Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi donghotimeshop vào 02 Apr 2020
  • Chuyến đi vào đợt cuối tháng 2 của mình và anh bạn đồng hành cùng nhà trước khi cô Nhung 17 xuất hiện. Thích đất nước Lào đã lâu nên nhân lúc tình hình cô Vy 19 ở Việt Nam dừng lại ở con số 29 cũng như đất bạn Lào vẫn trong vòng an toàn nên tụi mình quyết làm 1 chuyến và Lào đã không làm tụi mình thất vọng.

    Mình thực sự thích đất nước nhỏ bé, bình yên này đặc biệt là cố đô Luang Prabang. Từ con người đến cảnh vật đều rất đỗi hiền hoà, đáng yêu. Người Lào ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng lại còn cực sạch sẽ, vào khu bán đồ ăn ở chợ đêm mà ở đây hàng quán nào cũng rất gọn gàng, rác thải được thu gom sạch sẽ. Cách họ làm du lịch cũng văn minh, lịch sự chẳng kém gì Thái. Nghe nói Nam Lào còn hoang sơ, bình yên hơn nữa nên tụi mình dự định sẽ làm 1 trip tiếp, hi vọng sẽ tìm được những người bạn đồng hành thú vị.

    Đây là một số ảnh ở cố đô Luang Prabang trong chuyến đi vừa rồi, còn nhiều cảnh đẹp nữa nhưng lười chỉnh sửa nên mình đăng tạm 1 ít để bạn nào dự định qua Lào lấy động lực nhé 😉.

    P/s: ảnh đẹp hầu hết do anh chồng chụp, cái nào xấu xấu là tác phẩm của mình =)), edit phá ảnh cũng là mình

Related Topics


Trang:
Actions