Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Lần đầu đi du lịch đến Phong Nha Kẻ Bàng  (Đã xem 996 lần)

Đã thoát ra PhongNhaLocals

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 9
  • Total likes: 0
  • Karma: +0/-0
  • Private Car Transfer Hoi An xin chào các bạn!
    • Private Car Transfer Hoi An
Lần đầu đi du lịch đến Phong Nha Kẻ Bàng
« vào: Tháng Mười 10, 2017, 10:07:02 AM »
Vì sao nói là lần đầu tiên được đi? Vì thời gian và hoàn cảnh của mình cũng khó khăn, là sinh viên mới ra trường, vốn liếng không có nên phải đành kiếm một công ty nào đó để thử sức và rất may là được công ty Vietnam Locals được nhận về công tác. Cty này là công ty du lịch và từ đó cũng theo ngành dịch vụ du lịch luôn. Trong thời gian làm thì cũng gom góp chút ít để    2-3 tháng cứ thả mình vào 1 chuyến du lịch để xả stress và cũng bồi đắp thêm kiến thức của ngành du lịch. Các động Phong Nha thì mình biết rất lâu rồi, biết trên truyền thông tivi, website... và cũng từng viết và đăng tour về du lịch Phong Nha cho công ty, cũng tò mò về vẻ đặt mà người ta nói là tạo hóa của thiên nhiên. Và rồi mình quyết định gom xiền và làm một chuyến đến nơi đây để trải nghiệm như thế nào.
Mình thì ở TP Huế, công ty thì công ty du lịch nên chắc chắn là đặt ở chính công ty để được giá Nét của công ty rồi, Công ty mình chỉ điều hành tour nên phải thông qua đối tác là NhatTanTravel để đi chuyến tour này, tour này mình đặt giá là 450.000 VND nhé.( Bao gồm trọn gói vé thăm quan, phương tiện di chuyển, ăn uống buổi trưa, có dừng xe ở thánh địa La Vang và đi về trong ngày nhé). Thấy cũng buồn nên mình mua thêm một vé cho bạn nữa vì đây là tour Group nên có khách nước ngoài và cả khách việt, nếu bạn muốn đi một mình thì cũng được chỉ sợ là bạn buồn thui à. Và sau đây là cuộc hành trình của mình đến Phong Nha nhé!
7h15 Mình được đón ở Nhà Ga Huế ( địa điểm đón các bạn có thể chọn bất kì ở TP Huế nhé, mình chọn Gà vì ở đây có gửi xe máy và các phương tiện khác). Lên xe hình như có 21 người trong đó có 9 người Việt kể cả mình và bạn mình rồi, còn 18 người nước ngoài, cho thấy khách nước ngoài cũng có sở thích du lịch và khám phá ở Việt Nam cao đó chứ, mình và bạn mình tìm chổ thoáng rộng và có view đẹp để có thể trải nghiệm tốt nhất cuộc hành trình này. ( Xe mới, đẹp và hướng dẫn viên tuyệt vời.)
 
Như trong chương trình đoàn được dừng ở Thánh địa La Vang tròng vòng 20 phút để trải nghiệm, từ Huế đến La Vang tầm 1 tiếng đồng hồ nhé. Ở đây mình được nghe sự tích tại sao lại có tên là La Vang rồi được đi thăm trong đền, nhà thờ. Xong đi vệ sinh rồi lên xe và đi tiếp chuyến hành trình.
 
8h40 Tiếp tục chuyến đi, trong chuyến đi mình được hướng dẩn giới thiệu về lịch sử của Quảng Trị, nghe một cách chăm chú và thú vị.
Đến 11h30 Đoàn đến Phong Nha -  Kẻ Bàng, dừng và ăn ở nhà hàng Son Doong, nghỉ giải lao trò chuyện làm quen cho biết nhau để có chuyến đi thêm tốt đẹp nhất.
 
1h30 chiều chúng tôi chuẩn bị tư trang như áo khoác mũ nón, kem chống nắng đủ các kiểu rồi đi xuống bên, ở đây chúng tôi được biết về con sông "Sông Son" và vì sao lại đặt là sông Son? chúng tôi chia ra 2 đoàn và 2 chiếc thuyền 227 và 228 đoàn nước ngoài và đoàn Việt, tất nhiên là phải chia ra cho đều thuyền vì người nước ngoài nhiều gấp đôi người Việt nên có 1 số người nước ngoài di chuyển qua thuyền việt.
 
 
Nổ máy và di chuyển đến của hang, các bạn không thể biết và hiểu cảm giác non nước trước mắt đâu, dòng dông xanh trong vắt, núi non tuyệt đẹp dựng đứng 2 bên sông, người dân thả lưới cá, yên bình và ấm ấp quá. Thả hồn vào nơi đây mà không biết đã đến cửa Hang bao giờ.
 
Đến gần cửa hang, phải tắt động cơ máy và chèo tay vào hang, hồi hộp nhiều lắm chứ, bật camera và chuẩn bị tác nghiệp. Vào hang không khí khác hẳn luôn, bao nhiêu nóng nực bên ngoài đều được rũ bỏ luôn các bạn ạ, mát lạnh theo kiểu tự nhiên, mùi đá nước và những tiếng giọt của nước trên đá rơi "tạch tạch" thật thú vi biết làm sao, còn quang cảnh thì nói là tuyệt tuyệt và tuyệt những bức hình tự nhên của thạch nhũ, nó hoành tráng lắm, tất cả chỉ biết ngắm nhìn mà không nói tiếng nào, đắm mình vào tự nhiên một cách tuyệt hảo nhất. Đoàn chỉ đi 1.5km rồi quay ra lại vì vào trong nữa thì phải dùng thuyền kayak mới di chuyển được. Chúng tôi quay ra tầm hơn nữa cây số và được thả trên một đoạn đường bộ ở trong động để tự sướng chụp hình, chúng mình tác nghiệp liền để không lãng phí thời gian của mình. Những bức ảnh đẹp ưng ý rồi ngắm thạch nhũ đủ kiểu rồi di chuyển ra thuyền để trở về bến. Thật tiếc nuối khi phải ra khỏi hang nhưng cũng phải đành chịu để kịp thời gian vào Huế và dặn lòng sẽ đến lại đây một ngày không xa.
newbielink:http://"https://hoianprivatecar.com/da-nang-airport-transfer/" [nonactive]
Web: newbielink:https://privatecartransferhoian.com/ [nonactive]
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
2403 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 26, 2008, 10:25:39 AM
Gửi bởi mitcoi
0 Trả lời
2103 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 23, 2008, 10:07:18 AM
Gửi bởi caotri
0 Trả lời
3210 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 19, 2013, 09:10:40 AM
Gửi bởi dongakd
0 Trả lời
2400 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 19, 2013, 09:14:13 AM
Gửi bởi dongakd
0 Trả lời
1995 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 06, 2015, 03:05:32 PM
Gửi bởi caotri

Tour du lịch Cần Giờ 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Khám phá thánh địa Mỹ Sơn
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View