Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm du lịch Thái Lan và mua sắm ở Malaysia  (Đã xem 88657 lần)

Đã thoát ra batman_bibo

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
Re: Kinh nghiem du lich Thai Lan va mua sam o Malaysia !!!
« Trả lời #9 vào: Tháng Tám 14, 2009, 08:57:16 PM »
xin chao khidothd88!
cam on ban da cho minh biet 1 so kinh nghiem di tu tuc tai Thai Lan,minh co vai van de can nho ban tu van,neu co the ban giup minh nhe!
Minh cung vua di TL hoi thang 7/2009 (di theo tour) nen minh chua thuong thuc het cai dep cua TL,minh rat thich cuoc song tai TL.Nen minh quyet dinh fai tu tuc di 1 chuyen TL,nhung minh dang luong lu,o biet nen chon thoi diem nao di thich hop cho mua salr off.
1/ vao ngay 4/12/2009 (dip sinh nhat vua Thai)
2/ vao ngay 14/2/20010 (28 tet nguyen dang)
ban co the tu van cho minh duoc o?
Ngoai ra minh cung o ranh chuyen book ve may bay + dat khach san hop tui tien :( (vi minh lan dau tien tap tanh tu tuc di du lich nuoc ngoai).Minh co len mang jetstar dnag ky lich bay khu hoi,thi tren do ghi la gia ve 520.000d/luot bay,roi ghi la tong cong 2.080.000d,vay gia do la da bao gom tong phi dich vu san bao+thue chua?
Ban co the chia se chut kinh dum minh nhe
Minh rat cam on ban doc tin nhan nay
 

Đã thoát ra NgocTu

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 7
Re: Kinh nghiem du lich Thai Lan va mua sam o Malaysia !!!
« Trả lời #8 vào: Tháng Tám 05, 2009, 10:46:18 PM »
Đến đâu cũng cần thổ địa các bác ạ, cảm ơn đã chia sẻ kinh nghiệm. :D :D :D :D
 

Đã thoát ra ThuyDuong

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 2
Re: Kinh nghiem du lich Thai Lan va mua sam o Malaysia !!!
« Trả lời #7 vào: Tháng Tám 05, 2009, 10:13:53 PM »
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin quý giá, em đang chuẩn bị đi Malay một chuyến phải rút kinh nghiệm thui.
 

Đã thoát ra tuoitre

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 9
Re: Kinh nghiem du lich Thai Lan va mua sam o Malaysia !!!
« Trả lời #6 vào: Tháng Tám 05, 2009, 10:08:46 PM »
em bị một cú lừa ngoạn mục khi mua hàng ở Malay.chương trình tour dẫn vào cửa hàng bán loại sâm gì gì tên là Tongkat ali.thấy bảo hạ huyết áp, lọc thận.một hộp bé tính ra khoảng 1.6trvnd.nhân viên ở đây (ng việt mình nhá) kêu hộp này dùng đc 6 tháng.e cũng chả biết tốt xấu thế nào mua 2 hộp về cho má.trùi ui.mua về mở ra hộp đã bé thì chớ ở dưới nó lại lót một lớp mút dầy cộp chỉ có vài miếng sâm hay miếng gì chả biết lèo tèo ở trên. chưa kịp uống để khỏi bệnh thì đã bệnh thêm rồi.không ngờ một cửa hàng lớn như thế lại làm trò đó. >:(  >:( >:( >:( >:(
Mấy cái gọi là thực phẩm dinh dưỡng này bạn cẩn thận ở đâu cũng vậy thôi quảng cáo thì rất hay nhưng công dụng của nó thì ko biết thế nào đâu, chỉ nên mua các thứ mình đã biết. Người bán hàng đánh vào tâm lý thích hàng lạ và tấm lòng hiếu hảo của con người để lừa gạt đó mà. Ở VN mình cũng vậy thôi có người nước ngoài đã phải mua 1 chục bánh tráng với giá 20-30 USD lận
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Re: Kinh nghiem du lich Thai Lan va mua sam o Malaysia !!!
« Trả lời #5 vào: Tháng Tám 04, 2009, 10:13:35 AM »
em bị một cú lừa ngoạn mục khi mua hàng ở Malay.chương trình tour dẫn vào cửa hàng bán loại sâm gì gì tên là Tongkat ali.thấy bảo hạ huyết áp, lọc thận.một hộp bé tính ra khoảng 1.6trvnd.nhân viên ở đây (ng việt mình nhá) kêu hộp này dùng đc 6 tháng.e cũng chả biết tốt xấu thế nào mua 2 hộp về cho má.trùi ui.mua về mở ra hộp đã bé thì chớ ở dưới nó lại lót một lớp mút dầy cộp chỉ có vài miếng sâm hay miếng gì chả biết lèo tèo ở trên. chưa kịp uống để khỏi bệnh thì đã bệnh thêm rồi.không ngờ một cửa hàng lớn như thế lại làm trò đó. >:(  >:( >:( >:( >:(

haizzz ... chẳng lẽ bây h lại chẹp miệng NGƯỜI VN MÀ . Nghe sao mà xấu hổ quá .... haizzz
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra honey

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
Re: Kinh nghiem du lich Thai Lan va mua sam o Malaysia !!!
« Trả lời #4 vào: Tháng Tám 03, 2009, 07:19:55 PM »
em bị một cú lừa ngoạn mục khi mua hàng ở Malay.chương trình tour dẫn vào cửa hàng bán loại sâm gì gì tên là Tongkat ali.thấy bảo hạ huyết áp, lọc thận.một hộp bé tính ra khoảng 1.6trvnd.nhân viên ở đây (ng việt mình nhá) kêu hộp này dùng đc 6 tháng.e cũng chả biết tốt xấu thế nào mua 2 hộp về cho má.trùi ui.mua về mở ra hộp đã bé thì chớ ở dưới nó lại lót một lớp mút dầy cộp chỉ có vài miếng sâm hay miếng gì chả biết lèo tèo ở trên. chưa kịp uống để khỏi bệnh thì đã bệnh thêm rồi.không ngờ một cửa hàng lớn như thế lại làm trò đó. >:(  >:( >:( >:( >:(
 

Đã thoát ra hungdung

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 29
Re: Kinh nghiem du lich Thai Lan va mua sam o Malaysia !!!
« Trả lời #3 vào: Tháng Bảy 20, 2009, 11:10:26 PM »
up up cho ai biết trả lời
 

Đã thoát ra huongtram

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 67
Re: Kinh nghiem du lich Thai Lan va mua sam o Malaysia !!!
« Trả lời #2 vào: Tháng Bảy 10, 2009, 10:57:49 AM »
Mấy cái này từ lúc nào vậy bạn, hiện tại giá cả thế nào, ai vừa đi về cho vài ý kiến. Cảm ơn
 

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Kinh nghiệm du lịch Thái Lan và mua sắm ở Malaysia
« vào: Tháng Tám 08, 2008, 07:51:20 PM »
THÁI LAN

Trích
Săn đồ đẹp giá rẻ trong các khu chợ đêm Bangkok
Du lịch Thái Lan cần chú ý
Tất cả những điều cần biết khi đi du lịch Thái Lan

Ý Kiến 1 ----Em vừa đi Thái Lan về, nhanh ngon bổ rẻ. Đây là lần thứ 3 em sang Thái, có tí kinh nghiệm đây ạ

- Vé máy bay: đi Air Asia cho rẻ . Em tự đặt vé ở đây http://www.airasia.com/site/vn/home.jsp, khứ hồi cho 2 người tổng cộng là 333$, rẻ quá phải ko ạ, trong khi vé VNA em hỏi trước đó là 7,8tr

- Khách sạn: em tự đặt trên mạng, KS ngay trung tâm Bangkok, có breakfirst, giá.... 23$/đêm cho 1 phòng đôi, quá rẻ phải ko ạ.

- Ăn uống: em toàn đi shopping ở các Trung tâm thương mại rồi tranh thủ ăn luôn ở đó, nó có các khu food park hay food town, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, có đủ các món Tây Tàu Thái và VN, có tráng miệng hẳn hoi, tính ra trung bình 40.000VND/người/bữa

- Đi lại: chuyên trị tuk tuk trừ khi đi ra ngoài trung tâm Bangkok hoặc ra sân bay. Mặc cả 1/4 giá họ đưa ra nhé

- Mua sắm: chịu khó lặn lội các chợ hoặc các khu phố nghề sẽ có nhiều đồ đẹp và rẻ hơn là mua ở Trung tâm

Em khuân về cơ man nào là quần áo đồ trang sức và túi xách, nghe mấy chị cùng cơ quan mách cho nên có đem bán bớt một ít trên TTVN, ai dè đắt hàng lắm ạ . Nhưng em ko mang lên WTT được vì ko phải đồ cũ thanh lý

Hì, nhà bác nào cần hỏi thêm gì thì ới em nhé!

Ý Kiến 2 --- Chị ơi, ở Thái có 1 điểm rất thú vị là toàn dân có thể nói tiếng Anh, tất nhiên một số người chỉ bập bẹ thôi nhưng vẫn giao tiếp được. Vì thế chỉ cần chị nói được tiếng Anh bằng A là có thể tự đi được rồi , em thấy tụi Trung Đông chả biết một nửa từ tiếng Anh nào vẫn đi ầm ầm, chúng nó ko theo tour tiếc gì cả. Nếu chị tự đi thì sẽ chủ động về thời gian và lịch trình, sẽ được đi những điểm mình thích, ko phải chạy hùng hục theo tour đến lả cả người mà lại phải đi những điểm ko thích

Kinh nghiệm quan trọng nữa là buổi tối nên đi chợ đêm cho đã đời vì họ họp rất muộn, sáng thì ngủ cho khỏe vì cửa hàng siêu thị chỉ mở từ 10h hoặc 10h30. Hoặc buổi sáng đi thăm di tích, thắng cảnh, chiều đi shopping cũng ok. Cứ chỗ nào đề sale off thì nhảy vào nhé , đặc biệt là hàng hiệu ấy, nhiều khi vớ được những thứ hay lắm .

Buổi sáng trước khi đi, nhớ ghé qua 7eleven mua 1 chai nước khoáng thật to vào ạ, vừa rẻ vừa tiếp sức cho mình rất nhiều trong chặng đường dài đi bộ (siêu thị của nó to lắm, có cái đi cả ngày ko hết đâu )

Ý Kiến 3 --- Ở BKK, mình nghĩ đi lại bằng taxi vừa an toàn lại rẻ hơn đi Tuk Tuk
đi taxi cũng rẻ lắm nè hay đi tuk tuk thì cứ trả giá bằng 1/4 thôi . Chị nhớ là không đi taxi nào ma ko có cái hộp trên ghi là meter nhá, trên nóc xe đó. vì đó là xe tư nhân( xe ko có meter đó) sẽ bị chém giá cao đó ..hihi..
còn mua sắm ra MBK . big C, patunam parket mua rất rẻ và nhiều thứ hay lắm đó nha. Đi chợ nên để tiền trong ng đừng đeo bóp trước bụng dễ bị trộm lém

Nhưng nếu đi các mẹ nhớ cẩn thận cái vụ quảng cáo bán hàng trang sức đấy nhé, rất tinh vi và khéo léo. Nhiều ng đã bị mua với giá cắt cổ rồi đấy, thế mà cứ tưởng mua được rẻ, hi hi

Ý Kiến 4 --- Mẹ nó mà thích đi shopping thì đảm bảo với mẹ nó 1 điều: BKK là nơi mẹ nó nên đi. Giá cả rẻ, mua được nhiều đồ với giá cả hop lý, như mua quần áo lên Platinum (The Mall fashion), điện tử lên Pantip Plaza, 2 cái này ngay cạnh Pratunam luôn đấy, đi chỉ ngăm nghía không thôi là toi 1 ngày rồi mẹ nó à Còn nếu cuối tuần thì mẹ nó nên bon chen đi chợ cuối tuần Chaktuchak nhé, đồ thập cẩm tạp pí lù, chả thiếu cái gì cả, mà lại hạt rẻ nữa chứ
* Đi lại mẹ nó nên đi taxi ( 35 Bạt/ km đầu tiên, càng đi càng rẻ, nhưng lưu ý mẹ nó là nếu mà tắc đường thì nhay xuống đi bộ 1 đoạn cho qua đoạn tắc đó, rùi lại bắt xe khác, chứ cứ ngồi chết dí trong đó là toi đấy, vì đồng hồ tính tiền vẫn nhẩy, cứ 2 bạt/fút đấy, ngồi 15 fút thui là toi 30 bạt roài Nhưng cũng nên lưu ý là nhiều ngã tư của Thái đợi đèn xanh đèn đỏ hơi lâu đấy nhé, toàn trên 100 giây thôi, có chỗ cá biệt là 150 giây cơ đấy
có gì mẹ nó cứ hỏi thêm nhé, mình sẵn sàng trả lời mẹ nó, vì mình đang ở BKK đấy.

Ý Kiến 5 --- nếu các mẹ thích tour "shopping" thì nên tự túc đi, còn nếu thích đi tour "vãn cảnh" thì nên đặt tour theo các hãng du lịch là hay hơn cả vì họ chủ động lo cho mình mọi thứ và sắp xếp thời gian chặt chẽ hơn để du khách có thể đi được nhiều nơi, nhưng đi theo tour này sẽ rất mệt và vội vã. Với phụ nữ mà thích shopping thì nên tự túc đi thì sẽ đi được nhiều và thích nghỉ lúc nào thì nghỉ. Ở BK có chợ cuối tuần cực lớn (Chatuchak..ko nhớ có viết chính xác ko ), nếu đi thì các bạn nên chọn thời điểm rơi vào cuối tuần và có thể lang thang trong đó, đồ khá rẻ và không thiếu thứ gì. Mùa này mưa nhiều nhớ mang theo ô gấp cho tiện vì mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, nhưng riêng mưa ở BK thì bạn ko ngại, bạn có thể trú bất cứ đâu và đó là nơi bạn có thể shopping ngay được, hơn nữa taxi nhiều và có cả skytrain nên ko lo đâu bạn ạ. Có bạn nào hỏi về vấn đề an ninh ấy nhỉ...mình nghĩ ko sợ đâu, năm ngoái tháng nào mình cũng sang bên đó, kể cả rơi vào thời điểm đảo chính nhưng cung không có gì hỗn loạn như đài báo đưa tin đâu, sinh hoạt hàng ngày vẫn hoạt động bình thường.

Ý kiến 6 --- Chẹp chẹp chẹp, em đúng là "nạn nhân" của cái chợ Chatuchak ấy đây bác ơi , mỗi lần đến đó là em khuân về cả valy đồ luôn, sướng . Mà cái chợ này hình như là rất ít thấy trong lịch trình các tour du lịch, nghĩa là nếu đi theo tour thì khỏi đi chợ luôn .vào cái chợ đó thì đúng là đốt tiền của các đồng chí nào thích quần áo giầy dép, đồ trang sức tuổi teen...và nhất là đồ lưu niệm, mình chỉ khoái cái này ở đó chứ chưa bao giờ mua được quần áo ở đó cả (toàn đồ diêm dúa ko phù hợp với mình). Chợ này rất lớn nên mình nghĩ ko ai đưa vào chương trình tour đâu vì có lần mình lang thang từ sáng đến chiều..lạc luôn ko biết đường ra mà còn không biết đã đi hết chợ chưa nữa. Tuy nhiên hàng trong này cũng chỉ là hàng chợ thôi còn nếu ai thích đồ "sịn" thì vào mấy cái siêu thị to ý MBK, Tokyu (hai cái này giá cả hợp lý hơn, muốn hợp lý hơn nữa thì vào Big C nhưng cũng chỉ là hàng tiêu dùng vừa phải thôi) hay Siam Center (vào đây đắt khủng khiếp vì...toàn hàng hiệu). Còn có thể đi Skytrain xuống station Nana và shopping buổi tối cũng ok đấy, khi đi skytrain thì nhớ lấy một cái bản đồ hệ thống ga của skytrain rất dễ theo dõi và dễ tìm các trung tâm du lịch và thương mại trong BKK. Khi ở sân bay, các bạn nhớ đi thẳng xuống tầng 1 (tầng sát đất đó) và qua bàn đang ký đón taxi bình thường, còn nếu đón ở tầng 2 sẽ là loại sang trọng và giá rất đắt

Ý kiến 7 --- Khi ở sân bay, các bạn nhớ đi thẳng xuống tầng 1 (tầng sát đất đó) và qua bàn đang ký đón taxi bình thường, còn nếu đón ở tầng 2 sẽ là loại sang trọng và giá rất đắt.Taxi tầng 1 thường chỉ khoảng ~ 350 b/ xe 4 chỗ vào BKK. Nhưng nếu bắt từ tầng 2, bạn sẽ phải chi tầm ~ 900b/ xe.
Còn đi từ BKK ra sân bay, khách sạn sẽ gọi xe cho bạn với giá trung bình ~ 500b/xe.

Ý kiến 8 --- Mẹ nó ơi, nếu chỉ là vé máy bay thôi thì mua của Airasia còn rẻ hơn nhiều, đăng ký sớm giá có khi chỉ cón $100 thôi ấy chứ. Mình hay check giá vé qua mạng, khi nào rẻ thì đặt thẳng luôn như thế vừa nhanh, vừa rẻ hơn nhiều.
Tháng 9 đang có khuyến mãi lớn đi BKK các mẹ nhé, Hàng không VN đi Thái chỉ có 19$/lựot x 2 lựot + 98 USD tax, như vậy giá có gàn 140$ thôi, các mẹ mau chân đặt nếu có plan đi chơi vào tháng 9 hoặc tháng 10.Bạn vào đường link của Airasia như sau:
http://www.airasia.com/site/vn/home.jsp
Sau đó chọn tuyến cần đi (BKK chẳng hạn), rồi chọn ngày để check giá vé. Giá vé trên mạng thay đổi liên tục theo giờ. Càng đăng ký sớm càng có thể lấy giá rẻ hơn. Nếu có Credit card thì đăng ký mua trên mạng sẽ rẻ hơn mua tại Agent của hãng tren Kim Mã (giá ở đây bao giờ cũng cao hơn và phải trả phí dịch vụ 1USD/vé).
Nếu bạn thấy giá vé rẻ khoảng $25/lượt gì đó thì đó chỉ là giá vé net, còn phải cộng thêm thuế, phí các loại khoảng vài chục $ cho môt lượt nữa. Như vậy trung bình 1 vé khứ hồi cho HN-BKK-HN sẽ khoảng $100 là rẻ nhất rồi, còn bình thường mình đi toàn phải lấy giá khoảng $125 trở lên là đã được coi là rẻ (vì càng sát ngày đi giá càng cao, có thể lên đến $200). Hiện tại phí sân bay BKK đã nằm trong tiền vé khi bạn đặt vé (phí là 500 bath, giờ thì khoảng $18). Còn phí sân bay VN vẫn là $14 như bình thường, cái này bạn phải trả tại sân bay VN thôi, chưa nằm trong giá vé

Ý kiến 9 --- Tình hình an ninh ở Thái không tốt như ở Sing. nhưng đi Sing thì buồn hơn đi Thái vì ít có tụ điểm để đi chơi như ở Thái, vả lại mọi thứ ở Sing. đắc đỏ hơn nhiều so với Thailand. Mình thì không có kn nhiều vì chỉ đến và ở Thái có 1 tuần thui, nên chỉ chia sẽ với bạn những gì mình biết nhé. Nếu bạn đi dạo vào buổi tối thì đừng đi khuya quá, nên về trước 10pm nhé, nếu muốn đi Bar thì cần có hộ chiếu, đó là bắt buộc nếu bạn đến Bars ở Pattaya, vì nhũng nơi này chỉ dành phục vụ khách nước ngoài. Nó được mệnh danh là "TP Quỷ" vì mọi hoạt động, sinh hoạt chỉ bắt đầu từ 8pm đến sáng sớm hôm sau. Đi Thái thì hấp dẫn là shopping và ăn hàng, mình thich món ăn Thái, khẩu vị cũng không khác lắm so với khẩu vị người Việt, chỉ hơi cay tí, và đi xem shows. Bạn cần phải đổi tiền sang tiền Thái nhé, có thể đổi tại KS or sân bay khi bạn vừa đến. Người Thái họ không thích ngoại tệ như người Việt mình, bạn cứ tha hồ đổi tiền để shopping và enjoy mọi thứ ở đó, nếu không tiêu hết tiền thì có thể đổi lại tiền đô để mang về, và một điều nữa là khi mua hàng không phải lo vì tiền giả như ở TQ.

Ý Kiến 10 --- bạn ra chợ Pratunan đi(chẳng nhớ viết đúng hay sai nữa ),ở đó đồ hàng chợ cũng có mà trên hàng chợ cũng có,tùy theo sự lựa chọn của bạn. Minh sang đó 4 lần rồi,vừa công tác vừa du lịch nên biết chút tý kn,mình ra chợ đó và mua được mấy cái chân váy công sở đẹp tuyệt mà giá rẻ,tớ mặc ở VN ai cũng tưởng đồ hiệu ,họ không cho thử đâu,bán theo size thôi nhưng rất chuẩn,tớ mặc cái nào cũng vừa hết he he ,áo phông cũng nhiều mà đẹp..
Muốn mua đồ hàng hiệu thì vào các trung tâm shopping lớn,hoặc siêu thị...giá cả khá đắt...
Còn nếu có thời gian cho đi chơi bạn có thể đến Dream World ở BKK,nó là Disneyland thu nhỏ,cũng nhiều cái hay lắm,nhiều trò cảm giác mạnh ,hoặc vào Believe it or Not ở Pattaya,nhớ vào nhà ma nhé he he hay lắm đấy.
Đi ngắm cảnh thì vẫn muôn thủa vào Cung điện và Chùa vàng,bạn nên mua open tour bên đó,đi chợ nổi(nhiều hoa quả và món ăn lạ ..),ăn buffet buổi trưa trên du thuyền cũng ngon tuyệt he he...

Bạn có thể đổi tiền tại sân bay or KS, mình nghĩ bạn nên đổi tại SB vì tiện lợi hơn, về tới KS chỉ việc check in rùi đi shopping. Ở Thái họ không nói thách đâu, vì mình thấy có khách trả giá nhưng họ chẳng thèm bớt mà cũng chẳng thèm mặc cả với khách nữa. Nếu bạn không có nhiều thời gian thì vào những TT mua sắm, ở đó hàng đẹp lắm, giá cả cũng tùy, có cái mắc hơn và cũng có cái rẻ hơn so với hàng ở VN mình.Đổi tiền ở SB bao giờ cũng bị thiệt, thiệt nhiều chứ không ít đâu. Bạn nên đổi tiền ở các Currency Exchange ở gần các khu chợ sẽ được giá hơn.

- Khách sạn: em tự đặt trên mạng, KS ngay trung tâm Bangkok, có breakfirst, giá.... 23$/đêm cho 1 phòng đôi, quá rẻ phải ko ạ.

- Mua sắm: chịu khó lặn lội các chợ hoặc các khu phố nghề sẽ có nhiều đồ đẹp và rẻ hơn là mua ở Trung tâm

Em khuân về cơ man nào là quần áo đồ trang sức và túi xách, nghe mấy chị cùng cơ quan mách cho nên có đem bán bớt một ít trên TTVN, ai dè đắt hàng lắm ạ . Nhưng em ko mang lên WTT được vì ko phải đồ cũ thanh lý

/9 mẹ tremai đi Thái rồi mà bây giờ mới hỏi làm credit card thì e hơi muộn. Anyhow, sẽ cố gắng giải đáp từng thắc mắc của mẹ (mỗi 3 gạch đầu dòng thôi mà)
1. Mẹ tremai đi Thái tháng 9 để sắm đồ thì... hơi hoang quá. Vì đến tháng cuối năm, nó hay có đợt giảm giá ồ ạt hơn, mua những thứ mình cần toàn được giảm 50-70% nên vung vít thoải mái, cái sự tiếc tiền nó cũng giảm nhẹ phần nào. Nhưng vẫn muốn đi tháng 9 thì mẹ tremai có thể vào những trung tâm lớn như Central, Tokyu hoặc Siam mà mua. Có đủ mọi thứ và hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng. Mua đồ thì nhớ phải mua trừ 2000 bạt trở lên và làm thủ tục hoàn thuế để ra sân bay mình còn đòi tiền thuế VAT của chúng nó. Không nên bỏ qua Big C đâu nhé, khối thứ khuân về được đấy.
2. Khách sạn thì rất nhiều, chỉ cần lên google search phát được ngay. Nhưng mẹ em nếu có hứng thú ở khu Tây ba lô (tên là Khao-san) thì chả việc gì phải đặt trước, cứ xông đến đấy, tha hồ chọn lựa. Nhớ phải xem phòng trước nhé mẹ em. Khi check out thì nhớ để ý đồng giờ, vì nếu quá 11am là nó charge full rent của 1 ngày đấy, phí tiền ra.
3. Làm thẻ tín dụng tín chấp thì khó, chứ thế chấp thì dễ èo. Cầm theo 10 triệu hoặc 20 triệu, đến mở một tài khoản của bọn Vietcombank và bảo nó: cho chị làm thẻ Master or Visa thế chấp. Nó hoan hô nhiệt liệt và phục vụ mẹ tremai tận tình luôn. Chỉ tội phải chờ 2 tuần mới có thẻ. Không làm nhanh, sợ lỡ việc mất.
Hết 3 gạch đầu dòng rồi nhỉ.
Chúc mẹ em và gia đình sắm được nhiều thứ vừa ý.
Mình thích đi Thái lắm í. Nhưng toàn lượn lờ dịp cuối năm thôi. Hẹ hẹ.


MALAYSIA

Trích
Đi 'bụi' Malaysia với 5 triệu đồng
kinh nghiệm du lịch bụi Malaysia -> Myanmar -> Thai Lan -> VietNam
Bí quyết trở nên thân thuộc ở Malaysia
Những điều cần biết khi “ta balô” Malaysia
Có hay không chuyện nữ khách đến Malaysia bị bỏ bùa??
Kinh nghiệm du lịch Thái Lan và mua sắm ở Malaysia
Tất tần tật những điều cần biết về Malaysia

Nếu bạn mua sắm ở Kuala Lumpur thì có rất nhiều nơi, trong đó hàng cao cấp thì đến KLCC, tức là Tháp đôi, và một loạt siêu thị xung quanh đó (Ampang Park,...). Nếu mua hàng điện máy thì mọi người hay đến UOB. Nếu có điều kiện thì đến Carrefour, đủ thứ hàng hoá và giá cả cũng phải chăng.

Mình thấy mọi người sang Malay hay đi mua đồ điện tử, trong đó nhiều người thích mua máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại di động. Giá cả các mặt hàng này không rẻ hơn nhiều so với ở VN nhưng chất lượng bảo đảm.

Mình có 1 kinh nghiệm nhỏ về đổi tiền ở Malay: bạn hãy đến chỗ quầy đổi tiền của người Ấn, tỷ giá bao giờ cũng có lợi hơn so với những quầy khác.

Còn một mặt hàng nữa bạn cũng có thể mua về làm quà cho con gái, đó là quần áo trẻ em. Tính ra khoảng 80.000VND/bộ nhưng chất liệu và mẫu mã rất đẹp, nhất là hàng của Disney. Mình sắm cho Cún nhiều lắm, mặc thoải mái và đẹp, ai cũng khen

Tháng 8 năm ngoái mình đi đúng dịp quốc khánh Malai nên có chương trình giảm giá đồng loạt, nhưng chỉ chọn được mấy cái túi xách. Quần áo, giày dép nếu không phải đồ hiệu thì cũng thường lắm.
Có một thứ tuyệt đối không nên mua, cảnh báo mẹ nó nhé: Đó là trang sức đá đen (khách được dẫn vào trung tâm đá quý, được dẫn dụ rằng đá đen là loại đá quý chỉ có ở Malai, đeo vào có sức khoẻ, may mắn v.v..., rồi thì khuyến mãi tùm lum). Đây là kinh nghiệm "thương đau" đấy, đoàn tớ thi nhau mua cả vốc vòng, lắc, nhẫn (30 USD- 80 USD/cái), ra đến xe, dưới ánh mặt trời mới tỉnh giấc mộng! Hu hu Không đáng 1 xu, về vứt chỏng gọng, "vàng" 18K gỉ hen hoét, đá rơi mạnh cũng sứt!

Đi Ampang mua sữa rẻ hơn ở VN kha khá mà chất lượng sữa tốt. Đổi tiền ở đây tỷ giá cũng tốt hơn là ở Ngân hàng. Hoặc đi Soco Plaza, mua quần áo, giầy dép, vali, túi xách... hoặc Low-yat plaza để mua đồ điện tử. Đi taxi thì phải bảo bọn nó bật đồng hồ chắc chắn sẽ rẻ hơn là trả giá. Hồi đi KL về mình nợ nần đầm đìa vì shopping. Thấy gì ở đấy cũng rẻ hơn VN mà chất lượng tốt hơn. Dân ở đấy sướng thật đấy. Lương cao, đồ rẻ.

Siêu thị ở Ampang (Kuala Lumpur) bán sữa rất rẻ. Lần trước bọn mình đi mỗi đứa mang về 5 kg sữa. Nghe cứ như là đi buôn ấy. Đấy là vì ngại xách đấy. Chứ nếu mà xách được chắc là còn mang nhiều nữa.
Mình thấy đồ ví da/ túi xách cũng đẹp, nếu đi vào dịp 2/9 thì có đợt sales off, nhìn cái gì cũng muốn mua. Ăn uống thì vào mấy chỗ foodcourt ở shopping center ấy, cũng ko đến nỗi khó ăn. Ở khu trung tâm có quá nhiều chỗ đi shopping, đi mỏi chân ko hết, mình còn mua khá nhiều dép nữa, khoảng 200K đổ lại, nhưng mẫu mã đẹp hơn hẳn mua tại VN. Có một điểm tham quan nữa là cái nhà hàng xoay gì đó, mình đi taxi tới, vào hỏi còn bàn ko, nó hỏi book trước hay chưa? Lúc đó mới vỡ lẽ ra là muốn có chỗ ngồi ăn ở trên ấy phải book trước 1 tháng

Đồ Disney các mẹ mua cho bé ở đâu rẻ nhỉ? Mình mua trong Time Square rất đắt, mặc dù là hàng sale. Trung bình cũng khoảng 200-400K/bộ.
Nói chung mua sắm ở đây thích, hàng hiệu đẹp và rẻ = 50% đến 70% so với VN. Giày nam Valentino, Bonia đẹp cực kỳ, chỉ khoảng 800K-1.5tr thôi

Vụ đổi tiền cho mình hỏi: mang USD hay mang tiền Việt sang Malay đổi sang ringgit? Hay đổi ở nhà trước.

Mình thì thích dùng đồ của The body shop. Hàng TBS ở Malay giá mềm hơn ở Sing nên mỗi khi có dịp đi Malay hoặc có ai đi là mình lại nhờ vác TBS về dùm mình. Thích nhất là dòng sữa tắm, bodylotion và lipbamb của hãng này

Em cũng thấy TBS mua ở Malay là sự lựa chọn hoàn hảo, giá vừa rẻ chất lượng lại tốt, muh hình như đợt này đang sale nữa, cứ mua nhiều nhiều về dùng dần, biếu tặng hoặc kinh doanh cũng được Nếu chị thích giày dép thì hiệu VINCCI khá nổi tiếng, muh bên đấy giá rẻ chỉ bằng 1/2 trên Đường Thành (cái bọn, ăn dày thế ) Sao mình chả được đi du lịch mua sắm bi h nhỉ


Những điều cấm kị khi đi du lịch
-------------------------------------------------------------------------------

Mỗi một nước trên thế giới đều có những quy tắc riêng - nhiều khi rất lạ mà ta phải biết, nếu không, những ngày tháng thư giãn nơi đất bạn có thể sẽ trở thành cơn ác mộng trong đời.

Australia
Là đất nước du lịch hàng đầu thế giới, nhưng Australia sẽ là nơi khổ sở cho du khách nếu mang theo các loại áo quần hay nón mũ có gắn lông chim hoặc đan bằng tre, nứa hay cọ lát... Tất cả đều bị tịch thu. Nếu chúng ta giấu giếm, khi bị phát hiện sẽ... đi tù! Vậy tốt hơn hết là bỏ các thứ ấy ở nhà...

Singapore
Quốc đảo sư tử, là nơi du lịch tuyệt vời ở Đông Nam Á, nhưng coi chừng nếu bạn mang theo kẹo cao su (chewing-gum) và nhai công khai ngoài phố, nhả bậy đâu đó sẽ bị phạt tới 1.000 euro và phải lao động công ích 12 tiếng đồng hồ. Nếu bạn phản đối thì coi chừng có thể bị phạt bằng roi đấy.

Đảo Chypre
Du lịch ở đảo này, nhất là vùng phía bắc, chớ dại mà chào ai bằng cách đưa bàn tay lên vẫy vẫy như anh bạn trong hình bên, như thế sẽ bị hiểu là: "Tao nguyền rủa mày tới 5 đời!".

Arập Dubai
Du lịch ở xứ vùng Vịnh không nên mang theo các loại thuốc an thần hoặc thuốc gây mê, kể cả loại chống đau nhức. Dù hải quan chỉ tìm thấy một viên codéine trong hành lý cũng có thể lãnh án tới 4 năm tù! Nếu bắt buộc phải dùng thuốc đó thì ta nên mang theo đơn và chỉ định sử dụng thuốc của bác sĩ.

Thổ Nhĩ KỳDu lịch ở đây ra về chớ dại mua bất cứ thứ đồ cổ gì, dù là một viên đá cuội! Nếu vô phúc cái đó thuộc các di tích quốc gia, người mua sẽ bị phạt tới 9.000 euro và có thể bị tù 5 đến 10 năm. Kẻ bán thì cứ im lặng, còn ai mua thì ráng chịu.
« Sửa lần cuối: Tháng Bảy 04, 2013, 02:50:21 PM Gửi bởi conan2001 »
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
4 Trả lời
15167 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 22, 2012, 10:00:44 AM
Gửi bởi conan2001
5 Trả lời
15505 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 23, 2019, 11:10:45 AM
Gửi bởi dumien
11 Trả lời
6015 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 28, 2013, 01:11:06 PM
Gửi bởi hongngocvu571093
0 Trả lời
3227 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 11, 2014, 11:36:15 AM
Gửi bởi trangha01393
0 Trả lời
1063 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 15, 2018, 11:44:55 AM
Gửi bởi phuongthanhyeudulich

Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View