăng bơi lội, mấy con cá này mà thả xuống thác nước Cam Ly của Việt Nam chắc “toi” ngay lập tức!


Thác nước Cheonjiyeon xinh đẹp

Tiếp tục đến một điểm tham quan mới “Ghềnh đá đĩa” Jusangjeolli. Đi bộ trên một cây cầu dẫn bằng gỗ vào khu vực tham quan. Từ trên cao nhìn xuống, hàng trăm hòn đá được xếp đều tăm tắp như một tổ ong khổng lồ với các cột đá có thiết diện hình lục giác, hình vuông hoặc hình tròn như chiếc đĩa. Tôi còn muốn đến thật gần, sờ tận tay ngồi lên những phiến đá ấy để chụp ảnh nhưng tiếc là chả có con đường nào dẫn đến đấy có lẽ vì nơi đó khá nguy hiểm. Tuy nhiên so với “Ghềnh đá đĩa” của Phú Yên - Việt Nam thì ghềnh ở đây chỉ là “muỗi”!
Điều tôi thích thú hơn là ngọn núi lửa Sunnang Sunrise Peak. Tôi đi bộ men theo con đường đá rộng rãi, sạch sẽ và có độ dốc thoai thoải từ từ lên đến độ cao khoảng 200m. Đây không phải là một độ cao quá lớn nhưng càng lên cao, gió càng nhiều và mạnh. Giữa biển cả mênh mông, ngọn núi như hứng hết toàn bộ gió từ biển ùa về, nếu bạn không thích trò chơi “cãm giác mạnh của gió” tôi khuyên đừng nên lên cao quá kẻo chạy xuống không kịp. Miệng núi lửa với 99 tảng đá bao quanh (cái này tôi đọc được trên một tấm đá hoa cương có khắc chữ ở cổng vào) tựa như một chiếc vương miện đỏ khổng lồ và ở đây thường được người dân gọi là đỉnh Nhật Xuất vì bạn có thể ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc từ miệng núi lửa…Tiếc là chúng tôi đến hơi quá trưa…Các ngôi nhà nhỏ bán nước dọc đường cho khách newbielink:http://www.idulich.com.vn/132-tour-tu-saigon/791-JEJU-THIEN-DUONG-DU-LICH.html [nonactive] được người ta chất những viên đá đỏ từ núi lửa lên trên làm mái cũng khá ngộ nghĩnh và đặc trưng phết..
Chiều cùng ngày chúng tôi di chuyển đến Làng dân tộc Seoneup – nơi quy tụ lối sống và văn hóa đặc trưng của người dân trên đảo - những ngôi nhà mái lợp bằng rơm, khum thành vòm trên nóc chứ không nhọn tam giác như nhà của người Việt mình; được ràng bằng 1 tấm lưới ở trên, chắc là để tránh gió thổi làm tốc mái; còn vách nhà xây bằng đá đen có nguồn gốc từ nham bao quanh kín mít với rất ít cửa sổ và cửa ra vào. Khu nhà này từng là phim trường của bộ phim đình đám “Nàng Dea Chang Kum" nên có bức ảnh của diễn viên Lee Young Ae được trưng bày ngay giữa sân. Đứng kế bên bức ảnh, tôi “làm” một pic tưởng tượng như đang chụp cùng cô ấy…


Làng dân tộc Seoneup – nơi quy tụ lối sống và văn hóa đặc trưng của người dân trên đảo

Một điểm đến tiếp theo khiến tôi không khỏi tò mò bởi tên gọi của nó Rặng đá Đầu Rồng Yongduam, theo lời cô hướng dẫn viên thì tuyệt tác này được hình thành trong quá trình phun trào nham thạch vô tình tạo nên một rặng đá hình đầu rồng, mà tôi nhìn mãi mới ra hình cái đầu còn rồng thì chả biết có phải hay không!!
Cuối cùng, cả đoàn được đưa đến một nơi thật đặc biệt, sở dĩ tôi nói đặc biệt vì nơi này cấm người dưới 18 tuổi đến tham quan. Chủ đề của công viên là các vấn đề về giới tính và tình dục mô tả mọi tư thế quan hệ của con người. Chị em phụ nữ không những không thấy mắc cỡ mà còn tranh thủ tạo dáng bên các bức tượng khỏa thân và nhạy cảm. Mấy anh trong đoàn chả hiểu họ nghĩ gì mà nói thầm vào tai nhau rồi nở một nụ cười thật “đen tối” (hay do tôi cũng “đen tối” nên mới nghĩ họ như vậy nhỉ?).


Loveland – Mảnh đất Tình yêu

Hành trình của tôi còn đi qua nhiều điểm đến: Bảo tàng Haenyeo – nơi tôn vinh các nữ thợ lặn, những cửa hàng kim chi nổi tiếng ở Jeju, bờ biển Seopjikoji với nhiều bức tường đá và cánh đồng xanh trải dài hay ngồi trong một chiếc xe đã tắt động cơ nhưng vẫn chạy lên dốc trên Con đường bí ẩn…và còn thật nhiều nơi khác nữa. Dẫu chỉ có vài ngày cho hành trình newbielink:http://www.idulich.com.vn/132-tour-tu-saigon/791-JEJU-THIEN-DUONG-DU-LICH.html [nonactive] nhưng dường như tôi nhìn thấy được một nửa con người mình tại nơi đây: một chút lãng mạn và nhạy cảm nhưng đôi khi táo bạo đến bất ngờ!! Có lẽ vậy!!
newbielink:http://www.idulich.com.vn/du-lich-trong-nuoc/saigon/cid_102.html [nonactive] | newbielink:http://www.idulich.com.vn/du-lich-nuoc-ngoai/saigon/cid_101.html [nonactive] | <a href=" newbielink:http://www.idulich.com.vn/tour-du-lich/saigon/658/cid_132/Singapore-%28%C3%90ao-Sentosa%29 [nonactive].
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
2 Trả lời
5818 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 09, 2013, 11:24:27 AM
Gửi bởi yushi199x
3 Trả lời
6042 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 25, 2013, 11:00:08 AM
Gửi bởi chung_chung
0 Trả lời
1514 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 23, 2014, 06:22:01 PM
Gửi bởi maivi1nguoi
0 Trả lời
1595 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 14, 2014, 11:18:46 PM
Gửi bởi bonghongtrang22
0 Trả lời
1373 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 14, 2017, 08:57:16 PM
Gửi bởi thuydthn

Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,000,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
160,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View