Cố đô Huế với khung cảnh nhẹ nhàng, bình yên của con người và cảnh vật. Ở đây, ta cảm giác như chẳng còn những trắc ẩn trong tâm hồn mình, một lần buông bỏ tất cả.
Ngày đầu tiên đến Huế, chắc hẳn bạn sẽ đứng ngồi không yên khi đã kịp thấy biển xanh rì rào đón chào. Vẻ đẹp lãng mạn của bờ biển với bãi cát dài trắng phau, nước trong xanh như mời gọi khiến các du khách chỉ muốn chạy thật nhanh ra sà vào lòng biển.
Nằm ngay dưới cung đường uốn lượn của đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô hiện ra trong tầm mắt du khách là một cảnh sắc biển trời hòa quyện với núi xanh. Vừa sổ đèo đã nghe mùi biển thanh khiết xộc vào cánh mũi nghe đến nao lòng.

Đến Lăng Cô, du khách có thể tha hồ tận hưởng những vẻ đẹp vẫn còn sự nguyên sơ mộc mạc. Lăng Cô chưa bị nhân tạo hóa quá nhiều làm mất đi những vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Một bên là dãy Trường Sơn oai phong hùng vĩ, một bên là đường bờ biển cong vút dịu dàng của biển. Lăng Cô như cô gái Huế đẹp dịu dàng nép mình bên núi xanh. Khi tới đây sẽ thấy hết cảnh những con tàu sắt ôm mình theo núi nhìn xuống Lăng Cô, toát lên vẻ đẹp e thẹn duyên dáng của vịnh - một vẻ đẹp hài hòa của tạo hóa.
Không tự nhiên mà Lăng Cô được đưa vào danh sách của câu lạc bộ "Các vịnh biển đẹp nhất thế giới" năm 2009. Với bờ biển dài tới 10km cùng bãi cát trắng phau ôm gọn lấy nước biển trong xanh. Đường cong hoàn mỹ của vịnh Lăng Cô có thể coi là đường cong đẹp và quyến rũ nhất trong các vịnh biển của Việt Nam.