Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Khám Phá Lào - Thái Bằng đường Bộ-Nhật ký hành trình  (Đã xem 7059 lần)

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Re: Khám Phá Lào - Thái Bằng đường Bộ-Nhật ký hành trình
« Trả lời #9 vào: Tháng Tám 09, 2008, 06:09:06 PM »
Từ thành phố Nong Khai đi đến công viên tương đá Sala Kaeo Ku mất chừng 5km, tại đây mới thấy sao mà nhiều tượng đá đủ các hình khối dưới bàn tay con người đã trở nên những tác phẩm thật có hồn. Dù qua bao năm tháng, nắng mưa với bụi thời gian, những bức tượng càng cũ đi tạo nên một dấu ấn lịch sử và tâm linh trong lòng du khách.

Reduced: 80% of original size [ 640 x 428 ] - Click to view full image




Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Reduced: 80% of original size [ 640 x 428 ] - Click to view full image


Chúng tôi như lạc vào một thế giới huyền bí với những bức tượng khác nhau, những vị thần nghiêm trang tay cầm gươm giáo, có những bức tượng với con rắn hổ mang phủ lên đỉnh đầu nhìn rất oai phong. Rồi những chú chuột, chó như những chiến binh trước giờ ra trận trông thật ngộ nghĩnh. Một bức tranh toàn cảnh đã làm mọi người tò mò chụp hình lưu niệm



Reduced: 80% of original size [ 640 x 428 ] - Click to view full image


Thời gian không cho phép chúng tôi ở lại Thái Lan nhiều hơn, chỉ chừng đấy thôi mà chúng tôi đã khám phá quá nhiều trên đất Nong khai - Thái Lan.
Chiều bên sông Mekong đậm màu vàng của ánh mặt trời tõa xuống, những chú tiểu thùng thình trong chiếc áo cà sa say sưa ngắm hoàng hôn, lòng người như thanh thản sau một ngày xuôi ngược.
Bình yên đôi bờ sông Lào - Thái




Trước khi ra về chúng tôi cũng tranh thủ ăn Lẩu Thái nấu trên đất Thái xem hương vị như thế nào? Trời đã tối, ngồi bên dòng sông Mê Kông thưởng thức cái lẩu sao mà tuyệt, gió từ sông thổi vào khoan khoái như mình đang ngồi bên bờ biển Nha Trang, quả thật ngây ngất hương vị thơm của nồi lẩu Thái bốc lên ...nó cay cay thật nhớ mãi một chuyến đi



Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image
                                                
                    

--------------------
 

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Re: Khám Phá Lào - Thái Bằng đường Bộ-Nhật ký hành trình
« Trả lời #8 vào: Tháng Tám 09, 2008, 06:01:34 PM »
Viên Chăn đến Nong Khai


Sau khi trở về khách sạn, chúng tôi gồm một nhóm thanh niên quyết một chuyến phiêu lưu sang đất Tháiland bằng đường bộ. Điểm đến là Nong Khai một tỉnh cực bắc của vùng đông bắc Thai Lan, chúng tôi đi bộ ra bến xe buyt và mổi người mất hết 20.000 kíp để lên cửa khẩu Lào - Thái.
.
Tại bến xe chúng tôi gặp rất nhiều người nước ngoài họ cũng đi xuyên Đông Dương theo kiểu này, trò chuyện với chúng tôi, họ tỏ ra thích thú và ngạc nhiên vì có người Việt Nam đi du lịch đông như thế này.

Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Lên xe buyt chúng tôi đi chừng 30 phút thì đến cửa khẩu, tại đây làm thủ tục khá nhanh chóng ngoài khai nội dung mẫu giấy đăng kí khai báo theo yêu cầu của Hải quan và đóng thêm 30.000 kíp là nhập cảnh vào Thái land.

Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Sau khi sang đất Thái land chúng tôi thuê 2 chiếc xe loại 7 chổ ngồi và mổi người mất hết 150 bạt cho chuyến đi Thái và khứ hồi về Viên Chăn trong ngày. Sang đất Nong Khai thấy ngay sự khác biệt với Lào là xe đủ các loại oto 2 tầng chở khách đủ màu sắc chạy xuôi ngược đón khách về Nong Khai.

Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image
[/COLOR]

Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image




Dọc đường về Nong Khai mới thấy cơ sở hạ tầng ở đây đang chuyển mình xây dựng, với những nhà máy mọc lên. Đường tàu lửa đang thi công chuẩn bị liền Lào - Thái hứa hẹn một trục giao thông rất thuận tiện sắp ra đời trên vùng đất này.
Mới hơn 3 giờ chiều Việt Nam, sao mà lạ các chiếc xe gắn máy chạy ngoài đường đều bật đèn, hỏi ra mới biết ở đây luật bắt buộc để giảm tai nạn giao thông.
Gần đến trung tâm phố xá vẩn thưa rộng, các loại xe chạy hối hả dưới trời chiều. Phương tiện những chiếc tuk tuk sơn đủ màu có khắp nơi, xe oto thì bóng lộn đủ các kiểu. So ra cuộc sống ở đây nhìn khá giống Việt Nam, bởi cái nắng cái bụi, cái náo nhiệt một thành phố trên đà phát triển.

Xe oto đưa chúng tôi dạo một vòng thành phố, những con đường khá ngăn nắp và nhộn nhịp bán buôn, có những dãy phố bán hàng ăn đông nghịt người ra vào.



Tại trung tâm thương mại lớn nhất Nong Khai, đây là một siêu thị vô vàn hàng hóa. Các sản phẩm ngoài Thái Land còn có Trung Quốc và một số tên tuổi nổi tiếng. Đặc biệt hàng Việt Nam đã có mặt ở đây, như mỹ phẩm...áo quần. Giá cả so ra rẻ nhiều hơn Việt Nam, ở đây mua không hạn chế

Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image



Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Đi xem khu ăn uống của Trung tâm thương mại này mới nhận ra rằng cái món lẩu Thái, khói bốc lên nghi ngút mùi thơm của vị ớt quyến rũ làm sao

Nong Khai là điểm đến khá thú vị với các nơi tham quan như chùa hoàng gia Phocchai, công viên tượng đá Sala Kaeo Ku, Nong Khai trải dài bên bờ sông Mê kông dịu dàng với hàng trăm km đi qua. Ở đây cứ hàng năm vào dịp rằm tháng 7 âm lịch mọi người dân vui mừng đổ dồn về đây với con sông để xem nước cuộn lên từ giữa đáy dòng sông. Họ tin rằng trong vũ trụ ba la, trong mọi hiện tượng thiên nhiên luôn có những phép nhiệm mầu. Họ đốt đèn hoặc bắn lên những quả pháo sáng với những lời cầu nguyện an bình để thể hiện sự tín ngưỡng thiêng liên đất trời. Chính vì vậy, khách du lịch khá thích thú và rất đông đúc tỏng dịp này..

                                                                    

--------------------

 

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Re: Khám Phá Lào - Thái Bằng đường Bộ-Nhật ký hành trình
« Trả lời #7 vào: Tháng Tám 09, 2008, 05:50:52 PM »




Khải Hoàn Môn


Rời chùa Sisaket đến thăm Khải Hoàn Môn, lúc này đã trưa...nắng loang loáng qua cánh cửa xe, cảm giác ngột ngạt vô cùng. Máy lạnh như phát hết công sức mà cảm giác như không sao thỏa mãn được vì cái nóng nơi này.
Trên con đường tới Khải Hoàn Môn thoáng nhìn qua khe cửa thấy một dãy nhà ngoại giao đủ các nước, cây xanh nối nhau cao vút. Khải Hoàn Môn nhìn cổ kính được xây theo kiến trúc Pháp, nó nguy nga đứng sừng sững giữa trung tâm. Khải Hoàn Môn có 4 cổng chính và chỉ có 1 lối lên trên tháp, len lỏi những tầng tam cấp lên tầng 1 là khu trung tâm bán hàng áo quần đủ các loại. Hàng hóa không được phong phú, quân quẩn là Trung Quốc rồi Thái lan. Tiếp đến tầng 2 là bán các loại hàng mỹ nghệ, chủ yếu là đồ lưu niệm, so ra giá quá mắt, vì vậy chúng tôi hẹn sang đất Thái Lan chiều nay mua.

Leo đến tầng cao nhất Khải Hoàn Môn nhìn ra bốn phía thủ đô Viên Chăn thấy cây xanh nhiều hơn là nhà, thật vậy Viên Chăn không sầm uất nhưng vẩn là một thủ đô bình yên trong mắt mọi người.





Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


To: Anh Nam

Hôm nay sẽ hoàn thành cho anh bài này ...trên đất Thái, viết lại tìm cảm xúc khó quá
 

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Re: Khám Phá Lào - Thái Bằng đường Bộ-Nhật ký hành trình
« Trả lời #6 vào: Tháng Tám 09, 2008, 05:40:18 PM »
Sáng nay dậy thật sớm mong sao đón bình minh tại Viên Chăn có gì thú vị không? liếc nhìn đồng hồ lúc này mới 4h45...sớm nhỉ. Lang thang trên con đường ra trung tâm, mọi thứ như đang còn ngủ say, màn sương yếy ớt như đang vội tan nhường cho một ngày mới bắt đầu.
Thấp thoáng vài chị em chạy bộ, rồi tiếng huỳnh huỵch những anh thanh niên béo tròn đi bộ tập thể dục rôm rả chuyện đàn ông.
Trở lại khách sạn để điểm tâm sáng, phở Bắc nấu kiểu Lào, ăn trên đất Lào ...chẳng giống ở đâu cả. Nhâm nhi ly cafe, và hương vị cũng theo kiểu Lào...mọi thứ như là qua cơn ghiền mà thôi.

Một ngày mới bắt đầu, Viên Chăn bừng nắng và sự nhộn nhịp trỡ lại với từng con phố. Chúng tôi lên xe đến thăm bảo tàng của cố chủ tịch Cayson Ponevihan, khuôn viên bảo tàng thật rộng và có thể nhận ra bức tượng Cayson Ponevihan từ xa thật to và uy nghiêm. Vào bên trong được HDV đưa đi và thuyết minh các hiện vật đang lưu giữ qua nhiều thời kì chiến tranh và công cuộc đổi mới đất nước. Nhìn thoáng qua mới ngạc nhiên rất nhiều hình ảnh bộ đội tình nguyện Việt Nam trên đất nước Lào, rồi những chuyến thăm cấp cao từ những năm trước chiến tranh của các vị lãnh đạo hai nước còn lưu trữ và chú thích rõ ràng.

Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image

Lúc này đã là 9h30, chúng tôi rời bảo tàng đi tiếp đến thăm That Luỗng đây được gọi như biểu tượng của đất nước Lào với những tượng Phật còn lưu trữ đã được trung tu rất kì công. That Luỗng được mọi người biết đến như là nơi tâp trung tín đồ Phật giáo vào các lể hội hàng năm. That Luỗng nhìn cao vút, xung quanh được tô điểm một màu vàng nhìn rất đẹp.
Có lẻ vậy, ai chưa đến Thạt Luỗng thì coi như không đến Lào, vì Thạt Luỗng được coi là thành quả của sự sáng tạo xây dựng lâu đời của những người đạo Phật, ngoài ra là một điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất tại Viên Chăn.

Reduced: 85% of original size [ 600 x 450 ] - Click to view full image


Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Reduced: 85% of original size [ 600 x 450 ] - Click to view full image


Mọi người dân Lào vào đây rất thích thú để cúng vái cầu mong cho sự bình an trong cuộc sống, họ thắp hương và cúng các lễ vật đặc trưng là cũng chỉ là vạn thọ kết thành chuổi trên những thanh tre mềm mại. Điều luôn nhận ra là những cây sáp nhỏ luôn được thắp lên trên dĩa, và đốt lên đều đặn khi làm lễ. Khói hương lan tỏa dưới bầu trời xanh ngát bình yên và hiền lành trên quê hương xứ Triệu Voi

Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Sau khi tham quan ở Thạt Luỗng chúng tôi tiếp tục đến thăm chùa Sisaket và Khải Hoàn Môn ngay trung tâm thủ đô.
Chùa Sisaket cổ kính xây dựng từ năm 1818 lưu giữ 6.840 tượng Phật và nhiều kinh sách cổ viết bằng tay trên lá cọ, tại chùa mới thấy được kiến trúc và sự huyền bí không giống một ngôi chùa nào ở Việt nam. Khuôn viên chùa không rộng, nhưng sự bố trí và sắp xếp các bức tượng thật ngăn nắp và rất đẹp. Chùa có nhiều sư sãi, ngoài việc đi học kinh ở trường thì các sư sãi luôn dọn dẹp làm vệ sinh nên nơi này luôn luôn đẹp và sạch sẽ.

Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


                                                
                    

--------------------
 

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Re: Khám Phá Lào - Thái Bằng đường Bộ-Nhật ký hành trình
« Trả lời #5 vào: Tháng Tám 09, 2008, 05:30:59 PM »
Trời cũng xế trưa, chúng tôi lên xe tiếp tục hành trình đi về ViênChăn. Mọi người thấm mệt, nhưng Mr Toon khá hài hước hết trò chuyện rồi hát nên mọi người vui và quên cái mệt đi. Hé tấm màn che nắng nhìn về phía tay trái là sông Mêkông nối chạy song song với con đưòng quốc lộ, con sông vẩn vậy hiền hoà đôi bờ hai quốc gia Lào Thái.

Có lúc bắt gặp những ốc đảo nằm ngay giữa dòng sông và vẩn có những ngôi nhà dân sinh sống trên đó, những con thuyền vẩn lặng lẻ giữa dòng giăng lưới. Vốn dĩ nguồn dòng sông này là nguồn thức ăn cung cấp chính cho dân Lào, ở đây nỏi tiếng các loại cá ăn rất ngon, đặc sản cá này chỉ có ở sông Mêkong. Với loại cá này thì chế biến nhiều kiểu khác nhau nhưng đặc biệt nhất là món xông khói, khi ăn vào cảm giác như cá hồi của Nga.

Qúa trưa, chúng tôi dừng lại Thà Khẹt và điểm tâm. Quán cơm này mới nhìn bề ngoài có vẻ chật chội và đơn giản, ai cũng vẻ lo lắng cho cái dạ dày lúc này. Khi vào bên trong là 1 ngôi nhà khá rộng chủ yếu phục vụ cho các đoàn khách Việt Nam sang đây đ du lịch. Hầu như lộ trình từ Savanaket đi Viên Chăn đều rơi vào thời điểm trưa nên quán cơm này là địa chỉ quan trọng cho mọi người biết đến, bất ngờ hơn là gia đình này là là người Việt, quê ở QUẢNG BÌNH họ sang đây trước năm 1954 và các thành viên con cháu trong gia đình luôn giữ đựoc bản sắc là tiếng nói quê mẹ. Các món ăn thật ngon và hợp khẩu vị, thức ăn nấu mặn mà mang đậm nét ẩm thực miền trung Vịêt Nam.

Tranh thủ sau bữa cơm trưa chúng tôi đi dạo một vòng thị trấn Thà khẹt, những quán xá đơn sơ, hàng hoá không nhiều, các sản phẩm như nước rửa chén Mỹ Hảo, mì tôm Việt nam có mặt ở đây rất nhiều. Đi bộ từ quán cơm ra bờ sông Mêkong chừng 100mét, con đường chạy dài theo bờ sông rợp bóng cây, ngổn ngang các loại vật liều xây dựng sắt thép chuyển từ Thái lan về. Dưới sông những chiếc phà im lìm với giấc ngủ trưa sau một buổi qua lại hai bờ sông. Phía bên kia là đất Thái, khúc sông hẹp cho chúng ta càng dể nhìn một đất nước trù phú và giàu có, những căn nhà to, và các công xưởng. Thật ngạc nhiên đôi bờ chẳng thấy đâu là một đơn vị quân đội kiểm soát hoặc là trạm liên nghành, phải chăng đó là lịch sử của hai dân tộc anh em Lào - Thái.

Rời Thà Khẹt chúng tôi tiếp tục hành trình về Viên Chăn, từ trên xe tôi quan sát xuống thấy đưòng khá tốt nên xe chạy khá ổn định với 90km/giờ. Đưòng vắng chỉ có những rặng cây xum xúp gượng đứng trong cái nắng chói chang, gắt và hanh khô.

Đến Viên Chăn lúc đó 17giờ 30, chúng tôi thực sự choáng ngợp bởi những chiếc ôtô sang trọng mà ở Việt Nam có thể đến vài trăm nghìn đôla, thấp thoáng nhiều cô gái lái xe rất điệu nghệ.
Thời gian lúc này các loại xe bán tải chở các sư sải đi học ở trường về rất đông, rồi bắt gặp có những đoàn sư sải một màu vàng nối nhau đi bộ trên hè phố sau một ngày khất thực.

Chúng tôi ở tại một khách sạn MI NA trung tâm thủ đô Viên Chăn, chủ khách sạn này là một người Việt kiều. Khách sạn này cũng chỉ tầm hai sao, ở đây có nhà hàng phục vụ cho khách đoàn và cũng chủ yếu là khách Việt Nam.

Sau bữa cơm chiều, ai cũng háo hức cho một cuộc dạo chơi về đêm tại Viên Chăn...
Tôi thuộc nhóm hơn trẻ nhưng nhưng chưa già nên được gia nhập nhóm "Chinh phục về đêm"
Nhóm chúng tôi lên xe tuk tuk ra trung tâm khu phố du lịch chuyên bán đồ lưu niệm cho người nước ngoài bên bờ sông Mekong, phố đêm ở đây nhìn hao hao như khu phố Tây tại Hội An bên sông Hoài.
Chúng tôi vào hết các cửa hàng, cũng có một số cửa hàng họ nhận ra chúng tôi và cũng nói tiếng Việt vài câu. Hàng hoá đây đủ các loại, Trung Quốc, Thái land nhưng sao mắt quá. Quán triệt trong nhóm là không mua vì chuẩn bị qua Thái lan nên chúng tôi dừng lại lấy giá và tham khảo là chính.

Đi bộ hoài cũng mỏi, chúng tôi ra bờ sông nhậu để biết ... nhậu ở Viên Chăn lí thú như thế nào? Vẩn là bia Lào muôn năm và cá xông khói. Có một chị người ở Huế mới sang đây làm ăn, đi bán mực dạo quanh đêm trên bờ sông này, gặp chúng tôi chị mừng lắm và bắt chuyện mời mua mực nướng. Cảm thông cho chị, với lọai mực chị đang bán sao mà so sánh với mực tại NHA TRANG, mua một ít và thế bia LÀO và gío sông Mê kong hút hồn cái bao mực của chị. Nhoằng một cái cũng đã 22giờ đêm, ngất nghưỡng ra xe đi tiếp...Bar, dancing hay là karaoke? Mọi người nhao nháo nhất trí cao Bar, dancing ... karaoke cho đêm mai nhé.

Chiếc tuk tuk đưa đi một vòng các Vũ trường và chúng tôi cũng vừa ý khi chọn đươc một nơi khá lí tưỏng. Khá phong cách nhưng cũng chỉ là tạm được, dân Việt xuất ngoại mà chơi cho hoành tráng thể hiện Việt Nam như thế nào?
Với giá cả lúc này là không vấn đề, bia rót ra nhợt nhạt vì không có ai đó trò chuyện ... mới lạ. Tôi khá mạnh dạn nói bằng tiếng Anh với một quản lí " anh chọn cho tôi tất cả các cô gái đẹp ngồi rót rượu và trò chuyện" ok ngưòi quản lí trả lời và chỉ cho chúng tôi một chiếc bàn có các cô gái ăn mặc khá mát mẽ.







Sau cái nói nhỏ vào tai các cô gái như hiểu anh quản lí, và 4 chiếc bàn nối lại với nhau các cô gái ngồi chung vui đùa trong tiếng nhạc Lào chát chúa.


 Không hề có gì như chúng tôi tưởng, các cô gái này chỉ nói chuyện nhưng còn lạ lẩm với kiểu tiếp khách như thế này, ngay cái cử chỉ làm thân thiện họ cũng rụt rè như xa lạ. Giới hạn cũng chỉ là trò chuyện mà thôi, phải chăng các bông hoa Champa luôn thể hiện trong cái chất cô gái Lào là vậy.

Đành vậy chúng tôi rất lấy làm vui cho một đêm tại Viên chăn quá đủ và thú vị. Ra về vẩn là Tuk tuk nhưng quá tầm về khuya nên kiếm xe rất khó mà tìm taxi thì không có đâu.
Đêm nay thật bình yên giữa trời khuya VIÊN CHĂN, gió từ sông thổi vào thấm vào da thịt thật dể chịu làm sao. Sự ồn ào tắt dần hoà tan cùng tiếng kéo cửa sắt nghe ken két chói tai, âm thanh nghe sao giống ở quê nhà. Phố phường đã vắng tênh chẳng còn ai, lâu lâu vài chiếc xe bóng lộn lao vút qua. Viên Chăn là vậy, mọi thứ dịu dàng đến kinh ngạc mà ai cũng bảo rằng "thành phố bị lãng quên từ lâu"
(Còn tiếp)                                                 
                    

--------------------
Mr Nguyễn Phi Tâm- 0903580831

[/COLOR]
 

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Re: Khám Phá Lào - Thái Bằng đường Bộ-Nhật ký hành trình
« Trả lời #4 vào: Tháng Tám 09, 2008, 05:24:30 PM »
Sau khi tham quan cầu HỮU NGHỊ xong chúng tôi lên xe tiếp tục hành trình đi Viên Chăn ... Hình ảnh quen thuộc là những cánh rừng già, nhiều nhà máy chủ yếu là khai thác gổ và thạch cao. Những chiếc xe khách xuôi chiều từ Viên Chăn về Savanakhet chở đầy ắp hàng hoá, đường rất rộng và tốt nên xe chạy khá nhanh, tiếng động cơ loãng vào tiếng gió núi rừng .
That Ing Hang nằm cách Savanakhet 15km về phía nam trên đường đi Thà thẹt, du khách sẽ thích thú tìm hiểu những điều bí mật trong đời sống văn hóa tâm linh của người Lào.

Chúng tôi ghé That Ing Hang, That Ing Hang được xem là điểm hành hương thứ hai sau Wat Phu Champasak tại miền Nam nước Lào. Thuyết truyền kể lại, xưa kia tại chỗ Tháp Stupa ngày nay có một cây Hang cổ thụ. Và có một vị sư già xuất hiện một cách khá bí ẩn, hằng ngày tựa lưng vào cây Hang ngồi thiền. Một hôm vị sư già thăng thiên trong tư thế ngồi tọa thiền.



 Nơi nhà sư tịch người ta dựng lên tháp chứa xá lợi của nhà sư. Dân địa phương cho rằng đây là mảnh đất thiêng, Phật giáng.

Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Khuôn viên chùa tháp có dạng hình vuông, có bốn mặt tường rào bao quanh. Dọc theo 4 hành lang bao bọc quanh chùa là những tượng Phật sắp đều thẳng tấp thành hàng sát tường. Ở giữa khuôn viên chùa là tháp xá lợi cao khoảng 10 mét hình chóp nón, vẩn sừng sững nét cổ kính dù trải qua bao thăng trầm của thời gian. Ngoài ra còn đồn rằng là trong cái tháp này có cái gì đó như là sợi tóc hay chiếc răng của Đức Phật Thích Ca .




Rất rất nhiều du khách hành hương về đây và cầu phúc mong cho mình đựoc may mắn và có nhiều sức khoẻ trong cuộc sống. Quan sát thấy đôi nam nữ còn khá trẻ được nhà sư tụng kinh, cột chỉ vào cổ tay cầu phúc và làm phép tưới nước thiêng lên đầu họ, nhà sư lẩm bẩm đọc gì đó như chúc phúc cho hai người này.



Hôm nay như là ngày chuẩn bị lể hội và ngày cúng, trong ngôi chùa này trưng bày nhiều gian ô nhỏ như kiốt bán hàng, nào là các giấy vàng mã một màu vàng sặc sở đựoc chất đầy





Một cô gái Lào từ Viên Chăn về đây để cầu phúc và tranh thủ đi tham quan chùa, cô gái trẻ rất vui khi biết chúng tôi từ Việt Nam sang và yêu cầu chụp hình làm kỉ niệm.



(Còn tiếp bài viết từ Thà Khẹt - Viên Chăn - Thái land)                                                 
                    

--------------------
 

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Re: Khám Phá Lào - Thái Bằng đường Bộ-Nhật ký hành trình
« Trả lời #3 vào: Tháng Tám 09, 2008, 05:16:53 PM »
Sáng hôm sau tại SAVANKHET chúng tôi được đi thăm chùa Xay Nhạ Phùm, ngôi chùa rất đẹp và cổ kính. Chúng tôi bắt gặp được nghi lể cúng tại chùa từ sáng sớm khá lạ mắt, mang tính cồng đồng và tôi chưa thấy bao giờ ở Vnam.


Đa số tín ngưỡng là đạo Phật, các chùa chiền rất đông và có những kiến trúc phức tạp mang đậm nét văn hóa tâm linh người Á đông.
Người dân rất sùng bái đạo Phật, và nơi chùa chiền để họ gửi gắm tâm hồn để hướng đến cái đẹp cho cuộc đời.
Người nào đi chùa sớm thì phải thức dậy từ 4g30 sáng để đến cửa Phật để chuẩn bị cho công việc khấn vái, khá bật ngờ tôi được chứng kiến một nghi lể vào một sáng sớm tại chùa. Dân chúng đến ngồi trong chùa và có chuẩn bị đem theo lể vật như hoa quả, đèn... vàng bạc, nhang tháp và nến.

Trong điện thờ Phật rất đông người đến đến cúng, và cuối điện là có một dãy bán thức ăn sáng cho các thầy. Các món ăn có thịt, cá đầy đủ, làm từng mâm cho 4 người. Khi ai có lòng hảo tâm thì mua thì họ mang lên cho các sư sải trong chùa và ăn tại chổ, nói chung la tôi khá bất ngờ về phong tục tập quán của người Lào. Tuy vậy trong tôi khá ấn tượng với bản sắc dân tộc nơi này....

Các Phật tử dậy từ sáng sớm tinh mơ, đến chùa mang theo lể cúng như trái cây, nến, nhang, hoa sen trắng vv. Họ ngồi từng hàng trật tự và hướng nhìn lên Điện nơi thờ cúng Phật, các sư sải thì tuỳ theo chức sắc đựoc bố trí ngồi xung quanh hai bên. Phía dưới cùng của chùa là như một quày hàng bán thức ăn dành cho ai có tiền tỏ lòng nhân ái thì mua thức ăn và thức ăn đó được dọn lên mâm và bưng lên cho các thầy, sư sải chùa. Thức ăn này thật bất ngờ, hoàn toàn thức ăn không chay có thịt, cá, giá rẻ vô cùng. Bạn tôi cúng công quả bằng cách lấy 30.000kíp (bằng 51.000đồng) mua thức ăn cho thầy, sư sải, không ngờ có đến 5 mâm/4 món và mổi mâm dành cho 4 người ăn. Khi mua xong là các Phật tử dọn lên luôn...thật lạ mắt với phong tục Lào mà để lại ấn tượng vô cùng.

Hình ảnh tại buổi lể thường ngày mà người dân Lào luôn có
Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Thức ăn bán ngay bên trong chùa nếu ai cần mua


Đồ cúng thường gặp mà người Lào hay cúng


Chỉ cần 30.000kíp chừng 50.000đồng tiền VN bạn có tới 5 mâm


Nụ cười cô gái Lào chốn tâm linh



Tại Savanakhet có một chiếc cầu gọi là cầu HỮU NGHỊ bắc qua sông nối bờ hai miền LÀO - THÁI, câu được xay dựng từ năm 2003 đến nam 2006 mới hoàn thành, mọi thông thương được qua lại khá dể dàng đối với những người định cư tại vùng biên. Phía đối diện với Savanakhet là thành phố Mục Đa Hán (phiên âm theo tiếng Việt) là thành phố sầm uất của Thailand chỉ có 25km đường bộ. Sự tò mò của chúng tôi thật thú vị khi đi dạo một vòng tại cửa khẩu Hữu Nghị LÀO - THÁI, các thiết bị phục vụ cho công tác HẢI QUAN ở đây rất hiện đại và rất mới. Các nhân viên khá nhiệt tình, khi tiếp xúc bằng ngôn ngử tiếng Anh, họ khoát tay bảo rằng "nói tiếng Việt đi, chúng tôi là học sinh đựoc đào tạo từ Việt Nam mà" thế là mọi người xúm lại chụp hình chung rất vui. Tranh thủ trò chuyện thì mới biết rằng các cán bộ ở Lào được học Việt Nam về nhanh bổ nhiệm vào các vị trí cao trong cơ quan và chính quyền. Ở LÀO họ rất quan trọng những ai học ở Việt Nam, và bằng cấp từ Việt Nam như là một đẳng cấp và thương hiệu, nếu ai học ở Thái thì rất chậm và có thể không đựoc chính quyền cơ quan cân nhắc

 

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Re: Khám Phá Lào - Thái Bằng đường Bộ-Nhật ký hành trình
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 09, 2008, 05:12:29 PM »
Nét riêng của xứ Triệu Voi luôn làm cho ta thấy sự yên bình bên dòng sông Mêkong đôi bờ hai đất nước, hòang hôn thật đẹp trải những thảm nắng vàng cuối chiều sao mà thân thương và bình dị.
Các tụ điểm vui chơi tại Savanakhẹt thì không phong phú cho lắm, các quán nhậu thì khá thường và chủ yếu là khách địa phương, nhưng các nhà hàng lớn thì các thương gia nước ngoài đặc biệt là người Việt chiếm số đông.
Có một nhà hàng nổi trên dòng sông Mêkong nấu ăn khá ngon và rẻ , loại chai lớn to chừng 8.000kíp hoặc 10.000 kíp tuỳ theo chổ, thuyền thuê cho đòan du ngọan trên sông vào ban đêm chừng 350.000đ tiền Việt nam.
Bia Lào uống khá ngon, nhưng có điều khác không như bia mà chúng ta thường dùng tại Việt nam vì uống no nhưng ít tiêu và "khó thải"    

Sông Mêkong hiền hoà về đêm
Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


Phút trầm lắng giữa đất trời đôi bờ sông hai đất nước xa lạ bao trùm bóng đêm, con thuyền cứ trôi dần vào giữa dòng sông Mekong. Đêm nay thật thú vị, cảm giác như đang ngược dòng sông Hưong ... hò ơi sao mà thân thương điệu hò Huế ở đâu lại về bên tai. Vâng đó là cảm giác như đang ở Việt Nam, trên thuyền chúng tôi vui đùa và cùng nhân viên nhà hàng hát với nhau say sưa. Tay trong tay nưng ly bia Lào uống ngon lành ừng ực, người nhân viên nhà hàng gần như say vì quá vui và cũng chỉ nhớ đúng 1 câu bằng tiếng Việt " ôi...Lào chết Lào chết". Thật sôi động và đáng nhớ, chúng tôi được các bạn Lào hát nhiều bài ca ngợi tình đoàn kết Việt - Lào, tiếng vổ tay và xen lẩn tiếng Khạp chay lai lai (cảm ơn nhiều) rôm rả trên dòng sông Mêkong.

Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image
                                                
                    

--------------------
 

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Khám Phá Lào - Thái Bằng đường Bộ-Nhật ký hành trình
« vào: Tháng Tám 09, 2008, 05:06:24 PM »
Vậy là tôi đã có một chuyến đi bằng đường bộ xuyên qua hai lãnh thổ quốc gia nước bạn Lào - Thái bằng xe ôtô khá thú vị. Hành trình chuyến đi của đòan có 35 khách họ cũng đi rất nhiều và lần này đây là chuyến độc đáo chỉ có bằng đường bộ.

Chúng tôi xuất phát và đến cửa khẩu LAO BẢO làm thủ tục củng khá nhanh vì chúng tôi có chuẩn bị danh sách và fax ra trước nên mọi thứ chỉ có thủ tục. Nơi bắt đầu tại cửa khẩu LAO BẢO chúng tôi tranh thủ chụp hình với tâm trạng xuất ngoại lần đầu bằng đường bộ, cảm giác hồi hộp dự báo cho chuyến đi đầy thú vị bắt đầu.

Reduced: 75% of original size [ 680 x 510 ] - Click to view full image


Cũng tại đây chúng tôi được các chị em dân buôn tiền như một ngân hàng di động bám sát mời đổi tiền. Để có một số tiền cho mua sắm, du khách đổi tiền một cách hồn nhiên cứ 1600VND bằng 1000kíp Lào, biết là đổi tại đây thì rất thấp nhưng sự tò mò và để có một tờ tiền kíp trong tay kịp cho về SAVANAKHET mua hàng vặt nên mọi ngưòi không chần chừ gật đầu.


Khi qua đến đất Lào chúng tôi được Mr TOON là một HDV của bạn Lào đón chúng tôi, nói tiếng Anh giỏi và tiếng Việt khá rành.


Trước khi đặt chân đến đây, tôi đã được đọc nhiều bài báo về tầm chiến lược của vị trí Savannakhet trên bản đồ phát triển kinh tế du lịch Đông Dương nhất là khi đường bộ du lịch nối Savannakhet với cửa khẩu Lao Bảo. Nhưng ngày nay, cái vẻ hiu hắt của một tỉnh lỵ biên giới vẫn còn khá ngèo nhưng khá giàu về tình cảm, chương trình ngủ lại của tour khi dừng chân qua đêm tại thủ phủ Savankhet.

Suốt con đường từ Lao Bảo sang đây xuyên qua quá nhiều cánh rừng già thưa vắng bóng người và chính bản thân tôi còn ngạc nhiên bởi những căn nhà sàn làm bằng gỗ theo kiểu truyền thống, phía dưới nhà sàn bóng loáng những chiếc xe hơi bán tải. Trời xế chiều, mặt trời nghiêng dần về phía núi...một cảm giác đất nước yên bình dưới khói lam chiều nhìn vội qua cửa kính xe…

Hành trình từ cửa khẩu tiếp tục đi Savanakhet là một điểm đến trong chương trình với lộ trình 240km.
Savannakhet (tiếng Việt thường nói gọn là Sà Vằn) được cắt nghĩa theo chữ Pali: svarna (trời), hay có thể là suvana (vàng) và khetta (bờ cõi, xứ sở) có thể hiểu là cõi trời, đất vàng. Dù là cõi trời hay cõi đất vàng thì có lẽ nghĩa bóng cũng để chỉ đây là miền đất của phì nhiêu và chốn đem lại thân thiện niềm vui, hạnh phúc.

Thật ngạc nhiên...tôi vô cùng bất ngờ những gì chưa biết đến, hình ảnh con khủng long cổ được chọn làm biểu tượng của miền đất này như một niềm tự hào, kiêu hãnh. Tại đây, năm 1932, người ta phát hiện bộ xương khủng long hoá thạch niên đại trên 100 triệu năm. Và đây có lẽ cũng là dấu vết khẳng định Đông Dương từng là quê xứ của loài khủng long thượng cổ.

Nơi bắt đầu vào thành phố SAVANAKHET
Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image




Đêm đấy chúng tôi ngủ lại khách sạn HOONGTHIP một đêm và ăn tối tại đấy, khách sạn này lớn nhất nhì ở thành phố này. Khách sạn cũng chỉ tầm hai sao ở Việt nam mà thôi, ở trong phòng không hiện đại cho lắm và cũng chỉ có tivi, tủ lạnh, máy nước nóng. Vấn đề phục vụ và trang bị khá kém với cơ sở hạn tầng quá củ kĩ, nhưng cũng xem được VTV4, máy lạnh dạng công nghiệp cứ thổi vù vù mới chịu cái nóng và hạn chế của lủ muổi rừng, thấy lủ muổi bay loang loáng khắp nơi nhưng khá thú vị là muổi không hề cắn. thức ăn thì có thể hơi lạ lẩm với người Việt nhưng có thể chấp nhận được.


Các món ăn hơi cay, cơm nấu theo kiểu Lào nên hơi dẽo, món xôi là món quốc hồn quốc túy của họ vì vậy bữa ăn phải có xôi.
Dọc theo các con phố có một món ăn luôn để khách Việt chúng ta quan tâm là món ruột heo, đặc biệt là ruột non (rửa bên ngoài, nhưng vẩn giữ lại những gì còn bên trong) họ nướng bằng than hồng nên khi chín màu sắc nhìn khá hấp dẩn và bắt mắt...thấy là muốn xơi luôn.

Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image




Cơ sở hạ tầng ở đây còn lạc hậu, thành phố này là đứng thứ 3 của Lào nhưng chỉ bằng Đông Hà thôi. Tuy vậy người dân thì rất giàu vì suốt trong thời gian đổi mới, chính phủ khuyến khích sự làm giàu và cổ phần hóa của tư nhân.
Tại Lào các phương tiện xe ôtô rất rẻ và model...Việt nam còn thua xa, mọi thứ không đồng bộ đủ các loại , nhưng phương tiện vận chuyển khá phổ biến là tuk tuk thay thế cho taxi. , chúng ta dể nhận thấy như tuk tuk ở chợ thì họ chở các loại như xe lam bên Việt nam.




Một số xe chuyên dùng chở khách du lịch đi qua lại biên giới thì được chủ xe quan tâm về hình thức tạo cho xe đẹp hơn. Với phương tiện này khá thú vị trong mắt du khách Việt Nam và mọi người rất thích thú.



Con người Lào thân thiện và mến khách, họ hiền hòa và chân phác, không dám nhận xét thêm nhưng tôi chỉ đi quanh một vòng thành phố thì mới cảm nhận được nơi con người Lào.

( còn tiếp tục đăng tải thông tin và hình ảnh từ Savanakhet - Viengchan - Thai land )
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
3691 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 18, 2008, 10:55:54 AM
Gửi bởi nhantam
1 Trả lời
4594 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 17, 2013, 01:24:34 PM
Gửi bởi dulich93
2 Trả lời
2337 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 11, 2017, 04:59:51 PM
Gửi bởi nlhh
0 Trả lời
1769 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 08, 2014, 09:28:10 AM
Gửi bởi suongsuong
1 Trả lời
2203 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 20, 2015, 03:15:12 PM
Gửi bởi sslife

Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
610,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay
Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Bình Hưng - Bình Lập 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
828,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
480,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View