Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Chuyện Kể Về Chùa Hòn Đá Vàng Kyaikhtiyo - Myanmar  (Đã xem 1627 lần)

Đã thoát ra dulich93

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 81
Chuyện Kể Về Chùa Hòn Đá Vàng Kyaikhtiyo - Myanmar
« vào: Tháng Hai 07, 2014, 08:55:49 AM »


Chùa Kyaikhtiyo, ngôi chùa vàng nổi tiếng nhất Myannmar, được xây trên đỉnh của dãy đồi Pau-laung. Chùa Kyaikhtiyo(Golden Rock) cho tới nay vẫn là điểm đến đầu tiên của hầu hết những ai ghé thăm du lịch Myanmar. Ngôi chùa nằm chênh vênh trên một tảng đá hình cầu được dát vàng toàn bộ và cũng nằm mấp mé bên mép núi. Đứng trước khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên và kiến trúc độc đáo nơi Kyaikhtiyo, chắc hẳn tâm hồn của du khách sẽ trở nên thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn trước cuộc sống đầy vồn vã bên ngoài.

Hãy cùng khám phá truyền thuyết về ngôi chùa nổi tiếng này nhé !


Chuyện kể rằng, thuở xưa, trong khu rừng rậm của vương quốc Suvannabhumi có 2 anh em đạo sĩ nọ. Họ vốn là 2 vị hoàng tử nhưng đã từ bỏ cuộc sống giàu sang, nhung lụa chốn cung đình để đến tu hành khổ hạnh ở nơi rừng thẳm.

Một hôm, khi hai đạo sĩ đi tìm củ, quả để ăn thì họ thấy 2 quả trứng rất to nằm trên mặt đất. Một thời gian sau, hai quả trứng kỳ lạ đã nở ra thành 2 hài nhi, hai vị đạo sĩ đã hết lòng nuôi dưỡng, chăm sóc 2 trẻ.

Rồi bỗng nhiên khi lên 10 tuổi, con nuôi của người em bị chết. Rồi lại, chẳng bao lâu sau hai vị đạo sĩ nhận được tin phụ hoàng tức Vua xứ Suvannabhumi băng hà. Người con nuôi sống sót còn lại của người anh đã phải thay thế cha, chú về cung và lên ngôi vua.

Lại kể về người con bị chết của người em, sau khi qua đời chẳng bao lâu cậu được tái sinh làm con trai của một nhà giàu có. Sau nhiều năm hành thiền và kính tin Phật Pháp, cậu trở thành Đại Đức Gavanpati.

Một lần nọ, khi đang hành thiền, Đại Đức nhớ lại những ký ức tươi đẹp kiếp trước, nhớ về người anh và 2 người cha đạo sĩ ở trong rừng xứ Suvannabhumi, vì vậy người đã tìm về trốn xưa và kể lại chuyện cho hai vị đạo sỹ già.

Hai vị cha vui mừng khôn siết và đã đưa Đại Đức về Suvannabhumi thăm người anh của mình (đã lên ngôi vua). Vì biết cha mình cũng rất tin kính Phật Pháp lên khi nghe tin có Đức Thế Tôn đang “vi hành” ở Ấn Độ nên Đại Đức cũng quyết cầu xin Đức Thế Tôn quang lâm đến Suvannabhumi.

Chùa Kyaikhtiyo ngày nay được xây dựng lên chính là để cất giữ xá lợi của Đức Thế Tôn ban tặng cho hai vị đạo sỹ nọ.

Bạn còn chần chừ gì nữa mà không 1 lần ghé thăm Myanmar để tự mình cảm nhận ngôi chùa Kyaikhtiyo xinh đẹp, mến khách này. Hãy tham gia chuyến du lịch Khám phá Yangon - Kyaikhtiyo - Bago 4 Ngày với những điểm đến hấp dẫn tại Myanmar để tận hưởng một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tuyệt vời cho mọi đối tượng.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
4644 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 07, 2014, 09:39:08 PM
Gửi bởi mixtourist02
0 Trả lời
1641 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 14, 2014, 04:24:21 PM
Gửi bởi contacke121
0 Trả lời
809 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 20, 2015, 10:10:13 AM
Gửi bởi dulichtuxu
0 Trả lời
1764 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 26, 2015, 05:09:58 PM
Gửi bởi hanhvy1218
0 Trả lời
2010 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 31, 2017, 05:19:42 PM
Gửi bởi quynhppp

Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Làng bè nổi và làng Chăm Châu Đốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Vinpearl Nam Hội An - khởi hành từ Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View