Hội du lịch Việt Nam
Hỏi đáp - Tư vấn du lịch => Du lịch thế giới => Tác giả chủ đề:: minhlevy1992 vào Tháng Giêng 13, 2015, 03:24:58 chiều
-
Hehe công nhận là bọn Tung Của siêu bựa, nghĩ ra cái trò "làm người không muốn, muốn làm thú". Cái trò này coi bộ hơi bị ú tim, nếu ko xét đến vấn đề an toàn thì thực ra là cũng khá thú vị đó chứ. Tưởng tượng tới cảnh xung quanh là bọn thú vây tứ phía cũng hơi ớn đó. Đã vậy còn treo thịt để nhử bọn nó nữa thì đúng là hơi ớn.
"Sở thú hoang dã Lehe Ledu được xây dựng tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc, hiện đang thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan mỗi ngày nhờ dịch vụ “làm mồi cho thú dữ”. Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác bị nhốt bên trong những chiếc chuồng di động với sự rượt đuổi các loại động vật ăn thịt nguy hiểm như báo, hổ, sư tử… Bên ngoài những chiếc chuồng, nhân viên của sở thú sẽ cho treo những loại thịt tươi để kích thích các con vật, làm chúng trở nên đói khát và rượt đuổi theo những chiếc chuồng màu xanh. Bằng cách này, du khách sẽ có dịp chứng kiến cảnh săn mồi đầy hung tợn của các loài động vật ăn thịt ở cự ly rất gần....http://hanhtrinh4muayeuthuong.com/nem-trai-cam-giac-lam-moi-cho-thu-du.html (http://hanhtrinh4muayeuthuong.com/nem-trai-cam-giac-lam-moi-cho-thu-du.html)" Nghe cũng kích thích chứ cả nhà nhỉ.
(http://hanhtrinh4muayeuthuong.com/wp-content/uploads/2015/01/Orana-Wildlife-Park.jpg)
-
ah mà ko biết có an toàn ko nhỉ, chưa thấy nhắc tới vụ đó
-
trò này thử cảm giác mạnh nek. ta nói cái miếng lưới sắt mà nó thủng thì xác cmn định ha.
-
Trò này man dợ quá, đúng là điên mới thử. Cái sở thú này cũng chất nhỉ, chính quyền không phản đối nữa, đúng là pro :)))
-
Thế này chắc vãi đái quá :((((((((
-
Chẳng thích du lịch trung quốc xíu nào cả
SimplePortal