Báo cáo là mình vừa kết thúc 1 tuần trăng mật Đà Lạt Nha Trang
Có 1 vài cảm nhận và kinh nghiệm xin được chia sẻ với các bạn muốn đi du lịch tới đó....
Ở Nha Trang và Đà Lạt mùa này không phải là mùa du lịch nên đường phố, quán xá không đông lắm. giá cả cũng chấp nhận được. Người dân ở đây nói chung hiền hòa, lịch sự. Tuyệt nhiên không thấy kiểu chặt chém, lừa lọc như ở Sầm Sơn. Mùa du lịch rơi vào tháng 6,7,8. Lúc đó thì rất đông, phòng ks luôn kín và tất nhiên giá cả cũng sẽ cao hơn 1 chút. Nếu bạn là người không thích chen chúc thì nên đi ngoài 3 tháng đó (người dân địa phương khuyên vậy). Còn nếu đi trong mùa du lịch thì nhớ book phòng ks trc cả tháng nhé
Nha Trang:-
Khách sạn: mình ở khách sạn Phú Quý 1 trên đường Hùng Vương (cách biển 100m, phía sau tháp Trầm Hương, cách chợ đêm 50m). Nhân viên ở đây thái độ phục vụ tốt, niềm nở. Đây là ks bình dân, giá phòng từ 300-350-400k (k có phòng view biển, phòng có wifi, bình nóng lạnh, tv màn hình phẳng, bồn tắm, điều hòa). Giá này không bao gồm ăn uống và phí dịch vụ (giặt là 25k/1kg, còn ăn uống thì bạn nên ra chợ đêm hoặc ra phía bên kia chân cầu Trần Phú).
-
Đi lại: nếu bạn đi từ địa phương khác đến Nha Trang bằng xe khách thì m khuyên nên chọn xe Phương Trang (Nha Trang: 0583.560.179; Đà Lạt: 0633.585.858). Phục vụ rất chuyên nghiệp, chạy xe luôn đúng tốc độ và đặc biệt không có chuyện nhồi nhét khách. Ngoài ra nhà xe còn bố trí xe trung chuyển tại bến cuối giúp vận chuyển miễn phí hành khách đến mọi nơi trong nội thành. Mình đi 2 người tuyến Đà Lạt-NHa Trang giá vé là 270k (chỗ ngồi ghi trên vé, gồm cả 1 chai nước và khăn lạnh). Tuyến đường nối Nha Trang-Đà Lạt dài 140km (hết khoảng 3.5h) chạy qua đèo Prenn và núi Bà (khung cảnh hùng vĩ, thơ mộng). Tại Nha Trang, chi phí xe ôm, xích lô nhìn chung là rẻ nếu so với HN (khoảng 30-40%). Các bác tài phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo và lịch sự (khác xa HN luôn). TP Nha Trang không lớn lắm, theo ước lượng của mình khoảng cách giữa 1 số điểm du lịch chính như sau: (tính trung tâm từ tháp Trầm Hương)
+ Chợ Đầm: 4km
+ Tháp bà Ponagar: 7km
+ Suối khoáng nóng tháp bà: cách tháp Ponagar 2.5km
+ Chùa Long Sơn: 5km
+ Dinh Bảo Đại + Viện hải dương học: 9km
Tốt nhất bạn nên xin lễ tân ks mình ở 1 tấm bản đồ bỏ túi (có chú thích rất chi tiết). Chi phí thuê xe máy là từ 60-90k/1 ngày (tùy tay ga hay số) và tốt nhất nên ra ngoài thuê (rẻ hơn trong ks)
-
Ăn uống: nếu ăn hải sản thì bạn nên ra phía bên kia chân cầu Trần Phú. Có rất nhiều quán bình dân, giá cả chấp nhận được (Mười Đô, Lan Chi...). Còn các quán xá ở trung tâm thì giá cả không khác HN là mấy. Có 2 món mà mọi người giới thiệu nhiều là bò Lạc Cảnh và nem Ninh Hòa thì m lại thấy bt. Lần này vào Nha Trang m ấn tượng nhất là món bánh mì kẹp chả cá, rau thơm rưới nước sốt của 1 chị béo béo ngồi bán ngoài vỉa hè. Chị này bán cả bún nữa nhưng hđó m chi ăn mỗi bánh mì. Nước sốt chị làm có vị rất lạ và thơm. Quán của chị này nằm ngay lối rẽ vào Suối khoáng nóng tháp bà (nếu m nhớ không lầm thì đầu đường Ngô Đến, bên tay phải)
-
Vui chơi:
+ Trung tâm Nha Trang Center nằm trên mặt đường Trần Phú (cách tháp Trầm Hương khoảng 1km) có rạp platinum vé xem phim chỉ 50k, có trung tâm bowling
+ Chùa Long Sơn lúc mình đến thì vẫn đang đóng cửa sửa chữa.
+ Tắm bùn ở suối khoáng nóng tháp bà có nhiều mức, nhiều loại nhưng 2 vc m chọn loại 500k (2 người ngâm bùn chung 1 bồn, sau đó riêng 2 ng 1 bồn nước nóng ngâm tiếp rồi tắm tiếp ở thác nước và bể bơi).
+ Về các tuor du lịch thì bạn cứ hỏi và đặt mua vé luôn tại lễ tân của ks nhé, sẽ có xe đến tận nơi đưa bạn đến điểm tập kết (trừ tour Vinpearl). Vợ chông m chọn tuor lặn biển 300k/1ng (tour 4 đảo thì nghe anh hướng dẫn nói lại là đi rất mệt, mà 20-30 du khách chen nhau ngồi trên thuyền rất chật chội). Tour lặn biển thì khoảng 15ng, chủ yếu là khách tây. Đi lặn tại 2 đảo là Hòn Mun và Hòn Một (có ăn trưa trên thuyền). Hình thức lặn là đeo kính chụp mũi+ống thở+chân vịt rồi cứ bơi tà tà mặt nước mà ngắm san hô (nhưng mùa này nước rất đục, chắc chả nhìn thấy j) còn ai muốn lặn bằng bình khí xuống sâu thì thêm 500k/1 lần khoảng 20ph (có người lặn kèm, 1 kèm 1). Nếu chụp ảnh dưới nước thì thêm 500k nữa (khoảng 10 kiểu thôi nhưng chất lượng không được tốt vì nước đục và do mấy người lặn kèm chụp) và chắc chắn là lặn xong bọn thợ sẽ đòi tiền bồi dưỡng đấy (hôm đó m vét ví được 100k đưa hết cho bọn nó). Như vậy tổng cộng tour lặn biển hôm đó 2 vợ chông hết 600k(đăng ký ban đầu)+1tr(cho 20ph lặn biển cho 2 ng)+500k tiền ảnh+100k bồi dưỡng (bị đòi)=2tr2.
+ Đi chơi Vinpearl thì bạn mua vé tại lễ tân ks hết 450k/1ng, đi taxi từ tháp Trầm Hương đến chỗ cáp treo tâm 100k. Lời khuyên là bạn nên đi từ sáng để có thể chơi hết các trò. Nếu sợ ăn uống đắt đỏ và đi từ sáng mệt thì bạn cũng có thể ăn trưa xong đi cũng được nhưng nên bố trí thời gian hợp lý để có thể chơi được càng nhiều trò càng tốt. Một số trò sẽ ngưng hoạt động lúc 6h nên bạn nên cân nhắc thứ tự các trò để khỏi ôm hận như vợ chồng m
(. Lời khuyên là nên chơi trò xe trượt núi trước vì trò này càng muộn càng đông người xếp hàng -> tiếp theo là 1 số trò vui chơi ngoài trời như đu quay, tàu lượn, nhảy dây văng -> tiếp theo là tham quan thủy cung và chơi các trò trong cv nước (6h sẽ đóng cửa) -> cuối cùng là xem trình diễn nhạc nước (7h đến 7h20) -> ra cáp treo ra về (ra càng muộn thì càng phải xếp hàng đông. Có khi xếp hàng 30ph mới lên được cáp treo). Còn khu chơi trò chơi điện tử trong nhà (cũng miễn phí) thì bạn có thể chơi sau khi hết nhạc nước (trong thời gian chờ cáp treo vãn người) hoặc chơi trước khi vào cv nước nhưng theo kinh nghiệm xương máu của m là không nên tốn quá nhiều thời gian chơi các trò chơi điện tử này
Đà Lạt:về phần Đà Lạt, rất tiếc do 1 số điều kiện khách quan nên lần này mình lưu lại DL chỉ được 1 ngày nên không có nhiều trải nghiệm để chia sẻ cùng các bạn. Về phần khách sạn thì nên đặt ks nào ở gần chợ Đà Lạt để tiện đi chơi (quanh các con đường có rất nhiều ks bình dân nhưng giá phòng có vẻ đắt hơn ở Nha Trang 1 chút). Quán ăn thì m k có nhiều thời gian nên chỉ ăn ở duy nhất 1 quán là Cường Thiên Hương ở 2C Bùi Thị Xuân (quán này thấy các bác taxi đều bảo là ngon). Mình ăn ở đó món canh chua tôm (90k) thấy thực sự rất ngon. các điểm vui chơi thì thấy bảo thác Voi là đẹp nhất, hoang sơ nhất nhưng lại xa (cách trung tâm DL khoang 40km. nếu đi taxi cũng ngót nghét 700k ) và hiểm trở nên chủ yếu chỉ có khách Tây chứ rất ít khách Việt. Thác Dantala có 7 tầng, đẹp hơn thác Prenn
Một số điểm lưu ý: - ở Nha Trang đi ra biển nên chuẩn bị sẵn 1 cái áo khoác mỏng. gió biển khá mạnh. Nếu bạn lại đi tour lặn biển nữa thì càng nên mang áo theo vì ở dưới nước lên ngồi trên thuyền mà không có áo khoác thì bạn sẽ phải co ro đấy
- khi xác định đi tour lặn biển nên hỏi rõ về hình thức lặn. Đừng như vợ chồng mình ban đầu tưởng được lặn bằng bình khí cuối cùng phải tốn tiền thêm
- các địa điểm du lịch ở Nha Trang khá gần nhau nên thuê xe máy để đi thì tốt hơn còn Đà Lạt thì ngược lại, các điểm khá xa nhau, đường đi cũng khá ngoằn ngèo vì nhiều đường đan xen nên cân nhắc khi có ý định thuê xe
- Nên tự mình đặt vé xe khách vì nếu nhờ lễ tân đặt hộ thì nó sẽ tính thêm 50k đấy.
- Ở Đà Lạt có taxi Thắng Lợi chạy tuyến Đà Lạt- sân bay Liên Khương với giá cố định 200k. nếu bạn cần ra sân bay bắng taxi thì nhớ tìm các xe có ghi dòng chữ Đà Lạt - sân bay Liên Khương giá 200k nhé vì nếu chạy taxi thường có thể giá sẽ là hơn 350k đấy