Nước nước Úc vốn nổi tiếng trên phim ảnh với một số bộ lạc, thổ dân bản địa vô cùng hoang sơ, đầy chất phưu lưu thám hiểm, thần kì và hòa đồng. Các thổ dân Úc mang trong mình ký ức thần thoại xa xưa của tổ tiên mình khi lần đầu khai phá nơi đây.
Đầu tiên phải kể tới con cháu của người Yolgu ở phái đông bắc Arnhem Land cùng lễ hội Garma sôi nổi hay ghé sang Bán đảo Cape York để cùng tham gia lễ hội nhảy múa của người Laura. Bạn cũng chớ quên ghé thăm hội chợ Nghệ thuật của thổ dân Darwin hay thưởng thức các buổi hòa nhạc có một không hai tại lễ hội Dreaming của Queensland.
Bên cạnh đó còn sự góp mặt không nhỏ của lễ hội Ord Valley Muster ở Kununurra hay tham quan vẻ đẹp thần thánh của các chiếc đàn đá khổng lồ của người Melbourne ở lễ hội Stone Country. Bạn cũng có thể trải nghiệm cuộc sống bên cộng đồng Arnhem Land xa xôi ở lễ hội Dreamtime ở Spirits
Cùng điểm sang 4 Lễ hội lớn nhất nước Australia mà khi
visa uc du lịch du khách không nên bỏ lỡ để hiểu thêm về văn hóa xứ Kangaroo nhé:
Lễ Hội Ord Valley, Tây ÚcTại đây khách du lịch có thể cùng lúc tham dự 3 sự kiện trong lễ hội đặc sắc để có thêm nhiều trải nghiệm kỳ lạ với vùng đất mới mẻ này. Khởi đầu phải kể tới Lễ hội Ord Valley Muster thường được khởi động vào tháng 5 hàng năm bên Kununurra. Ngay bên lễ hội, bạn có thể thưởng thức buổi hòa nhạc Barramundi cho chính các cư dân bản địa Miriwoong Gajeroong tổ chức, kết hợp tham quan một số điệu nhảy đầy sôi động cùng điệu múa truyền thống của người Kununurra. Không giống những lễ hội khác của thổ dân nơi đây, lễ hội Ord còn cuốn hút khách du lịch bởi tính hiện đại xen lẫn một số truyền thống vốn có.
Để hiểu về ý nghĩa tinh thần của Lễ hội Ord Valley, hãy dịch nó sang tiếng anh, nghĩa là “Sharing Our Stories” (Kể lại các câu chuyện). Song song với Ord là lễ hội Waringarri Corroboree, có thể coi là một cuộc triển lãm có 1-0-2 các công trình nghệ thuật Kimberley. Cùng nghe kể lại câu chuyện Thời gian sáng tạo địa cầu của Thổ dân bản địa được truyền từ đời này sang đời khác bằng những bài hát, điệu múa cùng tiệc nướng và bánh damper. Đây sẽ là một trải nghiệm khó quên trong tour khám phá Úc của bạn
Say sưa cùng Lễ Hội âm nhạc của Thổ Dân Laura, QueenslandChứng kiến hàng trăm vũ công và cả ngàn khách du lịch tập trung đến thị trấn Laura xinh đọe để cùng tham gia vào lễ hội âm nhạc đường phố lớn nhất trong năm, bắt đàu từ ngày 2 tháng 6. Đây là cơ hội cho cộng đồng thổ dân từ khắp một số bán đảo Cape York chia sẻ văn hóa, tập tục của họ cho những vị khách đi các vở kịch, bài hát được biểu diễn ngay trên đường phố.
Thời điểm này trong năm, thành phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết bởi hàng ngàn khách du lịch và vũ công cùng nhay nhảy múa, ca hát bất kể xa lạ. Đừng quên tham quan một chiếc lều ở khu vực cắm trại của lễ hội trên vùng đất thiêng liêng gần công trình nghệ thuật bằng đá thời tiền sử nổi tiếng của Thị trấn Laura. Quý khách có thể đến đây bằng đường vòng Great Tropical Drive giữa Cooktown và Mareeba.
Lễ Hội Dreaming, QueenslandNhững nghệ sĩ Thổ Dân phối hợp với một vài nghệ sĩ bản địa từ tứ bề trên địa cầu bên lễ hội Dreaming , được tổ chức tại Woodford trong hơn 3 ngày vào tháng 6. Mọi thứ từ một số buổi hòa nhạc đến Cuộc trưng bày nghệ thuật , phim và các diễn đàn tất cả đều được phối kết hợp hài hòa đặc sắc nhất chỉ có tại lễ hội toàn cầu Đa chủng và sôi động này. Hãy dự khán lễ mở đầu , nơi mà Thổ Dân Jinibara chào đón quý ông bà đến với núi sông của họ.
Trải nghiệm cách trị liệu truyền thống , dự khán một lớp học tiểu công nghệ , xem các màn trình diễn múa hiện đại và tập kết quanh khu vực cắm trại để nghe một số câu chuyện về khoảng sáng tạo thế giới. Quý vị cũng có thể tìm thấy một vài vở kịch , một số vở hài kịch , một hội chợ rượu chát và thức ăn , một vài quầy bar , các không gian nghệ thuật và lễ hội của trẻ con. Woodford cách phía Bắc Brisbane thời hạn 90 phút lái xe hoặc hai giờ từ phía Nam Noosa.
Tìm hiểu thêm các thủ tục cần thiết khi
visa uc du lịch.
Lễ hội Walking with Spirits, Lãnh Thổ Phía BắcHãy sang sâu vào thời kì Sáng Tạo Thế Giới ở hội lễ Walking with Spirits , một ngày cuối tuần duy nhất tràn ngập Trung Thành được tổ chức vào cuối tháng 7 hay đầu tháng 8. Nơi tổ chức là MalkgulumbuItu , một thác nước khôn thiêng và một khu hồ cách Katherine thời gian 100km về phía đông nam. Tại đây , thổ dân Jawoyn chia sẻ câu chuyện của họ đi một số điệu múa và bài hát corroborree truyền thống cùng với khiêu vũ , âm nhạc , trò múa rối , phim và hình ảnh bốc lửa. Cắm trại giữa những cây chi tràm và liên quan tới các tổ tiên thần linh là một vài đấng đã hình thành nên vùng đất này cùng một số động vật , cây cối và mùa màng. Đây là thì giờ duy nhất trong năm mà du khách có khả năng đến thăm vùng đất xa xăm và rất xinh này , vé bán để nhìn sự kiện này có giới hạn.