Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Đến đền Erawan viếng tứ diện thần phật bố mặt linh thiêng tại Thái Lan  (Đã xem 1549 lần)

Đã thoát ra thanhthuy87

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 140
    • dulichthailantrongoi.info
Tại Thái Lan, có tới 92% dân số theo đạo Phật. Đi đến bất cứ đâu trên đất nước này, đều thấy các chùa có thờ Phật. Giữa trung tâm thủ đô Bangkok có Tứ Diện Thần (tượng Phật bốn mặt) mà người dân Thái Lan rất tôn kính. Họ tin rằng, tượng Phật này đem lại cho họ sự thịnh vương, may mắn, sức khỏe và hạnh phúc.
Tứ Diện Thần gồm bốn khuôn mặt quay ra bốn hướng với đầy đủ mắt tai mũi miệng, có tám cánh tay và bàn tay, mỗi tay Ngài lại cầm một Pháp khí riêng biệt. Mỗi thứ lại có ý nghĩa khác nhau.
 
• Cầm Lệnh Kỳ biểu hiện cho Vạn năng pháp lực
• Cầm Phật Kinh biểu hiện cho Trí Tuệ
• Cầm Pháp Loa Ốc Báu biểu hiện cho sự Phúc Lành
• Cầm Quyền trượng biểu hiện cho Công danh thành tựu
• Cầm Minh Luân – Vòng xe ánh sáng biểu hiện cho Tiêu tan phiền não
• Cầm bình nước biểu hiện khát khao có cầu tức có cung
• Cầm Niệm Châu biểu hiện cho việc làm chủ Luân Hồi
• Tay còn lại ấn trước ngực biểu hiện cho sự Cảm thông che chở
 
“Phật 4 mặt ở Thái rất đỗi linh thiêng, hầu như người Việt nào sang du lịch Thái Lan đến Bangkok cũng đi đến đền Erawan – nơi được xem là thờ Phật 4 mặt cầu được ước thấy linh thiêng nhất Thái Lan (được bao bọc bởi Centro World – Platinum – Big C) – gọi là Phật 4 mặt nhưng thật ra tượng không thuộc nhà Phật, mà là 1 ông thần tứ diện tính theo chiều kim đồng hồ từ chính diện tương ứng Từ (cầu sự nghiệp địa vị) – Bi (cầu hôn nhân tình cảm) – Hỷ (cầu tiền tài phú quý) – Xả (cầu sức khoẻ bình an)”
http://www.dulichthailantrongoi.info/du-lich-thai-lan---safariworld-alcazar-show-massage-thai-buffet-baiyoke-skye,-cho-noi-200-3-product.aspx

Và sau đây là những giai thoại hoàn toàn có thật xung quanh sự linh thiêng của tượng Phật 4 mặt này:
 
1. Nổi tiếng nhất là chuyện bà quét rác xung quanh tượng sau 1 ngày lễ bái, rất nhiều hoa rác xung quanh quảng trường, trong 1 lần quá đỗi mệt mỏi, bà chỉ thẳng vào mặt tượng Phật mà nói
 
“Ông cung ứng cho bao nhiêu người, thoả mãn ước vọng của bao nhiêu người, như tôi đây hằng ngày vẫn dọn dẹp cho ông được sạch sẽ tươm tất, ông lại chẳng đãi ngộ, giờ nếu ông cho tôi trúng số (trúng xổ số bên Thái khá lớn đó nha cả nhà, 1 tháng hình như chỉ xổ số 2 lần thôi) tôi hứa sẽ múa khoả thân trước mặt ông cho xem”
 
Phật 4 mặt ở Thái Lan
 
Qua 1 thời gian không lâu, lời trách móc cùng lời hứa ấy bà không còn lưu tâm thì như cầu được ước thấy, bà trúng số thật, một con số khổng lồ lớn nhất từ trước đến nay ở Thái, bà nhanh chóng trở thành siêu triệu phú Thái Lan, bà đưa cả nhà đi du lịch khắp thế giới, ăn các món ngon, sử dụng những dịch vụ cao cấp đắt tiền nhất…cho đến 1 đêm, bà đang ở Úc, thì bỗng mệt mỏi ngất xỉu, khi đưa vào bệnh viện, bà được chuẩn đoán có nguy cơ liệt nửa người. Bà buồn rầu thiểu não tâm trạng rất bất ổn, trong đêm đó, nửa tỉnh nửa mơ bà thấy 1 ông Thần, rất to lớn, đi đến giường bà và nhắc nhở bà về lời hứa năm xưa! Khi tỉnh dậy, bà tức tốc đưa cả nhà về lại Bangkok, lên báo chí tuyên bố vào đúng đêm nay, sau khi giờ lễ bái kết thúc, bà sẽ hoàn toàn khoả thân nhảy múa trước tượng Phật 4 mặt đền Erawan….Vào thời điểm đó, tất cả báo chí, đài truyền hình, đều chỉ đăng tin ấy như 1 tin sốt dẻo đương thời, gần như hầu hết dân chúng, báo chí chụp ảnh, đài truyền hình dùng trực thăng đến hiện trường để quay phim đủ kiểu, và bà múa khoả thân thật, nhưng đã cử người giăng 1 chiếc màn khổng lồ xung quanh tượng Phật 4 mặt, chỉ để 1 mình Phật 4 mặt chứng kiến cảnh tượng ấy mà thôi…!!!
 
Một thời gian sau, như 1 phép màu, bà khỏi hẳn bệnh, và đã dùng hết 60% tài khoản của mình đưa vào việc từ thiện, và trở thành 1 nhà hảo tâm bậc nhất hàng đầu Thái Lan lúc bấy giờ… (đây là những gì mình biết, nếu có sai sót xin hãy góp ý để mình hoàn thiện kiến thức hơn ạ, xin cảm ơn)
 
Tứ Diện Thần Thái Lan
 
2. Ngày thứ hai đen tối
Vào đêm tối thứ 2 (17/8/2015), một vụ khủng bố xảy ra tại trung tâm thủ đô Bangkok gây chấn động (nhất là đối với VN mình)….Hiện có ít nhất 27 người thiệt mạng chưa tình được con số người bị thương khác. Địa điểm nhóm khủng bố chọn khi ấy chính là Đền arawan, nơi tọa lạc vị Phật 4 mặt linh thiêng bậc nhất này.
Một người đàn ông đã đật một chiếc balo cạnh gần sát đên thờ Phật, nơi có hàng trăm lượt khách du lịch khắp nơi đổ về…Vụ nổ boom rất đáng tiếc đã xảy ra nhưng bên cạnh đó, thiên oai của tượng Phật cũng được báo chí nước ngoài (trong đó có VN) bảo chứng…vì dù là đối tượng gần nhất với quả boom có sức công phá cao nhưng tượng Phật không hề nát vỡ ….chỉ duy nhất phần cằm của Phật bị sứt mẻ 1 chút ít không đáng kể ở phần cằm…dù khung cảnh xung quang tang hoang đổ nát gần như tất cả nhưng tượng Phật vẫn không bị ảnh hưởng…Truyền thông nước ngoài lập tức có lòng tin tuyệt đối vào sự linh thiêng của ngài thời bấy giờ…
 
3. Ngày 3 tháng 9 năm 1997, trong chuyến bay số 815 của VNA, máy bay Tupolev Tu – 134 đã bị rơi lúc đang hạ cánh tại thủ đô Phnom Penh – Cambodia, tất cả phi hành đoàn, phi công và hành khách 64/66 người đều thiệt mạng, chỉ duy có 2 trẻ em được chứng nhận là còn sống, trong đó có 1 em bị văng khỏi máy bay hơn 100m theo hiện trường cho thấy nhưng vẫn mảy may không xây xác gì, trên cổ em là một sợi dây chuyền có mặt là bức tượng Tứ diện Thần khi em cùng gia đình đến thăm chùa được ba mẹ xin cho với lời cầu bình an khỏe mạnh, em bé này được Quốc vương Thái thời bấy giờ nhận về làm con nuôi trong hoàng gia Thái (có nguồn tin bảo chỉ duy nhất 1 mình em bé này sống thôi, và bé kia cũng đã thiệt mạng nhưng không kiểm chứng được nên mình vẫn thông tin là 2 bé ạ)
 
4. Vào giữa những năm 1950 chính phủ Thái Lan thi công dự án khách sạn Erawan được giới thiệu là rất hoành tráng thời bấy giờ, nhưng công việc thi công muôn vàn khó khăn liên quan đến những yếu tố tâm linh xung quanh khu vực xây dựng, rất nhiều chuyện bí ẩn liên tiếp xảy ra kéo dài tiến trình đến mức dự án gần như sẽ bị khép lại, thì trong đêm ấy, chủ dự án khi ngủ nằm mộng thấy 1 vị thần, tỏa ánh hào quang, đứng ở 1 góc đường gần cạnh vị trí khách sạn Erawa, thế là sau khi tỉnh dậy, ông liền tiến hành xây dựng đền thờ Phật tứ diện ngay tại chỗ ông thần đứng để xua tan âm khí trấn áp xoa dịu những dị thường không may mắn suôn sẻ…Kể từ hôm tượng Phật được xây dừng và thờ cúng thì việc tiến hành được thuận lợi và vô cùng trôi chảy, thế là hình thành khách sạn Erawa nổi tiếng 3 thập kỉ (sau này do những cạnh tranh về cơ sở vật chất hiện đại thì KS đã bị thay thế bới KS Grand Hyatt Erawan Bangkok – năm 1991)
 
5. Sóng thần Á Châu
Năm 2004 vào ngày 26-12 Phuket đón nhận 1 cơn địa chấn sóng thần cao đến 30m, tổn thất về người được tính là 3000 người thiệt mạng, 4500 người bị thương và hơn 1000 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, đủ để biết sức công phá kinh khủng của nó (trong dịp này, mình có 1 người chị quen, sau khi đám cưới chị cùng chồng sang Phuket hưởng tuần trăng mật, và cũng bị thiệt mạng cả 2 vợ chồng do cơn sóng thần gây nên)
Ấy thế mà có 1 đứa bé là con của 1 nhân viên tòa đại sứ Tây Ban Nha thoát chết một cách thần kì sau khi bị sóng thần đánh hất quăng lên 1 ngọn cây dừa nhưng cơ thể bé vẫn lành lặn không thương tích gì….và đúng như bạn nghĩ đó, trên cổ bé cũng có đeo 1 sợi dây chuyền có hình tượng Thần tứ diện bảo vệ hộ thân
 
6. Một ông chủ người Đài Loan bị phá sản, ông ta thuê 1 khách sạn – ở tầng cao nhất dự liệu ngày giờ để nhảy lầu tự kết thúc cuộc đời, ông còn cẩn thận để đồng hồ reo dự định ngày giờ chết của mình…Trong sự căng thẳng ông bỗng chìm vào giấc ngủ, nửa hư nửa thực ông thấy rất rõ có 1 vị Thần tứ diện đến khuyên bảo ông ta ngày mai nên đi mua vé số, chỉ dẫn từng con số cụ thể cho ông ấy,,,,,đêm ấy chiếc đồng hồ reo đã không reo, trong áp lực căng thẳng của người sắp đối diện với cái chết của chính mình, ông cũng không hiểu vì sao ông có thể ngủ sâu ngủ quên cho đến sáng mới tỉnh giấc, nhớ đến giấc mơ kì lạ đó, ông ta mua vé số, nhớ từng con số Thần đã mách, ông trúng số độc đắc, một con số lớn khổng lồ ở thời đại lúc bấy giờ. Niềm tin mãnh liệt vào thần linh, ông quyết mua lại khách sạn đó và sở hữu nó sau khi trả giá gấp 5 lần giá trị hiện tại. Và ông ấy đã dành hẳn 1 tầng nơi phòng ông ấy ngủ năm xưa, tiến hành xây dựng hẳn 1 tầng thờ cúng Ông Phật bốn mặt, trả lễ đáp nghĩa …
 
7. Giai thoại kì tích của bà Nong Nooch Tansacha , tỷ phú Thái Lan xuất thân từ một gái nghèo
 
Bà Nong Nooch Tansacha là 1 cô gái nghèo ở vùng Sriracha, một vùng nông thôn thuộc tỉnh Chonburi Thái Lan. Tuy nghèo, nhưng cô rất nhân hậu và đặc biệt có 1 đôi tay vô cùng tài hoa, cô làm trong một lò gốm và những sản phẩm thủ công của cô thường rất sắc sảo. Tiền công từ lò gốm, cô thường trích ra gửi vào chùa mua gạo nấu cơm cho người nghèo đói. Lòng trắc ẩn khiến cô cố gắng mỗi ngày và ước nguyện mình có thật nhiều tiền để giúp đỡ những người đói khổ.
 
Một buổi trưa, khi các đồng nghiệp đang nghỉ ngơi thì cô vẫn đi lấy đất sét nặn tượng, cô năn trong vô thức, cứ để đôi bàn tay của mình tự sáng tạo. Chẳng rõ cơ duyên nào, cô nặn ra tượng thần Rama 4 mặt – thần tứ diện, nhưng vấn đề từ nhỏ đến lớn cô chưa từng một lần nhìn thấy tượng vị thần này, kể cả qua hình ảnh sách báo hay trong mơ đi nữa! Vì lẽ thế, dù đã hoàn tất, cô cũng không biết mình vừa nặn xong tượng thần 4 mặt.
 
Vào buổi chiều ngày làm việc, cô xếp tượng Phật vào là lò nung cùng với các sản phẩm gốm khác, trong khi nung thì lò bỗng nổ tung, từ đáy lò tượng Thần 4 mặt bật lên nằm lộ lên trên những sản phẩm khác, tượng toả sáng hào quang (cũng có thể là do nung lửa nên tượng cháy sáng). Mọi người đều hoảng hốt lo sợ bỏ chạy, nhưng vợ chồng ông chủ xưởng do có kiến thức cao, giao tiếp rộng liền ngay lập tức nhận ra đây là tượng thần 4 mặt và đề nghị cô để ông lập đền thờ tượng này, nhưng Nong Nooch nhất định từ chối, cô xin được thỉnh tượng về nhà riêng để thờ và hứa sẽ nặn 1 tượng khác cho ông bà chủ.
 
Đưa tượng thần về nhà, Nong Nooch chỉ lập 1 đền thờ thô sơ trước sân, hằng ngày bái lễ, tượng cô làm cho ông bà chủ cũng khiến hãng gốm phát triển nhanh chóng, và số lượng người đặt cô làm tượng thần 4 mặt ngày càng tăng chóng mặt.
 
Một năm, vùng Sriracha có bão lụt lớn, cuốn trôi luôn cả miếu thần 4 mặt trước sân nhà cô, Nong Nooch phải lặn lội dưới những ao sâu khắp làng nhằm tìm lại bức tượng hữu duyên kia, tìm mãi không ra, cô thành tâm khấn vái, dè đâu không lâu sao đó cô thấy tượng Phật nằm dưới đáy 1 cái ao làng, tìm lại được tượng mang về nhà, cô quyết tâm xây dựng 1 ngôi đền khang trang vững chãi hơn để thờ thần (mô hình này về sau được cả nước Thái Lan xây dựng để thờ thần 4 mặt)….Điều kì diệu là, trong khi Nong Nooch lặn tìm được tượng dưới đáy ao thì phát hiện 1 mỏ đất sét, thứ rất mắc tiền khi lò gốm phải đặt đất sét từ rất xa chuyển về vùng này.
 
Cô nhanh trí nghiệm ra rằng đây là 1 cơ hội để cô mở xướng làm gốm, tạo được thêm việc làm cho người nghèo khổ, nghĩ sao làm vậy, cô nhanh chóng mở xưởng cho riêng mình, khi khai thác đất sét từ đáy ao, cô còn phát hiện thêm những viên đá lấp lánh chiếu mắt vô cùng đẹp, nên cô giữ lại chúng, rửa sạch, và trưng bày quanh nhà mình cư ngụ
 
Rất nhiều người biết đến tiếng tăm của Noong Noch, 1 vị bác sĩ từ Bangkok trong một chuyến về quê khám bệnh từ thiện đã cất công đến gặp mặt người con gái nhân hậu lại khéo léo này! Phát hiện quanh nhà có rất nhiều viên đá đẹp mắt, vị này xin phếp cô mang 1 viên mang về kiểm tra và thử nghiệm. Bãng đi 1 time, vị bác sĩ thông báo với Nong Nooch 1 thông tin rất bất ngờ là những viên đá trộn lẫn trong đất sét năm xưa chính là đá quý Ruby và khuyên cô nhanh chóng đưa chúng về Bangkok để bán, chỉ duy viên to nhất, đẹp nhất Nong Nooch dâng tặng Hoàng gia Thái (hiện viên đá này vẫn đang được trưng bày tại Trung tâm chế tác đá quý lớn nhất Đông Nam Á do Hoàng gia trực tiếp quản lý tại Bangkok- Thái nha)
 
Sau khi lập gia đình đồng thời sở hữu khối tàn sản khổng lồ, bà Nong Nooch cùng chồng mua gần 250ha đất tại quê nhà, để trồng cây ăn trái, rồi khi bà du ngoạn các nước quốc tế, bà luôn đau đáu về 1 khu bườn thơ mộng tiên cảnh, nên bà đã sưu tầm các loại hoa và thực vật tạo thành Vườn nhiệt đới và lập dự án Bảo tồn động vật hoang dã….
 
Hiện nay, vườn nhiệt đới của bà bao gồm 20.000 loại cây được bà sưu tầm về từ 50 quốc gia trên toàn thế giới, tại đây bà cũng trưng bày các mặt hàng gốm thủ công mỹ nghệ tinh xảo sống động. Giờ, bà đã giao toàn quyền quản lí cho con trai bà là anh Kampon Tansacha, một nhà thực vật học tốt nghiệp ở nước ngoài (chả bù với anh công tử nhà Red Bull, đụng xe chết cả người mà vẫn vô cùng ung hung haizzzz)
 
Vườn nhiệt đới này nếu các bạn muốn đi, thì nó nằm cách Pattaya 13-14 km nha, được lấy tên theo tên bà luôn là Vườn Nong Nooch nè!
 
Và thật sự tương tự như mộ “Chị Sáu” – đi kính bái tâm phải tĩnh lòng phải tin, không thể nhảm nhí đùa giỡn xúc phạm được, đi hay không là tuỳ mình cả nhà nha, mình cũng được biết rất nhiều người bị “Chị Sáu” cho ăn hành xanh xám mặt mày khi tấm lòng chưa nghiêm túc nghiêm chỉnh đó.
Ở đền Erawan dân địa phương rất sùng bái nên không được làm những hành động vô tổ chức mất lịch sự, theo mình biết có 1 người đàn ông bị tâm thần vào đền quậy phá, khi đang chạy nhảy thì vấp luôn lên hàng rào bị đâm chết tại chỗ – cũng có nguòin tin là do dân địa phương đánh chết vì bị cho là xúc phạm thần linh của họ đó ạ! ”
 
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 24, 2018, 07:57:34 AM Gửi bởi vivian »
www.dulichthailantrongoi.info - 0934.1357.33 / 0979.407.668 (T. Thúy) Chuyên Tour: du lịch Thái Lan - du lịch Campuchia - du lịch Malaysia Singapore Indonesia
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1496 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 15, 2014, 05:16:20 PM
Gửi bởi yeudulich123
0 Trả lời
4414 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 14, 2015, 03:34:00 PM
Gửi bởi yeubien_o0o
0 Trả lời
4426 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 07, 2017, 03:19:11 PM
Gửi bởi thanhthuy87
4 Trả lời
2352 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 29, 2021, 11:23:43 PM
Gửi bởi DaNangByCar.com
2 Trả lời
1796 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 14, 2022, 09:01:08 AM
Gửi bởi hotakaludi

Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,200,000
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
480,000
Đặt ngay
Mỹ Tho - Bến Tre (Lễ 2/9) - 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
540,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View